Jump to content

Advertisements




HỘI NHỮNG NGƯỜI ĐỘC THÂN VUI VẺ


7043 replies to this topic

#2476 Dịu Dàng

    Khôn viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 9430 Bài viết:
  • 38965 thanks

Gửi vào 31/07/2011 - 15:20

chuyện tình cảm thiệt là rắc rối, ước gì em có 1 trái tim vô cảm nhỉ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#2477 yeudieuthucnu

    Chấn viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4786 Bài viết:
  • 20810 thanks
  • Locationlầu son gác tía

Gửi vào 31/07/2011 - 15:29

thôi đừng ước vậy em

cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
ta có thêm ngày người nữa để yêu thương

yêu thương là cái thú ở trên đời, đừng từ bỏ yêu thương bởi vì mình cũng cần được yêu thương mà

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#2478 devuong

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 341 Bài viết:
  • 8 thanks

Gửi vào 31/07/2011 - 15:38

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

DiepDung, on 31/07/2011 - 15:17, said:

hì, tình hình ngày xưa của chị cũng vậy, mà bi đát hơn, là bị trai nó nói xấu chị với thiên hạ, cũng nhờ ăn ở nên được các em gái mách lại, thế là dứt khoác chia chác kg bịn rịn, với lại mình hiền lành, nghĩ phải báo chù, mà kg nghĩ ra được kế nào hiểm độc

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

nên chỉ biết ngày ngày chăm chút cho tí nhan sắc cuối cùng còn sót lại và ngày ngày nguyền zủa giai, để cuối cùng zai phải thốt lên sáu chữ vàng "cảm ơn em đã tử tế với anh".

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Ối là gái hửh? Nhìn avatar làm từ nãy giờ tưởng là zai nên cứ tránh tránh ko trò chuyện. biết sớm là gái chắc zán lại từ lâu rùi.

Ơ thế zai cũ của chị đã lấy vợ chưa?
Em thì chả tính chuyện báo thù. Bởi cũng thấy em gặp may vì đc cô bạn thân gửi bằng chứng. Em gọi điện xác nhận thì vẫn còn chối, còn ngụy biện...
Nhưng em biết rằng như thế là đủ để em đưa ra quyết định.

#2479 JBQDTran

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 20 Bài viết:
  • 1 thanks

Gửi vào 31/07/2011 - 15:38

không rắc rôj, đau khổ thì đâu goj là love

#2480 devuong

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 341 Bài viết:
  • 8 thanks

Gửi vào 31/07/2011 - 15:39

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

DiepDung, on 31/07/2011 - 15:29, said:

thôi đừng ước vậy em

cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
ta có thêm ngày người nữa để yêu thương

yêu thương là cái thú ở trên đời, đừng từ bỏ yêu thương bởi vì mình cũng cần được yêu thương mà

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Biết rằng sống trên đời cần yêu thương, cũng phải yêu thương người hết lòng. Nhưng gặp phải những tên họ Sở thì ...

#2481 devuong

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 341 Bài viết:
  • 8 thanks

Gửi vào 31/07/2011 - 15:42

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

JBQDTran, on 31/07/2011 - 15:38, said:

không rắc rôj, đau khổ thì đâu goj là love

Đau khổ khác với hờn giỗi.
Có những love chỉ có hờn giỗi mà ko có đau khổ.
Mình buồn vì mình sống tử tế để rồi gặp phải ...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#2482 devuong

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 341 Bài viết:
  • 8 thanks

Gửi vào 31/07/2011 - 15:45

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

penguin, on 31/07/2011 - 15:42, said:

rồi :-< haiz, đời là bể khổ!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#2483 yeudieuthucnu

    Chấn viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4786 Bài viết:
  • 20810 thanks
  • Locationlầu son gác tía

Gửi vào 31/07/2011 - 15:48

hà hà, tưởng em biết nick chị chứ (người ta xưng chị hằm bà lằng nữa kìa

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

)

zai đó có vợ rùi, lại còn nói với mọi người là chị biết hắn có vợ, nhưng cứ đeo bám, hắn thấy tội chị, sợ chị bị tổn cbn thương nên kg nỡ dứt khoát, nên phải từ từ mà gỡ chị ra, trời hỡi, nghe xong nhục toàn tập, thế là sugar u u go, sugar me me go

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



nói chứ cũng tại mình kg tìm hiểu kĩ càng, hên là chưa sâu róm đậm gì cả, mới 2, 3 tháng đã bị lật bài, còn hên lắm lắm.

#2484 devuong

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 341 Bài viết:
  • 8 thanks

Gửi vào 31/07/2011 - 15:57

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

DiepDung, on 31/07/2011 - 15:48, said:

hà hà, tưởng em biết nick chị chứ (người ta xưng chị hằm bà lằng nữa kìa

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

)

zai đó có vợ rùi, lại còn nói với mọi người là chị biết hắn có vợ, nhưng cứ đeo bám, hắn thấy tội chị, sợ chị bị tổn cbn thương nên kg nỡ dứt khoát, nên phải từ từ mà gỡ chị ra, trời hỡi, nghe xong nhục toàn tập, thế là sugar u u go, sugar me me go

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



nói chứ cũng tại mình kg tìm hiểu kĩ càng, hên là chưa sâu róm đậm gì cả, mới 2, 3 tháng đã bị lật bài, còn hên lắm lắm.

Ối bi thảm thế? Có vợ rồi há. híc híc híc

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Cũng may là thoát ra được.
Còn em thì có được bằng chứng để biết him liên lạc lại với người yêu cũ.
Hồi đầu zai cũ của em bị người yêu cũ đá chị ah. Đá đúng lúc bị phá sản. Người ta biểu ko lo được cho hạnh phúc của người ta nên người ta ko yêu nữa.(zai cũ kể lại cho em như thía nhưng chả biết có phải ko nữa???)
Zai cũ của em đau khổ vạn vực. Hùi đó em học cùng lớp nên đã động viên. Từ thương chuyển sang yêu. Từ phá sản giờ lại bắt đầu huy hoàng. Từ bị đá giờ lại vấn vương muốn tìm lối cũ.
Em bảo: Tình yêu mà không có thủy chung, có lăng nhăng thì em ko chấp nhận đâu. Muốn về thì em thả cho về đó.

Zai cũ của em bảo em ko tin. Em bảo ko tin tuyệt đối vào lời nói nhưng tin nhiều vào hành động. Đã hành động như vậy thì cho phép quay lại đấy.

#2485 devuong

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 341 Bài viết:
  • 8 thanks

Gửi vào 31/07/2011 - 16:02

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

penguin, on 31/07/2011 - 15:46, said:

BÀI THƠ TUỔI NHỎ

Giơ tay muốn ôm cả Trái đất
Ghì trước trái tim, ghì trước ngực
Cho đầy trước mặt khoảng cô đơn
Bao la muôn trời, sâu vạn vực.

Làm sao sống được mà không yêu
Không nhớ không thương một kẻ nào
...
Hãy đốt đời ta trăm thứ lửa
Cho bừng tia mắt đọ tia sao !
( Xuân Diệu )

Còn bài nào hoành tráng hơn ko?

#2486 yeudieuthucnu

    Chấn viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4786 Bài viết:
  • 20810 thanks
  • Locationlầu son gác tía

Gửi vào 31/07/2011 - 16:06

chắc phải đổi tên topic lại thui, hội những người bị phụ tình nhưng vẫn vui vẻ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#2487 devuong

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 341 Bài viết:
  • 8 thanks

Gửi vào 31/07/2011 - 16:10

ừa cọp con đấy. Nhưng mừ hiền sơ ah.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#2488 devuong

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 341 Bài viết:
  • 8 thanks

Gửi vào 31/07/2011 - 16:13

Thơ hử, nhưng chỉ biét gieo vần thể 6/8. Lâu rùi ko gieo.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#2489 devuong

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 341 Bài viết:
  • 8 thanks

Gửi vào 31/07/2011 - 16:22

haha, tại tính cũng hơi phởn mà.
Đọc thơ rùi nhưng mà ko phụt ra được zần nào

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#2490 Aries

    Ly viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPipPip
  • 4052 Bài viết:
  • 16527 thanks

Gửi vào 31/07/2011 - 16:40

em cug bon chen 1 bài

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Giữa chúng mình


Giữa chúng mình có phải vấn vương

Sao bối rối mỗi lần gặp mặt

Nói bâng quơ nửa đùa nửa thật

Cùng ngại ngùng trong giấc mơ chung

-

Giữa chúng mình có phải nhớ nhung

Sao hình bóng ở trong ta từng phút

Viết tên nhau vào cánh diều bay vút

Thả lên trời theo gió bay đi

-

Giữa chúng mình có phải tương tư

Sao không thấy là lòng quặn thắt

Sao ám ảnh trong từng khoảnh khắc

Chẳng xa rời, trong cả cơn mơ

-

Giữa chúng mình, khoảng cách xa xôi

Gần lắm đó, mà cũng xa lắm đó

Em! Này em! Nghe anh hỏi nhỏ:

Giữa chúng mình có phải là yêu?






Similar Topics Collapse

2 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 2 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |