HỘI NHỮNG NGƯỜI ĐỘC THÂN VUI VẺ
ThaoThao
12/05/2011
@ryan: sao tâm trạng vậy, tương tư em nào rùi hay sao? có gì nói ra để hội trưởng và các hội viên còn tư vấn giúp cho, để trong lòng u uất quá nghĩ quẩn thì chết
LuuBi
12/05/2011
động đất bên Tây ban nha!
Lại có thêm người chết hic hic
@thảo lùn: post trên 100 thread 98 thread là 88888 tại hạ khâm phục
Sửa bởi LuUhUyEnDuC: 12/05/2011 - 12:01
Lại có thêm người chết hic hic
@thảo lùn: post trên 100 thread 98 thread là 88888 tại hạ khâm phục
Sửa bởi LuUhUyEnDuC: 12/05/2011 - 12:01
LuuBi
12/05/2011
uh đang đi tự nhiên 1 đóng gạch rớt xuống đè chết thật là tội nghie^.p coi mà xót xa ...
ThaoThao
12/05/2011
LuuBi
12/05/2011
đâu dám đụng vào nổi đau chỉ thấy đời này có người lạ đời vào web tử vi để 8888 . Bị đây theo thầy học đạo lê lết web này biết bao nhiêu năm mà lần đầu tiên mới biết 1 em lạ như thảo lùn .Nảy giờ nhìn 4 bề 8 hướng cũng ko thấy thảo đâu hết . Thảo ơi pha sữa cho con chưa em ?
Ren
12/05/2011
LuUhUyEnDuC, on 12/05/2011 - 12:58, said:
đâu dám đụng vào nổi đau chỉ thấy đời này có người lạ đời vào web tử vi để 8888 . Bị đây theo thầy học đạo lê lết web này biết bao nhiêu năm mà lần đầu tiên mới biết 1 em lạ như thảo lùn .Nảy giờ nhìn 4 bề 8 hướng cũng ko thấy thảo đâu hết . Thảo ơi pha sữa cho con chưa em ? :lol:
Em cũng chuyên vào web tử vi đế tám mà Kể cũng lạ chả biết sao tám trong đây thấy có hứng hơn mấy web khác
ngụy quân tử
12/05/2011
ờ...ờ... tại hạ không phải thảo, cũng không pha sữa cho con, thấy nick lu huyền đức, vừ quen vừa lạ, vào đây hóng tí
Sửa bởi ngụy quân tử: 12/05/2011 - 13:24
Sửa bởi ngụy quân tử: 12/05/2011 - 13:24
Ren
12/05/2011
Ren
12/05/2011
ThaoThao
12/05/2011
LuUhUyEnDuC, on 12/05/2011 - 12:58, said:
đâu dám đụng vào nổi đau chỉ thấy đời này có người lạ đời vào web tử vi để 8888 . Bị đây theo thầy học đạo lê lết web này biết bao nhiêu năm mà lần đầu tiên mới biết 1 em lạ như thảo lùn .Nảy giờ nhìn 4 bề 8 hướng cũng ko thấy thảo đâu hết . Thảo ơi pha sữa cho con chưa em ?
có gì đâu mà lạ, bị đại hiệp không thấy đây là mục giải trí thư giãn sao, em khg biết coi tử vi thì em 8 cho vui nhà vui cửa vậy, , 8 này không a/h đến ai hết, chứ 8 tử vi bậy bạ có ngày hại người hại mình à, em có khả năng môn nào thì em phát huy môn đấy vậy , bị đại hiệp cứ réo tên em làm em không mần ăn gì được, lấy tiền đâu mà nuôi chồng con chứ
ThaoThao
12/05/2011
Lạc Du Phong, on 12/05/2011 - 13:21, said:
Em cũng chuyên vào web tử vi đế tám mà Kể cũng lạ chả biết sao tám trong đây thấy có hứng hơn mấy web khác
@lacduphong: chỗ này là chỗ để 8 mà em, cứ thoải mái đi
@anna: cô anna này là chúa lung tung , 2 người đó bằng tuổi nhau mà gọi ryan thì xưng tên gọi mivan thì bằng chị, chắc chê mivan già đây
Sửa bởi nguyenthuthao: 12/05/2011 - 14:29
legacy
12/05/2011
Mình thấy bệnh dời bò dân gian có cách trị cũng ngộ lắm.
Lấy 1 cái lá còn xanh viết lên trên đó họ và tên mình ghi chữ sống và tên của bệnh ghi chữ chết
VD:Nguyễn thị ana sống Nguyễn thị dời chết
Đem chiếc lá vứt lên mái nhà khi chiếc lá bị nắng làm khô thì bệnh hết(truyền khẩu nhau bày vậy)
Bệnh thuỷ đâu cũng là nước ung lên bạn thử viết tên của thuỷ đậu thử xem,cũng chẳng mất mát gì.
Còn mình thì thấy mấy cái mẹo này có hiệu quả và từng dùng 1 mẹo để trị mụt cóc suốt mấy năm liền dùng đủ mọi cách,khi dùng meo
thì mụt cóc rụng hết,hay bị chó dại cắn hồi đó cũng liều gặp ông thầy ổng chữa bằng mực xạ cũng hết(ông này không lấy tiền khi chữa bệnh
và chữa rất nhiều người rồi),cũng có người bày uống nước lò rèn....
