VuLong tính điểm số người nầy sống được ba...
Người H'Mông
13/07/2017
Selena Quintanilla
Trước tiên, các bác đọc tiểu sử cô này tại:
Nếu sinh giờ Sửu, 16/4/1971 thì theo BTHL:
- Quẻ Bác, hào 6, hào tận cùng - 1 dấu hiệu kém thọ:
- Quẻ Bác được cách "Chúng Theo": là Quý Cách, làm ca sĩ thì nhiều fan hâm mộ:
- Nạn nhân bị bắn chết năm 1995 bởi chủ tịch fan hâm mộ, thuộc đại vận hào 3 quẻ Bác:
Quẻ Bác luôn sống trong bất trắc lo phiền, nếu giữ được tình cảm tốt với người thân và bạn bè thì mới yên ổn, ngược lại thì xấu.
Hào 3 mà mệnh không hợp cách thì Phúc mỏng (đoản thọ). "Không gặp tri kỷ" ứng với chủ tịch fan hâm mộ phản thùng.
- Năm 1995, hào 6 quẻ Hàm, theo BTHL thì hạn năm rơi vào hào 6 là hào tận cùng thì hay chết:
Quẻ Hàm là tình cảm, có tình ý mà hào 6 xấu thì tình cảm xấu, hết tình, cạn tình.
Năm này chủ tịch fan hâm mộ Saldívar làm nhiều việc xấu gây ảnh hưởng đến thanh danh của đương số.
- Tháng 3/1995 (thuộc tiết tháng 2): Quẻ Bĩ, nghĩa hào quẻ vô cùng xấu, phản ánh về mối quan hệ với chủ tịch fan hâm mộ, mâu thẫn đã lên đến đỉnh điểm:
- Ngày 31/3/1995, lưu hạn ngày là quẻ Minh Di, hào 3: Minh Di là thương dã, hại đau, hào 3 chỉ nói là dễ bị tai họa:
- Mặc dù hạn tháng hạn ngày không nói toẹt ra cái chết thảm, chỉ nhẹ nhàng là mâu thuẫn với chủ tịch fan, rồi dễ bị tai họa nhưng nạn nhân vẫn bị bắn chết.
Tại sao? Bởi vì bản mệnh nạn nhân đóng ở hào 6 quẻ Bác đã mong manh, khí đã tuyệt, đến hạn năm lại hào 6 quẻ Hàm thì khí càng tuyệt, nên đến hạn tháng hạn ngày hơi xấu cũng cướp đi sinh mạng nạn nhân.
Như ngọn đèn gần cạn dầu đứng trước con gió thoảng thì cũng bị thổi tắt ngỏm. Đây là cái hay của Dịch, người luận cần biết lẽ biến hóa của Dịch.
____________________________________
Tóm lại: Bát Tự Hà Lạc muôn năm !
Sửa bởi nguoiHmong: 13/07/2017 - 12:38
Trước tiên, các bác đọc tiểu sử cô này tại:
Nếu sinh giờ Sửu, 16/4/1971 thì theo BTHL:
- Quẻ Bác, hào 6, hào tận cùng - 1 dấu hiệu kém thọ:
- Quẻ Bác được cách "Chúng Theo": là Quý Cách, làm ca sĩ thì nhiều fan hâm mộ:
- Nạn nhân bị bắn chết năm 1995 bởi chủ tịch fan hâm mộ, thuộc đại vận hào 3 quẻ Bác:
Quẻ Bác luôn sống trong bất trắc lo phiền, nếu giữ được tình cảm tốt với người thân và bạn bè thì mới yên ổn, ngược lại thì xấu.
Hào 3 mà mệnh không hợp cách thì Phúc mỏng (đoản thọ). "Không gặp tri kỷ" ứng với chủ tịch fan hâm mộ phản thùng.
- Năm 1995, hào 6 quẻ Hàm, theo BTHL thì hạn năm rơi vào hào 6 là hào tận cùng thì hay chết:
Quẻ Hàm là tình cảm, có tình ý mà hào 6 xấu thì tình cảm xấu, hết tình, cạn tình.
Năm này chủ tịch fan hâm mộ Saldívar làm nhiều việc xấu gây ảnh hưởng đến thanh danh của đương số.
- Tháng 3/1995 (thuộc tiết tháng 2): Quẻ Bĩ, nghĩa hào quẻ vô cùng xấu, phản ánh về mối quan hệ với chủ tịch fan hâm mộ, mâu thẫn đã lên đến đỉnh điểm:
- Ngày 31/3/1995, lưu hạn ngày là quẻ Minh Di, hào 3: Minh Di là thương dã, hại đau, hào 3 chỉ nói là dễ bị tai họa:
- Mặc dù hạn tháng hạn ngày không nói toẹt ra cái chết thảm, chỉ nhẹ nhàng là mâu thuẫn với chủ tịch fan, rồi dễ bị tai họa nhưng nạn nhân vẫn bị bắn chết.
