Quê Hương Yêu Dấu
Expander
15/11/2018
KhongSoBun
15/11/2018
Expander0410, on 15/11/2018 - 00:45, said:
Anh thông cảm, xã hội này khối đứa chẳng biết chúng học để làm gì. Cứ phải được cái gì trưng ra trước mặt thì chúng mới chịu.
.....
Mời bạn A lên bảng giải bài tập - Đơn giản có gì đâu.
Đáp số là bao nhiêu?
Hôm nay trời có vẻ hơi gió lạnh lạnh
Tôi hỏi đáp số của bài toán không hỏi thời tiết.
Ú.... Ớ..... Ờ..... Ợ.
=)))))))
KhongSoBun
15/11/2018
@CaspianPrince Ahhhhh tôi chia sẻ này...
Hay là thầy mời Bà Nội @T.AO đi uống rượu đi thay vì uống cà phê.Lúc tôi nốc rượu vào một hai chén là chạm tới cảnh giới HUYỀN luôn quay như chong chóng ấy.
Hay là thầy mời Bà Nội @T.AO đi uống rượu đi thay vì uống cà phê.Lúc tôi nốc rượu vào một hai chén là chạm tới cảnh giới HUYỀN luôn quay như chong chóng ấy.
KhongSoBun
15/11/2018
p/s: Sơn Vu là admin trang đó .....Tất nhiên không phải là " thùng rỗng" nào đó rồi.Ahhhh Độ chơi của tôi cao hơn nên tôi không tra lịch mà tôi đi khán một loạt các lá số trên group TVLS.(Tôi có chụp lại đó... đăng ở toppic TODAY HAHA)
ĐỂ...... Sáng mùng 1 ngồi cùng mấy anh em trên bàn nhậu.... đem ra Hù Doạ rồi cả đám cười hâhhaa.
Tất nhiên tiền nhậu thì "không ai" phải trả mà là nhờ " TỬ VI TỬ VEO" nó trả giùm.(lộc mà)
ĐỂ...... Sáng mùng 1 ngồi cùng mấy anh em trên bàn nhậu.... đem ra Hù Doạ rồi cả đám cười hâhhaa.
Tất nhiên tiền nhậu thì "không ai" phải trả mà là nhờ " TỬ VI TỬ VEO" nó trả giùm.(lộc mà)
KhongSoBun
15/11/2018
@CaspianPrince Đồng " ĐẠO" = Cùng "xuất phát" điểm X tiến dần về điểm Y.
Đồng Chí= Cùng một chí hướng
Đồng sàng= Cùng nằm trên một giường
Đồng niên= Cùng sinh một năm
....
Ông cố tôi tham gia mặt trận uỷ ban kháng chiến ===> đặt nền tảng cho ... gọi là "tự chủ"
Ông nội tôi tham gia ba cuộc đấm đá ====> đặt nền tảng cho ... gọi là "thống nhất"
Ông bố tôi tham gia mặt trận diệt giặc ng* d*t =====> đặt nền tảng cho .... gọi là "xây dựng"
.....
Tôi chẳng tham gia cái gì cả====> không đặt nền tảng cho cái gọi là"... gì gì đó".
Àhhhh nhưng mà nhà tôi không có tự hào " được ở tù".
NÓI ĐẾN ĐÓNG GÓP HẢ.... TÔI VẪN ĐỂ DÀNH MẤY LÍT DẦU ĂN VÀ GIÀ NỬA CÂN MỠ LỢN...DÙNG VÀO BUỔI TỐI CHO MẤY THẦY TRẺ NGHIÊN CỨU ...."phát triển" đấy.
Heheee cười vậy nghe hơi ghê... phải là a ha hahaaaa hâhhaha thay vì IM LẶNG ĐỌC VÀ THEO DÕI.
Đồng Chí= Cùng một chí hướng
Đồng sàng= Cùng nằm trên một giường
Đồng niên= Cùng sinh một năm
....
