

Quê Hương Yêu Dấu
#16
Gửi vào 13/11/2018 - 11:30
Bún mắm, món này thì nguyên liệu chính là mắm cá lóc hay mắm cá linh, mắm cá sặc ăn với rau sống thì phải có bông điên điển với rau nhút.
À, khi đi du lịch nếu không có thổ địa dẫn đi muốn tìm quán ăn ngon thì kinh nghiệm của tui là hãy tìm quán ăn nào mà có đông người dân địa phương ăn thì hãy vào. Đừng tin hoàn toàn vào những lời quảng cáo trên các web, hầu hết không đúng lắm đâu. ( chặt chém và không ngon )
Và ĐỪNG BAO GIỜ ĐI VÀO CÁC DỊP LỂ, nếu không muốn bị cảnh phiền phức, xô bồ, chen lấn và ồn ào rất bực mình mất vui.
Thanked by 1 Member:
|
|
#17
Gửi vào 13/11/2018 - 11:39
Vô Danh Thiên Địa, on 13/11/2018 - 11:16, said:
Ngày Vui Qua Mau - Khóc Lên Đi Ôi Quê Hương Yêu Dấu
Cay khè cũng chư thấm so với mấy tay nấu bún bò huế, chỉ húp một ngụm nước bún bò mà môi sưng vù lên vì cay. Tui nghe nói ngậm ngúm sửa trong miệng để giải cay. Trà đá uống phình bụng mớí bớt cay.
A cái trò zích - táng, còn thiếu trò bông vụ.
Quán bình dân thì trà đá luôn có sẵn chứ sữa ở đâu ra, tui đi mình ên chứ có đi với sếp đâu nà hihihi
#18
Gửi vào 13/11/2018 - 12:21
Còn món chơi khăng nữa
Giờ chắc tuyệt chủng rồi .
#19
Gửi vào 13/11/2018 - 12:58
Trò chơi hầm bông vụ thì phải mài đầu vụ cho thật nhọn để đụt bể mấy con vụ trong vòng.
Chơi khăng thì cũng hơi na ná trò dzê rô táng chỉ không có phần dzê rô dích .
Sửa bởi Vô Danh Thiên Địa: 13/11/2018 - 13:07
#20
Gửi vào 14/11/2018 - 02:17
Nick bandofbrothers là của con gái tôi, nó theo học anh V.E.Day, anh ấy khuyến khích nó tham gia diễn đàn thế nhưng vừa rồi nó chán và khinh thường cái thứ thùng rỗng kêu to, chỉ giỏi rình mò người khác là hay, bản thân chẳng làm được cái tích sự gì !
Cô này thì lại chỉ dẫn tận tình.Khuyến khích tham gia vào diễn đàn.( Trong khi cô @Lou thì không)
Chuyện " thùng rỗng" nào đó thì tôi không để ý.
Mới có năm trời thôi không hề xa xôi gì cho lắm.
Chứng tỏ rằng đối với Tử vi có một nỗi niềm khó giải bày....
Thanked by 1 Member:
|
|
#21
Gửi vào 14/11/2018 - 03:05
#22
Gửi vào 14/11/2018 - 03:51
Đôi ta chơi bắn súng khơi khơi
Như công an đi bắt quân gian
Hiên ngang anh giơ súng ngay tim: Bang! bang!
Anh bắn ngay em: bang! bang!
Em ngã trên sân: bang! bang!
Tiếng súng khi xưa: bang! bang!
Ta sẽ không quên bao giờ .... "
Vâng, tôi đang nói đến tuổi thơ của đám trẻ trâu bọn tôi, liên quan đến trò chơi Ống thụt (hoặc có nơi gọi là súng phốc hay cò ke).
Chỉ cần đoạn tre hoặc trúc dài tầm 20 cm và một thanh tre khô (thường trộm luôn đũa ăn cơm của gia đình để làm ). Đạn dược là trái bồ đề, trái long não, trái xoan non, hoặc thậm chí là mớ giấy lộn ngâm nước... Chơi thì vui hết sảy, chia phe, đóng vai ... mà bị trúng đạn cũng "cay" lắm vì khá đau
Phiên bản "advanced" khiến trò ống thụt này lên tầm cao mới. Đó là ống "tiếp đạn" gắn phía trên, giúp có thể bắn liên thanh.
