TNT, on 27/08/2011 - 22:56, said:
Hoạnh phát hoạnh phá thì chưa chắc, nhưng ắt có "đột phá hiện trạng", tất nhiên tùy ngành nghề mà xem đột phá trong gì. Làm nghiên cứu, khoa học, tôn giáo thì dễ đột phá về tư duy. Còn làm những nghề mang tính thực tế, thì dễ đột phá những thứ cũng rất... thực tế . Tôi nghĩ đã có hung tinh tại Mệnh, Di không bị ngộ chế thì không thể "yên ổn" được
Mr Trần, on 27/08/2011 - 23:29, said:
Một câu phú không thể "chốt hạ" được kết quả của một lá số, huống chi lá số này không đúng với câu phú trên, chỉ có Không lâm Tài, còn Kiếp đâu có lâm Phúc.
Vấn đề là có nhiều thứ "nội tình" mà ta không rõ, cho nên luận số mới khó. Thế nào là sợ, sợ thì sao, dẫn tới gì? Thế nào là mừng, mừng thì sao, được gì? Đẹp thì sao, xấu thì dẫn tới hệ quả gì? Nếu ta cứ chung chung khái niệm, để luận một người mà có thông tin cũng chung chung, thì đúng là khó thật rồi .
Vài ý kiến,
Thân!
Sửa bởi AnKhoa: 28/08/2011 - 00:25