Ông cố tôi tham gia mặt trận uỷ ban kháng chiến ===> đặt nền tảng cho ... gọi là "tự chủ"
Ông nội tôi tham gia ba cuộc đấm đá ====> đặt nền tảng cho ... gọi là "thống nhất"
Ông bố tôi tham gia mặt trận diệt giặc ng* d*t =====> đặt nền tảng cho .... gọi là "xây dựng"
.....
Tôi chẳng tham gia cái gì cả====> không đặt nền tảng cho cái gọi là"... gì gì đó".
Àhhhh nhưng mà nhà tôi không có tự hào " được ở tù".
NÓI ĐẾN ĐÓNG GÓP HẢ.... TÔI VẪN ĐỂ DÀNH MẤY LÍT DẦU ĂN VÀ GIÀ NỬA CÂN MỠ LỢN...DÙNG VÀO BUỔI TỐI CHO MẤY THẦY TRẺ NGHIÊN CỨU ...."phát triển" đấy.
Heheee cười vậy nghe hơi ghê... phải là a ha hahaaaa hâhhaha thay vì IM LẶNG ĐỌC VÀ THEO DÕI.
Vô Danh Thiên Địa
15/11/2018
Ngài ( Người)chữ Nôm viết là 㝵人 = ghép bộ Nhân, chữ Nhật và thốn là nhỏ bé ý là con người nhỏ bé dưới trời .
Con ngài (con tầm, trùng)chữ Nôm viết là 蛾 ghép bộ trùng 虫 .
Khuông trăng đầy đặn, nét ngài nở nang : Câu thơ diển tả hình dáng diện mạo con người bao gồm các chữ trăng, trời,người và gương mặt đầy đặn đi với dáng nở nang thì cân xứng ý nghĩa lẩn phần hình dáng đi với khuông mặt.
Sửa bởi Vô Danh Thiên Địa: 15/11/2018 - 06:31
Con ngài (con tầm, trùng)chữ Nôm viết là 蛾 ghép bộ trùng 虫 .
Khuông trăng đầy đặn, nét ngài nở nang : Câu thơ diển tả hình dáng diện mạo con người bao gồm các chữ trăng, trời,người và gương mặt đầy đặn đi với dáng nở nang thì cân xứng ý nghĩa lẩn phần hình dáng đi với khuông mặt.
Sửa bởi Vô Danh Thiên Địa: 15/11/2018 - 06:31
Vô Danh Thiên Địa
15/11/2018
Ngài ( Người)chữ Nôm viết là = ghép bộ Nhân, chữ Nhật và thốn là nhỏ bé ý là con người nhỏ bé dưới trời .
Con ngài (con tầm, trùng)chữ Nôm viết là 蛾 ghép bộ trùng 虫 .
Khuông trăng đầy đặn, nét ngài nở nang : Câu thơ diển tả hình dáng diện mạo on người bao gồm các chữ trăng, trời , người và gương mặt đầy đặn đi với dáng nở nang thì cân xứng ý nghĩa lẩn hình dáng.
Con ngài (con tầm, trùng)chữ Nôm viết là 蛾 ghép bộ trùng 虫 .
Khuông trăng đầy đặn, nét ngài nở nang : Câu thơ diển tả hình dáng diện mạo on người bao gồm các chữ trăng, trời , người và gương mặt đầy đặn đi với dáng nở nang thì cân xứng ý nghĩa lẩn hình dáng.
Vô Danh Thiên Địa
15/11/2018
Ngài trong chữ Nôm không có nghĩa lông màynên nét ngài không thể hiểu là nét lông mày.
Muốn chỉ hình dáng của lông mày thì phải dùng hai chữ "Mày ngài" là lông mày có hình dáng con ngài nghĩa là giống như con tằm đang nằm trên mắt như Nguyễn Du tả Từ Hải : " Râu hùm , hàm én, mày ngài".
