linh tinh chuyện mệnh và vận
HeartOfGold
27/05/2018
mya
27/05/2018
xiuhac, on 27/05/2018 - 13:54, said:
theo Tử Vi thì Phúc xấu vẫn không có gì lo nếu như Vận đẹp,
tôi chỉ mong được ở gần ba mẹ
có cơm ăn có giường nằm
sống tiêu dao qua năm 60
không biết được không
bác Tâm Thiện nói sau năm 53 tuổi tôi sẽ làm quản lí hay chủ đoàn hội gì đó
chắc hội "Người già neo đơn"
NNLTT
27/05/2018
Quả nhiên cổ nhân nói không có sai, phường túi cơm túi rượu thô lỗ thì thường thích :Hoa tàn, nhụy rữa,ánh trăng lu mờ.
mya
27/05/2018
Đời người chỉ mong được chữ bình an
Tàn rữa thì cũng được thôi , đua tranh với người thì có được gì
Khi đã nằm xuống thì thịt nào chả tan, xương nào chả thành bụi
Tàn rữa thì cũng được thôi , đua tranh với người thì có được gì
Khi đã nằm xuống thì thịt nào chả tan, xương nào chả thành bụi
NNLTT
27/05/2018
mya1502, on 27/05/2018 - 14:39, said:
Đời người chỉ mong được chữ bình an
Tàn rữa thì cũng được thôi , đua tranh với người thì có được gì
Khi đã nằm xuống thì thịt nào chả tan, xương nào chả thành bụi
Tàn rữa thì cũng được thôi , đua tranh với người thì có được gì
Khi đã nằm xuống thì thịt nào chả tan, xương nào chả thành bụi
Một sở thích mắm tôm khiến... Tôi...nôn mửa.
mya
27/05/2018
nói tới tiêu dao chắc bữa nào phải dành vài đêm luyện bộ này quá ,
nhạc nghe mòn tai rồi mà phim thì cứ lần lữa chưa xem vì lười
giờ đi ngẩu thôi
nhạc nghe mòn tai rồi mà phim thì cứ lần lữa chưa xem vì lười
giờ đi ngẩu thôi
mya
27/05/2018
NNLTT, on 27/05/2018 - 14:46, said:
Tôi nói bạn đó.Bạn lucife thích những người đàn bà đã có chồng... Và bạn là một trong số đó.
Một sở thích mắm tôm khiến... Tôi...nôn mửa.
Một sở thích mắm tôm khiến... Tôi...nôn mửa.
định đi ngẩu nhưng lại gặp bác rối nùi haiz
tôi ế lâu năm mà chồng ở đâu trời quơi
còn "chồng" trên danh nghĩa giấy tờ nó sẽ khác chồng thật
giải thích cho bác nghe thì tôi sợ nói bậy
nhưng đại loại khi một cô gái lấy chồng , thì cô ấy sẽ trở thành một người đàn bà
cô ấy sẽ có nét mặn mà và quyến rũ rất riêng
nhưng với điều kiện là phải lấy thật , là thật íh, kiểu ăn chung mâm ngủ chung...
hiểu không?
tôi chưa tới giai đoạn đó
và có thể sẽ không có giai đoạn đó lun hihi
p/s: tôi thấy tôi thỉnh thoảng cãi nhây với bác thôi nhưng đã chọi gạch đá gì nặng nề lắm đâu , mà bác bẩu tôi tàn rữa với lu mờ ,
ít ra tôi cũng còn sức ăn ngủ nói chuyện tào lao chứ đã rệu rã lắm đâu
thôi đi ngẩuuuuuuuuuuu
NNLTT
27/05/2018
Ồ haha...Nguyên-hanh thì lợi-trinh thế còn LIÊM-TRINH?????. Ồ haha...còn có chồng giả -Chồng thật.
Tôi nghe các bạn nói chuyện phật pháp với đạo lý gì đó cười to mấy tiếng lận.
" xưa nay trong đạo đàn bà
Chữ trinh kia cũng có ba bảy đường"
Trích truyện kiều - Nguyễn Du.
" Đã cho lấy chữ hồng nhan
Làm cho cho hại cho tàn cho cân
Đã đày vào kiếp phong trần
Sao cho sỉ nhục một lần mới thôi".
- thỉnh thoảng tôi bói kiều nên thành ra thuộc mấy câu thơ.Tâm đắc hai câu này.
Ấy? đôi tay đã ngàn người gối, gò má đã vạn người hôn ... Hẳn là phải rất mặn mà- quyến rũ.Đúng không nhỉ?Có đúng hiện nay đàn bà như vậy nên mới có một lucifer?
Tôi nghe các bạn nói chuyện phật pháp với đạo lý gì đó cười to mấy tiếng lận.
" xưa nay trong đạo đàn bà
Chữ trinh kia cũng có ba bảy đường"
Trích truyện kiều - Nguyễn Du.
" Đã cho lấy chữ hồng nhan
Làm cho cho hại cho tàn cho cân
Đã đày vào kiếp phong trần
Sao cho sỉ nhục một lần mới thôi".
- thỉnh thoảng tôi bói kiều nên thành ra thuộc mấy câu thơ.Tâm đắc hai câu này.
Ấy? đôi tay đã ngàn người gối, gò má đã vạn người hôn ... Hẳn là phải rất mặn mà- quyến rũ.Đúng không nhỉ?Có đúng hiện nay đàn bà như vậy nên mới có một lucifer?
nhim.echi
03/06/2018
"Thân em vừa trắng lại vừa tròn
Bảy nổi ba chìm với nước non
Rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn
Mà em vẫn giữ tấm lòng son"
Người phụ nữ qua bao nhiêu thế hệ vẫn luôn chịu nhiều định kiến xã hội nhất.
Bảy nổi ba chìm với nước non
Rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn
Mà em vẫn giữ tấm lòng son"
Người phụ nữ qua bao nhiêu thế hệ vẫn luôn chịu nhiều định kiến xã hội nhất.
VanNhanTieu
25/06/2018
NNLTT, on 27/05/2018 - 13:15, said:
-Quan lộc:Làm về binh nghiệp.Có triện đồng trong tay.
-Tài bạch: chẳng có bao nhiêu, có cũng tán hết.
-Phu Thê: nên lấy vợ muộn.
-tử tức: có cả trai và gái.
-Thiên di:hay đi lại.
-Điền trạch: Có ở biệt phủ được cho,Nhưng mà không hay.
P/s:Rằng thì là mà ... Ớ ợ.Thày bói gì mà chữ xấu quá.
cám ơn bác đã nghiệm lý , nay em xin được hồi âm :
quan lộc : ...
tài bạch : hiện có vài miếng đất và nhà ở nơi đô thị lớn
phu thê : 28 tuổi lấy vợ
tử tức : có 2 người 1 trai 1 gái
thiên di : nhiều lần xa xứ làm ăn không biết có gại là đi lại chăng
điền trạch : vất vả từ sớm , nhà đông anh em nên không có phủ được hưởng .
cám ơn bác đã nghiệm lý .