←  Linh Tinh

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Diệp Công hảo Long

vietnamconcrete's Photo vietnamconcrete 29/04/2017

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thời Xuân Thu (770-476 TCN), Thẩm Chư Lương sinh ra trong một gia đình Vương thất ở nước Sở, vua Sở Chiêu Vương phong tước Công và phong đất Diệp làm thực ấp, đồng thời phong đổi họ Thẩm sang họ Diệp, từ đó, ông được gọi bằng Diệp Công (叶公).

Diệp Công nổi tiếng là rất thích rồng. Ông thích rồng đến mức khắp mọi nơi trong nhà ông, trên các bức tường, cửa ra vào, cửa sổ, dầm, và trụ cột đều được vẽ hoặc khắc hình rồng. Quần áo của ông cũng được thêu rồng, và ông thường nói với mọi người rằng rồng là điều ông yêu thích nhất.

Khi Rồng thật ở trên trời nghe nói về điều này, Rồng đã rất cảm động và quyết định đến thăm Diệp Công để cảm tạ.

Tuy nhiên, khi Rồng thật xuất hiện trước Diệp Công, ông ấy đã rất hoảng sợ và khóc lóc kêu cứu.

Rồng thấy rất lạ và nói: “Tôi nghe nói ông rất yêu thích những con rồng. Vậy tại sao ông lại sợ hãi khi nhìn thấy tôi?”

Diệp Công run rẩy trả lời: “Tôi chỉ thích những hình ảnh của rồng; chứ không phải là nhìn thấy Rồng thật!”, sau đó ông chạy thục mạng ra khỏi nhà.

Từ đó về sau, mọi người biết rằng Diệp Công chỉ yêu thích hình ảnh hoặc chạm khắc rồng, chứ không phải là những con rồng thực sự.

Câu chuyện trên đã được đưa vào cuốn “Tân Tự” của Lưu Hướng, một học giả thời Tây Hán (206 TCN – 23 SCN).
Trích dẫn