Sửa bởi Tu Phu Vu Tuong: 18/12/2011 - 12:24


Lá số Thất sát ngưởng đẩu... sao mà cực & lao tâm lao lực quá...
Viết bởi minhduc, 28/08/11 02:16
481 replies to this topic
#151
Gửi vào 18/12/2011 - 12:21
Mình biết Thatsat muốn thể hiện mình với cấp trên. Thất Sát dù âm mưu cao hơn, nhưng mình luôn thấy Vũ khúc điều khiển được Thất Sát mà (cả về tình cảm, lẫn không phải tình cảm). Vũ khúc hình như bị mỗi Cơ Lương điều khiển nặng nhất.
Thanked by 3 Members:
|
|
Thanked by 3 Members:
|
|
#154
Gửi vào 18/12/2011 - 12:26
Thất Sát thường đặt ra mục tiêu cao & hiệu quả, đã làm là cứ làm tới tới bất kể, chừng nào cho ra ngô ra khoai mới chịu thôi... đây cũng là nguyên nhân gian truân. Những chỗ cần đột phá xông pha thì Sát Phá luôn đi đầu...
Người Sát Phá không quan trọng gì cấp trên lắm, nên thường hay lấn quyền chỉ trích thượng cấp. Cái tính hay thẳng nên bị thiệt trong thời buổi hòa bình, vốn cần nhiều quan hệ xã giao và thủ thuật tinh vi...
Người Thất Sát đã xấu thì rất xấu... tóm lại nhìn cái bản mặt là đã thấy phát ghét vì cái tính khoát lác lấn lướt, hay thể hiện & phá đám, da thì đen đen người mập mập mồ hôi, mặt thường hình sự nghiêm trọng & mắt thì như đèn pha... Nhưng đã tốt thì vô cùng tốt... người Thất Sát mà khoe khoang và biểu lộ tài năng, thì chỉ tổ bị người lợi dụng & thiệt thòi. Thất sat khôn là thất sát hiền biết ẩn mình, biết tìm kiếm quyền lực và minh chúa, trung thành, làm nhiều nói ít, biết thông cảm & khôi hài nên được cấp trên ủng hộ & tin tưởng, Thất sát này to con da màu đỏ hồng chủ thọ & giàu...
Vũ Khúc tài năng nhưng mà ích kỷ hay thu vén cho bản thân nên thường ra làm riêng, cô độc, ngắn ngủi...
-------------------
Tóm lại, Thất sát mà te tua rùi đi tu như tui là Thất sát hiền đó mấy cha lụi...
Người Sát Phá không quan trọng gì cấp trên lắm, nên thường hay lấn quyền chỉ trích thượng cấp. Cái tính hay thẳng nên bị thiệt trong thời buổi hòa bình, vốn cần nhiều quan hệ xã giao và thủ thuật tinh vi...
Người Thất Sát đã xấu thì rất xấu... tóm lại nhìn cái bản mặt là đã thấy phát ghét vì cái tính khoát lác lấn lướt, hay thể hiện & phá đám, da thì đen đen người mập mập mồ hôi, mặt thường hình sự nghiêm trọng & mắt thì như đèn pha... Nhưng đã tốt thì vô cùng tốt... người Thất Sát mà khoe khoang và biểu lộ tài năng, thì chỉ tổ bị người lợi dụng & thiệt thòi. Thất sat khôn là thất sát hiền biết ẩn mình, biết tìm kiếm quyền lực và minh chúa, trung thành, làm nhiều nói ít, biết thông cảm & khôi hài nên được cấp trên ủng hộ & tin tưởng, Thất sát này to con da màu đỏ hồng chủ thọ & giàu...
Vũ Khúc tài năng nhưng mà ích kỷ hay thu vén cho bản thân nên thường ra làm riêng, cô độc, ngắn ngủi...
-------------------
Tóm lại, Thất sát mà te tua rùi đi tu như tui là Thất sát hiền đó mấy cha lụi...
Sửa bởi minhduc: 18/12/2011 - 12:47
Thanked by 6 Members:
|
|
Thanked by 1 Member:
|
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#157
Gửi vào 18/12/2011 - 12:30
minhduc, on 18/12/2011 - 12:26, said:
Cái gì mà Thất Sát đã muốn là cứ làm tới tới bất kể, cho ra ngô ra khoai mới chịu thôi... đây cũng là nguyên nhân gian truân. Những chỗ cần đột phá xông pha thì Sát Phá luôn đi đầu...
Vũ Khúc tài năng nhưng mà ích kỷ thu vén cho bản thân nên thường cô độc, ngắn ngủi...
Vũ Khúc tài năng nhưng mà ích kỷ thu vén cho bản thân nên thường cô độc, ngắn ngủi...
Em thấy tùy Thất sát thôi. Có anh Thất sát thì đúng là nghĩ cho người khác, nhiệt tình thật. Có anh thì thực dụng rõ ra. Đó là do trung tinh đi kèm.
