ThanhLongHoaCai, on 10/03/2012 - 16:09, said:
anh thích ăn chay , luyện thiền , tu tề trị bình
em ko biết coi Tử vi. Em đọc bài các anh chị viết thì em có cảm giác như thế , chuẩn đấy
Gửi vào 10/03/2012 - 16:14
ThanhLongHoaCai, on 10/03/2012 - 16:09, said:
Thanked by 2 Members:
|
|
Thanked by 2 Members:
|
|
Gửi vào 10/03/2012 - 16:37
Thanked by 5 Members:
|
|
Thanked by 5 Members:
|
|
Thanked by 5 Members:
|
|
Gửi vào 10/03/2012 - 21:26
Trích dẫn
Valentine bất ngờ với hoa hồng vàng
Nguyễn Thị Bích Hoài (sinh viên năm 3, trường ĐH Kinh doanh và công nghệ, Minh Khai - Hà Nội) vẫn chưa hết bức xúc bởi mới ngày Valentine thôi, cô còn ngập tràn trong niềm vui và hạnh phúc khi nhận được lời tỏ tình và bông hồng vàng đặc biệt, thì đến ngày 8/3 lại đơn côi, gặm nhấm nỗi buồn khi tình yêu tan vỡ… chỉ vì người yêu cô nỡ lừa dối, tặng cô hoa hồng bằng vàng giả.
“Em và anh ấy quen nhau khoảng cuối tháng 1/2012, thông qua một người bạn thân học cùng lớp với em. Anh ấy là một người khá đẹp trai, cao to và rất ga lăng. Qua những lời giới thiệu của bạn em thì anh ấy là trai Hà Nội chính gốc, nhà rất giàu, từng tốt nghiệp trường Đại học Bách Khoa và đang làm trong ngành điện lực. Anh ấy hơn em 6 tuổi (SN 1984), rất chín chắn nhưng cũng rất hài hước và dễ thương… Sau lần đầu tiên gặp nhau, cứ đến tối là anh ấy lại nhắn tin, gọi điện rồi thường xuyên qua nhà trọ để đưa em đi ăn uống, đi chơi, đi xem phim…Tuy chỉ quen nhau 10 ngày, đi chơi với nhau 4 lần nhưng em cũng có cảm giác khác khác mỗi khi nhìn anh ấy."
Bất ngờ chợt đến với Hoài, đó là trong ngày Valentine 14/2/2012, người bạn trai đón cô đi ăn ở một nhà hàng rất sang trọng, sau đó nói lời yêu và tặng cho cô một bông hồng bằng vàng. "Anh ấy nói là mong sao tình yêu của chúng em sẽ bền chặt, 'có giá' như bông hồng này. Khi ấy em rất bất ngờ, vì em có nghe nói là đang có phong trào tặng nhau hoa hồng dát vàng, giá rất đắt, tuy nhiên em chưa bao giờ nghĩ là lại có người con trai tặng cho mình món quà ấy. Nói thật, trong một hoàn cảnh như vậy thì khó có người con gái nào lại không đồng ý nhận lời yêu, nhất là khi đã có cảm tình rồi. Vậy là chúng em yêu nhau từ ngày đó…”
Vui sướng với món quà trong Ngày lễ tình nhân mà bạn trai dành cho mình, cầm bông hồng vàng được đặt trang trọng trong chiếc hộp trang trí rất đẹp, Bích Hoài ra về trong niềm hạnh phúc tột cùng. Bạn bè biết chuyện đều cảm thấy ghen tị vì Hoài không những yêu được anh chàng đẹp trai, hào hoa, nhà giàu mà còn thông minh, hài hước, có nghề nghiệp ổn định, và quan trọng là dám tặng người yêu “hẳn bông hồng vàng”.
8/3 chia tay vì... phát hiện ra hoa hồng vàng là "giả"
Đang vui và hạnh phúc với tình yêu mới chớm nở thì bất ngờ sự cố xảy ra. Cô bạn ở cùng phòng với Hoài vì cuối tháng lâm vào tình cảnh túng thiếu đã đánh liều lấy trộm hoa hồng vàng mà bạn mình mới được tặng để đem đi bán.
“Khi đi học về và thấy trên tường trống trơn, bông hoa hồng vàng mà em mới được tặng bỗng biến mất khiến em hỏang hốt vô cùng. Trong lúc rối trí, không biết làm thế nào thì bỗng nhiên người bạn cùng phòng về cầm theo chiếc hộp và bông hồng của em. Em chưa kịp hiểu điều gì vừa xảy ra thì bạn em đã nguýt dài và buông một câu khiến em chết đứng: 'Tưởng là vàng thật ai ngờ là đồ giả, thế mà cũng đòi...'"
Nghe bạn nói Hoài vẫn chưa hiểu gì, chỉ sau khi biết chuyện cô bạn cùng phòng lén đem món quà mà người yêu tặng mình đi bán rồi được chủ tiệm vàng nói là vàng giả thì Hoài mới té ngửa. Không tin vào sự thật phũ phàng, Hoài lôi cô bạn đến đúng tiệm vàng đó để xác minh lại. "Tại đây, người ta nói với em là không phải hoa hồng vàng, cũng chẳng dát vàng hay có một tí nào là vàng cả. Chỉ là hoa màu vàng thôi. Nghe người ta nói xong em vẫn không tin, sau đó em với bạn em chạy đến một số cửa hàng khác nữa và đều nhận được câu trả lời như vậy..."
Quá thất vọng về món quà mà bấy lâu vẫn luôn tự hào, Hoài tức giận khi nghĩ anh chàng kia coi thường mình. Ngay lập tức, cô gọi điện thoại cho người yêu mắng nhiếc thậm tệ về tội dám lừa một cô gái chân thật như cô.