Sửa bởi Expander0410: 14/11/2018 - 04:01
#23
Gửi vào 14/11/2018 - 09:02
Bây giờ thì tất cả chỉ là cái cell phone, mới con nít mà đã gắn liền dán mắt vào màn hình điện tử nên tật cận thị quá trời. Hồi xưa cả toàn trường chỉ có một hay hai đứa bị 4 mắt chứ bây giờ nhìn đâu cũng thấy.
Trên một chuyến đi chơi từ Châu Đốc ra Hà Tiên đi cặp theo con kênh Vĩnh Tế để ngắm nhìn con kênh vì hồi xưa giờ Sử-Địa con kênh chỉ là một nét vẽ nhỏ trên bản đồ nên không thể nào hình dung được hết làm sao với sức người mà cha ông mình có thể đào được một kênh như vậy. Đến bây giờ cái thắc mắc trong đầu hồi xưa mới được ngắm nhìn tận mắt.
Một quán bên đường ở thị trấn Tri Tôn bán món bánh canh giò heo.
Tô bánh canh giò heo chỉ có giá 15.000 VND
#24
Gửi vào 14/11/2018 - 09:27
Về đây nghe em, về đây nghe em
Về đây mặc áo the, đi guốc mộc
Kể chuyện tình bằng lời ca dao
Kể chuyện tình bằng nồi ngô khoai
Kể chuyện tình bằng hạt lúa mới
Và về đây nghe gọi tiếng xưa để nhớ trong tiếng vỡ bờ
Về đây nghe em, về đây nghe em
Về đây thả ước mơ đi hát dạo
Để chào mời bằng hạt sương mai
Để bằng lòng ngọt ngào hấp hối
Để hận thù người người lắng xuống
Và tìm nhau như tìm xót xa
Trong lúc lệ đã đầy vơi
Này hồn ơi lên cao lên cao
Đem ánh sáng hân hoan trên trời
Rọi vào đời cho ta tinh cầu yêu thương
Này thịt xương ta chưa mang theo
Khi ngã xuống mê man tủi hờn
Và về đây nghe nhau thở dài trong đêm
Về đây nghe em, về đây nghe em
Về đây đứng khóc trên sông nước buồn
Chở lòng người trở về quê hương
Chở hồn người vào dòng suối mát
Chở thật thà vào lòng dối trá
Và nhặt hoa xin tạ chút ơn
Hoang phế khi đã gặp nhau
Vô Danh Thiên Địa, on 13/11/2018 - 12:58, said:
Trò chơi hầm bông vụ thì phải mài đầu vụ cho thật nhọn để đụt bể mấy con vụ trong vòng.
Chơi khăng thì cũng hơi na ná trò dzê rô táng chỉ không có phần dzê rô dích .
Lão có vẻ rành về cà-phê. Vậy cho tui hỏi là Chợ Dầu ở đâu ? vì tui nghe rằng quán cà phê ở Chợ Dầu ngon nhất trên đời nhưng đến bây giờ không biết quán này ở đâu.
#25
Gửi vào 14/11/2018 - 11:21
Cô Hàng Cà Phê
Ở chợ Dầu có hàng cà phê,
Có một cô nàng be bé xinh xinh.
Cô hay cười hồn xuân phơi-phới,
Cứ xem dáng ngươì mới chừng đôi mươi.
Làn thu ba cô liếc nghiêng thành,
Mùi hương lan thơm ngát vương bên mình.
Làm say mê bao gã thiếu-niên đa tình,
Mấy anh nho nhỏ thường hay đến ngồi cười với cô.
Lơ thơ tơ liễu buông mành,
Cho hay cái sắc khuynh thành,
Làm cho nhiều chàng chết mê mệt.
Đi đâu cũng ghé qua hàng,
Mong trông thấy bóng cô nàng,
Thì trong lòng chàng mới yên.
Hôm nao dưới bóng ánh trăng mờ,
Tôi mơ ngắm cánh tay ngà
Nhẹ nâng ly trà ướp sen ngạt ngào,
Trông cô dón dén ra vào,
Đôi môi thắm cánh hoa đào,
Lòng tôi rạt rào muốn xiêu.
