

HỘI NHỮNG NGƯỜI ĐỘC THÂN VUI VẺ
#5041
Gửi vào 14/04/2012 - 20:06
Thanked by 6 Members:
|
|
#5042
Gửi vào 14/04/2012 - 20:08
Thanked by 6 Members:
|
|
#5043
Gửi vào 14/04/2012 - 20:48
Sửa bởi anna: 14/04/2012 - 20:48
Thanked by 6 Members:
|
|
#5044
Gửi vào 14/04/2012 - 20:50
Có nên gia tăng cảnh "ôm ấp" hay giảm bớt mấy cái "lý sự" đi?
Trên thảm cỏ xanh mơn mởn sau trận mưa rào, Yên Nhiên đang ngồi dựa vào Ngạo Phong, cảm nhận hơi ấm của bờ vai nàng trông chờ bấy lâu.
"Có phải mộng đây không? Ta đang mơ hay đang say? Thực hay chỉ là ảo giác?
Ta cảm nhận được từng hơi thở của chàng, từng cái vuốt ve nhẹ nhàng và cả cái nhìn sâu thẳm mê hoặc của chàng, tất cả là thực đấy ư?"
Trong vòng tay Ngạo Phong, Yên Nhiên khẽ run lên. Cái cảm giác tim vỡ nó là thế này đây! Không thở được, và không dám thở. Sợ rằng ta thở rồi, sự im lặng vĩnh hằng này sẽ bị phá vỡ mất thôi.
Ngạo Phong nhìn nàng âu yếm, ánh mắt chứa bao nhiêu yêu thương dành cho một mình nàng, chỉ một mình nàng mà thôi:
- Nhiên, em có khi nào nghĩ đến ngày chúng mình được ở bên nhau vĩnh viễn, chung một mái nhà không?
- Em..không biết nữa. Nhưng em tin rằng sẽ có một ngày như thế.
"Có không nhỉ? Không chắc nữa, nhưng em biết anh là cuộc sống của em" Nhiên thầm nghĩ.
- Anh luôn mong như vậy. Ngạo Phong thủ thỉ vào tai nàng và đưa tay kéo vai nàng sát vào người mình.
- Ước gì mình có thể thấy trước tương lai..
Chàng mỉm cười:
- Những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này không thể nhìn thấy hay tiếp xúc được. Ta chỉ có thể cảm nhận chúng bằng trái tim.
- Phong. Anh luôn ngự trị trái tim em, Mỗi khi được ở bên anh, em thấy mình không còn lo lắng bất cứ gì nữa, vì anh luôn là thần hộ mệnh bảo vệ cho em. - Yên Nhiên khẽ ôm lấy chàng, vùi đầu vào bờ vai vững chắc phong sương. Chỉ cần được ở bên người mình yêu, trên thế giới còn điều gì đáng sợ nữa?
Ngạo Phong vuốt tóc nàng, khuôn mặt xinh đẹp trước mắt có phải của một thiên thần lạc bước xuống nhân gian?
- Với anh, em là tất cả. Nếu tình yêu chỉ là một mùa hoa và chuyện tình chúng mình chỉ là cánh hoa chưa nở đã tàn, anh vẫn mãi yêu em như vậy.
Chàng cúi xuống hôn nhẹ lên má Yên Nhiên, lùa tay vào mái tóc dài thoang thoảng hương thơm của hoa anh thảo.
Yên Nhiên rướn người lên, sống mũi hai người chạm vào nhau. Một chút ngưng lại của thời gian, cả hai cùng nhắm mắt. Không biết vô tình hay cố ý, môi Phong đã ở trên môi Nhiên, hai bờ môi hòa làm một, quyện vào nhau say đắm..
"Em mãi yêu anh"
Phong ôm eo nàng, đưa tay trên tấm lưng thon, cảm nhận hương thơm quyến rũ phàng phất trong gió.
Lý trí đã nhường chỗ cho tình yêu mãnh liệt của hai trái tim đồng cảm, một linh hồn sót lại trong hai con người. Dù biết không nên, nhưng làm sao có thể dừng lại?
Tình yêu có thể giết chết một con người, và cũng có thể cứu sống một con người. Ngạo Phong biết một điều, thiếu Yên Nhiên, chàng sẽ không sống nổi. Thà chết trong một thoáng hạnh phúc nhất đời con hơn sống cô độc muôn kiếp...