Tại sao? Bởi vì bản mệnh nạn nhân đóng ở hào 6 quẻ Bác đã mong manh, khí đã tuyệt, đến hạn năm lại hào 6 quẻ Hàm thì khí càng tuyệt, nên đến hạn tháng hạn ngày hơi xấu cũng cướp đi sinh mạng nạn nhân.
Như ngọn đèn gần cạn dầu đứng trước con gió thoảng thì cũng bị thổi tắt ngỏm. Đây là cái hay của Dịch, người luận cần biết lẽ biến hóa của Dịch.
____________________________________
Tóm lại: Bát Tự Hà Lạc muôn năm !
Sửa bởi nguoiHmong: 13/07/2017 - 12:38
Người H'Mông
13/07/2017
Lou, on 13/07/2017 - 12:14, said:
Selena Quintanilla 16/4/1971 giờ Sửu. Lá số này còn xấu hơn giờ Thân nữa. Giờ này năm Hợi Lu dễ lí giải hơn. Mà Lu bận chơi rồi, đợi ông Mông dụng BTHL đoán. Có cần phải + - giờ mặt trăng không anh Mông?
BTHL tính theo tiết khí nên không cần giờ mặt trăng, cứ theo giờ địa phương như cách xem của cụ Tân mà phang !
Lou
13/07/2017
Bát Tự Hà Lạc muôn năm ! nghe cứ như là Tử bình là soái ca thống trị muôn loài hoặc đại loại vậy.
Lu mong mỏi ông Mông hãy leo xuống đất dùm Lu cái.
Vấn đề là BTHL đoán chung chung. K thể tìm ra căn nguyên sao bị chết nếu k biết đáp án. Hoặc làm nghề gì?
Chúng Ta Không Thuộc Về Nhau | Official Music Video | Sơn Tùng M-TP
anh Long, hỏi là đã tự trả lời rồi.
Lu mong mỏi ông Mông hãy leo xuống đất dùm Lu cái.
Vấn đề là BTHL đoán chung chung. K thể tìm ra căn nguyên sao bị chết nếu k biết đáp án. Hoặc làm nghề gì?
Chúng Ta Không Thuộc Về Nhau | Official Music Video | Sơn Tùng M-TP
anh Long, hỏi là đã tự trả lời rồi.
Người H'Mông
13/07/2017
Lou, on 13/07/2017 - 12:46, said:
Vấn đề là BTHL đoán chung chung. K thể tìm ra căn nguyên sao bị chết nếu k biết đáp án. Hoặc làm nghề gì?
Lu nên biết rằng: BHL là theo Dịch, Dịch thì bao quát chung chung, Dich là Đạo của người Quân Tử nên BTHL đâu cần đi vào quá chi tiết, cụ thể. Người học phải tự luận ra thôi.
Minh Di là thương tích, thường là ngoại thương, bị bắn chết thì chả ứng còn gì !
Cách "Chúng theo" mà làm ca sĩ thì hợp quá còn gì !
......
BTHL bổ khuyết cho Tử Vi, vì trên đời này chả có cái nào tuyệt đối đúng nên cần kết hợp nhiều môn.
Lu đọc kỳ án của bác HC về tổng thống Mỹ Kennedy bị ám sát, theo BTHL thì còn nghe thấy tiếng súng trong hạn năm tháng ngày giờ mà vị Tổng thống này bị bắn.
Theo Mông thì BTHL có thể luận ra mọi chi tiết được, cần thêm 1 vài chục năm nữa để Mông khám phá !
VULONG001
13/07/2017
Đây là chủ đề mà bác Tân muốn kiểm tra "Năng Lực" của tôi nhưng đáng tiếc rằng khi tôi năm lần bẩy lượt đề nghị bác ấy hãy rút ngắn khoảng thời gian dự đoán 10 năm là quá đủ kiểm tra không những "Năng Lực" của tôi mà còn kiểm tra "Năng Lực" của tất cả mọi người rồi. Ấy vậy mà bác ấy hình như đã cố tình "Đãng Trí" thì phải ?
Bằng chứng là bác ấy cho rằng dự đoán trong 10 hay 100 năm của đương số không phải là "Công Sức" mà chỉ là "Năng Lực" mà thôi.
