Cầu VÀM CỐNG
bandofbrothers
03/10/2017
Cô nàng sinh năm 62 này cũng có chiện hay hay, tui hổng nhớ rõ ngày giờ chỉ nhớ là cung phu của cô nàng có Thất sát cư Ngọ, tía tui hồi đó xem mới nói là cô nàng này sau này lấy chồng người ngoại quốc, ấy thế mà tía cô ấy có vẻ giận vì gia đình của nhạc sư nền nếp không chấp nhận cho con gái lấy chồng ngoại quốc vả lại thời đó mọi người có quan niệm " me mỹ " là xấu.
Sau này má tui kể lại cho tui biết vợ của nhạc sư có sang nhà để đưa thiệp mời đám cưới cô con gái, lúc đó mới ngỏ lời xin lỗi má tui ( lúc đó tía tui mất rồi ) , vì chồng của cô nàng này là một người Nhật, sang VN để tìm hiểu và học về nhã nhạc cung đình Huế, là học trò của nhạc sư rồi sau đó làm đám cưới với cô nàng 62 này và đưa nàng về xứ hoa anh đào.
( hiiii lão thấy hông chiện tương lai nào phải dễ nói ra đâu )
Sau này má tui kể lại cho tui biết vợ của nhạc sư có sang nhà để đưa thiệp mời đám cưới cô con gái, lúc đó mới ngỏ lời xin lỗi má tui ( lúc đó tía tui mất rồi ) , vì chồng của cô nàng này là một người Nhật, sang VN để tìm hiểu và học về nhã nhạc cung đình Huế, là học trò của nhạc sư rồi sau đó làm đám cưới với cô nàng 62 này và đưa nàng về xứ hoa anh đào.
( hiiii lão thấy hông chiện tương lai nào phải dễ nói ra đâu )
Vô Danh Thiên Địa
04/10/2017
Xã hội VN bảo thủ lắm, có lẻ do lối giáo dục nô lệ , nhồi sọ và tẩy nảo của bọn Thái thú Tàu từ ngàn xưa tớí giờ.