linh tinh chuyện mệnh và vận
HeartOfGold
04/01/2018
Em tiến rồi anh ạ, gần cuối chốt lùi, ai dè đâu ngờ phải quay ngược thành tiến. Haizzz
Chẳng nhẽ lần này là ở hẳn quê luôn thật chăng??? Em khóc đây... hự hự...
Sửa bởi HeartOfGold: 04/01/2018 - 21:12
Chẳng nhẽ lần này là ở hẳn quê luôn thật chăng??? Em khóc đây... hự hự...
Sửa bởi HeartOfGold: 04/01/2018 - 21:12
Tutrumenh
05/01/2018
Nhất mệnh nhì vận tam phong thuỷ
Tôi thì nghĩ vận ở đây là Tam nguyên cửu vận thì đúng hơn. Ví dụ chúng ta đang ở trong vận 8, thì đứa trẻ nào sinh ra được số phi tinh là bát bạch thổ (8, đương quyền), cửu tử hoả (9, tiến khí) và nhất bạch thuỷ (1, tiến khí) là thuận lợi hơn. Dĩ nhiên không thể xét năm sinh không được, phải xét cả tứ trụ.
Sinh ra trong thời không đắc vận. Nhưng có mệnh cục (tử vi, tứ trụ) tốt thì vẫn no cơm ấm áo. Thế mới nói có thể cả vài trăm năm mới có 2 bát tự vận khí giống nhau. Tam nguyên cửu vận chi phối vạn vật trên trời đất.
Tôi thì nghĩ vận ở đây là Tam nguyên cửu vận thì đúng hơn. Ví dụ chúng ta đang ở trong vận 8, thì đứa trẻ nào sinh ra được số phi tinh là bát bạch thổ (8, đương quyền), cửu tử hoả (9, tiến khí) và nhất bạch thuỷ (1, tiến khí) là thuận lợi hơn. Dĩ nhiên không thể xét năm sinh không được, phải xét cả tứ trụ.
Sinh ra trong thời không đắc vận. Nhưng có mệnh cục (tử vi, tứ trụ) tốt thì vẫn no cơm ấm áo. Thế mới nói có thể cả vài trăm năm mới có 2 bát tự vận khí giống nhau. Tam nguyên cửu vận chi phối vạn vật trên trời đất.
quangtaycusi
06/01/2018
Thanhlong1325, on 04/01/2018 - 21:19, said:
Bác Minhgiac mà đoán đúng hạn em năm nay thì chứng tỏ bác còn có tài về lý số, nhiều đại cao thủ xem toàn trật lất, kể cả xem mất tiền cũng k đúng nên en nghĩ các môn này toàn ba xạo nên mới bị gọi là bí. Em có bát tự là: giờ Quý mùi, ngày ất mùi, tháng kỷ mão, năm canh thân.
Sửa bởi quangtaycusi: 06/01/2018 - 01:34
hoangtuananh1
21/01/2018
Thưa anh minhgiac, em có đoc qua nhiều bài của anh như hoá giải không kiếp, hoá giải tuần triệt,... nhưng em chỉ học lông bông thôi không tinh ,em cũng mệnh cự môn mà cung lục cường có quá nhiều sát hao bại tinh, anh xem xem có gì ảnh hưởng xấu quá đến tương lai em không. Đường quan danh em có vô dụng như câu quan vô chính diệu đen như mõm chó.
HeartOfGold
22/01/2018
minhgiac, on 03/01/2018 - 21:29, said:
mã nhập phụ mẫu là có sự thay đổi công việc nhưng có kỵ tinh gay cải chở, hoặc việc ngầm án trở từ cha mẹ. nhưng tại đó cũng có sao tràng sinh nên là tượng của sự thay đổi bôn tẩu.
nên anh khuyên trước mắt cứ đi, cứ thay đổi để ít nhất có việc làm, có lương để mà chi trả đã. đến sang thái tếu gặp tả hữu sẽ có nhưng cảnh ngộ ít nhất cũng tốt hơn, lại gặp sao thái âm nữa thì có đi mới gặp được phụ nữ chứ, mới có duyên chứ. chứ cứ ngồi lý một chỗ, không có công việc thì làm được gì? gặp được AI? chó nó yêu, nó lấy à?. theo anh hãy gắng mà thay đổi, bắt tay vào công việc để đón những điều mới mẻ sang năm nhé. chúc em may mắn!
nên anh khuyên trước mắt cứ đi, cứ thay đổi để ít nhất có việc làm, có lương để mà chi trả đã. đến sang thái tếu gặp tả hữu sẽ có nhưng cảnh ngộ ít nhất cũng tốt hơn, lại gặp sao thái âm nữa thì có đi mới gặp được phụ nữ chứ, mới có duyên chứ. chứ cứ ngồi lý một chỗ, không có công việc thì làm được gì? gặp được AI? chó nó yêu, nó lấy à?. theo anh hãy gắng mà thay đổi, bắt tay vào công việc để đón những điều mới mẻ sang năm nhé. chúc em may mắn!