Cho nên tôi mới tẩy chay chỉ xét 10 năm lại gần đây, không thèm xét tới các năm trước đó. Bởi vì một thằng trẻ con nào cũng hiểu nếu muốn kiểm tra về "Năng Lực" thì 10 năm là quá đủ cần gì phải mấy chục năm tốn bao công sức vô ích ?
Đến giờ thì mọi người đều biết tiếng nói của làng Tử Vi không còn giá trị ở đây nữa và mục đích của bác Tân đang xoay sang tung hê Quỷ Cốc nhưng đáng tiếc rằng Quỷ Cốc hình như chỉ nói chung chung đâu có nói chi tiết cụ thể gì cả thì phải ?
Nếu như vậy thì môn Quỷ Cốc chỉ là môn giải trí của các bô lão khi "Trà dư Tửu lậu" mà thôi.
Bằng chứng mà bác Tân chưng ra chỉ nói chung chung đâu có nói chính xác năm Ất Hợi cũng như cách phòng tránh nó đâu ?
Bằng chứng là bác ấy cho rằng dự đoán trong 10 hay 100 năm của đương số không phải là "Công Sức" mà chỉ là "Năng Lực" mà thôi.
Cho nên tôi mới tẩy chay chỉ xét 10 năm lại gần đây, không thèm xét tới các năm trước đó. Bởi vì một thằng trẻ con nào cũng hiểu nếu muốn kiểm tra về "Năng Lực" thì 10 năm là quá đủ cần gì phải mấy chục năm tốn bao công sức vô ích ?
Đến giờ thì mọi người đều biết tiếng nói của làng Tử Vi không còn giá trị ở đây nữa và mục đích của bác Tân đang xoay sang tung hê Quỷ Cốc nhưng đáng tiếc rằng Quỷ Cốc hình như chỉ nói chung chung đâu có nói chi tiết cụ thể gì cả thì phải ?
Nếu như vậy thì môn Quỷ Cốc chỉ là môn giải trí của các bô lão khi "Trà dư Tửu lậu" mà thôi.
Bằng chứng mà bác Tân chưng ra chỉ nói chung chung đâu có nói chính xác năm Ất Hợi cũng như cách phòng tránh nó đâu ?
SonVuong
13/07/2017
BTHL,tử vi hay tử bình tất cả chỉ là môn dự đoán mà thôi, mà dự đoán thì có đúng có sai kiểu như "tầm nhìn xa trên 10km gió giật cấp 5 - cấp 6". Người nào có kinh nghiệm thì đoán gần gần trúng hướng gió một chút. VuLong thường tự hào cho rằng mình là không có đối thủ trong làng tử bình việt nam, nên bác Tân thử VuLong là chuyện bình thường và câu hỏi cũng rất bình thường, chỉ là " thọ hay yểu, nếu yểu thì khi nào?" câu hỏi này cứ thế mà đoán, không cần bác Tân quy hoạch lại 10 năm cho VuLong đoán đâu nhé!
Đến đây, tôi đã biết công lực thật của chủ nhân "giải mã tử bình" thế nào rồi...
Đến đây, tôi đã biết công lực thật của chủ nhân "giải mã tử bình" thế nào rồi...
VULONG001
13/07/2017
SonVuong, on 13/07/2017 - 14:19, said:
BTHL,tử vi hay tử bình tất cả chỉ là môn dự đoán mà thôi, mà dự đoán thì có đúng có sai kiểu như "tầm nhìn xa trên 10km gió giật cấp 5 - cấp 6". Người nào có kinh nghiệm thì đoán gần gần trúng hướng gió một chút. VuLong thường tự hào cho rằng mình là không có đối thủ trong làng tử bình việt nam, nên bác Tân thử VuLong là chuyện bình thường và câu hỏi cũng rất bình thường, chỉ là " thọ hay yểu, nếu yểu thì khi nào?" câu hỏi này cứ thế mà đoán, không cần bác Tân quy hoạch lại 10 năm cho VuLong đoán đâu nhé!
Đến đây, tôi đã biết công lực thật của chủ nhân "giải mã tử bình" thế nào rồi...
Đến đây, tôi đã biết công lực thật của chủ nhân "giải mã tử bình" thế nào rồi...
Lại xuất hiện một ông bạn Ngớ Ngẩn nữa rồi. Rõ ràng nếu muốn kiểm tra "Năng Lực" của tôi thì chỉ cần giới hạn 10 năm là đủ, sao phải cố tình lẩn một cách hèn hạ đến như vậy ?