"Anh ta nói đủ điều. Ban đầu là cứ khăng khăng khẳng định chắc chắn là vàng thật, sau khi em nói là đã mang đến tiệm vàng để kiểm tra thì anh ta lại nói rằng chính bản thân cũng không biết, nghe bạn bè giới thiệu thì mua thôi. Anh ta còn cam đoan với em rằng bông hồng đó có giá gần 2 triệu đồng, vẫn còn hóa đơn hẳn hoi. Nhưng nói thật là em không quan tâm, thế là quá đủ rồi. Chỉ có chơi xỏ nhau nên mới tặng cái thứ hàng mã như thế..."
Mặc dù tình yêu chỉ kéo dài được 20 ngày và vài hôm nữa thôi là đến ngày 8/3 nhưng mặc cho người ta thanh minh, xin lỗi, nài nỉ, Hoài vẫn nhất quyết chia tay. "Với em thì dù anh ta có biết hay không biết thì đều không quan trọng. Nếu yêu em thật lòng thì anh ấy cần phải tìm hiểu kỹ hơn, hoặc chẳng thà đến thẳng tiệm vàng mua nhẫn, dây chuyền hay đại loại cái gì đấy nếu thực sự anh ấy có nhiều tiền. Còn đem đồ hàng mã mà tặng cho người mới yêu thì đúng là sự sỉ nhục vô cùng, chưa kể là sau vụ đấy em còn mất mặt với tất cả bạn bè, đứa nào nhìn thấy em cũng dè bỉu, cũng nói đểu khiến em bực bội vô cùng. Thử hỏi như thế thì làm sao mà tha thứ nổi...” – Hoài chia sẻ.
Thanked by 6 Members:
|
|
Gửi vào 10/03/2012 - 21:28
Thanked by 5 Members:
|
|
Gửi vào 10/03/2012 - 21:31
Thanked by 4 Members:
|
|
Gửi vào 10/03/2012 - 21:33
Thanked by 4 Members:
|
|
Gửi vào 10/03/2012 - 21:39
Thanked by 3 Members:
|
|
Thanked by 5 Members:
|
|
Gửi vào 11/03/2012 - 07:27
Nếu em chẳng khi nào còn được đặt nụ hôn
Thật dịu dàng, lên đôi môi anh nồng ấm
Nếu em chẳng còn được thu mình nhỏ nhắn
Trong vòng tay anh, ấm áp xiết bao
Thì cuộc đời này, em sống tiếp được sao?
Ngoài anh, em chẳng thuộc về một nơi nào khác
Rồi một ngày, trong lòng em thầm ước
Tình yêu sẽ dẫn lối anh về lại bên em
Nhưng cho đến ngày ấy, con tim em trống rỗng
Nên sâu thẳm trong lòng, em chỉ ước mong
Rằng ở một nơi kia, anh vẫn nhớ đến em
Rằng cho đến ngày em để anh ra đi
Cho đến ngày ta chào nhau… gượng gạo
Thì chúng mình vẫn chưa hẳn đã chia tay…
Cho đến lúc mình gặp lại nhau… đến một ngày
Em sẽ chỉ ở đây, chìm trong hồi ức
Và nếu vào đúng thời gian, em thầm ước
Sẽ chẳng còn lệ rơi trong những bước đường mình
Và một điều, em vẫn mãi đinh ninh
Rằng thế nào đâu đã là chia tay được…
Anh nghĩ em đủ mạnh mẽ để tiến về phía trước?
Và vươn mình đối mặt với mưa giông
Nhưng điều này, thực sự khó vô cùng
Khi ta luôn nhớ một ai kia… sâu đậm
Nhưng đó chỉ là vấn đề thời gian, em chắc chắn
Nhưng thời gian cứ trôi, em chẳng thể chịu đựng thêm
Vậy liệu anh có cố gắng bằng cả bản thân
Để gắn lại những mảnh con tim em đã vỡ?
Cho đến ngày em để anh ra đi
Cho đến ngày ta chào nhau… gượng gạo
Thì chúng mình vẫn chưa hẳn đã chia tay…
Cho đến lúc mình gặp lại nhau… đến một ngày
Em sẽ chỉ ở đây, chìm trong hồi ức
Và nếu vào đúng thời gian, em thầm ước
Sẽ chẳng còn lệ rơi trong những bước đường mình
Và một điều, em vẫn mãi đinh ninh
Rằng thế nào đâu đã là chia tay được…????????????
Sửa bởi Aries: 11/03/2012 - 07:46
Thanked by 4 Members:
|
|
Gửi vào 11/03/2012 - 07:51
Thanked by 1 Member:
|
|
Gửi vào 11/03/2012 - 08:14
Coninbeo, on 11/03/2012 - 08:12, said:
Thanked by 3 Members:
|
|
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Những năm tháng tuổi trẻ |
Vài Dòng Tản Mạn... | Cún |
|
![]()
|
|
![]() Nhật ký những giấc mơ |
Vài Dòng Tản Mạn... | gaido111 |
|
![]() |
|
![]() Cảm ơn người khiến tôi yêu tử vi để thành nghề tay trái |
Linh Tinh | hoa1618021989 |
|
![]() |
|
![]() ![]() những góc nhìn khác nhau về chuyện cưới xin, xung - hợp vợ chồng |
Tử Bình | hieuthuyloi |
|
![]() |
|
![]() Pinned Trang nhật ký để ngỏ...(cho mọi người) |
Vài Dòng Tản Mạn... | Tử Phủ Vũ Tướng |
|
![]() |
0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn