Chuyện du học
hanhtrinhkhampha
27/09/2017
T.AO, on 27/09/2017 - 10:53, said:
master tôi free
việc đi học và việc đi làm là 2 việc hoàn toàn khác nhau
học trường top có bằng mba hay phd nó chỉ là bước nền thôi , nhưng ko có nghĩa là mới cầm cái bằng đã có thể áp đặt những ứng dụng trong việc học ở trời tây vào công việc ở việt nam đó là phi thực tế
hơn nữa việc đc đào tạo bài bản ở nước ngoài nhưng kinh nghiệm lại ko có khó áp dụng >>> kinh nghiệm là cái cần trong thực tế
ở đâu cũng vậy , ở vn hay có câu ma cũ bắt nạt ma mới chắc cũng bởi ma cũ nó nhiều kinh nghiệm hơn mình
việc đi học và việc đi làm là 2 việc hoàn toàn khác nhau
học trường top có bằng mba hay phd nó chỉ là bước nền thôi , nhưng ko có nghĩa là mới cầm cái bằng đã có thể áp đặt những ứng dụng trong việc học ở trời tây vào công việc ở việt nam đó là phi thực tế
hơn nữa việc đc đào tạo bài bản ở nước ngoài nhưng kinh nghiệm lại ko có khó áp dụng >>> kinh nghiệm là cái cần trong thực tế
ở đâu cũng vậy , ở vn hay có câu ma cũ bắt nạt ma mới chắc cũng bởi ma cũ nó nhiều kinh nghiệm hơn mình
Trong quá trình đi du học, ngoài kiến thức ra, chị có thể chia sẻ những bài học chị đã học hỏi được bên đó không?
T.AO
27/09/2017
hanhtrinhkhampha
27/09/2017
T.AO, on 27/09/2017 - 11:54, said:
bạn nói về bạn đi mỹ con đường bạn chọn , trường bạn học , kinh nghiệm của bạn đi
Con đường em chọn là học PhD rồi (mục tiêu ngắn hạn trong 5 năm). Mục tiêu dài hạn em chưa tính đến.
Kinh nghiệm apply của em khá đơn giản: kiên trì và cố gắng hết sức mình, rồi sau đó cơ hội sẽ đến. Tại mỗi thời điểm, em chỉ tập trung một mục tiêu (chính) thôi.
T.AO
27/09/2017
rất quyết tâm rất có nghị lực , còn có bền chí hay ko thì tôi thấy chưa dứt khoát , chắc cũng sẽ có lúc chán nản thôi , ai chẳng vậy
hồi xưa đi học tôi cũng đặt nặng mình phải đạt đc cái gì , tôi quan tâm đến cái mình trải nghiệm hơn đích đến là cái gì
nhưng tôi thấy ở môi trường nào cũng có chuyện này chuyện kia chứ ko hẳn bên tây tốt đẹp còn bên ta xấu xa
ở đâu cũng vậy , ngay cả những nc lớn cũng có sự phân biệt giai cấp ko hề nhẹ , nói họ ko coi trọng xuất thân thì cũng ko đúng
hồi xưa đi học tôi cũng đặt nặng mình phải đạt đc cái gì , tôi quan tâm đến cái mình trải nghiệm hơn đích đến là cái gì
nhưng tôi thấy ở môi trường nào cũng có chuyện này chuyện kia chứ ko hẳn bên tây tốt đẹp còn bên ta xấu xa
ở đâu cũng vậy , ngay cả những nc lớn cũng có sự phân biệt giai cấp ko hề nhẹ , nói họ ko coi trọng xuất thân thì cũng ko đúng