Anh nói đúng, em đã đi, sau 2 tuần thì hôm qua em về để bước chân vào môi trường cty ở quê. Nhưng em k0 hiểu nữa, đúng là mẹ em đang có ý gây cản trở. Hình như bà cụ muốn gây sức ép, em thực muốn xin rút vì mẹ em cứ thế này thì em ko sao cáng đáng hết được, vì công việc này trước mắt đang đòi hỏi sự suy tính kín kẽ, yêu cầu gắt cần học thông thạo 1 ngôn ngữ trong khoảng 3 tháng, sau giờ làm cáng đáng thêm cả mẹ em nữa, mà mẹ em cứ chỉ muốn phá thì em k0 làm sao đỡ cho được.
Anh nói đúng nữa, em đã gặp phụ nữ thật, có lẽ gặp đến 3 người. Người đầu tiên thì có lẽ em đã đến muộn mất rồi. Người thứ 2 thì có lẽ k0 nên để cô bé nhỏ nhắn ấy phải chịu khổ cùng em. Người cuối cùng thì ban đầu em k0 nghĩ cô ấy lại quan trọng như vậy. Nhưng hôm nay khi sếp ngả bài, và em đã xa cô ấy rồi, thì đúng là việc lần này, cô ấy giữ một vai trò chìa khóa rất quan trọng, em thấy có lỗi với cô ấy.
Nhưng em k0 chắc, vì đến giờ, em muốn rút rồi, lúc này vẫn còn dừng lại được, trước khi bước chân quá sâu vào thì khó mà lui nữa.
Sửa bởi HeartOfGold: 22/01/2018 - 19:08
HeartOfGold
22/02/2018
minhgiac, on 03/01/2018 - 21:29, said:
lại gặp sao thái âm nữa thì có đi mới gặp được phụ nữ chứ, mới có duyên chứ. chứ cứ ngồi lý một chỗ, không có công việc thì làm được gì? gặp được AI? chó nó yêu, nó lấy à?. theo anh hãy gắng mà thay đổi, bắt tay vào công việc để đón những điều mới mẻ sang năm nhé. chúc em may mắn!
Năm sớm, em kính chúc anh và gia đình dồi dào sức khỏe, an khang, thịnh vượng!
Anh nói đúng, em đã đi và hôm qua là tròn một tháng từ khi cái mối duyên nợ trớ trêu và đắng cay này được khởi lên. Mùng 4 em đã về quê cô ấy, vào thăm nhà bố mẹ đẻ cô ấy, cô ấy đã có chồng con rồi. Và những gì có lỗi thì thực sự chúng em cũng đã làm cả rồi anh à. Cũng thật may cho em là bố đẻ cô ấy ko táng cho em vài cái, nghĩ lại thì em cũng gan to thật. K0 hiểu sao em cứ vướng vào chuyện này. Phải chăng nghiệp kiếp trước còn nặng quá???
Về nhà thì thực sự cũng ko còn cảm nhận được cái tình thương yêu gia đình nữa anh ạ. Cảm giác như rằng mẹ em đang sống gấp vậy, chỉ cần biết đến tiền thôi. Để bà cụ theo ý thích của bà thì cũng ko ổn, mà ko để thì có vẻ còn ko ổn hơn nữa.
Thực sự, sau bao ngày cố gắng, em cảm thấy mình ko hiểu nổi mình đang cố gắng vì điều gì nữa anh ạ. Nhiều lúc chỉ muốn buông bỏ, nhưng kỳ lạ rằng có vẻ như em sẽ còn phải tiếp tục những chuỗi ngày sống theo kiểu cố gắng gượng đc đến đâu thì gắng.
HeartOfGold
24/02/2018
Hôm qua, em lại xuống với cô ấy, hôm nay sau khi xa nhau thì cô ấy nói cô ấy muốn dừng lại. Thực sự em ko hiểu nổi nữa. Năm Mậu tuất này còn điều gì đang chờ đón ở phía trước đây???
mya
24/02/2018
HeartOfGold, on 24/02/2018 - 12:07, said:
Hôm qua, em lại xuống với cô ấy, hôm nay sau khi xa nhau thì cô ấy nói cô ấy muốn dừng lại. Thực sự em ko hiểu nổi nữa. Năm Mậu tuất này còn điều gì đang chờ đón ở phía trước đây???
Bạn này lúc trước không biết có dùng tên khác hay không? Đọc câu chuyện thấy quen quen. Nếu mà cô ấy nói thế thì trong 2 người, ít ra đã có 1 người trả gần xong món nợ ân tình này rồi, sắp thoát ra được rồi, người còn lại cố lên.
Phải mà đổi là HeartOfDiamond thì chắc tỉnh với rắn hơn
HeartOfGold
24/02/2018
amy91, on 24/02/2018 - 15:02, said:
Bạn này lúc trước không biết có dùng tên khác hay không? Đọc câu chuyện thấy quen quen. Nếu mà cô ấy nói thế thì trong 2 người, ít ra đã có 1 người trả gần xong món nợ ân tình này rồi, sắp thoát ra được rồi, người còn lại cố lên.
Phải mà đổi là HeartOfDiamond thì chắc tỉnh với rắn hơn
Thiếu cô ấy trong con người mình cảm giác như chết một nửa rồi. Cũng trớ trêu và đắng cay, mình ko thể bảo ng ta lật ván lên đóng lại thuyền được, vì mình biết nếu ko có chồng cô ấy thì mình cũng chẳng thể gặp được cô ấy. Cô ấy hôm nay quyết tâm lắm, sợ rằng lần này đúng là lạc mất em thật rồi!
Hoặc cũng có thể đắng cay rằng cô ấy đang chơi một trò chơi dối lừa đầy màu sắc xác thịt. Kẻ hứng chịu nỗi đau có lẽ là mình. Nhưng mình nghĩ rằng ng tốt sẽ gặp ng tốt, và cô ấy là một người phụ nữ tốt.
Sửa bởi HeartOfGold: 24/02/2018 - 23:35
mya
25/02/2018
HeartOfGold, on 24/02/2018 - 23:32, said:
Thiếu cô ấy trong con người mình cảm giác như chết một nửa rồi. Cũng trớ trêu và đắng cay, mình ko thể bảo ng ta lật ván lên đóng lại thuyền được, vì mình biết nếu ko có chồng cô ấy thì mình cũng chẳng thể gặp được cô ấy. Cô ấy hôm nay quyết tâm lắm, sợ rằng lần này đúng là lạc mất em thật rồi!
Hoặc cũng có thể đắng cay rằng cô ấy đang chơi một trò chơi dối lừa đầy màu sắc xác thịt. Kẻ hứng chịu nỗi đau có lẽ là mình. Nhưng mình nghĩ rằng ng tốt sẽ gặp ng tốt, và cô ấy là một người phụ nữ tốt.
Hoặc cũng có thể đắng cay rằng cô ấy đang chơi một trò chơi dối lừa đầy màu sắc xác thịt. Kẻ hứng chịu nỗi đau có lẽ là mình. Nhưng mình nghĩ rằng ng tốt sẽ gặp ng tốt, và cô ấy là một người phụ nữ tốt.
Nếu mà cô ấy là người tốt thì người đi lạc là cô ấy ấy chứ ^^! lạc vô phòng à nhầm vô lòng của bạn, bây giờ người ta kiếm được đường ra thì cũng nên (giả bộ) mừng để người ta yên tâm quay về với chồng con người ta
Còn nếu mà cô ấy có lỡ buồn quá mang bạn ra chơi thì... poor you, cũng nên để người ta đi chứ ham hố chơi nữa làm gì, bạn có thắng nổi đâu :v Dẫu cô ấy có theo chiều hướng đắng cay như thế thì cũng vẫn là người tốt, mới thấy bạn chết có nửa người thôi đã thả ra rồi, chừa phân nửa cho bạn từ từ phục hồi. Còn không biết cảm ơn người ta xong chạy lẹ đi
Thôi đừng đổi là HeartOfDiamond, diamond mắc lắm, nên đổi là HeartOfLiver, liver = gan, đây là thứ lì nhất trong cơ thể người, dù bị cắt chỉ còn 1/4 nó vẫn có thể tự tái tạo thành full size ban đầu. Bạn còn tới 1/2, then live as a liver !
