←  Linh Tinh

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Cầu VÀM CỐNG



1 2

bandofbrothers's Photo bandofbrothers 29/09/2017

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Quá đã, tháng 11 này anh em lại tụ hội về Châu Đốc ăn giỗ chẳng còn ớn cái cảnh qua sông bị kẹt phà Vàm Cống nữa. Quá zui ....hiiii.

Nguồn :

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

TuviThatsat's Photo TuviThatsat 29/09/2017

oh nhanh quá ta

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

bandofbrothers's Photo bandofbrothers 29/09/2017

Sài Gòn - Châu Đốc chỉ khoảng 250 Km dù đi xe riêng hay xe giường nằm thì cũng mất 8 tiếng ! Chưa kể là kẹt phà Vàm Cống. Kẹt ở phà Vàm Cống thì trên 8 tiếng là cái chắc, 10 tiếng đến 11 tiếng !!!
Nên đi xe riêng thì ê hết cái phao câu, xe giường nằm thì rêm hết cả lưng. Đám ở dưới miệt quê thường là 3 ngày.
Thiên thường là trước giỗ một ngày. Chánh giỗ. Hậu thường là ngày trả lễ, chia phần bánh trái. Lết được về đến nơi, thiên thường chỉ thắp nhang vái xong uống miếng nước rồi đi nằm, sức đâu nữa mà nói chuyện, còn để dành sức lo cho ngày mai là chánh giỗ.
Chánh giỗ vui với con cháu từ xa kéo về, hỏi han mọi chuyện, đứa nào hư bị mách thì tìm cách khuyên răn nó, nếu la mắng nó thì giỗ lần sau nó không thèm về, thế là có buồn không.
Hậu thường lúc đó mới vui, anh em xa cách lâu ngày giờ mới có dịp khề khà bên nhau kể chuyện nhau nghe, chuyện hồi xửa hồi xưa, trêu cô này, ghẹo cổ kia ...
Vậy là nhớ về hồi xưa, lúc đó còn lóc cóc leng keng, giỗ chạp thì phải lo đi kê bàn, bày ghế, bày chén đũa. Khi ăn thì trải chiếu ngồi tít ngoài sân, trong nhà là cha, là chú, là bác ngồi. Giờ thì, thời gian trôi qua, đám lóc cóc leng keng lết được vào đến trong nhà ngồi và rồi ... ngồi bàn kê ngay dưới bàn thờ !
Giờ, chỉ còn một bước nữa là lên đó ngồi.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Lou's Photo Lou 29/09/2017

ai rồi cũng sẽ dòm mông gà mà bác. khúc cuối mắc cười quá, Lu cũng đang làm đám lóc cóc len ken.
Trích dẫn

bandofbrothers's Photo bandofbrothers 29/09/2017

Ơ ... ơ ...
thế cúng toàn trái cây cầu - dừa - đủ - xài ; cúng xôi , cúng oản chứ không cúng đồ ... gà thì làm sao mà nhòm mông gà được.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Lou's Photo Lou 29/09/2017

vậy là bác thích ăn chay rồi. oản là món gì vây? Lu cũng k biết sao dòm nếu cứ cúng toàn trái cây? nhưng Lu cũng thích trái cây nữa.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

)
mà Lu nghĩ chắc Lu là hoà thượng thích đủ thứ quá. mà ăn trái cây k no đâu phải có protein đồ!
Trích dẫn

bandofbrothers's Photo bandofbrothers 29/09/2017

Oản là gạo nếp xay ra thành bột, rồi rang bột lên cho chín, sau đó trộn với đường thốt nốt ( hoặc đường cát trắng ) sau đó bỏ vào khuôn đóng lại thành khuôn.

Cúng mặn hay cúng chay là tùy ở mỗi người. Tôi thì thiêu, xong đem tro ra sông bỏ, cúng thì không cúng mặn, chỉ trái cây, vậy là đủ. bày vẽ rườm rà chỉ khổ người còn sống chứ ích gì.
Sửa bởi bandofbrothers: 29/09/2017 - 15:59
Trích dẫn

Vô Danh Thiên Địa's Photo Vô Danh Thiên Địa 01/10/2017

Ý lão là lúc sống không cho lão nhậu mông gà đến lúc lên bàn đưa mông gà cho coi làm gì . Hihi
Trích dẫn

bandofbrothers's Photo bandofbrothers 01/10/2017

Hổng phải, chiện bày biện bàn thờ hồi xưa là phần việc của tía tui phải lo, bày biện làm sao cho đẹp, bình bông phải để ở đâu, lư hương phải để thế nào v.v...
Có cúng gà thì phải là gà trống chứ không được cúng gà mái. Đặt con gà lên bàn thờ thì .... hiiii .Bí kíp đó chỉ truyền cho con trai hổng chuyền lại cho con gái nên con gái hổng biết đâu hiii

Tái bút : mà lão có biết tại sao không chuyền lại cho con gái hông ? nếu hổng biết thì nghe Như Quỳnh hát nè :



Như Quỳnh - Duyên Phận PBN 99

" Dặn dò con yêu phải sống theo gia đạo bên chồng ..."
Sửa bởi bandofbrothers: 01/10/2017 - 07:33
Trích dẫn

bandofbrothers's Photo bandofbrothers 01/10/2017

Chắc là lão Địa đã xem show này rồi, phải không ? Thế lão có thấy cách bày biện trên sân khấu của đạo diễn của show này có thâm thúy hông ?
Cái này la tui xi ra à nghen.
Một TUNG, một HOÀNH là chủ đạo. TUNG là cây đờn cò, HOÀNH là cây đờn tranh. TUNG thì khi lên cao, khi thì xuống thấp, còn HOÀNH thì êm đềm tràn ngập.
Bài nhạc nghe thật sâu lắng, thiết tha. Hiiii, sao mà cứ nghe nhạc dô là tui cứ đa sự hoài.
Chắc vây nên có người ghét tui, rủa xả tui là mai mốt lên đó ngồi dòm mông gà

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

...hiiii.
Trích dẫn

Vô Danh Thiên Địa's Photo Vô Danh Thiên Địa 01/10/2017

Màng trình bày sân khấu này chắc là cuả cô Thuỷ hay ông Ngạn chứ bà chủ đạo ca múa Sanda chắc không rành cái vụ Cò Tranh tung hoành . Nhạc Việt nghe sầu riêng quá lão à , nổi niềm riêng biết , trái sầu riêng mang hoài chắc leo bàn xem mông gà sớm hihi .
Tui chỉ nhớ là con gà trống phải có cái mồng lá thiệt cao, hai cái tích thiệt dài, luộc xong rồi xếp nó trên mâm sao cho đầu vẩn dựng lên như còn sống hihi lúc đó tui chỉ thích cặp đùi chứ chưa mê giò dĩa .
Trích dẫn

bandofbrothers's Photo bandofbrothers 01/10/2017

Vậy là lão hé lộ bí kíp ra mất rầu. Đầu gà phải hướng vào bàn thờ, thế chầu.
Sở dĩ tui biết phân biệt đờn tranh là Hoành, đờn cò là Tung vì hồi trước có được cố Gs. Trần Văn Khê giảng cho biết về các nhạc cụ VN trong một buổi phân tích về bài Dạ Cổ Hoài Lang.
Trích dẫn

Vô Danh Thiên Địa's Photo Vô Danh Thiên Địa 01/10/2017

Hồi trung học tui có thằng bạn chơi đàn Tranh hay lắm, đa số là phái nữ học đàn tranh nhưng nhà nó không có chị em gái nên má nó là người thuộc ban nhạc cung đình truyền nghề lại cho nó . Thằng nhóc nhà tui cũng được học Cò và vọng cổ lúc bé, cây Cò giờ treo trên tường làm cảnh .
Trích dẫn

bandofbrothers's Photo bandofbrothers 02/10/2017

Nếu là người thuộc ban nhạc cung đình, chắc là biết nhạc sư Nguyện Hữu Ba (1914-1997), vị này đã là bậc thầy về nhã nhạc cung đình Huế, trước 75 gia đình của nhạc sư Nguyện Hữu Ba sống trong khu phố 309 đường Công Lý đối diện với Bộ Tổng Tham Mưu cũ.
tui có biết về gia đình nhạc sư, anh con cả sinh năm 1958 cũng đánh đàn tranh rất hay, cô em kế sinh 1962 cũng chơi đàn tranh.
( hiii dĩ nhiên là đã xem số cho 2 người con này rồi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

)
Trích dẫn

Vô Danh Thiên Địa's Photo Vô Danh Thiên Địa 03/10/2017

Gia đình bên nội nó thuộc hoàng tộc còn me nó thì tui không rõ, bạn bè mất liên lạc hơn 41 năm rồi .
Trích dẫn


1 2