←  Vài Dòng Tản Mạn...

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

xả

NNLTT's Photo NNLTT 29/04/2018

Theo tôi nghĩ thiết thực hơn trong thời gian trao đổi phiếm nhú thế này, thày vnconcrete nên dùng vốn kiến thức hán ngữ của mình, dịch một số sách vở bên tàu để... Đỡ lãng phí sở học.
Bao giờ như tôi,Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Tôi trả lời thày như thế này tôi cũng cảm thấy sức khỏe mình bị giảm đi trông thấy.
Trích dẫn

vietnamconcrete's Photo vietnamconcrete 29/04/2018

Bạn rảnh rỗi, lại hay bao đồng chuyện người khác như thế cũng sợ mệt mỏi sao?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Tôi tò mò trong dòng dõi HOÀNG TỘC, liệu có được dư lày không?

http://tuvilyso.org/...-anh-the-phiet/
Trích dẫn

Mint26's Photo Mint26 29/04/2018

Tôi thấy 2 thầy ai cũng giỏi, vậy nhín chút thời gian giúp đỡ nỗi đau của người khác xem ra có ý nghĩa hơn . Đấu từ topic học thuật sang tới topic tản mạn luôn mà quanh đi quẩn lại có nhiêu đó chuyện ah.
Trích dẫn

vietnamconcrete's Photo vietnamconcrete 29/04/2018

Mint26 có điều không biết, cãi vã là một nghệ thuật tương tự như binh pháp:
  • đánh chỗ hư, đánh vào lực lượng yếu kém của địch
  • tránh thực, dương đông kích tây.
  • làm lung lay lòng tin, đánh hỏng giá trị và niềm tin của địch (hiện đại gọi là tâm lý chiến"
Thực ra cãi qua cãi lại với cậu nhóc này là một phương pháp rèn luyện binh pháp, do cậu ấy lấy tôi ra làm ví dụ, tôi cũng lấy cậy ấy ra làm ví dụ.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thú vị phải không!
Trích dẫn

NNLTT's Photo NNLTT 29/04/2018

Cũng ngang ngửa với họ nhà ông này trước cũng có qua lại tảo mộ cùng nhau, họ tôi buổi sáng, bên họ buổi tối. Cùng một mả tổ táng chung.Đến thời tôi thì lệ ấy được miễn đi.Thầy còn thắc mắc gì nữa không?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

vietnamconcrete's Photo vietnamconcrete 29/04/2018

Không tin! Rõ ràng người ta họ Tạ mà bạn họ Hoàng, nào có dây mơ rễ má gì?
Trích dẫn

NNLTT's Photo NNLTT 29/04/2018

Nói cho thày VN biết thêm chuyện về thế hệ trước,Ngày trước người ta tuyển chọn khá kỹ lưỡng. Thế hệ ông HU ấy, thế thì sau khi đào tạo về nước có người theo triều đình giúp dân giúp nước, có người lui về ở ẩn vui.Bây giờ vẫn thế thày thần thái đẹp thày sẽ được 5 6 người chấm, cho sang tàu du học khỏi phải lên mạng ảo than vãn ỷ ôi, thích học quyền mưu có môn quyền mưu. Lúc đó tôi lại chẳng phải chạy theo bái thầy làm sư phụ, nguyện rửa chân bưng nước hầu tắm hàng ngày ấy chứ.
Trích dẫn

NNLTT's Photo NNLTT 29/04/2018

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

vietnamconcrete, on 29/04/2018 - 21:58, said:

Không tin! Rõ ràng người ta họ Tạ mà bạn họ Hoàng, nào có dây mơ rễ má gì?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.
À tất nhiên tôi không thể chỉ cái mộ tôi hưởng phúc, nhỡ thày thù tôi đến yểm thì sao? Cứ cẩn thận vẫn hơn.
Thi thoảng tôi hay đi điền dã thực địa ngắm phong cảnh quê hương, cũng thư thái đầu óc lắm.
Trích dẫn

Mint26's Photo Mint26 29/04/2018

Ơ, topic của bạn già của tôi mà 2 thầy cứ động khẩu, bạn già tôi chạy mất thì tôi nói chuyện với ai. Với lại thấy 2 thầy đâu thực sự đấu khẩu, tôi chỉ thấy giống 2 ông bạn già lúc trà dư tửu hậu.
Trích dẫn

NNLTT's Photo NNLTT 30/04/2018

Tôi cũng thấy thế, như tôi với cô T. ao yêu nhau, thích nhau mới hỏi han trò chuyện . Tôi với thày vnconcrete đều giới tính nam,quan tâm từ chuyện tông môn đến chuyện ăn ngủ.Thày vnconcrete có vợ con rồi sở thích mặn thế.Nên tôi thấy ghê ghê thế nào ấy.
Nếu lờ đi thì thày ấy sẽ bảo thằng ranh láo khoét bất lịch sự,nan giải ghê.
Trích dẫn

Mint26's Photo Mint26 30/04/2018

Thầy có rảnh xem giùm tôi năm nay tôi có bị thị phi hay ko mà sao mỗi lần muốn khuyên giải ai là một hồi thành ra y như gây hấn....haizzz
Trích dẫn

NNLTT's Photo NNLTT 30/04/2018

Người ta đâu có cần bạn khuyên giải, mục đích người ta vốn dĩ vào để xem số, giống như bạn đi chợ mua hàng, người ta đang lựa hàng hóa mặc cả với người bán, bạn nhảy zô góp ý, tưởng tượng chuyện gì sẽ sảy ra.
Tất nhiên mục đích của bạn thì tốt, nhưng lỗi ở " yêu nhau"

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

)).
Trích dẫn

Mint26's Photo Mint26 30/04/2018

Thật vi diệu! Bây giờ tôi đã hiểu

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



P/S: chữ xảy là x chứ ko phải s nghen thầy
Trích dẫn

NNLTT's Photo NNLTT 30/04/2018

Đây mộ tôi hưởng phước là như thế này, tất nhiên là long sắp hỏng cả nên không cần thiết lo sợ người khác đến để yểm phá.Tôi lại còn thích là đằng khác,Vì muốn yểm phá thì phải đánh đổ được ba cái anh Cao Sơn Thượng Đẳng thần ở đấy,tôi nghĩ chắc cũng chưa ai bị rỗi hơi đến mức ấy,huy động nhân lực thì cũng mửa mật, mà trước đây mấy anh tàu, anh nhật đã thất bại cả rồi.Tôi thì chẳng cần phú quý,quan quách... Thích mỗi việc ngồi chơi đọc sách đi ngắm sông suối.
Long mạch ở trên chỗ tôi phải nói là nhiều như giun ấy.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

NNLTT's Photo NNLTT 30/04/2018

Quan quách thì lại ở chỗ này - Vùng khoanh đỏ.
Đường màu xanh là hướng thủy lai-khứ. Bởi vì đảo chiều nên hễ trời mưa thì cả vùng phải bị ngập lụt.Nhưng mà vậy nó mới thần thái.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.
Trích dẫn