Sửa bởi amy91: 25/02/2018 - 00:56
HeartOfGold
26/02/2018
amy91, on 25/02/2018 - 00:53, said:
Nếu mà cô ấy là người tốt thì người đi lạc là cô ấy ấy chứ ^^! lạc vô phòng à nhầm vô lòng của bạn, bây giờ người ta kiếm được đường ra thì cũng nên (giả bộ) mừng để người ta yên tâm quay về với chồng con người ta
Còn nếu mà cô ấy có lỡ buồn quá mang bạn ra chơi thì... poor you, cũng nên để người ta đi chứ ham hố chơi nữa làm gì, bạn có thắng nổi đâu :v Dẫu cô ấy có theo chiều hướng đắng cay như thế thì cũng vẫn là người tốt, mới thấy bạn chết có nửa người thôi đã thả ra rồi, chừa phân nửa cho bạn từ từ phục hồi. Còn không biết cảm ơn người ta xong chạy lẹ đi
Thôi đừng đổi là HeartOfDiamond, diamond mắc lắm, nên đổi là HeartOfLiver, liver = gan, đây là thứ lì nhất trong cơ thể người, dù bị cắt chỉ còn 1/4 nó vẫn có thể tự tái tạo thành full size ban đầu. Bạn còn tới 1/2, then live as a liver !
Hôm nay cô ấy kêu vẫn buồn nôn, nghĩ lại thì cứ thấy nó rủi ro thế nào đó vì mình thấy chưa đến mức thế được. Lỡ mà có thì ko biết sẽ thế nào??? Mà rủi ro ở chỗ nhỡ mà ngoài mình ra cô ấy còn với ai khác nữa thì đúng là... trong chuyện này liệu chăng mình hơi khờ khạo mất rồi.
mya
26/02/2018
HeartOfGold, on 26/02/2018 - 09:18, said:
Hôm nay cô ấy kêu vẫn buồn nôn, nghĩ lại thì cứ thấy nó rủi ro thế nào đó vì mình thấy chưa đến mức thế được. Lỡ mà có thì ko biết sẽ thế nào??? Mà rủi ro ở chỗ nhỡ mà ngoài mình ra cô ấy còn với ai khác nữa thì đúng là... trong chuyện này liệu chăng mình hơi khờ khạo mất rồi.
À cái này thì tùy bạn
Trường hợp nhị vị Thiên Tướng Long Đức nhắn nhủ bạn đổ vỏ dưới mọi hình thức thì vô đây
2 cuốn này best seller dành cho những người lần đầu làm cha mẹ, bất chấp tuổi tác kinh nghiệm, 18 tới 28 tuổi đều dùng được, mỗi cuốn cỡ 10 đô , mua về nghiền ngẫm thì có sanh đôi sanh ba cũng dư sức chăm, hem có vấn đề
Còn nếu các vị Vũ Sát Quyền Kiếp ra chỉ thị mackeno thì hãy từ từ mà thuận theo tự nhiên , buồn nôn thì kêu ăn uống đủ vào, coi chừng thiếu sắt, ăn ngập mặt mà vẫn buồn nôn thì đi khám, khám mà có thì đợi, đợi ra thì check DNA. Của mình thì vòng lên 2 cuốn trên kia. Dành thêm vài (chục) năm thanh xuân trợ cấp phụ người ta nuôi con.
Còn hem phải thì lại quay về chỉ thị của các vị. Mackeno. Khỏe.
Moc.mien
26/02/2018
HeartOfGold, on 26/02/2018 - 09:18, said:
Hôm nay cô ấy kêu vẫn buồn nôn, nghĩ lại thì cứ thấy nó rủi ro thế nào đó vì mình thấy chưa đến mức thế được. Lỡ mà có thì ko biết sẽ thế nào??? Mà rủi ro ở chỗ nhỡ mà ngoài mình ra cô ấy còn với ai khác nữa thì đúng là... trong chuyện này liệu chăng mình hơi khờ khạo mất rồi.
tuphuongsg
26/02/2018
Ví dụ; nếu cô ấy có thai, chưa biết con ai, thì trách nhiệm bạn vẫn phải có, cứ chăm sóc, sau này sanh ra thì tính:
1; xét nghiệm, nếu là con bạn, thì ok roi
2, nếu ko phải là con bạn, thì coi như bạn đang làm 1 việc tốt
1; xét nghiệm, nếu là con bạn, thì ok roi
2, nếu ko phải là con bạn, thì coi như bạn đang làm 1 việc tốt
HeartOfGold
27/02/2018
@ Moc.mien
Có lẽ đúng, mình vẫn có chút lăn tăn về tình yêu của cô ấy, hoặc có lẽ nó ko tồn tại. Đến giờ mình cảm nhận được tự nhiên đang bắt mình rời xa cô ấy.
