Jump to content

Advertisements




Có thể thay đổi được định mệnh???


78 replies to this topic

#16 Tây Đô đạo sĩ

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 454 Bài viết:
  • 1467 thanks
  • LocationCần thơ

Gửi vào 18/05/2017 - 14:13

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

MichaelPhelpsAnnam, on 18/05/2017 - 13:46, said:

Cháu rất ngưỡng mộ bác Tây Đô Đạo Sĩ về lĩnh vực huyền học , cũng biết bác và rất nhiều người cũng là Phật tử . Cháu sau nhiều học hỏi thì thấy rằng , đạo Phật cốt lõi cũng là thuyết nhân quả ( nhân quả thôi chứ không luân hồi sinh tử ) thì các môn khoa học hiện đại cũng đã có những chứng minh như định luật 3 Newton về lực " khi tác động một lực vào vật thì sẽ sinh ra một lực bằng lực tác động nhưng với chiều ngược lại " cũng như các định luật vật chất . Và sau này cháu có vô tình đọc được bài viết của Gs Trịnh Hữu Tuệ ( Khoa ngôn ngữ trường MIT , Mỹ ) có viết , cháu như đã kết nối lại tất cả những gì mình biết về tôn giáo :
1. Tôn giáo chính là liều thuốc mà con người tự chế ra đề cứu chữa tâm hồn con người
2. Tôn giáo hoạt động bằng niềm tin bằng cơ chế niềm tin này mà nhiều người đã được chữa lành về bệnh tật hiểm nghèo
3. Tôn giáo bào chữa cho quá khứ , vẽ ra viễn cảnh tương lai tươi đẹp và hướng tới con người sống trong hiện tại
4, Hệ thống đạo đức của tôn giáo chỉ mang tính chất tương đối theo thời đại mà tôn giáo đó được sinh ra , ví dụ như quan hệ đồng tính trong Thiên chúa giáo là tội ác bị lên án rất nặng
5 Tôn giáo chính là cái mà nhà nước áp chế lên hệ tư tưởng của nhân dân để dễ cai trị .
Cháu mong có được sự phản biện đến từ bác , còn với cháu thì vô thần vẫn là lựa chọn duy nhất
Cháu xin trích lại toàn bộ bài happiness trên trinhhuutue.com
w phân biệt giữa “thế giới” (“welt” / “world”) và “không gian luận lý” (“logischer raum” / “logical space”). nói ngắn gọn, thế giới xác định những sự tình hiện hữu (“bestehende sachverhalte” / “existing states of affairs”), còn không gian luận lý xác định những sự tình khả hữu (“mögliche sachverhalte” / “possible states of affairs”). thế giới tương đương với tập hợp những câu đúng sự thật (“wahre sätze” / “true propositions”), còn không gian luận lý tương đương với tập hợp những câu đúng ngữ pháp (“sinnvolle sätze” / “meaningful propositions”). thế giới là đối tượng nghiên cứu của khoa học tự nhiên, còn không gian luận lý là đối tượng nghiên cứu của triết học. tất nhiên, mọi sự tình hiện hữu đều mang tính võ đoán: tất cả các mệnh đề của khoa học tự nhiên, về bản chất, đều có thể sai. hằng số hấp dẫn, hay khối lượng của mặt trời, hay tuổi đời của thủ tướng kazakhstan, etc., xét cho cùng, đều không nhất thiết phải có những giá trị mà chúng có. nói cách khác, “tất cả những gì diễn ra và tồn tại đều là ngẫu nhiên” (“alles geschehen und so-sein ist zufällig” / “all that happens and is the case is accidental”), và niềm tin vào quan hệ nhân quả giữa chúng chỉ là “mê tín” mà thôi (“der glaube an den kausalnexus ist der aberglaube” / “belief in the causal nexus is superstition”). quan niệm này, tất nhiên, nằm gọn trong triết học truyền thống và vì vậy không có gì là mới. mới, theo tôi, là cách nhìn của w đối với cái gọi là “đạo đức học” (“ethik”). w cho rằng đạo đức học, cũng như luận lý học (“logik”) và mỹ học (“ästhetik”), không thuộc phạm trù những cái ngẫu nhiên: chân lý của những “quy tắc đạo đức” (“ethische gesetze”), cũng như chân lý của “trời mưa hoặc trời không mưa,” không thể phụ thuộc vào hình hài của thế giới được. chúng phải đúng bất kể thế giới ra sao: “đạo đức học mang tính tiên nghiệm” (“die ethik ist transzendental”). (và tôi phải thú nhận rằng đây là một trực giác mà tôi chia sẻ hoàn toàn, mặc dù đã không biết bao nhiêu lần tôi phải nghe – phần lớn là từ mồm các me tây, các sinh viên nữ khoa “văn hoá học” tức các me tây tương lai, và các thể loại đàn ông nhu nhược nịnh đầm – những nhận xét hết sức nông cạn và ngu ngốc liên quan đến sự khác nhau trong “quan niệm về đạo đức” giữa “các nền văn hoá.”) vậy, tính đạo đức của một hành động không thể phụ thuộc vào một sự thật ngẫu nhiên trên thế giới, mà phải thuộc về bản chất nội tại của hành động đó, cũng như chân lý của “trời mưa hoặc trời không mưa” thuộc về bản chất nội tại của mệnh đề này, bất kể thế giới ra sao.
một câu hỏi lập tức xuất hiện: liệu một hành động đạo đức có được đền đáp, một hành động vô đạo đức có bị trừng phạt, hay không? w công nhận rằng câu hỏi này phải được coi là chính đáng (“etwas muss doch an jener fragestellung richtig sein” / “there must be something right about the question we posed”), và trả lời nó như sau: “trong đạo đức có đền đáp và trừng phạt, nhưng chúng phải nằm trong bản thân hành động” (“es muss zwar eine art von ethischem lohn und ethischer strafe geben, aber diese müssen in der handlung selbst liegen” / “there must indeed be some kind of ethical reward and ethical punishment, but they must reside in the action itself”). điều này là hiển nhiên, vì nếu chúng xảy ra sau, và ngoài, hành động, chúng sẽ mang tính “ngẫu nhiên,” và per definitionem chúng không thể mang tính ngẫu nhiên. (nói thêm về điểm này sẽ khiến stt dài thêm rất nhiều!) câu tiếp theo của w cực kỳ quan trọng: “một điều rõ ràng nữa là chúng ta sẽ thích sự đền đáp và sẽ không thích sự trừng phạt” (“das ist auch klar, dass der lohn etwas angenehmes, die strafe etwas unangenehmes sein muss” / “it is also clear that the reward must be something pleasant and the punishment something unpleasant”). nói cách khác, sự đền đáp sẽ làm chúng ta hạnh phúc, và sự trừng phạt sẽ làm chúng ta bất hạnh. nhưng nếu sự đền đáp và sự trừng phạt nằm trong bản thân hành động, hành động đạo đức sẽ đơn giản là hành động làm ta hạnh phúc, và hành động vô đạo đức sẽ đơn giản là hành động làm ta bất hạnh. điều này có nghĩa là toàn bộ “đạo đức học” có thể được quy về một và chỉ một “kategorischer imperativ”: hãy sống hạnh phúc (“be happy”). và “tội lỗi duy nhất là sống một cuộc đời bất hạnh” (“the only sin is to be unhappy”).
tôi biết là tôi chưa hiểu được đạo đức học của w, vì tôi biết rằng để hiểu được nó, ta phải hiểu được rằng nó không chỉ là câu trả lời duy nhất đúng, mà còn là câu trả lời duy nhất có thể đúng. nhưng hiểu được rằng một câu trả lời nào đó là câu trả lời duy nhất có thể đúng cũng đồng nghĩa với hiểu được rằng chẳng có gì cần phải hỏi cả, một điều chưa xảy ra với tôi, có thể là do may mắn.
đạo đức học, mỹ học và luận lý học đều liên quan đến cái mà w gọi là “cái huyền bí” (“das mystische”). một điểm tôi thấy khá khó hiểu.

Phật giáo thực ra không phải là tôn giáo. Phật là người đã hiểu biết mọi lẽ thật và các quy luật của tự nhiên, ngài là người chứng được sự thật của nhân sinh vũ trụ và ngài hướng dẫn chúng ta sống nương theo các quy luật ấy sao cho có lợi nhất. Người Phật tử thờ ngài như một người thầy, mục đích của đạo Phật chỉ là giúp cho mọi người thấy được sự thật ấy. Phật không cần ai phải tôn thờ ngài hết, chỉ cần làm theo những lời dạy của ngài để có lợi cho chính bản thân mình là đủ.
Sự thật ấy là chân tâm Phật tính của đạo Phật, Đạo của đạo Lão, Thượng đế của đạo Thiên chúa.
Những vấn đề khác chỉ là phương tiện giúp chúng ta tiến tới sự thật ấy mà thôi
Ngày nay khoa học cũng dần dần tiến tới những điều được đề cập trong kinh Phật. Đạo Phật chẳng phải là niềm an ủi hay thuốc phiện để lừa dối mọi người.
Đa số những người theo đạo Phật hiện nay hiểu sai mục đích của đạo Phật nên làm những việc không hay, thậm chí lợi dụng đạo Phật để mưu lợi gây ác cảm với đạo Phật. Muốn có cái nhìn đúng về đạo Phật cần phải tìm hiểu rất nhiều, nghiên cứu những vấn đề được đề cập trong các bộ kinh gốc, không nên chỉ nhìn hời hợt xã hội chùa chiền hiện tại mà đánh giá được đạo Phật. Việc cậu chọn Vô thần hay gì đó là quyền của cậu, nhưng để đánh giá một loại quả cây nào đó ngon hay không ngon thì trước hết phải ăn đã, không nên nhìn người khác ăn mà nhận xét nó là ngon hay dở được.
Thân mến

Sửa bởi Tây Đô đạo sĩ: 18/05/2017 - 14:15


#17 MichaelPhelpsAnnam

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 11 Bài viết:
  • 3 thanks

Gửi vào 18/05/2017 - 15:13

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Tây Đô đạo sĩ, on 18/05/2017 - 14:13, said:

Phật giáo thực ra không phải là tôn giáo. Phật là người đã hiểu biết mọi lẽ thật và các quy luật của tự nhiên, ngài là người chứng được sự thật của nhân sinh vũ trụ và ngài hướng dẫn chúng ta sống nương theo các quy luật ấy sao cho có lợi nhất. Người Phật tử thờ ngài như một người thầy, mục đích của đạo Phật chỉ là giúp cho mọi người thấy được sự thật ấy. Phật không cần ai phải tôn thờ ngài hết, chỉ cần làm theo những lời dạy của ngài để có lợi cho chính bản thân mình là đủ.
Sự thật ấy là chân tâm Phật tính của đạo Phật, Đạo của đạo Lão, Thượng đế của đạo Thiên chúa.
Những vấn đề khác chỉ là phương tiện giúp chúng ta tiến tới sự thật ấy mà thôi
Ngày nay khoa học cũng dần dần tiến tới những điều được đề cập trong kinh Phật. Đạo Phật chẳng phải là niềm an ủi hay thuốc phiện để lừa dối mọi người.
Đa số những người theo đạo Phật hiện nay hiểu sai mục đích của đạo Phật nên làm những việc không hay, thậm chí lợi dụng đạo Phật để mưu lợi gây ác cảm với đạo Phật. Muốn có cái nhìn đúng về đạo Phật cần phải tìm hiểu rất nhiều, nghiên cứu những vấn đề được đề cập trong các bộ kinh gốc, không nên chỉ nhìn hời hợt xã hội chùa chiền hiện tại mà đánh giá được đạo Phật. Việc cậu chọn Vô thần hay gì đó là quyền của cậu, nhưng để đánh giá một loại quả cây nào đó ngon hay không ngon thì trước hết phải ăn đã, không nên nhìn người khác ăn mà nhận xét nó là ngon hay dở được.
Thân mến
Cảm ơn bác đã phản hồi
có lẽ cháu đã được nghe hơi nhiều về sự biến tướng của các Phật tử và sư sãi mà có cái nhìn không thiện cảm với Phật giáo . cháu thấy việc Phật muốn chỉ dạy cho chúng sinh sống sao cho lợi nhất cho mình lại mâu thuẫn với triết lý Vô thường trong đạo , khi sinh tử không còn ý nghĩa với con người ???
Đúng là cháu còn rất ít tuổi và chưa hiểu được đạo Phật sâu sắc như các bác đi trước nên còn nhiều thiếu sót , mong bác chỉ cho cháu thêm về đạo về mấy điều sau :
1 . Đạo Phật hướng con người ta về sự phát triển hay là cứ chỉ hài lòng với hiện tại ? cái này cũng như kiểu phe cánh tả và phe cánh hữu chính trị vậy : một bên thì đòi sự công bằng cho tất cả và một bên thì muốn sự phát triển vượt bậc .
2. Con người nếu không theo bản năng tự nhiên nhất là giao phối thì chắc chắn tuyệt diệt vậy sao lại cấm kị điều này trong ngũ giới ? Thậm chí chính Phật cũng đã từng là thái tử một nước , cũng đã có vợ (?) có nhiều tài liệu cháu đã đọc thì có nói sau khi đắc đạo Phật cũng về lại vương quốc xưa của mình ?? ( cháu không nhớ rõ nguồn )
3. hệ đạo đức của Phật liệu có còn đúng ?
4 Đạo Phật đã là " đủ " ?
Với cháu thì cháu thấy nếu điều gì đúng và chuẩn mực thì tại sao lại không theo ? Cháu cũng đã từng một thời rất mộ đạo nhưng theo kiểu phong trào , cũng nghe Phật pháp của TT Thích Chân Quang nhưng cháu vẫn thấy hơi .... sai sai . Sau này thì cháu có đọc sách của thiền sư Thích Nhất Hạnh thì thấy rất hay và thích về đạo Bụt , Còn vôthần thứ toàn vẹn nhất cháu thấy được ở thời điểm hiện tại .

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Kính mến.

