HỘI NHỮNG NGƯỜI ĐỘC THÂN VUI VẺ
Aries
11/05/2011
cơ công tử quá khen rùi, em không dám nhận câu thơ đó đâu, không thể trẻ con mãi được phải chững chạc hơn chứ, trẻ con mãi còn ai dám lấy , không thấy có người dọa em ế suốt đời sao
ThaoThao
11/05/2011
Cự Cơ, on 11/05/2011 - 20:30, said:
Gớm tiểu thơ ăn gì mà nhớn nhanh thế , mới mấy hôm trước tiểu thơ nói với tại hạ tiểu thơ còn trẻ con lắm mà giờ đã thành một cô nương chững trạc hẳn . Chư vị trong hội độc thân có thây Vân tiểu thơ đúng là "Yểu điệu thục nữ Quân tử háo cầu" không nào
chà vân tiểu thư sướng nhé được cơ công tử khen nức cả mũi , cơ công tử không biết rùi vân tiểu thư sợ ế nên phải chững chạc hơn ấy, ai mà thèm yêu trẻ con cơ chứ
Dịu Dàng
11/05/2011
chị mivan xinh xắn, hiền hòa chắc nhiều anh thích lắm lo gì ế chứ.
Mọi người ơi em bị lên thủy đậu rồi, nghe nói bệnh này mà không kiêng cữ được coi như tàn phá nhan sắc luôn đó, em sợ quá, ai bị rồi góp ý cho em với!
Mọi người ơi em bị lên thủy đậu rồi, nghe nói bệnh này mà không kiêng cữ được coi như tàn phá nhan sắc luôn đó, em sợ quá, ai bị rồi góp ý cho em với!
ThaoThao
11/05/2011
bệnh thủy đậu này ghê lắm, không cẩn thận xấu gái như chơi, bạn chị có một đứa bị mà cái mặt nó bị rỗ luôn đó, chị chưa bị bệnh này
Aries
11/05/2011
Thảo sao cứ dọa Anna vậy, bệnh này không ghê vậy đâu em, chị bị rùi nè, đúng nhìn nó hơi ghê ai cũng phải tránh xa, năm chị học ĐH năm 1 đúng lúc thi cuối kỳ bị mới khổ chứ, chị đi thi mà bịt kín bưng như ninja ấy, chỉ hở 2 con mắt để nhìn mà làm bài, chị bị đúng 1 tháng mới hết hẳn, lúc đầu nó còn hơi có vết sẹo nhưng khoảng 3 tháng sau là lành da lại, chỉ khổ mẹ chị cơm bưng nước rót, châm cái thuốc tím khắp người, có ai dám lại gần chị đâu, ba và em chị cứ thấy chị ra khỏi phòng là đi chỗ khác sợ bị lây mà, mình nhìn mình còn sợ huống chi người khác. em phải kiêng kỹ tránh gió và nước, chị thấy mẹ chị rang đậu đen với kim ngân hoa gì đó mua ở tiệm thuốc bắc rang lẫn với nhau mà uống, hơi khó uống nghe nhưng phải cố gắng em ạ. Ngày đó chị cũng đâu chịu uống thấy mẹ chị dọa ghê quá nên chị mới cố uống, em uống thêm nước cam nữa tốt lắm đó. chúc em mau khỏi bệnh
Sửa bởi mivan: 11/05/2011 - 22:40
Sửa bởi mivan: 11/05/2011 - 22:40
Dịu Dàng
11/05/2011
@mivan: em sẽ làm theo lời chị chỉ dẫn, thật là khổ em mà , cám ơn 2 chị nhé. bibi chị
LuuBi
12/05/2011
nguyenthuthao, on 11/05/2011 - 17:19, said:
tháng này mình bị sao đào hoa hay sao mà nhiều a mê vậy , anh mê thì e xin nhận vậy
ừ hen ! trúng nhầm sao nào chiếu mà nhiều anh mê dữ , cái này chắc không chỉ đào hoa mà nguyên cặp đào hồng hỷ , thảo nè nấu com cho chồng con xong chưa em ? anh nghe con em khóc đòi sữa kià offline đi pha sữa lẹ lên ...
LuuBi
12/05/2011
muá cột kiểu này ngộp quá ááááááắa
Mô Phật ....hết tu gì được rồi !!!!!!!!!!!!!!!!!!! ăĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂa
Sửa bởi LuUhUyEnDuC: 12/05/2011 - 03:50
Mô Phật ....hết tu gì được rồi !!!!!!!!!!!!!!!!!!! ăĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂa
Sửa bởi LuUhUyEnDuC: 12/05/2011 - 03:50
Dịu Dàng
12/05/2011
@mivan: bị thủy đậu lâu khỏi vậy hả chị 1 tuần em còn thấy ớn huống chi 1 tháng đã thế mấy tháng sau mới lành da, vậy em còn dám đi đâu nữa chứ
LuuBi
12/05/2011
dạo này kinh tế suy đồi nên bị đây quyết tâm tăng ca đấm bóp vác hơi đễ đũ đóng tiền nhà ! nhiều khi tăng ca nguyên ngày chỉ ngũ được vài tiếng ..phải làm chứ ko làm ai nuôi hic hic .... anna ơi em hết thuỷ đậu gì chưa ? anh nghe noí nếu em lấy kim chích vô hết tất cã các mụt . Sau khi chích 1 lượt vài chục mụt em lấy khăn nóng lâu 1 lượt sạch sẽ rồi cứ 1 ngày làm 3 lần là hết liền ... chúc em thành công .