Sửa bởi langtuhoakimtuoc: 14/04/2012 - 20:53
Thanked by 4 Members:
|
|
#5045
Gửi vào 14/04/2012 - 20:58
Thanked by 3 Members:
|
|
#5046
Gửi vào 14/04/2012 - 21:09
Thanked by 4 Members:
|
|
#5047
Gửi vào 14/04/2012 - 21:13
Thanked by 4 Members:
|
|
#5048
Gửi vào 14/04/2012 - 21:29
" Giữa tiết trời tháng 3, gió xuân hây hẩy, không khí trong vắt không một gợn đục, hoa đào vừa đúng lúc nở rộ, sắc hồng thắm tràn ngập cả dãy núi ánh lên lung linh dưới nắng mai vàng rực. Trên đỉnh núi khung cảnh càng muôn phần xinh đẹp khiến người ta ngỡ ngàng không biết liệu đây có phải chốn bồng lai tiên cảnh. Mây trắng bồng bềnh như dải lụa mỏng tang hờ hững buộc ngảng đỉnh núi, hoa đào đỏ thắm nổi bật trên tuyết trắng xóa , những thiếu nữ chạc 17, 18 da trắng như tuyết, môi thắm như hoa đào, áo lụa đỏ như lửa say mê luyện công , dải lụa đào phất phới trong không trung mềm mại như gió nhưng lại ẩn chứa một sức mạnh đáng gờm. Dải lụa vừa cất lên người ta đã có thể ngửi thấy hương hoa đào thơm ngát, rồi sau đó lại không khỏi ngỡ ngàng trước những cánh hoa từ trong dải lụa ấy mềm mại buông mình rơi xuống , nhưng khi những cánh hoa ấy chạm vào da thịt người ta mới cảm nhận được sự sắc lạnh hơn dao, cái lạnh của núi tuyết ngàn năm thấm sâu vào da thịt khiến cho toàn thân lạnh cóng, xương thủy đau buốt không ngừng, người trúng độc nếu không được chữa trị nội trong một tuần sẽ đau đớn đến chết. Bởi những cánh hoa ấy đã được ướp lạnh trên núi tuyết ngàn năm, được tẩm chất độc mà thiên hạ gọi là đệ nhất độc dược Băng hoa châm mà chỉ có hoa tuyết trăm năm trên đỉnh núi này mới có thể giải độc. Hoa tuyết ấy trăm năm mới nở một lần, và chỉ có duy nhất đỉnh ngọn núi Đào hoa mới có.Núi Đào hoa quanh năm bốn mùa đều là băng tuyết bao phủ, thời tiết lạnh giá khắc nghiệt nhưng đặc biệt khi trời vừa sang tháng ba những cây hoa đào ngủ vùi suốt cả một mùa lạnh giá bỗng bừng tỉnh, trổ hoa và trời vừa qua tháng ba thì hoa đào sẽ lập tức tàn lụi "
Thanked by 6 Members:
|
|
#5049
Gửi vào 14/04/2012 - 21:39
Học được vài tháng lớp tổ chức đi chơi, em chọn 1 chỗ gần cửa sổ để ngắm cảnh khi đi qua cánh đồng lúa xanh bát ngát rất đẹp em thấy đàn cò trắng đậu dọc theo cánh đồng nên tranh thủ chụp hình khí thế, còn quay sang nói với nhỏ bạn ở đây sao nhìu cò đậu thế nhỉ tớ tưởng nó phải bay, nhỏ nhìn rồi cười lớn mấy bạn xung quanh cũng cười to em hỏi cười gì thế, tụi bạn nói nhìn kiểu gì mà ra cò vậy trời, thì ra là mấy cái cột trắng trồng xung quanh con đường nhỏ dọc theo cánh đồng.
mắt càng ngày càng tệ cách đây vài ngày cái biển q/c nước mía sạch em đọc ra nước mắm sạch, hỏi có bán nước mắm sạch kìa chị khi nào thử mua xem khác gì hok, chị quay sang em nói gì vậy đọc lại đi em.
