HỘI NHỮNG NGƯỜI ĐỘC THÂN VUI VẺ
nero
28/04/2012
Hic...
Lang thang trên phố gặp cô bán bánh tiêu phết mật nhìn ngon ơi là ngon, nuốt nước miếng ừng ực.
Cái bụng nó bảo: "Mua, mua, mua ngay đi! Chẹp chẹp! Chần chừ chi răng rứa"
Cái đầu nó lại bảo: "Đừng nghe thằng bụng nó lừa đó! Nhìn bụi kìa, nhỡ có đường hóa học thì sao?"
Thế là Chiến tranh xảy ra giữa cái đầu và cái bụng cả mấy phút...
Cuối cùng, con tim nhân ái đã thắng. Không ăn nhưng vẫn mua giúp cô í mấy cái, lá rách đùm lá tả tơi mà.
Aida,. Sao lại có người nhân ái tốt bụng như mềnh thế nhở
Lang thang trên phố gặp cô bán bánh tiêu phết mật nhìn ngon ơi là ngon, nuốt nước miếng ừng ực.
Cái bụng nó bảo: "Mua, mua, mua ngay đi! Chẹp chẹp! Chần chừ chi răng rứa"
Cái đầu nó lại bảo: "Đừng nghe thằng bụng nó lừa đó! Nhìn bụi kìa, nhỡ có đường hóa học thì sao?"
Thế là Chiến tranh xảy ra giữa cái đầu và cái bụng cả mấy phút...
Cuối cùng, con tim nhân ái đã thắng. Không ăn nhưng vẫn mua giúp cô í mấy cái, lá rách đùm lá tả tơi mà.
Aida,. Sao lại có người nhân ái tốt bụng như mềnh thế nhở
icecream
29/04/2012
Langtuhoakimtuoc, on 28/04/2012 - 17:12, said:
Hic...
Lang thang trên phố gặp cô bán bánh tiêu phết mật nhìn ngon ơi là ngon, nuốt nước miếng ừng ực.
Cái bụng nó bảo: "Mua, mua, mua ngay đi! Chẹp chẹp! Chần chừ chi răng rứa"
Cái đầu nó lại bảo: "Đừng nghe thằng bụng nó lừa đó! Nhìn bụi kìa, nhỡ có đường hóa học thì sao?"
Thế là Chiến tranh xảy ra giữa cái đầu và cái bụng cả mấy phút...
Cuối cùng, con tim nhân ái đã thắng. Không ăn nhưng vẫn mua giúp cô í mấy cái, lá rách đùm lá tả tơi mà.
Aida,. Sao lại có người nhân ái tốt bụng như mềnh thế nhở
Lang thang trên phố gặp cô bán bánh tiêu phết mật nhìn ngon ơi là ngon, nuốt nước miếng ừng ực.
Cái bụng nó bảo: "Mua, mua, mua ngay đi! Chẹp chẹp! Chần chừ chi răng rứa"
Cái đầu nó lại bảo: "Đừng nghe thằng bụng nó lừa đó! Nhìn bụi kìa, nhỡ có đường hóa học thì sao?"
Thế là Chiến tranh xảy ra giữa cái đầu và cái bụng cả mấy phút...
Cuối cùng, con tim nhân ái đã thắng. Không ăn nhưng vẫn mua giúp cô í mấy cái, lá rách đùm lá tả tơi mà.
Aida,. Sao lại có người nhân ái tốt bụng như mềnh thế nhở
nero
29/04/2012
thatsatD
29/04/2012
Các tật xấu kia sao mình có hết vậy trời,cung may la mình zai đep,há há