Hè hè !
Bác Ngu Yên có lẽ suy đoán nhầm nguoiH'Mong thành người khác !
Người H'Mông có biệt tài bắt trước văn phong người khác, các bác không tin thì mai mốt Mông sẽ mở mục "Chiêm tinh hoàn cầu áp dụng của riêng nguoiH'Mong" và hành văn giống hệt bác Ngu Yên cho mọi người thấy.
Bác suy đoán thế rất nguy hiểm cho người khác. Mông mới tham gia diễn đàn. Mông hành văn bỗ bã, hay gây thù chuốc oán, lỡ A Long bên Đức về tìm Mông mà Mông trốn vào rừng thì A Long chả tìm thấy, cùng lắm anh ấy bực lên châm lửa đốt rừng thì thiệt hại một vài chục héc ta là cùng, rừng có thể tự mọc lại hoặc trồng lại. Chứ anh ấy tìm người khác thì khổ cho người ta.
Mông thấy ý tưởng của bác Ngu Yên về BTHL cũng hay, Mông không thể ngồi máy tính 24/24h được nên Mông sẽ cố gắng lúc nào rảnh thì cùng bác viết bài về BTHL. Đặt mục tiêu trung bình mỗi tuần 1 vài bài phân tích BTHL của ai đó hay danh nhân nào đó.
Mông sẽ chuyển từ hình thức chèn ảnh sang hình thức chèn ký tự vì Mông thấy ảnh thì trực quan, nhìn ấn tượng, dễ hiểu, dễ nắm bắt nhưng hạn chế là ảnh nhìn không mô phạm, không hàn lâm; ảnh lại có thể bị mất, lúc đó bài viết mất giá trị.
Không cãi nhau với ông Brian đâu vì Mông nói rồi, ai mắng chửi Mông vì bài #81 thì Mông xin nhận hết.
Hôm qua say quắc cần câu nên chưa gọt được BTHL, Mông mới học nên chỉ có khả năng gọt chứ chưa có khả năng đoán.
Mông không gian, nếu tìm thấy trên mạng mà mang ra gọt luôn thì ngon. Như ông Phật qua sông mất 1 đồng tiền đò mà nhanh, ông đạo sĩ Bà La Môn phải tu luyện 30 năm mới qua được sông bằng cách đạp lên ngọn cỏ mà không mất đồng đò nào. So sánh 30 năm với 1 đồng thì cái nào nhanh hơn và rẻ hơn ?
Sửa bởi nguoiHmong: 25/07/2017 - 13:00