xả
NNLTT
29/04/2018
Làng tôi hôm qua còn có vụ ly kỳ , 2 đám đánh nhau.Chỗ khởi điểm đánh nhau lại là trước kia có một người từng chết đuối ở đó, nay là khu đô thị, chợ búa.
Một anh làm nghề nướng thịt cầm dao dồn 1 anh chở bán đá thuê, nguyên nhân là va quẹt làm rơi cái ai phôn 10x. Dồn nhau từ chợ chạy tới cái miếu tính quãng đường phải trên 1km, thì anh chở đá cầm được hòn gạch ném ngược trở lại anh nướng thịt. Ném kiểu gì thì chuyên gia pháp y được mời tới để kiểm tra, còn các anh võ vẽ cổ truyền thì thao thao bất tuyệt kiểu cô văn nan: làm sao mà xoay người ném lại trúng được vào gáy anh kia, để kết luận là chết não.Quả là thần thánh.Trong khi khoảng cách ném là 1m.
Một anh làm nghề nướng thịt cầm dao dồn 1 anh chở bán đá thuê, nguyên nhân là va quẹt làm rơi cái ai phôn 10x. Dồn nhau từ chợ chạy tới cái miếu tính quãng đường phải trên 1km, thì anh chở đá cầm được hòn gạch ném ngược trở lại anh nướng thịt. Ném kiểu gì thì chuyên gia pháp y được mời tới để kiểm tra, còn các anh võ vẽ cổ truyền thì thao thao bất tuyệt kiểu cô văn nan: làm sao mà xoay người ném lại trúng được vào gáy anh kia, để kết luận là chết não.Quả là thần thánh.Trong khi khoảng cách ném là 1m.
mya
29/04/2018
NNLTT
29/04/2018
Hôm qua thì đúng là ngày đen đủi, một anh bạn chym khi tôi cho đi tắm thì giẫy đạp nên gẫy cánh, rip anh tôi hầu anh như hầu bố trẻ từ khi anh còn chưa mở mắt,thức đêm thức ngày để bón cám cho anh.Anh ở ngoài tự nhiên đói rã họng ra, thôi thì tại số anh nó tật nguyền chứ chả phải do tôi túm chặt quá.
Mint26
29/04/2018
mya
29/04/2018
NNLTT, on 29/04/2018 - 13:15, said:
Cá nhân tôi thì ngày nào cũng là nghỉ lễ,Cảm giác thoải mái dễ chịu khi nằm ườn ra đọc sách và lắp 1 cái ống hút thật dài vào 1 cái xô để đỡ phải đứng dậy rót nước nhiều lần mất thời gian cũng thi vị lắm.Nếu cơ thể không biến đổi, tôi còn tưởng thời gian ngừng trôi.Tôi cũng tôn trọng những người đi làm cu li lắm,đúng hơn là tôi tôn trọng sự lựa chọn của họ.
rồi nước đi ra đường nào? bác có chuẩn bị cái xô khác + thêm cái ống xả lắp vào đấy không ==!
cao nhân nên hồn cứ như trên mây, ai đã đày bác xuống cõi ta bà này ? người ta gọi là tiên nữ mắc đọa đó bác
đây cháu bảo rồi cháu bảo lại lần nữa là bác hãy chụp hình cái cây bác trồng rồi bê vào đây http://tuvilyso.org/...a/page__st__630 hỏi Bấy bì à cây anh trồng đẹp hông chúc em buổi sáng vui vẻ , bác làm thế còn hịu nghiệm hơn là đêm đêm bác lên cơn nhớ người ta roi mang dầu ăn với chim chóc heo bò mò vào xì pam top cô ấy. Cháu thật
Mint26, on 29/04/2018 - 13:46, said:
Ship wa ko? Mint ship cho mya
quỳ =)))))))
Sửa bởi mya1502: 29/04/2018 - 13:57
NNLTT
29/04/2018
Ngày xưa tôi hay đi chùa chơi,hồi còn nhỏ.Chủ yếu đi để được ăn chè con ong là món ưa thích.Chùa đã được xây theo kiểu giả cổ, nhưng nghe nói trước lúc nó bị đập phá thì còn hoành tráng hơn kia, lối đi vào hậu cung những 100m và bày đầy những ông la hán.Nhưng dẫu sao tôi vẫn thích hai ông thiện ác gác cửa,to lớn làm vậy mà lại chỉ được hai đĩa xôi bé tí.Lại còn ngạc nhiên hơn là các bà **** còn cúng cả cái cây gạo.Nhưng dù sao tôi vẫn thích đi ra chùa chơi vì ngồi trên lan can ngắm lúa, ngắm đầm sen và đánh chén bát chè con ong cảm giác rất có thần thái.
Từ dạo chùa lại bị đập đi để xây mới thì tôi bị mất thần thái, vì có ông sư chình ình ở đó và những vị nấu chè ngon thì đã mồ yên mả đẹp cả,tiền của ông xây, tượng ông thuê người làm, kín cổng cao tường. Và ông thi thoảng đi cúng bái cho thân chủ nhưng chữ tàu viết sai be bét.
Ok.Tối tôi sẽ chụp cây cảnh cho cô ấy xem.Nét đẹp của cây cối ban đêm giống như tranh picaso vậy.Giờ thì tôi chuẩn bị đi ngủ rồi, tuy ở VN nhưng lối sinh hoạt của tôi lại ở xứ khác.
Từ dạo chùa lại bị đập đi để xây mới thì tôi bị mất thần thái, vì có ông sư chình ình ở đó và những vị nấu chè ngon thì đã mồ yên mả đẹp cả,tiền của ông xây, tượng ông thuê người làm, kín cổng cao tường. Và ông thi thoảng đi cúng bái cho thân chủ nhưng chữ tàu viết sai be bét.
Ok.Tối tôi sẽ chụp cây cảnh cho cô ấy xem.Nét đẹp của cây cối ban đêm giống như tranh picaso vậy.Giờ thì tôi chuẩn bị đi ngủ rồi, tuy ở VN nhưng lối sinh hoạt của tôi lại ở xứ khác.
xiuhac
29/04/2018
Có những người tứ chi đầy đủ nhưng sống theo kiểu bại liệt và sử dụng não theo kiểu tâm thần há há
mya
29/04/2018
xiuhac
29/04/2018
Diễn đàn này có 2 thánh chị mya nên tìm hai người đó,1 là thánh bám váy đàn bà, hai là thánh bám váy gia đình )
NNLTT
29/04/2018
Hồi tôi còn mài đũng quần trên ghế,thực ra tôi không thích đi học lắm,vì thực tế tôi thấy người ta hay nhồi chữ vào đầu mấy đứa trẻ con.Giáo viên hỏi tại sao tôi làm bài chỉ toàn được điểm 5,tuy đi học nhưng luôn trong thần thái dự giờ.Chỉ có duy nhất một lần đạt học sinh giỏi,vì tôi nghe lỏm được phần thưởng là hai cuốn sổ khá dày,Tôi dùng để viết kiến thức lý số, mất cả một mùa hè không đi thả diều, câu cá.
Tôi thấy cái sự học là cái sự dễ nhất,Có lúc tôi rửng mỡ cố ý bỏ thi... Để được đánh trượt... Tai họa là thầy giáo chủ nhiệm lại làm bài giùm tôi được tận 9 điểm...còn cả lớp thì bị đánh trượt. Kỳ tích đến mức độ mấy anh em ở cùng còn không hiểu tôi học cái kiểu gì, ai cũng bĩu môi dè bỉu... Tôi cũng thấy bất công lắm nhưng biết làm sao được... May mắn mà.
Tôi thấy cái sự học là cái sự dễ nhất,Có lúc tôi rửng mỡ cố ý bỏ thi... Để được đánh trượt... Tai họa là thầy giáo chủ nhiệm lại làm bài giùm tôi được tận 9 điểm...còn cả lớp thì bị đánh trượt. Kỳ tích đến mức độ mấy anh em ở cùng còn không hiểu tôi học cái kiểu gì, ai cũng bĩu môi dè bỉu... Tôi cũng thấy bất công lắm nhưng biết làm sao được... May mắn mà.
