HỘI NHỮNG NGƯỜI ĐỘC THÂN VUI VẺ
ryan88
03/06/2011
YeuDieuThucNu, on 03/06/2011 - 10:41, said:
hì hì, ý của ryan88 là muốn mối mai cho mình hả?
yeudieuthucnu
03/06/2011
hi hi, thuthao hỏi thục nữ ngại trả lời, nói thật thì e mấy chàng chê già, hết chỗ đong đưa. nói sai thì lại thành ra tự dối mình, thôi thì nói khoảng cho thỏa đôi đường ha.
thục nữ tuổi độ chừng 8x
thục nữ tuổi độ chừng 8x
yeudieuthucnu
03/06/2011
80 là ryan nói, không phải thục nữ nói nha.
đúng ra cái hình đó chụp lúc còn trẻ, mới chừng 3 năm trước, nay thì dòng đời xô đẩy hơi nhiều nhưng vẫn giữ được cái vẻ yểu điệu thục nữ,liễu yếu đào tơ, kim chi ngọc diệp, cầm kì thi họa, công dung ngôn hạnh
đúng ra cái hình đó chụp lúc còn trẻ, mới chừng 3 năm trước, nay thì dòng đời xô đẩy hơi nhiều nhưng vẫn giữ được cái vẻ yểu điệu thục nữ,liễu yếu đào tơ, kim chi ngọc diệp, cầm kì thi họa, công dung ngôn hạnh
yeudieuthucnu
03/06/2011
liệu nói chuyện này ở đây, có vi phạm luật diễn đàn: bàn chuyện chính trị?
LuuBi
03/06/2011
nguyenthuthao, on 03/06/2011 - 05:30, said:
nếu bị thích đi thì em sẽ báo bị, nhưng bị có xuống BH này không ?, em bít bị nói vậy thui chứ bị cũng chẳng đi đâu
có người mời sao lại không đi, em chỉ đi khi có ít nhất 3 người, còn 2 người em chỉ đi với bò em thui
topic kia chửi nhau ghê quá, sợ mấy người đó luôn , ai cũng khoe mình học nó học kia mà cư xử kém quá
có người mời sao lại không đi, em chỉ đi khi có ít nhất 3 người, còn 2 người em chỉ đi với bò em thui
topic kia chửi nhau ghê quá, sợ mấy người đó luôn , ai cũng khoe mình học nó học kia mà cư xử kém quá
sắp tới anh dọn nhà, sau đó anh lại đi công tác có lẽ sẽ vào diễn đàn ít hơn , nhưng ko sao dù sao thão lùn vẫn ỡ phòng này 8888 liên hồi ko mệt . Anh thích em vì cái này rất nhiệt tình trong công cuộc cách mạng 8888 . Có lẽ anh ko có cơ hội gặp thão offline sớm nhưng nếu có dịp anh sẽ mời mọi người .
Ren
03/06/2011
Ren
03/06/2011
@penguin : Đọc xong bài hịch thấy chột dạ quá >< Nhưng em nghĩ bây giờ thì thế nhưng nếu đất nước lâm nguy sẽ không thiếu những thanh niên trẻ can đảm đứng dậy đấu tranh đâu. Khi nhìn cảnh nước mất nhà tan thì lòng yêu nước cũng trỗi dậy
legacy
03/06/2011
Yểu điệu thục nữ...........----> Quân tử hảo cầu
Nếu em không là thục nữ....----> anh sẽ là thú dữ
Em là thú dữ...............----> anh là nguỵ quân tử
Nếu em không thích quân tử.----> anh sẽ thành tiểu nhân
Nếu em là cán cân..........----> anh sẽ là lông vũ
Nếu em không yêu anh.......----> anh yêu em
Nếu em yêu anh.............----> anh sẽ hoá thành cơn gió
...........................----> âm thầm theo em
Buồn buồn tán tỉnh cho con người tỉnh táo bớt láo ngáo
Anh muốn chỉnh sửa 1 tý cho đẹp để cua gái.
Chắc tại cái số âm duyên nó đeo bám
Sửa bởi legacy: 03/06/2011 - 14:53
Nếu em không là thục nữ....----> anh sẽ là thú dữ
Em là thú dữ...............----> anh là nguỵ quân tử
Nếu em không thích quân tử.----> anh sẽ thành tiểu nhân
Nếu em là cán cân..........----> anh sẽ là lông vũ
Nếu em không yêu anh.......----> anh yêu em
Nếu em yêu anh.............----> anh sẽ hoá thành cơn gió
...........................----> âm thầm theo em
Buồn buồn tán tỉnh cho con người tỉnh táo bớt láo ngáo
Anh muốn chỉnh sửa 1 tý cho đẹp để cua gái.