Sửa bởi Vô Danh Thiên Địa: 15/11/2018 - 06:54
Muốn chỉ hình dáng của lông mày thì phải dùng hai chữ "Mày ngài" là lông mày có hình dáng con ngài nghĩa là giống như con tằm đang nằm trên mắt như Nguyễn Du tả Từ Hải : " Râu hùm , hàm én, mày ngài".
Sửa bởi Vô Danh Thiên Địa: 15/11/2018 - 06:54
V.E.DAY
15/11/2018
Anh Expander0410, đoạn #45 dài nên tôi không quote.
- Mở đầu truyện Kiều có đoạn tả tài sắc hai thiếu nữ nhà họ Vương, trong đó 4 câu, từ 19 đến 22 là để tả Thuý Vân,
riêng câu 20 đã gây nhiều cuộc tranh luận. Ý kiến cá nhân tôi thì theo sự giải thích của Gs. Nguyễn Huệ Chi sau:
Nguyễn Huệ Chi
“Nét ngài” và “mày ngài”
"Nở nang" là tươi tắn, rạng rỡ. Người Việt mình thường nói: " Nở nang mặt mày " vậy thì không thể hiểu là mặt mày to "chè bè" ra được,
mà phải hiểu là mặt mày rạng rỡ ; nở nang là rạng rỡ.
- Tôi không nghĩ T.Vân có Hồng loan + Phi liêm bởi vì :
Kiều càng sắc sảo mặn mà
hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh
Mái tóc của T.Kiều mới là Hồng loan + Phi liêm. Còn mái tóc của T.Vân là " mây thua nước tóc ... " thì đó là một mái tóc bồng bềnh nhẹ như mây , vì mây ai cũng hiểu ngay là nhẹ như " nhẹ như mây " chứ không nói lên ý về màu sắc, trong khi " liễu hờn kém xanh " thì rõ ràng là nói về màu sắc ; Và Hồng loan thủ mệnh, với nữ thì chủ nhị phu thì với T. Kiều ứng hơn là với T.Vân
- Tôi cũng đồng ý về cách Đồng, Âm cư Tý vì " Đồng, Nguyệt , Tý gái hoa dung " thứ nửa là Vũ, Tham cư phụ mẫu : gia cảnh sa sút nhưng chung cuộc thì đoàn viên đầm ấm, vậy là tiền hung hậu cát cũng ứng với cách Vũ, Tham cư Sửu.
- Còn về Phá quân, tôi sẽ nói sau.
Lão Địa :
- Còn "Lơ thơ tơ liễu buông mành" đố lão ý là gì? Liêm Tham Tỵ Hơị chăng?
Cái này tui chưa biết, lão Địa đoán đi.
- Mở đầu truyện Kiều có đoạn tả tài sắc hai thiếu nữ nhà họ Vương, trong đó 4 câu, từ 19 đến 22 là để tả Thuý Vân,
riêng câu 20 đã gây nhiều cuộc tranh luận. Ý kiến cá nhân tôi thì theo sự giải thích của Gs. Nguyễn Huệ Chi sau:
Nguyễn Huệ Chi
“Nét ngài” và “mày ngài”
"Nở nang" là tươi tắn, rạng rỡ. Người Việt mình thường nói: " Nở nang mặt mày " vậy thì không thể hiểu là mặt mày to "chè bè" ra được,
mà phải hiểu là mặt mày rạng rỡ ; nở nang là rạng rỡ.
