Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
ThienKhanh, on 05/03/2018 - 00:28, said:
Cậu nói tôi ra vẻ cao nhân, tôi luận xung mộ khố sai cũng được, đó là ý kiến của cậu, là cảm nhận của cậu. Tôi cấm cũng không được. Nhưng cậu chỉ mặt tôi thì tôi cũng không thể đơ mặt cho cậu đánh.
Bây giờ chơi 1 trò chơi này đi.
Nếu tôi trích được trong sách nào nói như vậy, cậu vui lòng đóng 5 triệu vào quỹ từ thiện của diễn đàn. Nếu tôi không trích được sách nào nói như vậy, tôi sẽ đóng vào quỹ từ thiện 20 triệu. Như vậy không tính là tôi ép cậu chứ? Hoặc cậu có thể ra giá, tôi đóng cố định 20 triệu, cậu muốn đóng bao nhiêu thì tuỳ.
Vừa chơi vui, chứng minh được đúng sai, vừa giúp được người khó khăn, vừa khai mở kiến thức cho vấn đề nhiều người thắc mắc này. Một công đôi ba cái lợi, cậu nghĩ sao?
Sách tôi trích là sách danh tiếng lẫy lừng trong giới Tử Bình chứ không phải là sách bá láp. Tôi sẽ trích không chỉ 1 quyển sách. Và tôi sẽ trích không chỉ 2, 3 phần.
Tôi đòi 5 triệu đóng vào quỹ thiện nguyện của diễn đàn vì tôi không rảnh để khơi khơi đi tra sách cho cậu đọc. Tôi phải đòi cái công của tôi chứ.
Cậu đặt chữ vào miệng Tiền Nhân thì tôi nói cậu sáng tác kiếm hiệp là còn nhẹ. Cậu theo dõi diễn đàn cũng lâu để mà ghét tôi thì nên biết, tôi nói có sách mách luôn có chứng. Nếu tôi trích sách mà cậu đọc vẫn không hiểu, tôi sẽ giải thích cho cậu hiểu. Nhưng công giải thích tôi charge thêm 5 triệu, đóng vào quỹ từ thiện của diễn đàn. Bây giờ tôi đi ngủ, cậu suy nghĩ rồi ngày mai cho tôi biết quyết định của cậu.
Tôi nói nốt lần cuối này rồi tôi sẽ ko nói nữa nói thật nói với cái dạng người như ông thấy rất mỏi mồm chỉ được cái mồm to ra vẻ
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
)
Nói như ông bảo tôi nói chỉ là truyện kiếm hiệp thì cũng do cái đầu của ông chỉ nghĩ được đến thế thôi tôi cấm cũng ko được còn tôi học tử bình chứ ko phải tôi chơi cá độ mà phải làm theo lời ông nói ông chả là cái gì cả mà tôi phải làm theo lời của ông
Nói cho ông biết cho dù ông có đọc nhiều sách như: tích thiên tủy,manh phái,tam mệnh thông hội,tbctbc... và nhiều sách khác nữa nhưng cái ngộ tính kém phải nhận mạnh ở đây cái ngộ tính phải ngộ tính cao hiểu đúng được ý người ta muốn nói ở đây là gì? chứ ông đừng có mang tích thiên tủy ra dọa tôi dọa trẻ con à
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
) có đọc hết tích thiên tủy mà ko hiểu đc thì cũng làm gì?có nghĩa lý gì ko?
Tài quan lâm khố hỉ hình phạt xung bất hình hình phạt xung bất phát câu này thì tôi chắc ai học tử bình thì cũng đều sẽ biết, ông nhớ hộ tôi là câu này là do sách nói ko phải tôi nói
Còn những lời giải thích về câu này tôi nói với ông mà ông cho là tiên hiệp ý
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
) là do tôi đọc và tôi tự hiểu và tôi viết ra theo cách tôi hiểu ý của người muốn nói chứ không phải do sách nói làm gì có sách nào nói rõ ràng cặn kẽ giải thích từng li từng tí cho mình học nếu thế thì học dễ quá rồi việc gì phải đau đầu suy nghĩ.
Ông ngu đến độ không biết được đâu là do sách viết đâu là do người học viết mà đòi hiểu được tích thiên tủy
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
) ông dọa tôi tôi sợ quá
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
) đúng trẻ trâu