Vũ khúc chỉ cô độc, còn ích kỷ thì còn xét. Vì nếu nó đi với Hóa lộc ở mệnh thì là người rộng rãi đó. Huống chi thêm tam đức. hihihi
Thanked by 3 Members:
|
|
#158
Gửi vào 18/12/2011 - 12:34
buiram, on 18/12/2011 - 12:29, said:
Thất Sát sống rất thực, Vũ Khúc thêm chữ "tiễn"
.Vũ khúc sống thực nên mới nói ra thế này đó, mình góp ý kiến với anh Minhduc thôi, chứ bản chất anh rồi sao can thiệp được gì. Như anh Thất sát trên kia ngay lúc đó mình phím anh ấy luôn, thế là anh ấy sửa ngay, kịp thời không bị nhét vào việc đó nữa.
Thôi không tranh cãi nữa. Cuộc sống ai chả có cái thực, cái không thực. Thực hết thì thành người kiểu gì không biết nữa. Tùy các bạn nghĩ gì về sao Vũ khúc, mình chỉ biết mình sống không bao giờ để ai phải oán trách, mà luôn được yêu quí
Sửa bởi Tu Phu Vu Tuong: 18/12/2011 - 12:45
Thanked by 3 Members:
|
|
#159
Gửi vào 18/12/2011 - 12:37
Tu Phu Vu Tuong, on 18/12/2011 - 12:34, said:
Vũ khúc sống thực nên mới nói ra thế này đó, mình góp ý kiến với anh Minhduc thôi, chứ bản chất anh rồi sao can thiệp làm gì. Như anh Thất sát trên kia ngay lúc đó mình phím anh ấy luôn, thế là anh ấy sửa ngay, kịp thời không bị nhét vào việc đó nữa.
Thôi không tranh cãi nữa. Cuộc sống ai chả có cái thực, cái không thực. Thực hết thì thành người kiểu gì không biết nữa. Tùy các bạn nghĩ gì về sao Vũ khúc, mình chỉ biết mình sống không bao giờ để ai phải oán trách, mà luôn được yêu quí
Thôi không tranh cãi nữa. Cuộc sống ai chả có cái thực, cái không thực. Thực hết thì thành người kiểu gì không biết nữa. Tùy các bạn nghĩ gì về sao Vũ khúc, mình chỉ biết mình sống không bao giờ để ai phải oán trách, mà luôn được yêu quí
Thực tiễn, thực tế khác với thực dụng, ích kỉ.
Thanked by 3 Members:
|
|
#160
Gửi vào 18/12/2011 - 12:51
AnKhoa, on 18/12/2011 - 12:29, said:
Ý của anh minhduc đã nói hết ý của AnKhoa
Thân!
Thân!
Mới bổ sung thêm mấy ý coi giống hông:
"Thất Sát thường đặt ra mục tiêu cao & hiệu quả, đã làm là cứ làm tới tới bất kể, chừng nào cho ra ngô ra khoai mới chịu thôi... đây cũng là nguyên nhân gian truân. Những chỗ cần đột phá xông pha thì Sát Phá luôn đi đầu...
Người Sát Phá không quan trọng gì cấp trên lắm, nên thường hay lấn quyền chỉ trích thượng cấp. Cái tính hay thẳng nên bị thiệt trong thời buổi hòa bình, vốn cần nhiều quan hệ xã giao và thủ thuật tinh vi...
Người Thất Sát đã xấu thì rất xấu... tóm lại nhìn cái bản mặt là đã thấy phát ghét vì cái tính khoát lác lấn lướt, hay thể hiện & phá đám, da thì đen đen người mập mập mồ hôi, mặt thường hình sự nghiêm trọng & mắt thì như đèn pha... Nhưng đã tốt thì vô cùng tốt... người Thất Sát mà khoe khoang và biểu lộ tài năng, thì chỉ tổ bị người lợi dụng & thiệt thòi. Thất sat khôn là thất sát hiền biết ẩn mình, biết tìm kiếm quyền lực và minh chúa, trung thành, làm nhiều nói ít, biết thông cảm & khôi hài nên được cấp trên ủng hộ & tin tưởng, Thất sát này to con da màu đỏ hồng chủ thọ & giàu...
Vũ Khúc tài năng nhưng mà ích kỷ hay thu vén cho bản thân nên thường ra làm riêng, cô độc, ngắn ngủi...
-------------------
Tóm lại, Thất sát mà te tua rùi đi tu như tui là Thất sát hiền đó mấy cha lụi... "
Thanked by 2 Members:
|
|
#161
Gửi vào 18/12/2011 - 13:01
Thôi em góp ý nốt: ngay cả việc gia đình của anh Minhduc, vất vả cũng do anh ôm đồm cả phần của vợ. Vợ anh là người khỏe mạnh, sắc sảo, có phải ốm đau, yếu kém gì đâu mà anh phải làm hộ phần việc của vợ (giặt giũ, chăm sóc nhà cửa...). Cái thân làm tội đời rồi, còn kêu vất vả gì nữa. Tại anh kỹ tính vợ làm không ưng nên cứ tự tay làm. Giờ phớt đi, coi như ko biết rửa bát, ko biết lau nhà, cho vợ toàn quyền chăm nom việc lặt vặt, làm gì cũng ok thì có phải sướng không.