- Tôi không nghĩ T.Vân có Hồng loan + Phi liêm bởi vì :
Kiều càng sắc sảo mặn mà
hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh
Mái tóc của T.Kiều mới là Hồng loan + Phi liêm. Còn mái tóc của T.Vân là " mây thua nước tóc ... " thì đó là một mái tóc bồng bềnh nhẹ như mây , vì mây ai cũng hiểu ngay là nhẹ như " nhẹ như mây " chứ không nói lên ý về màu sắc, trong khi " liễu hờn kém xanh " thì rõ ràng là nói về màu sắc ; Và Hồng loan thủ mệnh, với nữ thì chủ nhị phu thì với T. Kiều ứng hơn là với T.Vân
- Tôi cũng đồng ý về cách Đồng, Âm cư Tý vì " Đồng, Nguyệt , Tý gái hoa dung " thứ nửa là Vũ, Tham cư phụ mẫu : gia cảnh sa sút nhưng chung cuộc thì đoàn viên đầm ấm, vậy là tiền hung hậu cát cũng ứng với cách Vũ, Tham cư Sửu.
- Còn về Phá quân, tôi sẽ nói sau.
Lão Địa :
- Còn "Lơ thơ tơ liễu buông mành" đố lão ý là gì? Liêm Tham Tỵ Hơị chăng?
Cái này tui chưa biết, lão Địa đoán đi.
V.E.DAY
15/11/2018
Expander
15/11/2018
Anh V.E.DAY,
Tôi cũng mong chờ luận giải tiếp của anh về trường hợp Đồng Âm cư Tý, một trong những phương án tôi cũng đồng tình ủng hộ.
Còn ở phần trước tôi đi vào phân tích cho trường hợp Thiên Phủ cư Hợi. Tôi xin phép nói thêm chút:
- Vân tuổi Thìn, nhưng để hợp lý với gia cảnh thì tôi đoán rằng Vân tuổi Mậu Thìn, khi đó Tuần đóng Tuất - Hợi (tức Tuần án ngữ Huynh - Mệnh), và Triệt đóng Tý - Sửu (tức Triệt án ngữ Phụ - Phúc.
- Huynh Đệ có Địa Không thì chắc chắn Phụ Mẫu có Địa Kiếp (Vân sinh giờ Sửu, Phu Quân có Văn Xương, Di có Văn Khúc). Vậy thì Đồng Âm có Kiếp, Triệt thì cũng khá ứng với việc gia đạo sa sút, chủ chẳng được hưởng từ cha mẹ mà phải gánh "nợ di truyền".
- Vì tôi chọn Tấu Thư cho Huynh Đệ nên Phụ Mẫu ăn Hỷ Thần, Vân ắt hẳn là Âm Nữ, Vận hạn chạy thuận, gia đạo gặp biến khi Vân đang đáo đại vận thứ 2 của cuộc đời, rơi vào Phụ Mẫu dính Triệt và kéo dài 15 năm, tức đến giữa đại vận Vũ Tham cư Sửu (dính Triệt nốt). Như thế cũng coi rằng khá hợp lý.
- Ý kiến cá nhân thôi, đọc xong quý vị đừng cả tin rằng Thúy Vân Mệnh Thiên Phủ thật
P/s: Tôi tìm kiếm trên google từ khóa "tóc mây" ra kết quả toàn cô "tóc dài đến chân, bồng bềnh trước gió, Tây Ta đều có".
Tôi cũng mong chờ luận giải tiếp của anh về trường hợp Đồng Âm cư Tý, một trong những phương án tôi cũng đồng tình ủng hộ.
Còn ở phần trước tôi đi vào phân tích cho trường hợp Thiên Phủ cư Hợi. Tôi xin phép nói thêm chút:
- Vân tuổi Thìn, nhưng để hợp lý với gia cảnh thì tôi đoán rằng Vân tuổi Mậu Thìn, khi đó Tuần đóng Tuất - Hợi (tức Tuần án ngữ Huynh - Mệnh), và Triệt đóng Tý - Sửu (tức Triệt án ngữ Phụ - Phúc.
- Huynh Đệ có Địa Không thì chắc chắn Phụ Mẫu có Địa Kiếp (Vân sinh giờ Sửu, Phu Quân có Văn Xương, Di có Văn Khúc). Vậy thì Đồng Âm có Kiếp, Triệt thì cũng khá ứng với việc gia đạo sa sút, chủ chẳng được hưởng từ cha mẹ mà phải gánh "nợ di truyền".
- Vì tôi chọn Tấu Thư cho Huynh Đệ nên Phụ Mẫu ăn Hỷ Thần, Vân ắt hẳn là Âm Nữ, Vận hạn chạy thuận, gia đạo gặp biến khi Vân đang đáo đại vận thứ 2 của cuộc đời, rơi vào Phụ Mẫu dính Triệt và kéo dài 15 năm, tức đến giữa đại vận Vũ Tham cư Sửu (dính Triệt nốt). Như thế cũng coi rằng khá hợp lý.
- Ý kiến cá nhân thôi, đọc xong quý vị đừng cả tin rằng Thúy Vân Mệnh Thiên Phủ thật
P/s: Tôi tìm kiếm trên google từ khóa "tóc mây" ra kết quả toàn cô "tóc dài đến chân, bồng bềnh trước gió, Tây Ta đều có".
Expander
15/11/2018
V.E.DAY
15/11/2018
Tôi chấp nhận T. Vân có cách Đồng, Nguyệt, cư Tý cũng vì một lý do nữa là :
Cung phu lá số là VCD có Cơ, Lương xung chiếu thì anh chàng Kim Trọng này vẻ ngoài là thư sinh đọc sách thánh hiền chứ trong bụng cũng ma-lanh, mưu mô lắm chứ không vừa đâu,
“ Lấy điều du học hỏi thuê,
Túi đàn cặp sách đề huề dọn sang.”
chàng liền thuê ngay căn nhà thương gia bỏ không ở cạnh nhà nàng Kiều để hàng ngày canh me, dòm ngó nhà Kiều :
" Tường đông ghé mắt ngày ngày hằng trông ".
Chàng Kim có học hành gì đâu, suốt ngày chàng tơ tưởng đến bóng của nàng Kiều ấy chứ.
Chàng Kim này học sách thánh hiền nhưng học một đàng mà hành một nẻo, 2 lần , một lần buổi chiều và một lần buổi tối đã tư thông với Kiều mà quên rằng “ Vạn ác, dâm đứng đầu ”.
Cho nên tôi đồng ý với cách này mà bác bỏ cách Thái Âm cư Hợi. Thái Âm cư Hợi tuy phu cung cũng VCD nhưng Thái Dương đi với Thiên lương xung chiếu, thì chàng Kim quang minh chính đại hơn là Thiên cơ + Thiên lương.
Cung phu lá số là VCD có Cơ, Lương xung chiếu thì anh chàng Kim Trọng này vẻ ngoài là thư sinh đọc sách thánh hiền chứ trong bụng cũng ma-lanh, mưu mô lắm chứ không vừa đâu,
“ Lấy điều du học hỏi thuê,
Túi đàn cặp sách đề huề dọn sang.”
chàng liền thuê ngay căn nhà thương gia bỏ không ở cạnh nhà nàng Kiều để hàng ngày canh me, dòm ngó nhà Kiều :
" Tường đông ghé mắt ngày ngày hằng trông ".
Chàng Kim có học hành gì đâu, suốt ngày chàng tơ tưởng đến bóng của nàng Kiều ấy chứ.
Chàng Kim này học sách thánh hiền nhưng học một đàng mà hành một nẻo, 2 lần , một lần buổi chiều và một lần buổi tối đã tư thông với Kiều mà quên rằng “ Vạn ác, dâm đứng đầu ”.
Cho nên tôi đồng ý với cách này mà bác bỏ cách Thái Âm cư Hợi. Thái Âm cư Hợi tuy phu cung cũng VCD nhưng Thái Dương đi với Thiên lương xung chiếu, thì chàng Kim quang minh chính đại hơn là Thiên cơ + Thiên lương.