Nếu như năm Ất Hợi mà tôi không xác định nổi tai hoạ này thì mới có thể kết luận là Phương Pháp hay "Năng Lực" của tôi không có chứ nhưng tôi đã dự đoán tai hoạ năm Ất Hợi đâu mà dám kết luận như vậy ?
Thật tình gặp toàn những người không hiểu gì về tiếng Việt cả, thật tức như Bò Đá....
Kiểu này thì tốt nhất "Vạch Đầu Gối Ra Mà Nói Chuyện Còn Tốt Hơn".
Sửa bởi VULONG001: 13/07/2017 - 14:36
VULONG001
13/07/2017
SonVuong, on 13/07/2017 - 14:19, said:
BTHL,tử vi hay tử bình tất cả chỉ là môn dự đoán mà thôi, mà dự đoán thì có đúng có sai kiểu như "tầm nhìn xa trên 10km gió giật cấp 5 - cấp 6". Người nào có kinh nghiệm thì đoán gần gần trúng hướng gió một chút. VuLong thường tự hào cho rằng mình là không có đối thủ trong làng tử bình việt nam, nên bác Tân thử VuLong là chuyện bình thường và câu hỏi cũng rất bình thường, chỉ là " thọ hay yểu, nếu yểu thì khi nào?" câu hỏi này cứ thế mà đoán, không cần bác Tân quy hoạch lại 10 năm cho VuLong đoán đâu nhé!
Đến đây, tôi đã biết công lực thật của chủ nhân "giải mã tử bình" thế nào rồi...
Đến đây, tôi đã biết công lực thật của chủ nhân "giải mã tử bình" thế nào rồi...
Lại xuất hiện một ông bạn Ngớ Ngẩn nữa rồi. Rõ ràng nếu muốn kiểm tra "Năng Lực" của tôi thì chỉ cần giới hạn 10 năm là đủ, sao phải cố tình lẩn một cách hèn hạ đến như vậy ?
Nếu như năm Ất Hợi mà tôi không xác định nổi tai hoạ này thì mới có thể kết luận là "Phương Pháp" hay "Năng Lực" của tôi không có chứ nhưng tôi đã dự đoán tai hoạ năm Ất Hợi đâu mà dám kết luận như vậy ?
Thật tình gặp toàn những người không hiểu gì về tiếng Việt cả, thật tức như Bò Đá....
Kiểu này thì tốt nhất "Vạch Đầu Gối Ra Mà Nói Chuyện Còn Tốt Hơn".
Sửa bởi VULONG001: 13/07/2017 - 14:40
Hjmama
13/07/2017
Vậy ngài VULONG hãy luận thiệt vì sao trong vận giáp ngọ, năm ất hợi mệnh này bị tử vong cho cao thủ làng tử vi loé mắt chơi.
SonVuong
13/07/2017
Bạn VuLong cẩn thận lời nói một chút!
Tôi đang dùng chữ Việt Nam trao đổi với người Việt Nam xung quanh câu hỏi của bác Tân giành cho bạn, người tự xưng là không có đối thủ trong làng tử bình onl VN! Bạn thấy đấy câu hỏi này nằm trong phạm vi dự đoán của các cao thủ như bạn, không nhất thiết phải huỵch toẹt ra rằng " từ 1995-2005, người này bị bắn chết năm nào?"..đố như vậy 10 nik ắt có 1 nik đoán trúng, đố như vậy chỉ dành cho người mới học tử vi, tử bình mà thôi.
* Do đó, tôi đánh giá cao câu hỏi của cụ Tân,câu hỏi này chỉ giành cho cao thủ, là động thái trân trọng của cụ Tân giành cho bạn, giả sử bạn đoán đúng...thì sự trân trọng đó được nâng lên ở mức độ kinh khủng như thế nào bạn tự biết!
Tuy nhiên, ngồi xem bạn vặn vẹo đòi hỏi cụ Tân hạ tầm câu hỏi xuống ở khung 10 năm thì tôi và mọi người biết rõ năng lực của bạn ở mức nào rồi!!!
Tôi đang tính sưu tầm quyển "giải mã tứ trụ" của bạn để đọc, nhưng thất vọng rồi.
Sửa bởi SonVuong: 13/07/2017 - 15:09
Tôi đang dùng chữ Việt Nam trao đổi với người Việt Nam xung quanh câu hỏi của bác Tân giành cho bạn, người tự xưng là không có đối thủ trong làng tử bình onl VN! Bạn thấy đấy câu hỏi này nằm trong phạm vi dự đoán của các cao thủ như bạn, không nhất thiết phải huỵch toẹt ra rằng " từ 1995-2005, người này bị bắn chết năm nào?"..đố như vậy 10 nik ắt có 1 nik đoán trúng, đố như vậy chỉ dành cho người mới học tử vi, tử bình mà thôi.
