HỘI NHỮNG NGƯỜI ĐỘC THÂN VUI VẺ
ThaoThao
29/07/2011
nhắc lại lần nữa " dù gái hay trai chỉ 2 là đủ "
chưa chắc tháng sau đã tốt hơn
chưa chắc tháng sau đã tốt hơn
Dịu Dàng
31/07/2011
thảo chị đã post hình rùi, chờ vân chị nữa thui
cự cơ: anh vô xem giúp cho thảo chị bao giờ lấy được đại gia
cự cơ: anh vô xem giúp cho thảo chị bao giờ lấy được đại gia
Cự Cơ
31/07/2011
Dịu Dàng
31/07/2011
em cũng hơi nghi, vì tay thảo chị sao đẹp được như vầy
không được hóng hớt tí gì rùi , vậy cho em hỏi câu kết luận đi tốt hay xấu hả anh
không được hóng hớt tí gì rùi , vậy cho em hỏi câu kết luận đi tốt hay xấu hả anh
ThaoThao
31/07/2011
đang được khen mà làm mất hứng quá, từ từ hãy nói chứ cự cơ , nói luôn đi có sao đâu
Aries
31/07/2011
penguin, on 31/07/2011 - 11:02, said:
chài ai, private hả, bùn thế T--T đang hóng hớt uh nói lun đi có xao đâu, chờ wa' trời chờ
tay mũm mĩm đẹp, hem như tay mình, ngắn ngủn đen thui (vì hổm rày làm biếng đeo bao tay) p "trùng tu" lại mứi dc
tay mũm mĩm đẹp, hem như tay mình, ngắn ngủn đen thui (vì hổm rày làm biếng đeo bao tay) p "trùng tu" lại mứi dc
cái này tùy anh cự cơ thui em cug hog ngại đâu, xấu tốt ji cug là của em mà
tay em ở ngoài hog mũm mĩm như trong hình đâu vừa vừa à, chắc do lúc chụp quá
ThaoThao
31/07/2011
vân đã đồng ý rùi nhé
cựcơ: cái gì thấy khó nói quá thì pm, nói vài lời cơ bản cho mọi người khỏi tò mò đi
cựcơ: cái gì thấy khó nói quá thì pm, nói vài lời cơ bản cho mọi người khỏi tò mò đi
ThaoThao
31/07/2011
diepdung: bên nhân tướng học đấy
vậy thì nên cẩn thận chớ nên quăng lựu đạn bừa bãi
Trích dẫn
à, hôm wa mới có thêm 1 bác Kiểm soát viên 07 mới reg nick ấy vậy là có 2 bác Cảnh Sát Dạo Mát roài
vậy thì nên cẩn thận chớ nên quăng lựu đạn bừa bãi
yeudieuthucnu
31/07/2011
ha ha, pen pen, hôm qua giờ chị đọc chữ kí của em mà nghi ngờ + suy nghĩ ghê gớm lắm, thiếu chút nữa là "tóc đà điểm sương" rùi, em là trai hay gái mà ước ao 6 múi ợ?
yeudieuthucnu
31/07/2011
pen pen, em cao nặng nhiu mà nói là gầy ha? mà gầy cũng có cái giá của gầy đó nha, ra đường gió mạnh thân mảnh phất phơ, liễu yếu đào tơ cho quân tử hảo cầu đó em