giờ đeo kính rùi hok bít tình hình có khả wan hơn hok^^
Thanked by 4 Members:
|
|
#5050
Gửi vào 14/04/2012 - 21:43
Light, on 14/04/2012 - 21:29, said:
" Giữa tiết trời tháng 3, gió xuân hây hẩy, không khí trong vắt không một gợn đục, hoa đào vừa đúng lúc nở rộ, sắc hồng thắm tràn ngập cả dãy núi ánh lên lung linh dưới nắng mai vàng rực. Trên đỉnh núi khung cảnh càng muôn phần xinh đẹp khiến người ta ngỡ ngàng không biết liệu đây có phải chốn bồng lai tiên cảnh. Mây trắng bồng bềnh như dải lụa mỏng tang hờ hững buộc ngảng đỉnh núi, hoa đào đỏ thắm nổi bật trên tuyết trắng xóa , những thiếu nữ chạc 17, 18 da trắng như tuyết, môi thắm như hoa đào, áo lụa đỏ như lửa say mê luyện công , dải lụa đào phất phới trong không trung mềm mại như gió nhưng lại ẩn chứa một sức mạnh đáng gờm. Dải lụa vừa cất lên người ta đã có thể ngửi thấy hương hoa đào thơm ngát, rồi sau đó lại không khỏi ngỡ ngàng trước những cánh hoa từ trong dải lụa ấy mềm mại buông mình rơi xuống , nhưng khi những cánh hoa ấy chạm vào da thịt người ta mới cảm nhận được sự sắc lạnh hơn dao, cái lạnh của núi tuyết ngàn năm thấm sâu vào da thịt khiến cho toàn thân lạnh cóng, xương thủy đau buốt không ngừng, người trúng độc nếu không được chữa trị nội trong một tuần sẽ đau đớn đến chết. Bởi những cánh hoa ấy đã được ướp lạnh trên núi tuyết ngàn năm, được tẩm chất độc mà thiên hạ gọi là đệ nhất độc dược Băng hoa châm mà chỉ có hoa tuyết trăm năm trên đỉnh núi này mới có thể giải độc. Hoa tuyết ấy trăm năm mới nở một lần, và chỉ có duy nhất đỉnh ngọn núi Đào hoa mới có.Núi Đào hoa quanh năm bốn mùa đều là băng tuyết bao phủ, thời tiết lạnh giá khắc nghiệt nhưng đặc biệt khi trời vừa sang tháng ba những cây hoa đào ngủ vùi suốt cả một mùa lạnh giá bỗng bừng tỉnh, trổ hoa và trời vừa qua tháng ba thì hoa đào sẽ lập tức tàn lụi "
đọc xong chị nhớ đến fim tuyết sơn phi hồ, ngày xưa toàn coi mấy fim cổ trang kiếm hiệp TQ h chả nhớ j lú rùi
Sửa bởi Narcissus: 14/04/2012 - 21:44
Thanked by 5 Members:
|
|
#5051
Gửi vào 14/04/2012 - 21:47
Narcissus, on 14/04/2012 - 21:39, said:
chị có thấy gì ko
Thanked by 2 Members:
|
|
#5052
Gửi vào 14/04/2012 - 21:49
Thanked by 2 Members:
|
|
#5053
Gửi vào 14/04/2012 - 21:53
Thanked by 7 Members:
|
|
#5054
Gửi vào 14/04/2012 - 21:55
Narcissus, on 14/04/2012 - 21:43, said:
Thanked by 6 Members:
|
|
Thanked by 6 Members:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Những năm tháng tuổi trẻ |
Vài Dòng Tản Mạn... | Cún |
|
![]()
|
|
![]() Nhật ký những giấc mơ |
Vài Dòng Tản Mạn... | gaido111 |
|
![]() |
|
![]() Cảm ơn người khiến tôi yêu tử vi để thành nghề tay trái |
Linh Tinh | hoa1618021989 |
|
![]() |
|
![]() ![]() những góc nhìn khác nhau về chuyện cưới xin, xung - hợp vợ chồng |
Tử Bình | hieuthuyloi |
|
![]() |
|
![]() Pinned Trang nhật ký để ngỏ...(cho mọi người) |
Vài Dòng Tản Mạn... | Tử Phủ Vũ Tướng |
|
![]() |
2 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 2 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