Chắc tại cái số âm duyên nó đeo bám
Sửa bởi legacy: 03/06/2011 - 14:53
yeudieuthucnu
03/06/2011
yeudieuthucnu
03/06/2011
legacy, on 03/06/2011 - 14:46, said:
Yểu điệu thục nữ...........----> Quân tử hảo cầu
Nếu em không là thục nữ....----> anh sẽ là thú dữ
Em là thú dữ...............----> anh là nguỵ quân tử
Nếu em không thích quân tử.----> anh sẽ thành tiểu nhân
Nếu em là cán cân..........----> anh sẽ là lông vũ
Nếu em không yêu anh.......----> anh yêu em
Nếu em yêu anh.............----> anh sẽ hoá thành cơn gió
...........................----> âm thầm theo em
Buồn buồn tán tỉnh cho con người tỉnh táo bớt láo ngáo
Anh muốn chỉnh sửa 1 tý cho đẹp để cua gái.
Chắc tại cái số âm duyên nó đeo bám
Nếu em không là thục nữ....----> anh sẽ là thú dữ
Em là thú dữ...............----> anh là nguỵ quân tử
Nếu em không thích quân tử.----> anh sẽ thành tiểu nhân
Nếu em là cán cân..........----> anh sẽ là lông vũ
Nếu em không yêu anh.......----> anh yêu em
Nếu em yêu anh.............----> anh sẽ hoá thành cơn gió
...........................----> âm thầm theo em
Buồn buồn tán tỉnh cho con người tỉnh táo bớt láo ngáo
Anh muốn chỉnh sửa 1 tý cho đẹp để cua gái.
Chắc tại cái số âm duyên nó đeo bám
ha ha, trong bài của legacy, thục nữ chỉ thấy là thục nữ chỉ muốn là yểu điệu thục nữ, chứ không muốn làm thú dữ đâu
yeudieuthucnu
03/06/2011
hì, không riêng TS, CM đâu pen à, phàm là người thì ai cũng có lúc như thế, vào hoàn cảnh thì mới biết được yêu nổi hay không thôi.
Họ tự tin vào mình thì họ bảo vệ chính kiến, nhưng không điều khiển được con người, tâm trí thì cũng như không. Chúng ta ở ngoài rìa, đọc thì thấy những người đó đáng sợ, đến khi mình rơi vào hoàn cảnh đó, có khi mình cũng như họ.
Qua việc thì rút kinh nghiệm cho mình, có thể ta không giỏi nhưng hơn nhau ở chỗ điều khiển được mình, giữ cho tâm tĩnh là nhất.
Họ tự tin vào mình thì họ bảo vệ chính kiến, nhưng không điều khiển được con người, tâm trí thì cũng như không. Chúng ta ở ngoài rìa, đọc thì thấy những người đó đáng sợ, đến khi mình rơi vào hoàn cảnh đó, có khi mình cũng như họ.
Qua việc thì rút kinh nghiệm cho mình, có thể ta không giỏi nhưng hơn nhau ở chỗ điều khiển được mình, giữ cho tâm tĩnh là nhất.
Cự Cơ
03/06/2011
Có Yểu Điệu Thục Nữ Công Nương rồi mà sao chưa Thấy Quân Tử Háo Cầu Công Tử xuất hiện nhể
@all
Chúc Chư Vị Hội Độc Thân luôn vui vẻ!
, nghe dọng điệu của YeuDieuThucNu Công Nương thì có vẻ như đã trải nghiệm nhiều trong cuộc sống rồi
@all
Chúc Chư Vị Hội Độc Thân luôn vui vẻ!
yeudieuthucnu
03/06/2011
Cự Cơ, on 03/06/2011 - 16:53, said:
Có Yểu Điệu Thục Nữ Công Nương rồi mà sao chưa Thấy Quân Tử Háo Cầu Công Tử xuất hiện nhể
, nghe dọng điệu của YeuDieuThucNu Công Nương thì có vẻ như đã trải nghiệm nhiều trong cuộc sống rồi ha, Cự Cơ công tử gọi cô nương, xin đừng gọi công nương, thục nữ không phải dòng quí-sờ-tộc đâu hì hì.
không biết lời đó là khen hay chê thục nữ già ha