Mỗi ngày - Xỉu Hắc
xiuhac
12/02/2018
Sự bi ai nhất trong cõi nhân sinh không phải là không tìm được thứ gì đó, mà là tìm được rồi sau đó lại bị đoạt đi mất.
TienNam
12/02/2018
Đau khổ bi ai nhất nhân sinh
Chính là quanh quẩn trong kiếm tìm
Tìm kiếm làm chi cho phí sức
Để rồi sinh tử vẫn ghé thăm.
Sửa bởi TieuDaoDu: 12/02/2018 - 17:50
Chính là quanh quẩn trong kiếm tìm
Tìm kiếm làm chi cho phí sức
Để rồi sinh tử vẫn ghé thăm.
Sửa bởi TieuDaoDu: 12/02/2018 - 17:50
xiuhac
12/02/2018
tìm đúng cái mà con người cần tìm thì gọi là giác ngộ, tìm không đúng cái thì gọi là tham
xiuhac
14/02/2018
Kính chúc bác minhminh, bác Vô Danh Thiên Địa và anh TieuDaoDu cùng mọi người trong diễn đàn Tử Vi Lý Số một năm mới tràn đầy sức khỏe vạn sự như ý, gia đình ấm êm
TienNam
14/02/2018
Mi đọc sách anh chỉ tìm đọc chưa?
Vì nhiều suy nghĩ, quan điểm của em trùng hợp với sách.
Nếu mày chưa đọc nên tìm đọc nhanh đi
xiuhac
14/02/2018
xiuhac
18/02/2018
Một cái tết đầy nổi buồn, chẳng còn nơi để tụ hợp cùng họ hàng tất cả cũng vì chữ tiền mà ra
xiuhac
18/02/2018
Anh em, bè bạn, xa gần
Cô, gì, chú, bác, cũng dần cách xa
Không tiền ai hỏi thăm ta
Cái thằng khố rách ba hoa chích choè
- Đức Ngọc -
Cô, gì, chú, bác, cũng dần cách xa
Không tiền ai hỏi thăm ta
Cái thằng khố rách ba hoa chích choè
- Đức Ngọc -
xiuhac
21/02/2018
Số mệnh là cái gì đó quá to lớn, trong khi con người thì lại quá nhỏ bé, thay đổi số mệnh chỉ có trong sách thôi phải không, biết được mà không thay đổi được cảm giác đó thật khó chiệu, biết được nhưng không giúp được, đành đứng nhìn người khác trãi qua đau khổ lại càng khó chiệu hơn, huyền học cho chúng ta cảm giác biết được số nhưng không cho ta thay đổi nó, việc này là hình phạt chứ không phải phần thưởng cho những ai tìm hiểu về số mệnh con người.
Hôm nay ngộ ra được nhiều điều, bước tiếp hay dừng lại ngủ dậy tính sau
Hôm nay ngộ ra được nhiều điều, bước tiếp hay dừng lại ngủ dậy tính sau
xiuhac
03/03/2018
có lẽ nào Mệnh có Nhị Không nên trong đầu hay xuất hiện nhưng ý nghĩ xấu, nhưng có Tứ Đức - Khoa - Việt - Quang - Quý mà kiềm hãm lại được không hành động theo nó
mya
04/03/2018
xiuhac, on 03/03/2018 - 23:33, said:
có lẽ nào Mệnh có Nhị Không nên trong đầu hay xuất hiện nhưng ý nghĩ xấu, nhưng có Tứ Đức - Khoa - Việt - Quang - Quý mà kiềm hãm lại được không hành động theo nó
giống tôi , lục sát tinh Kình Đà Không Kiếp Hỏa Linh mệnh thân tôi thầu hết cả 5 vị, còn 1 vị bơ vơ ở cung Tật nhưng nếu tính nhị hợp thì cũng được xem như thành viên dự bị nên tôi cảm nhận phần tà đạo trong tôi chắc cũng cỡ 70% tôi ko chắc Quang Quý Tứ Đức có phải nguyên nhân góp phần kiềm hãm cái sự tà ấy ko nhưng tôi biết chắc tôi không thể làm việc xấu vì gan tôi cực mini và tôi bị ám ảnh bởi suy nghĩ sẽ mắc nợ người khác , sợ quả báo
xiuhac
04/03/2018
Theo lời của bác INDOCHINE thì Tuần tại Mệnh và Khoa nhị hợp thì sẽ làm cho đương số hiền ra và học hành cũng khá lên, nghiệm lý trên chính lá số của Xỉu Hắc thì đúng là Khoa nhị hợp sẽ làm cho mình hiền ra dù Xỉu Hắc không có Tuần tại Mệnh
mya
05/03/2018
xiuhac, on 04/03/2018 - 13:51, said:
Theo lời của bác INDOCHINE thì Tuần tại Mệnh và Khoa nhị hợp thì sẽ làm cho đương số hiền ra và học hành cũng khá lên, nghiệm lý trên chính lá số của Xỉu Hắc thì đúng là Khoa nhị hợp sẽ làm cho mình hiền ra dù Xỉu Hắc không có Tuần tại Mệnh
Xỉu Hắc học hành có mau mắn , hanh thông không? Hiền đến level nào thì không rõ nhưng đọc lời văn không có cảm giác mượt mà của người hay kiss ass kẻ khác, không có cảm giác "gợn", ở ngoài đời có lẽ không phải người dễ tính ngô nghê nhưng chắc chắn không phải kẻ 2 mặt
Vụ học hành khá của Khoa thì đúng là không đùa được đâu , tôi hưởng ké Khoa ở Huynh nhị hợp với Di , hồi ở VN học hành làng nhàng , vì vừa không thông minh vừa không chú tâm, dù cũng vào lớp chọn nhưng toàn lê lết ở khúc giữa tới cuối chứ không bao giờ mò lên được top đầu cả. Vậy mà sang đây sáng dạ hẳn , nhiều khi vào lớp gà gật (tối hôm trước luyện phim) nhưng gần sát ngày thi mang sách ra ngồi đọc. Đọc kiểu skip lấy ý , textbook mỹ nhất là mấy môn science viết rất chi tiết , đọc ko sợ ko hiểu, chỉ sợ ko chịu đọc. Vẫn A như thường, bét nhất cũng 85-87%
Nhưng mà gì thì gì , cũng phải bỏ sức , tôi hồi trẻ mới qua cũng hiếu thắng , A không chịu muốn A+ cơ @@ nên cũng chịu khó , được thầy cô khen càng có động lực, nhưng càng lớn thì động lực từ những lời khen đó không đủ mạnh vì mình có phải con nít nữa đâu, học mà không có mục tiêu về tương lai, sự hiếu thắng tuổi trẻ không còn nữa , từ A straight student tôi dần tuột xuống B, thậm chí còn có C. Nhưng may tổng điểm (cũng có thể do cái admission essay quá thống thiết và gió quá nhiều ) vẫn đủ vô cái Uni top ở bang này , cũng coi như sự cứu vớt cuối cùng của Khoa, chắc ngài sợ quá đi lun rồi
xiuhac
05/03/2018
ngày xưa đi học Xỉu Hắc rất lười, thuộc học sinh cá biệt, nhưng lại học ở lớp chọn, mấy lúc làm kiểm tra hay thi lên lớp hầu như chưa bao giờ được trên 5 điểm, vì vậy mà có 2 lần thi lại, nhưng khi đi ôn thi lại thì làm bài 5 phút là xong và trên 8 điểm
, nhưng Xỉu Hắc chỉ học tới nữa năm lớp 9 là nghĩ rồi, Xỉu Hắc biết rất nhiều lĩnh vực nhưng chuyên sâu thì không, về tính tình thì khá nóng tính bởi Hỏa - Linh nhị hợp, tự cao, không thích lợi dụng người khác, hay dễ xúc động mà khóc, Thân có Đào Hoa nên thích đàn ca