* Do đó, tôi đánh giá cao câu hỏi của cụ Tân,câu hỏi này chỉ giành cho cao thủ, là động thái trân trọng của cụ Tân giành cho bạn, giả sử bạn đoán đúng...thì sự trân trọng đó được nâng lên ở mức độ kinh khủng như thế nào bạn tự biết!
Tuy nhiên, ngồi xem bạn vặn vẹo đòi hỏi cụ Tân hạ tầm câu hỏi xuống ở khung 10 năm thì tôi và mọi người biết rõ năng lực của bạn ở mức nào rồi!!!
Tôi đang tính sưu tầm quyển "giải mã tứ trụ" của bạn để đọc, nhưng thất vọng rồi.
Sửa bởi SonVuong: 13/07/2017 - 15:09
Người H'Mông
13/07/2017
Ý cụ Tân là: Cao thủ thì phải biết phân biệt sang hèn, thọ yểu, giàu nghèo...
Đã gọi là thọ yểu thì cầm lá số lên thì phải biết khoảng khi nào thì chết, chết đại vận nào, trong đại vận đó thì năm nào, chứ đâu cần éo gì phải khống chế trong đại vận nào. Còn đòi khống chế trong đại vận nào thì tức là éo hiểu gì về xem số.
Thế mà có thằng nó quên tiếng Việt nó cứ cãi cùn cãi bửa, cãi chầy cãi cãi cối... cù nhầy chầy bửa, teen giờ gọi là nhầy nhụa, lầy lội... vl.
Nói thế thôi, xem được thọ yểu cũng khó lắm, nhiều số đáng chết mười mươi rồi nhưng ông bà tổ tiên ăn ở phúc đức, bản thân đương số cũng tử tế thì tự dưng mả cứ phát mãi mà đương số vượt qua nút thắt hạn chết sống thêm, sống thọ. Nhiều số chưa đáng chết nhưng động mồ động mả hoặc nhà ở động long mạch thì cũng tự dưng lăn đùng ra chết. Cao thủ thì ítt ra cũng phải nói được khả năng đại vận nào nguy hiểm.
Mông không nhận mình là cao thủ nên Mông không có khả năng trên !
___________________________
Quay lại với đương số, rảnh rang xem thêm mấy hạn cho vui:
Tại lễ trao giải thưởng nhạc Tejano năm 1987, Selena giành được giải "Giọng ca nữ của năm" và cô tiếp tục được trao giải này trong 7 năm tiếp sau đó . Năm cô phát hành hai album, Preciosa và Dulce Amor. Năm , José Behar, cựu giám đốc chi nhánh Sony Latin Music, đã ký kết hợp đồng giữa Selena với Capitol/EMI, một công ty thu âm do ông sáng lập. Ông từng nói rằng lý do ông quyết định hợp tác với Selena là vì ông cảm thấy mình đã tìm ra một tiếp theo . Cũng trong năm đó Selena ký hợp đồng với để trở thành người phát ngôn quảng cáo cho hãng này tại tiểu bang nhà Texas , và các buổi công diễn của cô thu hút hàng nghìn khán giả.
Trước 1989 đã có thành công nhưng chưa vang dội, năm 1989 này:
Selena phát hành album vào năm . Album này lại tiếp tục nhận đề cử Grammy cho hạng mục "Album nhạc Mexico/Mexico-Mỹ xuất sắc nhất". Lúc này cô bắt đầu thiết kế và mở hai cửa hàng tên là Selena Etc., một ở Corpus Christi và một ở . Cả hai cửa hàng đều được trang bị dịch vụ chăm sóc sắc đẹp. Tạp chí Hispanic Business tiết lộ rằng cô ca sĩ đã kiếm được hơn 5 triệu từ hai cửa hàng này . Selena cũng xuất hiện cùng với trong mang tên .
Năm 1994 kiếm bộn tiền này:
Selena sinh tại , con út trong một gia đình là tín đồ của . Cha cô là người Mexico, Abraham Quintanilla Jr. và mẹ cô là Marcella Ofelia Samora, một phụ nữ . Selena bắt đầu biết hát từ khi 6 tuổi; khi lên 9, cha cô thành lập nhóm nhạc và cô đảm trách vai trò nhóm trưởng. Ban đầu nhóm nhạc biểu diễn tại nhà hàng của gia đình Quintanilla, PappaGayo's, tuy nhiên không lâu sau nhà hàng này đã đóng cửa . Gia đình Selena rơi vào tình trạng nợ nần và bị tịch thu nhà. Mang theo trên một chiếc cũ kỹ, họ chuyển tới . Ở đây, họ biểu diễn tại bất cứ nơi đâu: những góc phố, đám cưới, các lễ (buổi lễ kỷ niệm của các cô gái tuổi 15), và hội chợ . Nỗ lực và tài năng của họ đã được đền đáp khi cô con gái 14 tuổi Selena được nhận thu âm một đĩa nhạc cho một công ty thu âm địa phương. Album này không được các cửa hàng bày bán và cha cô đã quyết định mua toàn bộ bản gốc. Nó được phát hành lại vào năm 1995 với tựa đề .