@tuphuongsg
Em cảm ơn anh. Với em thì đơn giản là "có thì đẻ". Nhưng chắc là cô ấy chỉ buồn nôn do đau dạ dày thôi anh à.
Em ko chắc có trụ được nữa ko anh ạ. Bị chèn ép nhiều quá, một mình em khó mà cân lại được, thêm nữa mưu sự tại nhân, nhưng đến gần chót thì sôi hỏng bỏng ko rồi. Em giờ gọi là nằm im để ở lại.
Còn cô gái kia thì dẫu biết đâu dễ mà gặp được, nhưng cô ấy vướng bận, em cũng ko thể làm việc xấu. Em mà phải rời xa công ty này thì cũng là phải rời xa cô ấy. Có lẽ tình yêu của cô ấy còn cho em ngày nào thì em còn ở công ty này ngày đó. Em cảm thấy tự nhiên đang bắt đầu để em rời xa cô ấy.
Có lẽ đúng, mình vẫn có chút lăn tăn về tình yêu của cô ấy, hoặc có lẽ nó ko tồn tại. Đến giờ mình cảm nhận được tự nhiên đang bắt mình rời xa cô ấy.
@tuphuongsg
Em cảm ơn anh. Với em thì đơn giản là "có thì đẻ". Nhưng chắc là cô ấy chỉ buồn nôn do đau dạ dày thôi anh à.
minhgiac, on 03/01/2018 - 21:29, said:
bây giờ là tháng nhâm tý thiên mã nhập phụ mẫu tại dần, lộc tồn nhập thê tại hợi, vũ sát hóa kỵ tại phúc đức thì tiền thì không có, lại có điềm tổn thất, cái tâm bất ổn, tự kỷ, dằn vặt. mã nhập phụ mẫu là có sự thay đổi công việc nhưng có kỵ tinh gay cải chở, hoặc việc ngầm án trở từ cha mẹ. nhưng tại đó cũng có sao tràng sinh nên là tượng của sự thay đổi bôn tẩu.
nên anh khuyên trước mắt cứ đi, cứ thay đổi để ít nhất có việc làm, có lương để mà chi trả đã. đến sang thái tếu gặp tả hữu sẽ có nhưng cảnh ngộ ít nhất cũng tốt hơn, lại gặp sao thái âm nữa thì có đi mới gặp được phụ nữ chứ, mới có duyên chứ. chứ cứ ngồi lý một chỗ, không có công việc thì làm được gì? gặp được AI? chó nó yêu, nó lấy à?. theo anh hãy gắng mà thay đổi, bắt tay vào công việc để đón những điều mới mẻ sang năm nhé. chúc em may mắn!
nên anh khuyên trước mắt cứ đi, cứ thay đổi để ít nhất có việc làm, có lương để mà chi trả đã. đến sang thái tếu gặp tả hữu sẽ có nhưng cảnh ngộ ít nhất cũng tốt hơn, lại gặp sao thái âm nữa thì có đi mới gặp được phụ nữ chứ, mới có duyên chứ. chứ cứ ngồi lý một chỗ, không có công việc thì làm được gì? gặp được AI? chó nó yêu, nó lấy à?. theo anh hãy gắng mà thay đổi, bắt tay vào công việc để đón những điều mới mẻ sang năm nhé. chúc em may mắn!
Em ko chắc có trụ được nữa ko anh ạ. Bị chèn ép nhiều quá, một mình em khó mà cân lại được, thêm nữa mưu sự tại nhân, nhưng đến gần chót thì sôi hỏng bỏng ko rồi. Em giờ gọi là nằm im để ở lại.
Còn cô gái kia thì dẫu biết đâu dễ mà gặp được, nhưng cô ấy vướng bận, em cũng ko thể làm việc xấu. Em mà phải rời xa công ty này thì cũng là phải rời xa cô ấy. Có lẽ tình yêu của cô ấy còn cho em ngày nào thì em còn ở công ty này ngày đó. Em cảm thấy tự nhiên đang bắt đầu để em rời xa cô ấy.