Bạn thử xem sao hên xui!
Lấy 1 cái lá còn xanh viết lên trên đó họ và tên mình ghi chữ sống và tên của bệnh ghi chữ chết
VD:Nguyễn thị ana sống Nguyễn thị dời chết
Đem chiếc lá vứt lên mái nhà khi chiếc lá bị nắng làm khô thì bệnh hết(truyền khẩu nhau bày vậy)
Bệnh thuỷ đâu cũng là nước ung lên bạn thử viết tên của thuỷ đậu thử xem,cũng chẳng mất mát gì.
Còn mình thì thấy mấy cái mẹo này có hiệu quả và từng dùng 1 mẹo để trị mụt cóc suốt mấy năm liền dùng đủ mọi cách,khi dùng meo
thì mụt cóc rụng hết,hay bị chó dại cắn hồi đó cũng liều gặp ông thầy ổng chữa bằng mực xạ cũng hết(ông này không lấy tiền khi chữa bệnh
và chữa rất nhiều người rồi),cũng có người bày uống nước lò rèn....
Bạn thử xem sao hên xui!
LuuBi
12/05/2011
hahaha mấy cách legacy nêu ra có khoa học giải thích đàng hoàng anna nên làm theo. Không thì còn 1 cách nữa, đi lấy 1 lit' rượu đế chét vào mặt rồi bật lữa chà xát mặt là tự nhiên rượu đế và lữa sẽ dời các thuỷ đậu rớt từ từ xuống hết cũng là 1 câu Hiệu quả tức thì .
@thảo lùn: thôi bõ làm đi em về nhà anh nuôi có cháo en cháo có cơm ăn cơm . Nếu có thêm em mỗi ngày anh chịu khó đi vác hơi dạo thêm vài chục tiếng có chi đâu !
Sửa bởi LuUhUyEnDuC: 12/05/2011 - 14:56
@thảo lùn: thôi bõ làm đi em về nhà anh nuôi có cháo en cháo có cơm ăn cơm . Nếu có thêm em mỗi ngày anh chịu khó đi vác hơi dạo thêm vài chục tiếng có chi đâu !
Sửa bởi LuUhUyEnDuC: 12/05/2011 - 14:56
ThaoThao
12/05/2011
legacy, on 12/05/2011 - 14:43, said:
Mình thấy bệnh dời bò dân gian có cách trị cũng ngộ lắm.
Lấy 1 cái lá còn xanh viết lên trên đó họ và tên mình ghi chữ sống và tên của bệnh ghi chữ chết
VD:Nguyễn thị ana sống Nguyễn thị dời chết
Đem chiếc lá vứt lên mái nhà khi chiếc lá bị nắng làm khô thì bệnh hết(truyền khẩu nhau bày vậy)
Bệnh thuỷ đâu cũng là nước ung lên bạn thử viết tên của thuỷ đậu thử xem,cũng chẳng mất mát gì.
Còn mình thì thấy mấy cái mẹo này có hiệu quả và từng dùng 1 mẹo để trị mụt cóc suốt mấy năm liền dùng đủ mọi cách,khi dùng meo
thì mụt cóc rụng hết,hay bị chó dại cắn hồi đó cũng liều gặp ông thầy ổng chữa bằng mực xạ cũng hết(ông này không lấy tiền khi chữa bệnh
và chữa rất nhiều người rồi),cũng có người bày uống nước lò rèn....
Bạn thử xem sao hên xui!
Lấy 1 cái lá còn xanh viết lên trên đó họ và tên mình ghi chữ sống và tên của bệnh ghi chữ chết
VD:Nguyễn thị ana sống Nguyễn thị dời chết
Đem chiếc lá vứt lên mái nhà khi chiếc lá bị nắng làm khô thì bệnh hết(truyền khẩu nhau bày vậy)
Bệnh thuỷ đâu cũng là nước ung lên bạn thử viết tên của thuỷ đậu thử xem,cũng chẳng mất mát gì.
Còn mình thì thấy mấy cái mẹo này có hiệu quả và từng dùng 1 mẹo để trị mụt cóc suốt mấy năm liền dùng đủ mọi cách,khi dùng meo
thì mụt cóc rụng hết,hay bị chó dại cắn hồi đó cũng liều gặp ông thầy ổng chữa bằng mực xạ cũng hết(ông này không lấy tiền khi chữa bệnh
và chữa rất nhiều người rồi),cũng có người bày uống nước lò rèn....
Bạn thử xem sao hên xui!
lần đầu tiên nghe có cái vụ chữa bệnh như vầy, cái này thấy phản khoa học thì đúng hơn , mọc thì nó cũng mọc rùi chờ nó chết chắc cũng cả tháng
@luuhuyenduc: thiệt khg đó, lời nói ra rùi khg rút lại được đâu nhé, chỉ sợ lúc về anh cho em uống nước lã cầm hơi thì chết , vậy em là vợ lớn hay vợ nhỏ?