Hồi nhỏ cả nhà lang thang vì phải bán nhà này:
Đã gọi là thọ yểu thì cầm lá số lên thì phải biết khoảng khi nào thì chết, chết đại vận nào, trong đại vận đó thì năm nào, chứ đâu cần éo gì phải khống chế trong đại vận nào. Còn đòi khống chế trong đại vận nào thì tức là éo hiểu gì về xem số.
Thế mà có thằng nó quên tiếng Việt nó cứ cãi cùn cãi bửa, cãi chầy cãi cãi cối... cù nhầy chầy bửa, teen giờ gọi là nhầy nhụa, lầy lội... vl.
Nói thế thôi, xem được thọ yểu cũng khó lắm, nhiều số đáng chết mười mươi rồi nhưng ông bà tổ tiên ăn ở phúc đức, bản thân đương số cũng tử tế thì tự dưng mả cứ phát mãi mà đương số vượt qua nút thắt hạn chết sống thêm, sống thọ. Nhiều số chưa đáng chết nhưng động mồ động mả hoặc nhà ở động long mạch thì cũng tự dưng lăn đùng ra chết. Cao thủ thì ítt ra cũng phải nói được khả năng đại vận nào nguy hiểm.
Mông không nhận mình là cao thủ nên Mông không có khả năng trên !
___________________________
Quay lại với đương số, rảnh rang xem thêm mấy hạn cho vui:
Tại lễ trao giải thưởng nhạc Tejano năm 1987, Selena giành được giải "Giọng ca nữ của năm" và cô tiếp tục được trao giải này trong 7 năm tiếp sau đó . Năm cô phát hành hai album, Preciosa và Dulce Amor. Năm , José Behar, cựu giám đốc chi nhánh Sony Latin Music, đã ký kết hợp đồng giữa Selena với Capitol/EMI, một công ty thu âm do ông sáng lập. Ông từng nói rằng lý do ông quyết định hợp tác với Selena là vì ông cảm thấy mình đã tìm ra một tiếp theo . Cũng trong năm đó Selena ký hợp đồng với để trở thành người phát ngôn quảng cáo cho hãng này tại tiểu bang nhà Texas , và các buổi công diễn của cô thu hút hàng nghìn khán giả.
Trước 1989 đã có thành công nhưng chưa vang dội, năm 1989 này:
Selena phát hành album vào năm . Album này lại tiếp tục nhận đề cử Grammy cho hạng mục "Album nhạc Mexico/Mexico-Mỹ xuất sắc nhất". Lúc này cô bắt đầu thiết kế và mở hai cửa hàng tên là Selena Etc., một ở Corpus Christi và một ở . Cả hai cửa hàng đều được trang bị dịch vụ chăm sóc sắc đẹp. Tạp chí Hispanic Business tiết lộ rằng cô ca sĩ đã kiếm được hơn 5 triệu từ hai cửa hàng này . Selena cũng xuất hiện cùng với trong mang tên .
Năm 1994 kiếm bộn tiền này:
Selena sinh tại , con út trong một gia đình là tín đồ của . Cha cô là người Mexico, Abraham Quintanilla Jr. và mẹ cô là Marcella Ofelia Samora, một phụ nữ . Selena bắt đầu biết hát từ khi 6 tuổi; khi lên 9, cha cô thành lập nhóm nhạc và cô đảm trách vai trò nhóm trưởng. Ban đầu nhóm nhạc biểu diễn tại nhà hàng của gia đình Quintanilla, PappaGayo's, tuy nhiên không lâu sau nhà hàng này đã đóng cửa . Gia đình Selena rơi vào tình trạng nợ nần và bị tịch thu nhà. Mang theo trên một chiếc cũ kỹ, họ chuyển tới . Ở đây, họ biểu diễn tại bất cứ nơi đâu: những góc phố, đám cưới, các lễ (buổi lễ kỷ niệm của các cô gái tuổi 15), và hội chợ . Nỗ lực và tài năng của họ đã được đền đáp khi cô con gái 14 tuổi Selena được nhận thu âm một đĩa nhạc cho một công ty thu âm địa phương. Album này không được các cửa hàng bày bán và cha cô đã quyết định mua toàn bộ bản gốc. Nó được phát hành lại vào năm 1995 với tựa đề .