Mint26
29/04/2018
NNLTT, on 29/04/2018 - 14:21, said:
Hồi tôi còn mài đũng quần trên ghế,thực ra tôi không thích đi học lắm,vì thực tế tôi thấy người ta hay nhồi chữ vào đầu mấy đứa trẻ con.Giáo viên hỏi tại sao tôi làm bài chỉ toàn được điểm 5,tuy đi học nhưng luôn trong thần thái dự giờ.Chỉ có duy nhất một lần đạt học sinh giỏi,vì tôi nghe lỏm được phần thưởng là hai cuốn sổ khá dày,Tôi dùng để viết kiến thức lý số, mất cả một mùa hè không đi thả diều, câu cá.
Tôi thấy cái sự học là cái sự dễ nhất,Có lúc tôi rửng mỡ cố ý bỏ thi... Để được đánh trượt... Tai họa là thầy giáo chủ nhiệm lại làm bài giùm tôi được tận 9 điểm...còn cả lớp thì bị đánh trượt. Kỳ tích đến mức độ mấy anh em ở cùng còn không hiểu tôi học cái kiểu gì, ai cũng bĩu môi dè bỉu... Tôi cũng thấy bất công lắm nhưng biết làm sao được... May mắn mà.
Tôi thấy cái sự học là cái sự dễ nhất,Có lúc tôi rửng mỡ cố ý bỏ thi... Để được đánh trượt... Tai họa là thầy giáo chủ nhiệm lại làm bài giùm tôi được tận 9 điểm...còn cả lớp thì bị đánh trượt. Kỳ tích đến mức độ mấy anh em ở cùng còn không hiểu tôi học cái kiểu gì, ai cũng bĩu môi dè bỉu... Tôi cũng thấy bất công lắm nhưng biết làm sao được... May mắn mà.
Qua Nga học, điểm 5 cao nhất, ko lo.
mya1502, on 29/04/2018 - 13:53, said:
cao nhân nên hồn cứ như trên mây, ai đã đày bác xuống cõi ta bà này ? người ta gọi là tiên nữ mắc đọa đó bác
@T.AO: ở đâu về gấp, đón ng yêu về, để thả rông chạy lung tung vậy.
mya
29/04/2018
xiuhac
29/04/2018
NNLTT
29/04/2018
Các bạn không cần phải đọc comment của tôi,chỉ làm tăng tham sân si cho các bạn mà thôi.Các bạn ở đây với mục đich nhờ xem số, mặc định các ban đã có cuộc đời bế tắc rồi.Tôi viết chủ yếu tôi đọc,cho đỡ quên là chính.Vào bừa một chủ đề nào đó và viết luật diễn đàn đâu có cấm.Vả lại tôi đúng chọn đúng chủ đề là Xả đấy chứ.
mya
29/04/2018
NNLTT, on 29/04/2018 - 14:42, said:
Các bạn không cần phải đọc comment của tôi,chỉ làm tăng tham sân si cho các bạn mà thôi.Các bạn ở đây với mục đich nhờ xem số, mặc định các ban đã có cuộc đời bế tắc rồi.Tôi viết chủ yếu tôi đọc,cho đỡ quên là chính.Vào bừa một chủ đề nào đó và viết luật diễn đàn đâu có cấm.Vả lại tôi đúng chọn đúng chủ đề là Xả đấy chứ.
post hình cây buổi sáng thì nói chúc em buổi sáng vui vẻ
post hình cây buổi tốt thì nói chúc em buổi tối vui vẻ , chúc em ngủ ngon
đừng chơi ngược
bác chỉ hợp với những chỗ trên mây như thiên đường 2A thôi, rớt ra cái bay vô chỗ khác là tên bay đạn lạc thấy chưa
thôi ngủ rồi tối post hình cây


