HỘI NHỮNG NGƯỜI ĐỘC THÂN VUI VẺ
Black
02/06/2012
icecream
02/06/2012
ngaylanhthangtot
02/06/2012
pen
02/06/2012
ngaylanhthangtot
02/06/2012
icecream, on 02/06/2012 - 20:26, said:
Thế thì thật sự kinh khủng, em đặc biệt sợ cái gì động vào người mà liên quan đến bệnh viện, bác sĩ
Đời sống con người muôn hình vạn trạng, nhưng nhờ giàu nghị lực vuơn lên không ngừng, người ta đi nhiều bệnh viện trên thế giới suốt năm năm trời nhưng vẫn chưa gặp may. Chưa bao giờ khóc than hay kêu la, chưa bao giờ có 1 người thân ngồi cạnh bên giường bệnh. Đó là số phận.
ngaylanhthangtot
02/06/2012
Sinh mạng con người đôi khi quá rẻ đúng không cả nhà, suốt năm năm ấy hàng chục lần năm trên giường bệnh. Hì, thế mà người ta sống vẫn vui cười, vẫn nuôi ý chí vuơn lên , không cần sự cảm thông từ bất kì ai cả. Các bạn có nghĩ người đấy giàu nghị lực không?
Ren
02/06/2012
ngaylanhthangtot, on 02/06/2012 - 20:48, said:
Sinh mạng con người đôi khi quá rẻ đúng không cả nhà, suốt năm năm ấy hàng chục lần năm trên giường bệnh. Hì, thế mà người ta sống vẫn vui cười, vẫn nuôi ý chí vuơn lên , không cần sự cảm thông từ bất kì ai cả. Các bạn có nghĩ người đấy giàu nghị lực không?
Khâm phục quá, em mà bị chảy máu, xước xát có tý đã kêu than cả ngày rồi ấy chứ . Mong cho bạn anh mau chóng hồi phục sức khỏe.
Tử Phủ Vũ Tướng
02/06/2012
ngaylanhthangtot, on 02/06/2012 - 20:48, said:
Sinh mạng con người đôi khi quá rẻ đúng không cả nhà, suốt năm năm ấy hàng chục lần năm trên giường bệnh. Hì, thế mà người ta sống vẫn vui cười, vẫn nuôi ý chí vuơn lên , không cần sự cảm thông từ bất kì ai cả. Các bạn có nghĩ người đấy giàu nghị lực không?
Ren
02/06/2012
icecream, on 02/06/2012 - 20:26, said:
Thế thì thật sự kinh khủng, em đặc biệt sợ cái gì động vào người mà liên quan đến bệnh viện, bác sĩ
Chị cũng thế, ngày bé phải vào viện ở hơn tháng trời nên từ đấy cứ nhắc đến bệnh viện là sợ xanh mắt, kể cả là đi thăm người ốm cũng trốn tránh đủ kiểu để không phải vào viện .
pen
02/06/2012
Năm ngoái chị đau bụng phải nhập viện. Nhưng toàn trốn đi chơi hay về nhà =)) Đến giờ chích thuốc thì nhờ bn nằm bên cạnh nhá máy cho chạy vào
Ren
02/06/2012
pen, on 02/06/2012 - 21:00, said:
Năm ngoái chị đau bụng phải nhập viện. Nhưng toàn trốn đi chơi hay về nhà =)) Đến giờ chích thuốc thì nhờ bn nằm bên cạnh nhá máy cho chạy vào
Chị Pen giờ khỏi hẳn đau bụng chưa. Ngày xưa em thấy ba em đau dạ dày khổ sở lắm, cứ ăn xong là đau mà ba chẳng chịu đi chữa, mãi về sau uống cái thuốc gì ấy nó hợp tự nhiên khỏi hẳn .
icecream
02/06/2012
Vậy thì em còn phải học hỏi nhiều lắm...Nghị lực và niềm tin có sức mạnh vô hình
ngaylanhthangtot
02/06/2012
Người đấy không than khóc bao giờ, người đấy kể thế này " Lần đầu tiên năm trên giường bệnh, ca mổ mơi dứt, tỉnh dậy việc đầu tiên gọi về Vn cho mẹ, bảo với mẹ rằng, mẹ ơi, con không sao, nước mắt nghèn nghẹn" . Người đấy không muốn để cha mẹ phải lao tâm vì mình , chưa 1 lần bảo với mẹ " Mẹ ơi, mẹ đi với con nhé" .Vì người ta nghĩ rằng, mỗi người sinh ra đều có số phận của riêng mình, cớ sao phải bắt người khác chịu đựng thay mình. Nhưng dường như khi 1 người càng tỏ ra lạc quan, càng vô tư , thì người thân cứ nghĩ rằng chẳng có gì xảy ra, lại tiếp tục dày vò, lại tiếp tục đưa ra những lí do để hù dọa, để bắt nạt. Nhưng trong thâm tâm người ta không trách gì bố mẹ, chỉ cầu xin cha mẹ hãy để cho được yên thôi.
pen
02/06/2012
Light, on 02/06/2012 - 21:05, said:
Chị Pen giờ khỏi hẳn đau bụng chưa. Ngày xưa em thấy ba em đau dạ dày khổ sở lắm, cứ ăn xong là đau mà ba chẳng chịu đi chữa, mãi về sau uống cái thuốc gì ấy nó hợp tự nhiên khỏi hẳn .
năm ngoái chị bị nang BT xuất huyết. Đi tung tẩy mà nó bể hok cầm đc thì toi =)) Dưng mà nằm viện chán wa', bạn lại chạy vào rủ đi chơi
giờ thi thoảng vẫn còn đau, cách kì 7-10 ngày.
Aries
02/06/2012
pen, on 02/06/2012 - 20:24, said:
ava của vân nhìn mờ mờ ảo ảo art wa'. có pts gì hok chỉ c với:D
chờ mãi chị mới khen=)), hok chị, mà em thấy bt hay tại nó nhỏ nên mờ mờ ảo ảo
em thành tích 1 tháng nhập viện 2 lần vì ngộ độc, ngay hôm thi em xuất viện ba chở vào pthi luôn mặt mày đầu óc way cuồng tưởng hôm đó em rớt rùi chứ may sao làm đc nên đậu...^^, mà sao ngày trước em đi học hay đến ngày thi thì bị ốm lắm