Hồi nhỏ cả nhà lang thang vì phải bán nhà này:
VULONG001
13/07/2017
SonVuong, on 13/07/2017 - 15:07, said:
Bạn VuLong cẩn thận lời nói một chút!
Tôi đang dùng chữ Việt Nam trao đổi với người Việt Nam xung quanh câu hỏi của bác Tân giành cho bạn, người tự xưng là không có đối thủ trong làng tử bình onl VN! Bạn thấy đấy câu hỏi này nằm trong phạm vi dự đoán của các cao thủ như bạn, không nhất thiết phải huỵch toẹt ra rằng " từ 1995-2005, người này bị bắn chết năm nào?"..đố như vậy 10 nik ắt có 1 nik đoán trúng, đố như vậy chỉ dành cho người mới học tử vi, tử bình mà thôi.
* Do đó, tôi đánh giá cao câu hỏi của cụ Tân,câu hỏi này chỉ giành cho cao thủ, là động thái trân trọng của cụ Tân giành cho bạn, giả sử bạn đoán đúng...thì sự trân trọng đó được nâng lên ở mức độ kinh khủng như thế nào bạn tự biết!
Tuy nhiên, ngồi xem bạn vặn vẹo đòi hỏi cụ Tân hạ tầm câu hỏi xuống ở khung 10 năm thì tôi và mọi người biết rõ năng lực của bạn ở mức nào rồi!!!
Tôi đang tính sưu tầm quyển "giải mã tứ trụ" của bạn để đọc, nhưng thất vọng rồi.
Tôi đang dùng chữ Việt Nam trao đổi với người Việt Nam xung quanh câu hỏi của bác Tân giành cho bạn, người tự xưng là không có đối thủ trong làng tử bình onl VN! Bạn thấy đấy câu hỏi này nằm trong phạm vi dự đoán của các cao thủ như bạn, không nhất thiết phải huỵch toẹt ra rằng " từ 1995-2005, người này bị bắn chết năm nào?"..đố như vậy 10 nik ắt có 1 nik đoán trúng, đố như vậy chỉ dành cho người mới học tử vi, tử bình mà thôi.
* Do đó, tôi đánh giá cao câu hỏi của cụ Tân,câu hỏi này chỉ giành cho cao thủ, là động thái trân trọng của cụ Tân giành cho bạn, giả sử bạn đoán đúng...thì sự trân trọng đó được nâng lên ở mức độ kinh khủng như thế nào bạn tự biết!
Tuy nhiên, ngồi xem bạn vặn vẹo đòi hỏi cụ Tân hạ tầm câu hỏi xuống ở khung 10 năm thì tôi và mọi người biết rõ năng lực của bạn ở mức nào rồi!!!
Tôi đang tính sưu tầm quyển "giải mã tứ trụ" của bạn để đọc, nhưng thất vọng rồi.
Xin lỗi ông bạn đi, gần 10 năm nay tôi đã công bố gần như toàn bộ phần chính lý thuyết của cuốn sách "Giải MãTứ Trụ" của tôi rồi nhưng đã có ai phản biện được 1 câu hay 1 ý nào trong lý thuyết này sai đâu ?
Thì tôi cần gì phải "Cố Đấm Ăn Xôi" trả lời câu hỏi của bác Tân ở chủ đề này làm gì ?
Mà rõ ràng chủ đề này bác Tân chỉ hỏi về sống đến bao giờ đâu có hỏi về giầu, nghèo, sang với tiện (chắc chỉ có những người có "Cách Cục Đầu Đất" mới nghĩ ra như vậy ?) ?
Cứ giả sử tôi không chứng minh được tai hoạ tử vong đã xẩy ra năm Ất Hợi thì chưa hẳn lý thuyết của tôi không còn giá trị nữa mà là nó vẫn còn chưa hoàn tiện cần phải nghiên cứu tiếp để đưa ra các quy tắc mới nhằm càng ngày càng hoàn thiện nó.
Rõ ràng ở đây tôi chưa xét tai hoạ năm Ất Hợi này mà mọi người đã nhao nhao không khác gì bọn trẻ con chê bai tôi là sao ?
Phải chăng đây là những người không những có "Cách Cục Đầu Đất" mà còn không hiểu nổi tiếng Việt ?
