xiuhac, on 29/10/2017 - 18:04, said:
Nói về nhân quả (kiểu tôn giáo, tín ngưỡng vẫn thường nhắc tới, chứ không phải kiểu ăn no thì bụng sẽ to ra đâu nhé) thì tôi không tin. Kiểu sống ác thì sau xuống âm phủ sẽ bị cu Diêm cho vào vạc dầu, đầu thai kiếp chó,… thì tôi không tin.
A khi sống làm nhiều việc ác thì tôi cho rằng người đó ác, B khi sống làm nhiều việc tốt thì tôi cho rằng người đó tốt (ác với tốt chưa bàn tới nhé, cứ mặc định là ác với tốt đã), nhưng khi chết thì A và B là như nhau. Cùng tan biến, không có chuyện A đầu thai kiếp khổ, B đầu thai kiếp sướng; hay A thì xuống âm phủ, B lên thiên đàng,…
Ngày trước trên nhóm Thảo luận kinh dịch cũng có đứa hỏi tôi câu này, tôi trả lời vậy thì nó bảo đại ý như này: Nếu sau khi chết mà như nhau cả thì chẳng ai làm việc tốt làm gì.
Lúc đó quả là tôi có hơi buồn. Nghĩ tiếc cho một con người, bị đầu độc tâm hồn đến vậy. Bây giờ nhớ lại chuyện đó vẫn thấy ghê tởm những thuyết nhân quả, luân hồi đã đầu độc biết bao người.