Thanked by 1 Member:

#18 Tây Đô đạo sĩ

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 454 Bài viết:
  • 1467 thanks
  • LocationCần thơ

Gửi vào 18/05/2017 - 15:50

Các câu hỏi của cậu chỉ liên quan đến vấn đề xã hội. Đấy không phải là chủ trương hay cứu cánh của đạo Phật. Như tôi đã nói ở trên "Những việc khác chỉ là phương tiện"
Cũng như cậu muốn con cậu học giỏi thì cần hạn chế chơi game hay xem phim. Không thể nói việc hạn chế ấy làm con cậu bị tụt hậu do không chơi game giỏi như những người khác. Việc đạo Phật đặt ra các giới cấm chẳng qua để người tu ít bị chi phối, tập trung cho việc tu học của mình. Các vấn đề khác cũng thế.
Kinh Bát nhã có nói bản chất thế giới là "Không sinh không diệt, không sạch không bẩn, chẳng tăng chẳng giảm, chẳng xấu chẳng tốt, chẳng sống chẳng chết, chẳng già chẳng trẻ..." người tu Phật cần cố gắng chứng được cảnh giới ấy.
Những điều ở trên cậu hỏi thực ra do chúng ta tự nghĩ ra rồi tự trói buộc mình, như con sâu làm kén rồi tự chui vào.
Nói chung hiểu được đạo Phật rất khó, phải có thời gian nghiên cứu và thực hành. Không thể dùng vài lời mà nói rõ ràng được. Tôi chỉ nói sơ lược để cậu dễ hình dung mà thôi.
Thân mến

Thanked by 4 Members:

#19 MichaelPhelpsAnnam

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 11 Bài viết:
  • 3 thanks

Gửi vào 18/05/2017 - 16:28

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Tây Đô đạo sĩ, on 18/05/2017 - 15:50, said:

Các câu hỏi của cậu chỉ liên quan đến vấn đề xã hội. Đấy không phải là chủ trương hay cứu cánh của đạo Phật. Như tôi đã nói ở trên "Những việc khác chỉ là phương tiện"
Cũng như cậu muốn con cậu học giỏi thì cần hạn chế chơi game hay xem phim. Không thể nói việc hạn chế ấy làm con cậu bị tụt hậu do không chơi game giỏi như những người khác. Việc đạo Phật đặt ra các giới cấm chẳng qua để người tu ít bị chi phối, tập trung cho việc tu học của mình. Các vấn đề khác cũng thế.
Kinh Bát nhã có nói bản chất thế giới là "Không sinh không diệt, không sạch không bẩn, chẳng tăng chẳng giảm, chẳng xấu chẳng tốt, chẳng sống chẳng chết, chẳng già chẳng trẻ..." người tu Phật cần cố gắng chứng được cảnh giới ấy.
Những điều ở trên cậu hỏi thực ra do chúng ta tự nghĩ ra rồi tự trói buộc mình, như con sâu làm kén rồi tự chui vào.
Nói chung hiểu được đạo Phật rất khó, phải có thời gian nghiên cứu và thực hành. Không thể dùng vài lời mà nói rõ ràng được. Tôi chỉ nói sơ lược để cậu dễ hình dung mà thôi.
Thân mến
Dạ vâng , bác có dẫn chứng rất hay . Đúng là nghiên cứu đạo Phật phải có thời gian tìm hiểu bài bản mới hiểu được . Cảm ơn bác đã chỉ dạy , cháu hiện tại thì chỉ mong có cái bằng master của tử vi và tứ trụ thôi ạ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Bác xem giúp cháu có đủ khả năng không ạ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Phá Quân mà ở mệnh thì thay đổi như chong chóng ấy mà

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#20 Tây Đô đạo sĩ

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 454 Bài viết:
  • 1467 thanks
  • LocationCần thơ

Gửi vào 18/05/2017 - 16:42

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

MichaelPhelpsAnnam, on 18/05/2017 - 16:28, said:

Dạ vâng , bác có dẫn chứng rất hay . Đúng là nghiên cứu đạo Phật phải có thời gian tìm hiểu bài bản mới hiểu được . Cảm ơn bác đã chỉ dạy , cháu hiện tại thì chỉ mong có cái bằng master của tử vi và tứ trụ thôi ạ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Bác xem giúp cháu có đủ khả năng không ạ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Phá Quân mà ở mệnh thì thay đổi như chong chóng ấy mà

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Cậu mệnh Triệt thân Tuần, đáng tiếc chí trai hay bị vùi dập, ước vọng cao xa, nỗ lực cũng lắm mà đa phần dò trăng đáy nước. Nhờ cung Phúc sáng sủa, âm đức còn vượng nên cũng được no ấm. Cậu cần nhẫn nại, không nên quá tham vọng thì cũng có được sự nghiệp. Cung Mệnh thân hội nhiều văn tinh nên cũng có bằng cấp. Chỉ tiếc Thiên khôi gặp Triệt nên bằng cấp của cậu khó được trọng dụng.
Thân mến

Sửa bởi Tây Đô đạo sĩ: 18/05/2017 - 16:43


Thanked by 2 Members:

#21 MichaelPhelpsAnnam

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 11 Bài viết:
  • 3 thanks

Gửi vào 18/05/2017 - 17:00

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Tây Đô đạo sĩ, on 18/05/2017 - 16:42, said:

Cậu mệnh Triệt thân Tuần, đáng tiếc chí trai hay bị vùi dập, ước vọng cao xa, nỗ lực cũng lắm mà đa phần dò trăng đáy nước. Nhờ cung Phúc sáng sủa, âm đức còn vượng nên cũng được no ấm. Cậu cần nhẫn nại, không nên quá tham vọng thì cũng có được sự nghiệp. Cung Mệnh thân hội nhiều văn tinh nên cũng có bằng cấp. Chỉ tiếc Thiên khôi gặp Triệt nên bằng cấp của cậu khó được trọng dụng.
Thân mến
Cảm ơn bác đã xem cũng chịu từ thời học sinh suốt nên cháu cũng quen rồi , cụ Đinh Văn Tân có xem giúp cháu thì bảo rằng : nên đi theo Trấn Thành thì giàu bằng người . Cháu biết ngay là cụ trêu cháu mà

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#22 Tây Đô đạo sĩ

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 454 Bài viết:
  • 1467 thanks
  • LocationCần thơ

Gửi vào 19/05/2017 - 06:16

Nam mạng, sinh 23.8.1965 dương lịch, giờ sửu.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Lá số này của bạn tôi, cậu ấy trước đây thường tham gia những việc từ thiện công đức và phóng sinh, năm 2016 phát hiện ung thư đại tràng giai đoạn 2, sau khi phẫu thuật và dùng hóa trị liệu, may mắn đã vượt qua, hiện tại đẫ phục hồi. Có lẽ cũng nhờ có được âm đức nên bị bệnh nan y mà không chết!
Các lá số có Linh Hỏa Đà la Địa không thời nay hay mắc bệnh nan y.


Thanked by 3 Members:

#23 MichaelPhelpsAnnam

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 11 Bài viết:
  • 3 thanks

Gửi vào 19/05/2017 - 11:57

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Tây Đô đạo sĩ, on 19/05/2017 - 06:16, said:

Nam mạng, sinh 23.8.1965 dương lịch, giờ sửu.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Lá số này của bạn tôi, cậu ấy trước đây thường tham gia những việc từ thiện công đức và phóng sinh, năm 2016 phát hiện ung thư đại tràng giai đoạn 2, sau khi phẫu thuật và dùng hóa trị liệu, may mắn đã vượt qua, hiện tại đẫ phục hồi. Có lẽ cũng nhờ có được âm đức nên bị bệnh nan y mà không chết!
Các lá số có Linh Hỏa Đà la Địa không thời nay hay mắc bệnh nan y.

