Lá số Thất sát ngưởng đẩu... sao mà cực...
Tử Phủ Vũ Tướng
24/02/2012
Nhìn lại lá số anh Minhduc vẫn thấy đẹp, Muốn xem ảnh anh Minhduc
ngaylanhthangtot
25/02/2012
vinhktkt
26/02/2012
Mình vừa mới nghiên cứu tử vi và theo mình lá số anh Minh duc lấy bị sai vì nếu theo anh bảo là 4h30p sinh ở miền nam trong khoảng thời gian năm 1960 đến năm 1975 thì múi giờ lúc đó là GMT+8 vì vậy thực ra anh sinh lúc 3h30p theo múi giờ hiện nay là GMT+7, và xét theo tháng sinh của anh thì anh sẽ được tính sinh vào giờ SỬU
Theo mình nghĩ lá số này mới đúng, nếu có gì sai mong mọi người chỉ giáo
Theo mình nghĩ lá số này mới đúng, nếu có gì sai mong mọi người chỉ giáo
vinhktkt
26/02/2012
Xin hỏi thêm nếu anh Minh Duc có vào đọc thì cho hỏi bộ phận MÔNG, ĐÙI của anh có to không
CHECKER
26/02/2012
Ông MinhDuc hình như làm nghề thầy Cúng hả? Hình như trước ông hay on bên thegioivohinh forum phải hok?
Sửa bởi NEMCHUA: 26/02/2012 - 14:55
Sửa bởi NEMCHUA: 26/02/2012 - 14:55
Tử Phủ Vũ Tướng
26/02/2012
Anh Minhduc theo nghề giáo viên tin học đấy chứ, chỉ là đang theo tu môn phái gì đó thôi.
CHECKER
26/02/2012
Oh! Chắc tôi nhầm minhduc với ông Minh Tâm bên tgvh.
A mà đọc lại thì ra đây là topic của chủ xị minhduc. Thứ lỗi, thứ lỗi...
A mà đọc lại thì ra đây là topic của chủ xị minhduc. Thứ lỗi, thứ lỗi...
CHECKER
26/02/2012
Trích dẫn
Kết lại lá số của em cực như trâu là do:
1. Cung Phụ Mẫu có Hỏa Thiên không Kình nằm cung Mộc sinh xuất cho bản Mệnh Thủy, cha mẹ không giúp được nhiều cho đương số. Đúng là cha mẹ em dưới quê không chịu lên thành phố sống chung, chuyện chăm lo con cháu thì ông bà nội ngoại gì cũng không có sức khỏe & thời gian để mà lo giúp... từ trước giờ làm gì cũng 2 vợ chồng lủi thủi kể cả lúc sanh. Bản thân đương số khi còn nhò thì từ lúc học cấp 1 đã biết lo phụ việc bố mẹ và em gái, nói chung là 1 tay quán xuyến...
2. Cung Huynh đệ bị Tuần, lại có Đà La, Địa Kiếp... anh chị em không giúp được gì cho đương số mà đương số còn phải lo lại. Trong nhà là chỉ có em là ổn nhất về đường gia đình, công danh & kinh tế, cái này thì xin miễn bàn...
3. Cung Nô bộc có Cơ, Thai Tọa... bạn bè người dưới quyền lanh lợi nhưng toàn xảo trá lợi dụng & làm biếng hưởng thụ. Cái này đúng 90%, đa phần đi chơi uống cafe em hầu như móc tiền trả cho tụi nó, vì ngại & hơn nữa ít có bạn bè nên có người đi chung là quý lắm rồi... híc
4. Mệnh Thất Sát tân khổ, thêm Đẩu quân thì cái tính cô độc càng cao, vận gặp Hóa Kỵ Cô thần nữa thì đúng là làm gì cũng lủi thủi một mình, Tử-Điền có Song Hao đúng là tối ngày lo chuyện công việc nhà cửa vợ con gần chết...
Ngoài ra còn những lý do nào khác, bác nào bổ sung giúp.
1. Cung Phụ Mẫu có Hỏa Thiên không Kình nằm cung Mộc sinh xuất cho bản Mệnh Thủy, cha mẹ không giúp được nhiều cho đương số. Đúng là cha mẹ em dưới quê không chịu lên thành phố sống chung, chuyện chăm lo con cháu thì ông bà nội ngoại gì cũng không có sức khỏe & thời gian để mà lo giúp... từ trước giờ làm gì cũng 2 vợ chồng lủi thủi kể cả lúc sanh. Bản thân đương số khi còn nhò thì từ lúc học cấp 1 đã biết lo phụ việc bố mẹ và em gái, nói chung là 1 tay quán xuyến...
