Khái niệm dẫn khố là do tôi đề xuất, những sách ở Việt Nam đã xuất bản chưa đề cập đến vấn đề này. Khởi điểm của dẫn khố là tôi đọc ở sách Tàu, cụ thể sách có nói muốn khai khố thì cần dùng [...] để dẫn tạp khí trong khố ra ngoài. Qua kiểm tra vài bát tự thì tôi thấy có ứng nghiệm, đồng thời có thể giải thích dẫn khố bằng kiến thức khác, nên về sau tôi tin dùng và gọi là dẫn khố cho ngắn gọn.
Cho nên dẫn khố này là kiến thức do tôi phổ biến. Nếu muốn kiểm tra thì rất dễ, hỏi thử những người dùng "dẫn khố" xem kiến thức này nằm ở sách nào? Ở lyso.vn cũng có người hỏi dẫn khố là gì, nhưng tôi không trả lời. Do tôi bắt đầu nghiên cứu Tử Bình ở forum này, xem như có duyên nợ, nên ở đây tôi có trả lời cụ thể hơn đó là dùng tổ hợp can chi để dẫn tạp khí trong khố ra ngoài. Không biết có bạn đọc thiếu hay không mà cuối cùng thành ra là dùng thiên can để dẫn khố, trong khi tôi nói rõ là dùng "tổ hợp can chi" để dẫn khố.
Sau đó có người nhận vơ là tôi nói dùng thiên can dẫn khố để bày tỏ tư thế cao cao tại thượng, ngộ tính ngút trời. Lại dùng kiến thức dẫn khố để mắng chửi tôi.
Học kiến thức do tôi phổ biến rồi quay lại cắn tôi. Hổm rày tôi day dưa khích vài bài, mục đích để xem thử ông bà ta nói cứu vật vật trả ơn, cứu nhơn nhơn trả oán nó đúng đến đâu, con người họ có thể hành xử xấu đến mức nào. Hôm nay thì tôi thấy vở kịch này quá dở, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có bao nhiêu đó, không có gì mới lạ nên tôi cho hạ màn.
Tôi thấy vì có những người như vậy cho nên không ai phổ biến kiến thức mới. Bản thân tôi nếu có nói cũng chỉ nói ở mức gợi mở, tất cả những phần yếu quyết tôi đều giữ lại. Thành ra tôi cũng hiểu tại sao người ta viết sách không bao giờ viết hết, như ông Thiệu Vỹ Hoa viết sách rõ ràng dễ hiểu nhưng không nói hết, vẫn bị chê ỏng chê eo. Họ chê bai người phổ biến kiến thức, nhưng kiến thức nào họ có được thì quý như cục vàng, đố mà họ xì ra cho một câu nửa chữ.
Cũng may tôi luôn cẩn thận giữ lại những điều quan trọng, cụ thể trong trường hợp này là dùng cái gì để dẫn xuất tạp khí mà khai khố. Cho nên gặp phải những chuyện học của tôi rồi cắn ngược như vầy tôi cũng thấy bình thường, do đã chuẩn bị tâm lý từ trước và rút kinh nghiệm từ những lần bị cắn khi trước. Họ mắng mình càng nhiều thì nghiệp của họ càng nặng thôi.
Đây là ví dụ rất rõ ràng để vị nào có muốn phổ biến kiến thức thì nên giữ lại 1 số chỗ quan trọng để phòng thân, tốt với người quá chắc chắn là sẽ có hại cho mình.
Đây là bài viết cuối cùng của tôi ở topic này.
Sửa bởi ThienKhanh: 06/03/2018 - 11:38