Sửa bởi VULONG001: 13/07/2017 - 15:47
Bongcomay90
13/07/2017
Lá số bác Tân cho đúng giờ rồi, vì Anh Thảo thấy có Dương Lương -lưu hà -Việt Kỵ cư Hơi. Là cách Hải Hà dục tu' , ráng chiều trên biển. Nên sau khi chết con lưu lại chút tên tuổi, dù rất nhỏ vì không phải chính cách. Còn lá giờ Sửu khong thấy cách này, Thân Khoa xương khúc bị Triệt nên chi là người binh thường, không làm trong ngành nghệ thuật được, nhưng không bị yểu, chỉ bị tật hôi nách.
Sửa bởi AnhThao: 13/07/2017 - 16:00
Sửa bởi AnhThao: 13/07/2017 - 16:00
Lou
13/07/2017
viết vậy là k đúng.
Lá số giờ Sửu là do Mông mama lấy trên diễn đàn chính thống.
Còn giờ Thân là do ông Tân định giờ *Lu đoán như vậy.
K thể ghi là k có cách cục đó nên giờ Sửu sai được. Nếu muốn đoán phải lấy giờ Sửu làm cơ sở. Có thể cộng trừ giờ mùa hè, mặt trăng.
Nếu lấy năm Hợi là mấu chốt thì giờ Sửu sẽ dễ thấy ngay lập tức. Còn giờ Thân dụng tử vi viết như ông Tân xác định năm đó chết thấy k thuyết phục, cũng như anhthao viết cách cục bị súng đạn bắn, Lu ngồi chiếu 1 chặp k ra. K hiểu là sao luôn?
Bạn Lu có cách này, giờ Thân, hiện đang làm bác sĩ chứ k phải ca sĩ mà đương số đang sống.
Lá số giờ Sửu là do Mông mama lấy trên diễn đàn chính thống.
Còn giờ Thân là do ông Tân định giờ *Lu đoán như vậy.
K thể ghi là k có cách cục đó nên giờ Sửu sai được. Nếu muốn đoán phải lấy giờ Sửu làm cơ sở. Có thể cộng trừ giờ mùa hè, mặt trăng.
Nếu lấy năm Hợi là mấu chốt thì giờ Sửu sẽ dễ thấy ngay lập tức. Còn giờ Thân dụng tử vi viết như ông Tân xác định năm đó chết thấy k thuyết phục, cũng như anhthao viết cách cục bị súng đạn bắn, Lu ngồi chiếu 1 chặp k ra. K hiểu là sao luôn?
Bạn Lu có cách này, giờ Thân, hiện đang làm bác sĩ chứ k phải ca sĩ mà đương số đang sống.
SonVuong
13/07/2017
Bạn VuLong thân mến!
Thật sự là tôi có đọc sơ qua bài giảng "giải mã tứ trụ" của bạn đâu đó bên ĐPLS, nhưng không hiểu do nhận thức của tôi yếu kém hay cách viết của bạn cao siêu quá,tôi không thể thâm nhập được. Tôi rất thán phục bạn đã bỏ tâm sức ra nghiên cứu bộ môn tử bình và giải mã nó cho mọi người.
Nhưng, bạn ạ! Càng đọc "giải mã tứ trụ" của bạn đầu óc tôi càng điên lên, đến nổi tôi không thể hỏi thêm và không dám phản biện cái gì cho bạn. Sách viết nhằm để cho mọi người đọc và thực hành, theo ngu ý của tôi cần viết cho dể hiểu một chút..
Thế đấy, như bạn nói 10 năm qua không có cao thủ nào dám phản biện..là vậy!
Sửa bởi SonVuong: 13/07/2017 - 16:05
Thật sự là tôi có đọc sơ qua bài giảng "giải mã tứ trụ" của bạn đâu đó bên ĐPLS, nhưng không hiểu do nhận thức của tôi yếu kém hay cách viết của bạn cao siêu quá,tôi không thể thâm nhập được. Tôi rất thán phục bạn đã bỏ tâm sức ra nghiên cứu bộ môn tử bình và giải mã nó cho mọi người.
Nhưng, bạn ạ! Càng đọc "giải mã tứ trụ" của bạn đầu óc tôi càng điên lên, đến nổi tôi không thể hỏi thêm và không dám phản biện cái gì cho bạn. Sách viết nhằm để cho mọi người đọc và thực hành, theo ngu ý của tôi cần viết cho dể hiểu một chút..
Thế đấy, như bạn nói 10 năm qua không có cao thủ nào dám phản biện..là vậy!
Sửa bởi SonVuong: 13/07/2017 - 16:05