(Canh Thân - Cô Hàng Cà Phê)
Lão kỳ thị dân thành phố chứ ở thành phố mấy trò vui như vê đất sét thành bi để đi bắn chim, câu cá, bắt cá lia thia, bắt dế, thả diều, dân thành phố đều chơi đầy đủ chỉ có ôm bẹ chuối tập bơi thì không có trò này vì sông trong thành phố không sạch nên thay vì ôm bẹ chuối thì ôm Bé phao bơi hồ thôi.
Sửa bởi Vô Danh Thiên Địa: 14/11/2018 - 11:35
Thanked by 1 Member:
|
|
#26
Gửi vào 14/11/2018 - 11:40
Expander0410, on 14/11/2018 - 03:51, said:
Đôi ta chơi bắn súng khơi khơi
Như công an đi bắt quân gian
Hiên ngang anh giơ súng ngay tim: Bang! bang!
Anh bắn ngay em: bang! bang!
Em ngã trên sân: bang! bang!
Tiếng súng khi xưa: bang! bang!
Ta sẽ không quên bao giờ .... "
Vâng, tôi đang nói đến tuổi thơ của đám trẻ trâu bọn tôi, liên quan đến trò chơi Ống thụt (hoặc có nơi gọi là súng phốc hay cò ke).
Chỉ cần đoạn tre hoặc trúc dài tầm 20 cm và một thanh tre khô (thường trộm luôn đũa ăn cơm của gia đình để làm ). Đạn dược là trái bồ đề, trái long não, trái xoan non, hoặc thậm chí là mớ giấy lộn ngâm nước... Chơi thì vui hết sảy, chia phe, đóng vai ... mà bị trúng đạn cũng "cay" lắm vì khá đau
Phiên bản "advanced" khiến trò ống thụt này lên tầm cao mới. Đó là ống "tiếp đạn" gắn phía trên, giúp có thể bắn liên thanh.
Nhìn mấy trò này nhớ lại thờì đi học bị tịch thu võ khí hết nên dùng võ viết Bic nguyên tử lấy ruột ra rồi cho hạt gạo vào thổi thay ống thục .
Đúng là khi xưa ta bé ta ngu ta lấy dây thung ta bắn .. bang bang
Thanked by 1 Member:
|
|
#27
Gửi vào 14/11/2018 - 12:26
Rồi, đố lão là Cô hàng Cà phê này có một quý tướng và một phá tướng gì ? Chính tinh nào thủ mạng ?
#28
Gửi vào 14/11/2018 - 12:45
- Mắt mà được ví như "làn thu ba" thì long lanh và ướt át lắm, lại hay liếc nhìn tình tứ. Chủ nhân sở hữu đôi mắt này sẽ lụy tình, dễ khổ vì tình và theo các cụ truyền lại thì "râm" đáo để. Mỗi khi nàng liếc thì đàn ông như chết mê chết mệt trong mắt nàng
- Nàng có Tham hãm thủ Mệnh, ngộ Xương Khúc, Tả Hữu.
#29
Gửi vào 14/11/2018 - 12:59
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
---|---|---|---|---|---|
![]() Loan Phượng Giả - Thần điểu dã(Chim phượng là loài chim thần) |
Nguồn Sống Tươi Đẹp | thanhthanh2014 |
|
![]() |
|
![]() Vô thường của Vô thường |
Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian | iamthat |
|
![]() |
|
![]() nghiệm lý những lá số bất thường kỳ dị nhất |
Linh Tinh | minhgiac |
|
![]() |
|
![]() Phương Pháp học Bát Tự |
Tử Bình | VuonVua |
|
![]()
|
|
![]() TRUMP HÔ ‘THẮNG’ ĐÀM PHÁN, NHƯNG SỰ THẬT LÀ ĐANG LÉP VẾ NHƯỢNG BỘ TRUNG QUỐC? |
Linh Tinh | FM_daubac |
|
![]() |
|
![]() Phương Đông: Nho - Y - Lý - Số |
Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | danhkiem |
|
![]() |
2 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 2 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