Sửa bởi Tu Phu Vu Tuong: 18/12/2011 - 13:09
Thanked by 4 Members:
|
|
#162
Gửi vào 18/12/2011 - 13:14
Giải thích tại sao Thất Sát ôm đồm thế, là vì cái tính chất này:
Thất Sát dĩ sự nghiệp vi tinh thần ký thác.
Thất Sát vi cô độc tinh lục thân duyên bạc, bằng hữu thiểu.
Thất Sát đại biểu uy quyền mưu lược.
Câu hay nói của tôi: Working giving me PEACE!
Kiểu như, đừng bắt tôi phải ăn chơi, nhậu nhẹt, phải hưởng thụ, hãy để tôi yên tĩnh làm việc
A: Vì sao phải khổ thế? Đời sống được bao nhiêu đâu, hưởng thụ đi chứ ?
B: Ơ, tao đang hưởng thụ đây. Làm việc, là một cách hưởng thụ khoái nhất
Thân!
Thất Sát dĩ sự nghiệp vi tinh thần ký thác.
Thất Sát vi cô độc tinh lục thân duyên bạc, bằng hữu thiểu.
Thất Sát đại biểu uy quyền mưu lược.
Câu hay nói của tôi: Working giving me PEACE!
Kiểu như, đừng bắt tôi phải ăn chơi, nhậu nhẹt, phải hưởng thụ, hãy để tôi yên tĩnh làm việc
A: Vì sao phải khổ thế? Đời sống được bao nhiêu đâu, hưởng thụ đi chứ ?
B: Ơ, tao đang hưởng thụ đây. Làm việc, là một cách hưởng thụ khoái nhất
Thân!
Sửa bởi AnKhoa: 18/12/2011 - 13:17
Thanked by 1 Member:
|
|
#163
Gửi vào 18/12/2011 - 13:22
Luôn mang trong mình 7 thanh đao, tính sát quá mạnh, nên nếu đi qúa giới hạn biến thành mất xác. Sinh nghề tử nghiệp giống với kiếm sĩ nhật, tự rạch bụng hy sinh vì cái cho là đạo.
#164
Gửi vào 18/12/2011 - 13:30
MrAnh, on 18/12/2011 - 13:22, said:
Luôn mang trong mình 7 thanh đao, tính sát quá mạnh, nên nếu đi qúa giới hạn biến thành mất xác. Sinh nghề tử nghiệp giống với kiếm sĩ nhật, tự rạch bụng hy sinh vì cái cho là đạo.
Câu cuối không giống lắm tính chất THỰC của Thất Sát lắm. Ai mà dại thế, hy sinh vì thứ "mờ mờ ảo ảo"
Thân!
Thanked by 1 Member:
|
|
#165
Gửi vào 18/12/2011 - 13:42
Thảo nào. Giờ mình mới biết tại sao mình lại ôm đồm thế. Ra là anh Thất Sát. Cảm ơn.
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
---|---|---|---|---|---|
![]() Các vị thần Ấn độ trong tín ngưỡng Bà la môn và Hinđu giáo |
Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | danhkiem |
|
![]()
|
|
![]() VÌ SAO QUAN ÂM NAM HẢI ĐƯỢC NHIỀU PHẬT TỬ TÍN NGƯỠNG ? |
Khoa Học Huyền Bí | hiendde |
|
![]() |
|
![]() Chiêm ngưỡng nhan sắc Hoàng hậu cuối cùng của triều Nguyễn |
Nhân Tướng Học | Cự Cơ |
|
![]() |
|
![]() Vị doanh nhân hiến hơn 5.000 lượng vàng cho cách mạng! thật là đáng kính và ngưỡng mộ!!! |
Linh Tinh | thoivan |
|
![]()
|
1 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Tử Vi | Tử Bình | Kinh Dịch | Quái Tượng Huyền Cơ | Mai Hoa Dịch Số | Quỷ Cốc Toán Mệnh | Địa Lý Phong Thủy | Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp | Bát Tự Hà Lạc | Nhân Tướng Học | Mệnh Lý Tổng Quát | Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số | Khoa Học Huyền Bí | Y Học Thường Thức | Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian | Thiên Văn - Lịch Pháp | Tử Vi Nghiệm Lý | TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:
An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |
Quỷ Cốc Toán Mệnh |
Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |
Quẻ Mai Hoa Dịch Số |
Bát Tự Hà Lạc |
Thái Ât Thần Số |
Căn Duyên Tiền Định |
Cao Ly Đầu Hình |
Âm Lịch |
Xem Ngày |
Lịch Vạn Niên |
So Tuổi Vợ Chồng |
Bát Trạch |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