Lại xin hỏi tiếp bác , ý nghĩa của việc phóng sinh là gì ?
Post 1 truyện làm cháu khá băn khoăn về việc phóng sinh , biết rằng ở trên bác có nói là "Không sinh không diệt, không sạch không bẩn, chẳng tăng chẳng giảm, chẳng xấu chẳng tốt, chẳng sống chẳng chết, chẳng già chẳng trẻ..."
Trong nhiều kiếp trước, Tất-đạt-ca Cồ-đàm là vua của một nước nhỏ thuộc vùng Tây Tạng ngày nay. Trong nền văn minh cổ đại thời bấy giờ, Ngài được biết đến là người có tấm lòng nhân đạo, giàu tình yêu và lòng thương xót đối với chúng sinh. Vì vậy, một ngày, Sakra Devendra(20) chúa tể của các vị thần quyết định thử Ngài, xem Ngài có thực sự xứng đáng làm Phật tổ trong tương lai.
Sakra đã hóa thân thành một con chim bồ câu và một vị thần khác thành một con chim đại bàng. Đại bàng với tâm trạng kẻ đi săn đã đuổi theo bắt chim bồ câu sợ hãi đang bay ngay trong cung điện của nhà vua. Chim bồ câu nức nở: “Tâu bệ hạ, xin hãy cứu mạng sống tôi, bởi vì, tôi sẽ bị con đại bàng đói kia ăn thịt”. Sau khi nghe lời kêu cứu của bồ câu, nhà vua từ bi cố gắng đuổi con đại bàng đi. Nhưng con đại bàng cũng kêu lên: “Bệ hạ, xin hãy cứu sống tôi và cho tôi ăn chim bồ câu, nếu không tôi sẽ bị chết đói”.
Nhà vua hỏi: “Tại sao người không ăn thứ khác mà cứ phải ăn con chim bồ câu bé nhỏ này?”
Đại bàng đáp: “Bẩm tâu bệ hạ, Ông trời sinh ra tôi là phải ăn thịt, tôi không thể ăn thứ khác được. Tôi không có lựa chọn nào khác”.
Nhà vua bây giờ phải đối mặt với một tình thế khó xử: Làm sao ông có thể cứu sống cả hai con vật này? Và không một chút do dự, ông đã ra lệnh cho binh lính của mình: “Hãy cắt vài miếng thịt từ người ta và đưa cho đại bàng ăn”. Tất nhiên những binh lính của ông khi nghe được lệnh như vậy rất lấy làm kinh hoàng, nhưng họ vẫn phải làm theo lệnh vua, cắt thịt vua mang cho chim đại bàng ăn. Điều kỳ diệu đã xảy ra, khi các binh lính thực hiện theo lệnh vua, nhà vua không cảm thấy đau đớn gì cả, cũng không có giọt máu nào tràn ra. (Cùng kể về tích chuyện này, song một số cuốn kinh Phật có tình tiết khác một chút. Người ta kể rằng, con đại bàng đã yêu cầu một số thịt bằng với trọng lượng của chim bồ câu. Những người lính cho chim bồ câu lên một bên của cái cân, bên kia là thịt của nhà vua. Họ cứ lấy thịt của nhà vua cho chim ăn đến lúc bằng với trọng lượng của bồ câu. Sau đó, nhà vua ngất xỉu).

Thanked by 1 Member:

#24 Tây Đô đạo sĩ

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 454 Bài viết:
  • 1467 thanks
  • LocationCần thơ

Gửi vào 19/05/2017 - 12:10

Phóng sinh là cứu mạng những cá thể có nguy cơ bị giết. Khi chưa chứng đạo thì vẫn cần làm mọi việc để tiến tới việc chứng ngộ ấy. Khi nào chứng rồi thì không cần làm nữa. Như mình mới ở mẫu giáo thì nên cố gắng học chữ, làm toán...khi đã là kỹ sư rồi thì không cần học nhưng cái đó nữa.
Cậu đọc ở đây nhé:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 3 Members:

#25 minhthu.ecofam

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 27 Bài viết:
  • 10 thanks

Gửi vào 19/05/2017 - 14:34

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Tây Đô đạo sĩ, on 19/05/2017 - 12:10, said:

Phóng sinh là cứu mạng những cá thể có nguy cơ bị giết. Khi chưa chứng đạo thì vẫn cần làm mọi việc để tiến tới việc chứng ngộ ấy. Khi nào chứng rồi thì không cần làm nữa. Như mình mới ở mẫu giáo thì nên cố gắng học chữ, làm toán...khi đã là kỹ sư rồi thì không cần học nhưng cái đó nữa.
Cậu đọc ở đây nhé:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thưa bác Tây Đô đạo sĩ!

Cháu có theo dõi nhiều bài viết và những chia sẻ của bác. Do cháu thấy cháu có nhiều suy nghĩ gần giống như bác nói, cháu cũng hành thiện từ trước đến nay nhưng cuộc sống vẫn còn nhiều nỗi buồn, đau khổ.

Cháu có in Nghi thức trì tụng Chú Đại Bi của bác, có trì tụng 5 biến mỗi ngày để tâm hồn thanh thản. Cháu yêu thích trồng cây và nhân giống tặng nhiều bạn bè, anh em. Cháu có nghe nói trồng các cây nhỏ cũng giống như nuôi các con vật nhỏ.

Cháu chỉ có 1 điều thắc mắc là cháu từ bé đã theo mẹ làm việc thiện, chưa từng hãm hại ai. Nhưng sao cuộc đời chẳng mấy suôn sẻ. Như cuộc đời ông Kazuo Inamori mà bác đã viết mở đầu.

Thi đại học lần 2 mới đỗ, tận lực tốt nghiệp xuất sắc được học bổng thì Pháp cắt vì lý do khủng hoảng kinh tế. Làm thuê 6 năm tận lực cho 2 công ty của Đức và của Việt Nam, đồng nghiệp chèn ép vì cho rằng được sếp nâng đỡ, sếp thì không tăng lương. Đến lúc lương không đủ sống mới mở công ty dược riêng. Chưa mở xong thì bị sếp cũ cho là sắp cướp khách của công ty nên đe dọa như xã hội đen. Công ty mở ra làm ăn có lãi thì cổ đông khác không phúc cháu làm GĐ nên ép bán hết cổ đông cho họ. Cháu không bán nên họ tự ái bán hết cổ phần của họ ra và quyết phá công ty cháu, làm hàng nhái và phá uy tín của cháu.


Chuyện tình cảm thì 2 lần chuẩn bị kết hôn mà đều bị phản bội ngay trước ngày cưới. Nếu người con gái khác chắc tự tử rồi. Nhưng nghĩ tính mạng của người sinh ra chứ có phải riêng của mình đâu. Vậy nên cố nén thương đau ngắc ngoải sống tiếp. Bố mẹ không biết hết sự tình, bạn thân không dám hỏi đến chuyện.

Đến năm nay công ty đã vực dậy cháu đã mua được nhà, xe và tích lũy đê xây dựng văn phòng chỗ ở cho nhân viên. Tình cảm cũng gặp người mới và đang tìm hiểu.

NHƯNG CHÁU SỢ BÁC Ạ, CHÁU SỢ LÒNG NGƯỜI. TRÊN ĐỜI NÀY CHỈ CÓ LÒNG NGƯỜI LÀ KHỦNG KHIẾP NHẤT. NHỮNG NGƯỜI TA HI SINH VÌ HỌ NHIỀU NHẤT THÌ HỌ PHẢN BỘI TA.

Cháu chỉ xin nhờ bác xem giúp cháu là tất cả những phương án bác đã chia sẻ cháu đều áp dụng mà cớ sao lại luôn đen đủi, trắc trở??? Lá số của cháu có người nói không tệ kia mà. Lúc nào cháu mới tìm được nơi nương tựa. Việc lớn làm được mà sao kết hôn thôi cũng trắc trở gấp tỉ lần bạn bè?