2. Cung Huynh đệ bị Tuần, lại có Đà La, Địa Kiếp... anh chị em không giúp được gì cho đương số mà đương số còn phải lo lại. Trong nhà là chỉ có em là ổn nhất về đường gia đình, công danh & kinh tế, cái này thì xin miễn bàn...
3. Cung Nô bộc có Cơ, Thai Tọa... bạn bè người dưới quyền lanh lợi nhưng toàn xảo trá lợi dụng & làm biếng hưởng thụ. Cái này đúng 90%, đa phần đi chơi uống cafe em hầu như móc tiền trả cho tụi nó, vì ngại & hơn nữa ít có bạn bè nên có người đi chung là quý lắm rồi... híc
4. Mệnh Thất Sát tân khổ, thêm Đẩu quân thì cái tính cô độc càng cao, vận gặp Hóa Kỵ Cô thần nữa thì đúng là làm gì cũng lủi thủi một mình, Tử-Điền có Song Hao đúng là tối ngày lo chuyện công việc nhà cửa vợ con gần chết...
Ngoài ra còn những lý do nào khác, bác nào bổ sung giúp.
Bác minhduc muốn giàu thì dễ thôi. Thứ nhất nên chuyên tâm bồi dưỡng sự nghiệp di, bớt online nhiều tốn thời gian vô ích.
Thứ 2 là đừng than thân trách phận làm gì. Phải biết mình chưa sướng là do bản thân mình chưa cố gắng, thời vận chưa đến.
Tôi cũng mệnh thân lộc tồn nhưng chả bao giờ than thân trách phận như bác cả đâu. Mình có dấn thân phấn đấu thì mới có quả ngọt chớ!
loctonbacsy
26/02/2012
Tuổi trẻ thì phải lo phấn đấu học hành, rèn luyện nghề nghiệp, tu dưỡng đạo đức. Tôi thấy dạo này lớp trẻ ( U30) quá sa đà vào các chuyện tâm linh, bói toán tốn rất nhiều thời gian. Thử hỏi đất nước sau vài năm nữa sẽ ra sao khi nhà nhà bói toán, người người bàn chuyện tâm linh...
minhduc
27/02/2012
Tử Phủ Vũ Tướng, on 24/02/2012 - 11:28, said:
Nhìn lại lá số anh Minhduc vẫn thấy đẹp, Muốn xem ảnh anh Minhduc
Khỏi post hình nhìn lá số cũng biết tui quá đẹp chai con bà hai rồi... éc. Kinh nghiệm số đào hoa đã có từ thời đi học đặc biệt từ thời cấp 1, 2, cấp 3 và đại học, tóm lại là phải chạy trốn các cô ái mộ mình gần chết...
Cho nên post hình lên tui sợ nhiều cô sẽ chết, mắc công đở hổng nổi chưa kể đến biết bao rắc rối và phiền toái khác... híc
dear all,
Đã nói rồi, tui nghiên cứu huyền học để tìm hiểu mấy cái chuyện cải số mấy cha lụi... hiềm vì trong lúc nghiên cứu thấy lá số mình như vậy mà thực sự thì cực khổ như trâu không đúng với mấy cuốn sách của cụ Thiên Lương, Vũ Tài Lục cùng bla bla các sách khác nên tức mình mới lôi lá số lên đây thui, chứ than thở thì tui sẽ vào nhà chùa nhà sám hối & xưng tội với mấy sư, mấy cha chứ cần gì vào đây than với cái đám dân mê lý số vô tích sự này...
Mục đích học tử vi của tui là cải số cho bản thân, gia đình và hàng xóm, quốc gia... tui đang nghiên cứu & thí nghiệm vấn đề cải số theo nguyên lý Khảm Ly trong Trung thiên Đồ, khi nào có kết quả sẽ post lên mọi người đánh giá.
Câu thần chú là Khảm-Ly, Khảm-Ly, Khảm-Ly... mấy công ty như GM, Toyota, Buffet, Microsoft... cùng quốc gia như Mẽo, China, Hàn quốc, Braxin... các đại sư Mật tông, Đạo gia... đã áp dụng rất tốt và thành công hẳn hỏi chứ không phải nói đùa.
Sửa bởi minhduc: 27/02/2012 - 08:38
Tử Phủ Vũ Tướng
27/02/2012
Cảm ơn anh Minhduc. Mong anh sớm công bố kết quả nghiên cứu.
Hà Uyên
27/02/2012
minhminh
27/02/2012
.......... vào đây than với cái đám dân mê lý số vô tích sự này...
KHÔNG NÊN MỤC HẠ VÔ NHÂN NHƯ THẾ NÀY .
KHÔNG NÊN MỤC HẠ VÔ NHÂN NHƯ THẾ NÀY .
Kiwi
27/02/2012
minhduc, on 27/02/2012 - 08:23, said:
dear Tử phủ tướng,
Khỏi post hình nhìn lá số cũng biết tui quá đẹp chai con bà hai rồi... éc. Kinh nghiệm số đào hoa đã có từ thời đi học đặc biệt từ thời cấp 1, 2, cấp 3 và đại học, tóm lại là phải chạy trốn các cô ái mộ mình gần chết...
Cho nên post hình lên tui sợ nhiều cô sẽ chết, mắc công đở hổng nổi chưa kể đến biết bao rắc rối và phiền toái khác... híc
dear all,
Đã nói rồi, tui nghiên cứu huyền học để tìm hiểu mấy cái chuyện cải số mấy cha lụi... hiềm vì trong lúc nghiên cứu thấy lá số mình như vậy mà thực sự thì cực khổ như trâu không đúng với mấy cuốn sách của cụ Thiên Lương, Vũ Tài Lục cùng bla bla các sách khác nên tức mình mới lôi lá số lên đây thui, chứ than thở thì tui sẽ vào nhà chùa nhà sám hối & xưng tội với mấy sư, mấy cha chứ cần gì vào đây than với cái đám dân mê lý số vô tích sự này...
Mục đích học tử vi của tui là cải số cho bản thân, gia đình và hàng xóm, quốc gia... tui đang nghiên cứu & thí nghiệm vấn đề cải số theo nguyên lý Khảm Ly trong Trung thiên Đồ, khi nào có kết quả sẽ post lên mọi người đánh giá.
Câu thần chú là Khảm-Ly, Khảm-Ly, Khảm-Ly... mấy công ty như GM, Toyota, Buffet, Microsoft... cùng quốc gia như Mẽo, China, Hàn quốc, Braxin... các đại sư Mật tông, Đạo gia... đã áp dụng rất tốt và thành công hẳn hỏi chứ không phải nói đùa.
Khỏi post hình nhìn lá số cũng biết tui quá đẹp chai con bà hai rồi... éc. Kinh nghiệm số đào hoa đã có từ thời đi học đặc biệt từ thời cấp 1, 2, cấp 3 và đại học, tóm lại là phải chạy trốn các cô ái mộ mình gần chết...
Cho nên post hình lên tui sợ nhiều cô sẽ chết, mắc công đở hổng nổi chưa kể đến biết bao rắc rối và phiền toái khác... híc
dear all,
Đã nói rồi, tui nghiên cứu huyền học để tìm hiểu mấy cái chuyện cải số mấy cha lụi... hiềm vì trong lúc nghiên cứu thấy lá số mình như vậy mà thực sự thì cực khổ như trâu không đúng với mấy cuốn sách của cụ Thiên Lương, Vũ Tài Lục cùng bla bla các sách khác nên tức mình mới lôi lá số lên đây thui, chứ than thở thì tui sẽ vào nhà chùa nhà sám hối & xưng tội với mấy sư, mấy cha chứ cần gì vào đây than với cái đám dân mê lý số vô tích sự này...
Mục đích học tử vi của tui là cải số cho bản thân, gia đình và hàng xóm, quốc gia... tui đang nghiên cứu & thí nghiệm vấn đề cải số theo nguyên lý Khảm Ly trong Trung thiên Đồ, khi nào có kết quả sẽ post lên mọi người đánh giá.
Câu thần chú là Khảm-Ly, Khảm-Ly, Khảm-Ly... mấy công ty như GM, Toyota, Buffet, Microsoft... cùng quốc gia như Mẽo, China, Hàn quốc, Braxin... các đại sư Mật tông, Đạo gia... đã áp dụng rất tốt và thành công hẳn hỏi chứ không phải nói đùa.
Không biết SỰ mình TÍCH có được bao nhiu mà bảo người khác VÔ TÍCH SỰ?!
Thanh.Long
27/02/2012
vietviet, on 26/02/2012 - 14:28, said:
Mình vừa mới nghiên cứu tử vi và theo mình lá số anh Minh duc lấy bị sai vì nếu theo anh bảo là 4h30p sinh ở miền nam trong khoảng thời gian năm 1960 đến năm 1975 thì múi giờ lúc đó là GMT+8 vì vậy thực ra anh sinh lúc 3h30p theo múi giờ hiện nay là GMT+7, và xét theo tháng sinh của anh thì anh sẽ được tính sinh vào giờ SỬU
Theo mình nghĩ lá số này mới đúng, nếu có gì sai mong mọi người chỉ giáo
Theo mình nghĩ lá số này mới đúng, nếu có gì sai mong mọi người chỉ giáo
lá số mới của anh Minh Duc ko đẹp bằng lá số cũ , nhưng có vẻ ứng với cuộc đời của anh hiên giờ hơn


