HỘI NHỮNG NGƯỜI ĐỘC THÂN VUI VẺ
ryan88
02/06/2011
chuẩn bị bước qua trang 100 rồi
(hôm nay tâm trạng quá nên nói hơi nhiều ^^...mong mọi ng bỏ qua...mà ko bỏ qua cũng chả sao )
...thui nhường sân khấu lại cho kim bài của hội quán "thaothao"
(hôm nay tâm trạng quá nên nói hơi nhiều ^^...mong mọi ng bỏ qua...mà ko bỏ qua cũng chả sao )
pen
02/06/2011
pen
02/06/2011
Xukangoc
02/06/2011
penguin, on 02/06/2011 - 16:55, said:
welcome ^^
mình cũng thắc mắc nick của bạn lâu rồi Đàm cô nương? (bắt chước phong cách mí bác trên diễn đàn này cái :">)
mình cũng thắc mắc nick của bạn lâu rồi Đàm cô nương? (bắt chước phong cách mí bác trên diễn đàn này cái :">)
pen
02/06/2011
damthuy213, on 02/06/2011 - 16:58, said:
Híc Hic... Nick của em chỉ là viết ko dấu của tên Đàm Thùy thôi. Nhưng có vẻ nó gây quá nhiều hiểu lầm. Em nhắn tin xin đổi nick, lập mail mới, đăng kí nick mới để đổi nick mà ko thấy đường link kích hoạt gửi tới. Tại trẻ người non dạ, chọn nick ko kĩ. Các ơn Bác quan tâm
"Bác"?
đăng ký chuyển nick tiếng việt có dấu ở đây nè bạn liên lạc BDH
Sửa bởi penguin: 02/06/2011 - 17:03
Xukangoc
02/06/2011
Cám ơn penguin, Em đã gửi tin nhắn cho ban điều hành rồi. Không biết bao giờ sửa được.
Ren
02/06/2011
damthuy213, on 02/06/2011 - 16:58, said:
Híc Hic... Nick của em chỉ là viết ko dấu của tên Đàm Thùy thôi. Nhưng có vẻ nó gây quá nhiều hiểu lầm. Em nhắn tin xin đổi nick, lập mail mới, đăng kí nick mới để đổi nick mà ko thấy đường link kích hoạt gửi tới. Tại trẻ người non dạ, chọn nick ko kĩ. Các ơn Bác quan tâm
ThaoThao
02/06/2011
ryan88, on 02/06/2011 - 16:49, said:
chuẩn bị bước qua trang 100 rồi
(hôm nay tâm trạng quá nên nói hơi nhiều ^^...mong mọi ng bỏ qua...mà ko bỏ qua cũng chả sao )
...thui nhường sân khấu lại cho kim bài của hội quán "thaothao"(hôm nay tâm trạng quá nên nói hơi nhiều ^^...mong mọi ng bỏ qua...mà ko bỏ qua cũng chả sao )
ha ha ha ryan ngày mai từ giã cảnh độc thân nên bâng khuâng hả, tạm gọi là hội chứng rối loạn tâm lý tiền hôn nhân vậy
ThaoThao
02/06/2011
LuUhUyEnDuC, on 02/06/2011 - 14:28, said:
chán như con gián! lúc mình rãnh lại ko ai nói chuyện !
@damthuy: bạn nhiu tuổi để tiện xưng hô
ThaoThao
02/06/2011
chị penguin em chỉ nói vớ vẩn thui, không đúng đâu, cái nào em biết em mới dám nói, nói bừa ngại lắm
Sửa bởi nguyenthuthao: 02/06/2011 - 19:14
, mà nhìn chị bạn của chị khuôn mặt buồn quá, tướng này khổ tâm nhìu đang chờ chị post hình của chị đó
Sửa bởi nguyenthuthao: 02/06/2011 - 19:14
pen
02/06/2011
nội cái đường tình duyên là thấy khổ lắm rồi. Sau này còn ko biết có khổ chuyện gì khác nữa ko
Đôi mắt chị này ở ngoài nhìn có nét buồn lắm.
ThaoThao
02/06/2011
ryan88, on 02/06/2011 - 16:34, said:
nhìn mấy đứa nhỏ thấy thương quá hà..."giàu 2 con mắt, khó đôi bàn tay"...mẹ hay kể chuyện lúc sinh có mệt đến mấy cũng ráng sờ tay sờ chân coi con có bị gì ko...nên dặn đi dặn lại là có chơi bời gì cũng phải còn nguyên vẹn đem về báo cáo ...zị mà mấy hôm xỉn lên leo lên mái nhà rồi nhảy chồm chồm rồi té xe máu me lum la...giờ mỗi lần chơi short để mẹ thấy thẹo to thẹo nhỏ là thế nào cũng bị càm ràm "hồi nhỏ tui giữ cum củm mà lớn lên là đem thẹo zề nhà"
chân đã xấu rùi còn khoe làm chi, nhưng không sao, tui thấy vân ở bắp tay có mấy cái sẹo đó ,
Sửa bởi nguyenthuthao: 02/06/2011 - 19:22