Cháu xin bác cho cháu vài lời khuyên về lá số của cháu ạ:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Cháu xin cảm tạ những đóng góp của bác trên diễn đàn này mà cháu đang học tập và làm theo ạ!

Sửa bởi minhthu.ecofam: 19/05/2017 - 14:36


Thanked by 1 Member:

#26 Tây Đô đạo sĩ

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 454 Bài viết:
  • 1467 thanks
  • LocationCần thơ

Gửi vào 19/05/2017 - 14:59

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

minhthu.ecofam, on 19/05/2017 - 14:34, said:

Thưa bác Tây Đô đạo sĩ!

Cháu có theo dõi nhiều bài viết và những chia sẻ của bác. Do cháu thấy cháu có nhiều suy nghĩ gần giống như bác nói, cháu cũng hành thiện từ trước đến nay nhưng cuộc sống vẫn còn nhiều nỗi buồn, đau khổ.

Cháu có in Nghi thức trì tụng Chú Đại Bi của bác, có trì tụng 5 biến mỗi ngày để tâm hồn thanh thản. Cháu yêu thích trồng cây và nhân giống tặng nhiều bạn bè, anh em. Cháu có nghe nói trồng các cây nhỏ cũng giống như nuôi các con vật nhỏ.

Cháu chỉ có 1 điều thắc mắc là cháu từ bé đã theo mẹ làm việc thiện, chưa từng hãm hại ai. Nhưng sao cuộc đời chẳng mấy suôn sẻ. Như cuộc đời ông Kazuo Inamori mà bác đã viết mở đầu.

Thi đại học lần 2 mới đỗ, tận lực tốt nghiệp xuất sắc được học bổng thì Pháp cắt vì lý do khủng hoảng kinh tế. Làm thuê 6 năm tận lực cho 2 công ty của Đức và của Việt Nam, đồng nghiệp chèn ép vì cho rằng được sếp nâng đỡ, sếp thì không tăng lương. Đến lúc lương không đủ sống mới mở công ty dược riêng. Chưa mở xong thì bị sếp cũ cho là sắp cướp khách của công ty nên đe dọa như xã hội đen. Công ty mở ra làm ăn có lãi thì cổ đông khác không phúc cháu làm GĐ nên ép bán hết cổ đông cho họ. Cháu không bán nên họ tự ái bán hết cổ phần của họ ra và quyết phá công ty cháu, làm hàng nhái và phá uy tín của cháu.

Chuyện tình cảm thì 2 lần chuẩn bị kết hôn mà đều bị phản bội ngay trước ngày cưới. Nếu người con gái khác chắc tự tử rồi. Nhưng nghĩ tính mạng của người sinh ra chứ có phải riêng của mình đâu. Vậy nên cố nén thương đau ngắc ngoải sống tiếp. Bố mẹ không biết hết sự tình, bạn thân không dám hỏi đến chuyện.

Đến năm nay công ty đã vực dậy cháu đã mua được nhà, xe và tích lũy đê xây dựng văn phòng chỗ ở cho nhân viên. Tình cảm cũng gặp người mới và đang tìm hiểu.

NHƯNG CHÁU SỢ BÁC Ạ, CHÁU SỢ LÒNG NGƯỜI. TRÊN ĐỜI NÀY CHỈ CÓ LÒNG NGƯỜI LÀ KHỦNG KHIẾP NHẤT. NHỮNG NGƯỜI TA HI SINH VÌ HỌ NHIỀU NHẤT THÌ HỌ PHẢN BỘI TA.

Cháu chỉ xin nhờ bác xem giúp cháu là tất cả những phương án bác đã chia sẻ cháu đều áp dụng mà cớ sao lại luôn đen đủi, trắc trở??? Lá số của cháu có người nói không tệ kia mà. Lúc nào cháu mới tìm được nơi nương tựa. Việc lớn làm được mà sao kết hôn thôi cũng trắc trở gấp tỉ lần bạn bè?

Cháu xin bác cho cháu vài lời khuyên về lá số của cháu ạ:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Cháu xin cảm tạ những đóng góp của bác trên diễn đàn này mà cháu đang học tập và làm theo ạ!

Chúng ta ai cũng có nghiệp tiền kiếp của mình, dù mình có trả nhưng có thể do nghiệp ấy còn nhiều nên tình hình chưa mấy khả quan, cần kiên nhẫn hơn nữa. Nợ nào cũng vậy, cố trả thì có ngày nó phải hết thôi.
Thí dụ cô nợ khoảng 100 triệu, mỗi tháng cô cố gắng trả được 1 triệu (Phóng sinh, làm phúc bố thí tụng chú Đại bi...) 2 năm sau cô thấy nợ nần vẫn còn đâm ra nản chí, nói là việc trả nợ không cần thiết, không làm nữa. Nợ cũ nó lại đẻ lãi....
Cô mới 33 tuổi mà mua được nhà được xe là hơn rất nhiều người rồi đấy, dù cô vất vả nhưng vẫn có thành công. Có người phấn đấu cả đời còn chưa có được mức sống như cô hiện tại, chẳng qua nữ mạng Thái dương thường có ước vọng cao, ít khi cảm thấy hài lòng với hiện tại, luôn có chí hướng cải cách tiến bộ, nhìn lên quá cao nên cô hay tự làm khổ bản thân mình, thêm Hóa kỵ thì đôi lúc hơi bị tự kỷ.
Đại vận 23-32 tuổi tại cung Phu Thiên đồng hội Không Kiếp Kình dương, cung Đinh Mão Cự môn Hóa kỵ chiếu, cô không bị phá sản và dính vào pháp luật trong đại vận này đã là điều may mắn. Cung Phu có Không Kiếp, Mệnh có Hóa kỵ thì dù cô lấy chồng sớm cũng tan vỡ hôn nhân mà thôi. Sau này cô sẽ là người quản lý gia đình, hay lấn át chồng, vai trò của người chồng có phần mờ nhạt, sau khi lấy chồng bản thân cô sẽ cảm thấy ít nhiều vỡ mộng thất vọng. Cô lấy chồng muộn sẽ tốt cho cô hơn. Xét các cung tiểu hạn thì năm nay 2017 có một số sao báo hỉ cùng Thiên không, chính là năm cô có cơ hội lấy chồng. Sau này cũng nên mềm mỏng một chút, nương nhẹ tay với chồng nhé, không nên quá khó tính ghen tuông, cũng cần tránh nói đụng chạm tự ái chồng.
Cố lên nhé...hi hi...
Thân mến

#27 minhthu.ecofam

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 27 Bài viết:
  • 10 thanks

Gửi vào 19/05/2017 - 15:53

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Tây Đô đạo sĩ, on 19/05/2017 - 14:59, said:

Chúng ta ai cũng có nghiệp tiền kiếp của mình, dù mình có trả nhưng có thể do nghiệp ấy còn nhiều nên tình hình chưa mấy khả quan, cần kiên nhẫn hơn nữa. Nợ nào cũng vậy, cố trả thì có ngày nó phải hết thôi.
Thí dụ cô nợ khoảng 100 triệu, mỗi tháng cô cố gắng trả được 1 triệu (Phóng sinh, làm phúc bố thí tụng chú Đại bi...) 2 năm sau cô thấy nợ nần vẫn còn đâm ra nản chí, nói là việc trả nợ không cần thiết, không làm nữa. Nợ cũ nó lại đẻ lãi....
Cô mới 33 tuổi mà mua được nhà được xe là hơn rất nhiều người rồi đấy, dù cô vất vả nhưng vẫn có thành công. Có người phấn đấu cả đời còn chưa có được mức sống như cô hiện tại, chẳng qua nữ mạng Thái dương thường có ước vọng cao, ít khi cảm thấy hài lòng với hiện tại, luôn có chí hướng cải cách tiến bộ, nhìn lên quá cao nên cô hay tự làm khổ bản thân mình, thêm Hóa kỵ thì đôi lúc hơi bị tự kỷ.
Đại vận 23-32 tuổi tại cung Phu Thiên đồng hội Không Kiếp Kình dương, cung Đinh Mão Cự môn Hóa kỵ chiếu, cô không bị phá sản và dính vào pháp luật trong đại vận này đã là điều may mắn. Cung Phu có Không Kiếp, Mệnh có Hóa kỵ thì dù cô lấy chồng sớm cũng tan vỡ hôn nhân mà thôi. Sau này cô sẽ là người quản lý gia đình, hay lấn át chồng, vai trò của người chồng có phần mờ nhạt, sau khi lấy chồng bản thân cô sẽ cảm thấy ít nhiều vỡ mộng thất vọng. Cô lấy chồng muộn sẽ tốt cho cô hơn. Xét các cung tiểu hạn thì năm nay 2017 có một số sao báo hỉ cùng Thiên không, chính là năm cô có cơ hội lấy chồng. Sau này cũng nên mềm mỏng một chút, nương nhẹ tay với chồng nhé, không nên quá khó tính ghen tuông, cũng cần tránh nói đụng chạm tự ái chồng.
Cố lên nhé...hi hi...
Thân mến

Cháu cảm ơn bác nhiều đã cho cháu lời khuyên!

Cháu tới năm 30 tuổi mới mở công ty riêng ạ. Cũng sắp hết đại vận 23-32 bác chỉ cho cháu ạ. Cháu không làm gì sai pháp luật hay cạnh tranh không lành mạnh nên không gặp trục trặc ạ.

Hầu hết mọi người xung quanh đều nói cháu may mắn nhưng nếu ai đó đã cố gắng như cháu chắc hẳn đã thành công vang xa hơn rồi.

Vấn đề cháu quan tâm nhất thời điểm hiện tại là cháu có thể kết hôn như bác nói đúng không ạ? Cháu đâu muốn lấn át chồng ạ. Thực ra cháu muốn ăn bám ai đó, ai đó cho dựa vào để bớt chút mệt mỏi. Nhưng chưa ai cho dựa vào.

Công ty thì nếu người phản bội đó đủ lực để gánh vác để anh chị em có mức lương tốt hơn cháu đã làm thì cháu cũng nhường. Là họ không làm được như cháu nhưng vẫn cố chiếm đoạt. Các anh chị em muốn cháu tự gây dựng lại nên cháu mới đứng ra đó ạ.

Thực lòng cháu không ước vọng cao như bác nói đâu ạ. Cháu có nhiều thất bại để thận trọng, để thấu hiểu và đồng cảm với anh chị em và bạn bè hơn những năm trước 30 tuổi. Cháu vẫn duy trì thói quen trì chú Đại Bi, trồng cây, giúp đỡ mọi người xung quanh. Trừ việc chia sẻ tâm tư vì cháu sợ lòng người nham hiểm, dù mình có tốt với họ cũng không lường được ngày họ phản bội ta.

CHÁU XIN PHÉP NHỜ BÁC CHỈ THÊM CÁC PHƯƠNG PHÁP HÓA GIẢI CÁC KIẾP NẠN Ạ. CHÁU CHƯA TỪNG TỪ BỎ NỖ LỰC LÀM LẠI CUỘC ĐỜI SAU NHỮNG THẤT BẠI:

ĐỨC PHẬT: Không quan trọng quá khứ con khắc nghiệt thế nào, con luôn luôn có thể bắt đầu lại.

Luôn cố đứng lên sau thất bại nhưng nhiều lúc cũng thấm mệt ạ.

Cháu xin cảm ơn bác về những chia sẻ về đạo phật mà bác đã đưa ra, đúng thiên hướng mà cháu luôn theo đuổi từ nhỏ ạ.

#28 Tây Đô đạo sĩ

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 454 Bài viết:
  • 1467 thanks
  • LocationCần thơ

Gửi vào 19/05/2017 - 16:37

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

minhthu.ecofam, on 19/05/2017 - 15:53, said:

Cháu cảm ơn bác nhiều đã cho cháu lời khuyên!

Cháu tới năm 30 tuổi mới mở công ty riêng ạ. Cũng sắp hết đại vận 23-32 bác chỉ cho cháu ạ. Cháu không làm gì sai pháp luật hay cạnh tranh không lành mạnh nên không gặp trục trặc ạ.

Hầu hết mọi người xung quanh đều nói cháu may mắn nhưng nếu ai đó đã cố gắng như cháu chắc hẳn đã thành công vang xa hơn rồi.

Vấn đề cháu quan tâm nhất thời điểm hiện tại là cháu có thể kết hôn như bác nói đúng không ạ? Cháu đâu muốn lấn át chồng ạ. Thực ra cháu muốn ăn bám ai đó, ai đó cho dựa vào để bớt chút mệt mỏi. Nhưng chưa ai cho dựa vào.

Công ty thì nếu người phản bội đó đủ lực để gánh vác để anh chị em có mức lương tốt hơn cháu đã làm thì cháu cũng nhường. Là họ không làm được như cháu nhưng vẫn cố chiếm đoạt. Các anh chị em muốn cháu tự gây dựng lại nên cháu mới đứng ra đó ạ.

Thực lòng cháu không ước vọng cao như bác nói đâu ạ. Cháu có nhiều thất bại để thận trọng, để thấu hiểu và đồng cảm với anh chị em và bạn bè hơn những năm trước 30 tuổi. Cháu vẫn duy trì thói quen trì chú Đại Bi, trồng cây, giúp đỡ mọi người xung quanh. Trừ việc chia sẻ tâm tư vì cháu sợ lòng người nham hiểm, dù mình có tốt với họ cũng không lường được ngày họ phản bội ta.

CHÁU XIN PHÉP NHỜ BÁC CHỈ THÊM CÁC PHƯƠNG PHÁP HÓA GIẢI CÁC KIẾP NẠN Ạ. CHÁU CHƯA TỪNG TỪ BỎ NỖ LỰC LÀM LẠI CUỘC ĐỜI SAU NHỮNG THẤT BẠI:

ĐỨC PHẬT: Không quan trọng quá khứ con khắc nghiệt thế nào, con luôn luôn có thể bắt đầu lại.

Luôn cố đứng lên sau thất bại nhưng nhiều lúc cũng thấm mệt ạ.

Cháu xin cảm ơn bác về những chia sẻ về đạo phật mà bác đã đưa ra, đúng thiên hướng mà cháu luôn theo đuổi từ nhỏ ạ.

Việc xem số để biết ưu nhược điểm của mình, cố gắng sửa chữa sẽ lợi cho chính bản thân mình thôi. Tôi hay nêu các nhược điểm của thân chủ nên đôi khi họ hợi bị...tự ái

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, nhưng sau này họ đều quay lại cám ơn tôi, hy vọng cô không tự ái chứ nhỉ. Hi...hi...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Cô đọc bài này của tôi nhé:



Lá số tử vi và việc cải thiện số mạng



Khi chúng ta đi xem số, dù bằng bất cứ phương pháp nào như Tử vi, Tứ trụ, tướng mạo, quẻ Dịch...đều với mục đích xem bản thân mình có những ưu nhược điểm nào, có sở trường gì, có khả năng khi nào gặp vận hạn hanh thông, lúc nào có vận xấu, khi nào cần chờ đợi khi nào cần mạnh dạn hành động. Cũng có thể xem liệu lúc nào có thể gặp tai nạn, lúc nào có khả năng xảy ra việc phá sản hay đổ vỡ hôn nhân...hoặc có những vận có thể rất xấu...
Tuy nhiên nếu xem số mệnh mà không có cách nào thay đổi hoặc giảm nhẹ được thì thiết nghĩ không cần xem làm gì. Đã gọi là định mệnh thì dù xem hay không nó cũng phải xảy ra như thế. Biết trước tai nạn hay vận hạn xấu chỉ thêm chuốc lo vào người, không xem có khi đỡ phải tiền mất tật mang.
Nhiều bà nhiều cô bị các thầy mạnh miệng khủng bố :"Ngày ấy tháng ấy cô mà không bị gãy chân què tay là tôi đi đầu xuống đất" đâm ra lo quá, bản thân bị bệnh tim, tụt huyết áp sẵn, suốt ngày buồn bã bỏ ăn bỏ ngủ chưa đến ngày định mệnh của thầy đã đi cấp cứu mấy lần... Hoặc vợ chồng người ta đang yên ấm, thầy phán: "Thằng chồng nhà cô không ngoại tình là tôi đốt sách, đập mu rùa". Thế là cô vợ lập tức nghi ngờ, nhìn chồng bằng đôi mắt mang hình viên đạn, thái độ bí hiểm, tình cảm lạnh nhạt. Anh chồng chán quá, dần dần đâm ra có tình ý khác thật. Rõ ràng chính lời phán của thầy đã làm méo mó số phận người ta theo hướng tiêu cực. Chả trách được đa số các thầy đều bị nghiệp báo xấu.
Thực ra lá số như một bản hồ sơ lý lịch, một bản kết án của một "tù nhân bể khổ", trong ấy chỉ nêu những khả năng có thể xảy ra, không khẳng định "Dứt khoát phải như thế" mà chỉ nêu "Có khả năng lớn sẽ như thế". Thầy không thể phán một cách chắc chắn như đinh đóng cột được.
Thí dụ một người phạm tội, bị tuyên án 10 năm tù giam, hồ sơ ghi rõ ràng, anh ta phải có trách nhiệm thi hành đủ số năm ấy. Tuy nhiên khi làm tù nhân anh ta bỗng nhiên hối cải ăn năn, làm nhiều việc tốt, lập công chuộc tội, tích cực lao động hoặc tham gia những việc công ích. Tự nhiên được xét ân xá giảm án chỉ còn 5 năm, được tự do. Như vậy dù bản án có tình có lý, đúng người đúng tội, nhưng việc thi hành vẫn có thể khác biệt với nội dung bản án.
Ngược lại anh chàng nọ cũng bị kết án 10 năm, vào làm đầu gấu, phá phách đánh đập bạn tù, thích làm Tù trưởng hung hăng ác độc. Sau một thời gian bị tăng lên thành 15 năm. Như vậy, vẫn bản án đúng, nhưng sự thi hành lại khác, không giống nội dung đã ghi.
Lá số Tử vi và Tứ trụ được lập dựa vào thời điểm ra đời của đương số, ghi rõ những điều mà đương số phải thi hành trong cuộc sống hiện tại. Tuy nhiên diễn biến số phận không cứng nhắc như lá số đã ghi mà có thể thay đổi theo hướng tiêu cực và tích cực. Việc tu nhân tích đức, lánh dữ làm lành sẽ làm số phận được cải thiện tốt hơn. Ngược lại đương số làm nhiều việc xấu, ác độc thì diễn biến cuộc đời sẽ chuyển biến theo hướng tiêu cực, nặng nhẹ tùy vào mức độ của các hành động của đương số.

Kinh Dịch của Nho gia nói : "Tích thiện chi gia, tất hữu dư khánh; Tích bất thiện chi gia tất hữu dư ương"

Tức là: Nhà nào thường tích chứa điều thiện sẽ có nhiều niềm vui; Nhà tích chứa điều ác ắt sẽ gặp tai ương.


Kinh Niết bàn của Phật gia nói : "Thiện ác chi báo, như ảnh tùy hình; Tam thế nhân quả, tuần hoàn bất thất"

Tức là: Quả báo thiện ác, như bóng theo hình; Nhân quả ba đời, xoay vần không mất.


Thái thượng cảm ứng thiên của Đạo gia nói: "Họa phúc vô môn, duy nhân tự chiêu; Thiện ác chi báo, như ảnh tùy hình"

Tức là: Họa hay là phúc, do người tự tạo; Quả báo thiện ác, như bóng theo hình.


Qua đây đủ biết nhân quả báo ứng là xác thực, là điều các thánh nhân thế gian và xuất thế gian đề muốn tuyên dương.


Việc cải thiện số mạng của chúng ta cũng chính là dựa theo luật nhân quả. Dù lá số xấu mà bản thân có những động thái tích cực cải sửa thì ít nhiều vẫn có thể thi hành bản án nhẹ hơn những gì đã tuyên. Và tất nhiên nếu làm chuyện tổn phúc thì sẽ có những tình tiết tăng nặng, vận chỉ ghi có khả năng đau ốm, nhưng có khi chết luôn cũng nên!

Và ở đây cũng cần nói thêm. Có người nói vậy là lá số Tử vi có khi sai? Thực ra lá số đúng, nhưng diễn biến cuộc sống có thể giống lá số hoặc không. Nếu một người không có động thái tăng nặng hay giảm nhẹ, sống theo cảm tính thì lá số sẽ rất ứng với cuộc sống của đương số. Như chàng tù nhân, không lập công, không gây thêm tội thì cứ thi hành đủ 10 năm mới ra, không thắc mắc Oong Đơ Toa Cát gì ráo.




#29 aioidungchom

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 314 Bài viết:
  • 249 thanks

Gửi vào 19/05/2017 - 18:27

Kính bác Tây Đô Đạo Sĩ .

Cháu xin đăng lá số của cháu vào đây ạ !. Lần này bí bách quá lên làm phiền nhờ bác coi giúp ,Cháu xin chân thành cảm ơn , chúc cuối tuần vui vẻ . Câu hỏi của cháu như trong inbox ạ .

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#30 minhthu.ecofam

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 27 Bài viết:
  • 10 thanks

Gửi vào 20/05/2017 - 08:44

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Tây Đô đạo sĩ, on 19/05/2017 - 16:37, said:

Việc xem số để biết ưu nhược điểm của mình, cố gắng sửa chữa sẽ lợi cho chính bản thân mình thôi. Tôi hay nêu các nhược điểm của thân chủ nên đôi khi họ hợi bị...tự ái

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, nhưng sau này họ đều quay lại cám ơn tôi, hy vọng cô không tự ái chứ nhỉ. Hi...hi...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Cô đọc bài này của tôi nhé:



Lá số tử vi và việc cải thiện số mạng



Khi chúng ta đi xem số, dù bằng bất cứ phương pháp nào như Tử vi, Tứ trụ, tướng mạo, quẻ Dịch...đều với mục đích xem bản thân mình có những ưu nhược điểm nào, có sở trường gì, có khả năng khi nào gặp vận hạn hanh thông, lúc nào có vận xấu, khi nào cần chờ đợi khi nào cần mạnh dạn hành động. Cũng có thể xem liệu lúc nào có thể gặp tai nạn, lúc nào có khả năng xảy ra việc phá sản hay đổ vỡ hôn nhân...hoặc có những vận có thể rất xấu...
Tuy nhiên nếu xem số mệnh mà không có cách nào thay đổi hoặc giảm nhẹ được thì thiết nghĩ không cần xem làm gì. Đã gọi là định mệnh thì dù xem hay không nó cũng phải xảy ra như thế. Biết trước tai nạn hay vận hạn xấu chỉ thêm chuốc lo vào người, không xem có khi đỡ phải tiền mất tật mang.
Nhiều bà nhiều cô bị các thầy mạnh miệng khủng bố :"Ngày ấy tháng ấy cô mà không bị gãy chân què tay là tôi đi đầu xuống đất" đâm ra lo quá, bản thân bị bệnh tim, tụt huyết áp sẵn, suốt ngày buồn bã bỏ ăn bỏ ngủ chưa đến ngày định mệnh của thầy đã đi cấp cứu mấy lần... Hoặc vợ chồng người ta đang yên ấm, thầy phán: "Thằng chồng nhà cô không ngoại tình là tôi đốt sách, đập mu rùa". Thế là cô vợ lập tức nghi ngờ, nhìn chồng bằng đôi mắt mang hình viên đạn, thái độ bí hiểm, tình cảm lạnh nhạt. Anh chồng chán quá, dần dần đâm ra có tình ý khác thật. Rõ ràng chính lời phán của thầy đã làm méo mó số phận người ta theo hướng tiêu cực. Chả trách được đa số các thầy đều bị nghiệp báo xấu.
Thực ra lá số như một bản hồ sơ lý lịch, một bản kết án của một "tù nhân bể khổ", trong ấy chỉ nêu những khả năng có thể xảy ra, không khẳng định "Dứt khoát phải như thế" mà chỉ nêu "Có khả năng lớn sẽ như thế". Thầy không thể phán một cách chắc chắn như đinh đóng cột được.
Thí dụ một người phạm tội, bị tuyên án 10 năm tù giam, hồ sơ ghi rõ ràng, anh ta phải có trách nhiệm thi hành đủ số năm ấy. Tuy nhiên khi làm tù nhân anh ta bỗng nhiên hối cải ăn năn, làm nhiều việc tốt, lập công chuộc tội, tích cực lao động hoặc tham gia những việc công ích. Tự nhiên được xét ân xá giảm án chỉ còn 5 năm, được tự do. Như vậy dù bản án có tình có lý, đúng người đúng tội, nhưng việc thi hành vẫn có thể khác biệt với nội dung bản án.
Ngược lại anh chàng nọ cũng bị kết án 10 năm, vào làm đầu gấu, phá phách đánh đập bạn tù, thích làm Tù trưởng hung hăng ác độc. Sau một thời gian bị tăng lên thành 15 năm. Như vậy, vẫn bản án đúng, nhưng sự thi hành lại khác, không giống nội dung đã ghi.
Lá số Tử vi và Tứ trụ được lập dựa vào thời điểm ra đời của đương số, ghi rõ những điều mà đương số phải thi hành trong cuộc sống hiện tại. Tuy nhiên diễn biến số phận không cứng nhắc như lá số đã ghi mà có thể thay đổi theo hướng tiêu cực và tích cực. Việc tu nhân tích đức, lánh dữ làm lành sẽ làm số phận được cải thiện tốt hơn. Ngược lại đương số làm nhiều việc xấu, ác độc thì diễn biến cuộc đời sẽ chuyển biến theo hướng tiêu cực, nặng nhẹ tùy vào mức độ của các hành động của đương số.

Kinh Dịch của Nho gia nói : "Tích thiện chi gia, tất hữu dư khánh; Tích bất thiện chi gia tất hữu dư ương"

Tức là: Nhà nào thường tích chứa điều thiện sẽ có nhiều niềm vui; Nhà tích chứa điều ác ắt sẽ gặp tai ương.

Kinh Niết bàn của Phật gia nói : "Thiện ác chi báo, như ảnh tùy hình; Tam thế nhân quả, tuần hoàn bất thất"
Tức là: Quả báo thiện ác, như bóng theo hình; Nhân quả ba đời, xoay vần không mất.

Thái thượng cảm ứng thiên của Đạo gia nói: "Họa phúc vô môn, duy nhân tự chiêu; Thiện ác chi báo, như ảnh tùy hình"
Tức là: Họa hay là phúc, do người tự tạo; Quả báo thiện ác, như bóng theo hình.

Qua đây đủ biết nhân quả báo ứng là xác thực, là điều các thánh nhân thế gian và xuất thế gian đề muốn tuyên dương.

Việc cải thiện số mạng của chúng ta cũng chính là dựa theo luật nhân quả. Dù lá số xấu mà bản thân có những động thái tích cực cải sửa thì ít nhiều vẫn có thể thi hành bản án nhẹ hơn những gì đã tuyên. Và tất nhiên nếu làm chuyện tổn phúc thì sẽ có những tình tiết tăng nặng, vận chỉ ghi có khả năng đau ốm, nhưng có khi chết luôn cũng nên!

Và ở đây cũng cần nói thêm. Có người nói vậy là lá số Tử vi có khi sai? Thực ra lá số đúng, nhưng diễn biến cuộc sống có thể giống lá số hoặc không. Nếu một người không có động thái tăng nặng hay giảm nhẹ, sống theo cảm tính thì lá số sẽ rất ứng với cuộc sống của đương số. Như chàng tù nhân, không lập công, không gây thêm tội thì cứ thi hành đủ 10 năm mới ra, không thắc mắc Oong Đơ Toa Cát gì ráo.




Kính thưa bác Tây Đô đạo sĩ!

Bác đưa nêu ra các yếu điểm của cháu ít như vậy là đã nhẹ nhàng với cháu lắm rồi, cháu không có gì tự ái đâu ạ. Cháu cũng tự biết cháu còn quá nhiều yếu điểm để khắc phục.

Làm việc thiện như bản năng thôi ạ. Thấy việc bất bình là không thể coi như không thấy được. Bênh vực người yếu thế luôn là lựa chọn của cháu. Chính vì thế những người giàu có, chức quyền thường không ưa cháu. Chỉ có người nghèo và hoạn nạn là bạn của cháu.

Cháu cũng cảm nhận được là có thể mình sống chưa đủ tốt nên cuộc đời mới trắc trở như vậy. Nên luôn luôn cố gắng sống chính trực, trang nghiêm và chia sẻ với mọi người hơn nữa.

Nếu được cháu xin nhờ bác xem giúp cháu cung Phu Thê và cung Tử Tức bác nhé. Cụ Tân nói cháu không lấy được chồng và vì thế sẽ không có con. Cháu đau buồn suốt năm 2015. Năm 2016 cháu quyết tâm gạt bỏ ý nghĩ cuộc đời đen đủi đó và mở lòng nhận lời tìm hiểu 1 người. Cháu sẽ không từ bỏ việc làm lại cuộc đời cho đến khi nào thành công. Với cháu chưa thành công thì chưa phải phút cuối ạ.

Cháu cảm ơn bác nhiều ạ!






Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Name Viết bởi Thống kê Bài Cuối

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |