Không Kiếp - Kiếp nạn khó thoát!
phuctinh
27/02/2017
tu.hoa, on 27/02/2017 - 11:41, said:
tìm dc ví rồi hả chị, chỉ mất tiền thôi ?
TNK75, on 27/02/2017 - 11:48, said:
Mình đã nói rõ mồn một là tuổi Ất rồi còn gì ?
menglan
27/02/2017
Romance
27/02/2017
Mình năm nay cũng tới hạn Không Kiếp. 12 năm trước, gặp hạn này thì bị đâm vào tim 1 cú. Năm nay chưa biết sao. Tuy nhiên, mình đọc đâu đó rằng tới hạn Không Kiếp thì chuyện học hành lại ngon nghẻ, hay là chuyên tâm đi học thôi thì hạn nhẹ bớt. Ngẫm qua bản thân, tự nhiên không biết ai xui, cuối năm rồi quyết định đi học 1 nghề hoàn toàn mới trong vòng 5 phút.Thật ra là cũng ấp ủ mở nó lâu rồi mà chưa có điều kiện, tự nhiên đến cái hôm đó, mọi chuyện tự nhiên được tháo gỡ nên quyết định luôn. Mình đã quyết định năm nay chỉ có đi học, không bung thêm cái gì, để qua 2018 mới tính tiếp. Sau khi quyết định vậy, học được vài hôm thì mới đọc được về Không Kiếp, tự nghĩ rằng chắc đã tới duyên với cái nghề đó nên tự nhiên tới hạn Không Kiếp mà đi học.
menglan
28/02/2017
sniper
28/02/2017
phuctinh
01/03/2017
tu.hoa, on 28/02/2017 - 23:03, said:
KK -kiếp nạn khó thoát nhưng c đã thoát r, bí kíp của c là gì thế <= nghe như phỏng vấn ý nhỉ
sniper, on 28/02/2017 - 23:09, said:
Xin cho hỏi :Tìm thấy ở đâu ,khi nào ,sao tìm thấy được
Xin cảm ơn
Xin cảm ơn
phuctinh
05/03/2017
TNK75, on 04/03/2017 - 10:03, said:
Bạn Phuctinh có thể chia sẻ 1 ít về Quyền Kỵ k ?
Anvui
05/03/2017
Hạn k-k gặp phá quân là cách phá bỏ, phá cũ đổi mới, phá phách tùy theo cách cục.
Hạn đến ms có lực, có dũng khí bỏ cũ làm mới, có khôi khoa xương khúc thì bỏ gì đó theo sách vở.
Hội thêm phong cáo lnvt có khi học thành tài.
Lần đầu nghe hạn k-k thì đi hc, vì đa số thuở hs, sv gặp hạn này toàn bỏ hc không à.
Hạn đến ms có lực, có dũng khí bỏ cũ làm mới, có khôi khoa xương khúc thì bỏ gì đó theo sách vở.
Hội thêm phong cáo lnvt có khi học thành tài.
Lần đầu nghe hạn k-k thì đi hc, vì đa số thuở hs, sv gặp hạn này toàn bỏ hc không à.
Krishamodini
05/03/2017
Lương: Kho Lương, Lương Thực, Lương Bổng... nếu không gặp Bại Tinh
Về tính cách: Lương: Ấm tinh, Thiện Tinh,... chủ về hiền Lương nếu không gặp Sát Tinh.
Nghĩa là: Khi Hoá Quyền phải kết hợp tài tình với Tài chính, nếu không chỉ là Hư Quyền vì nói chả ai nghe!
Ý kiến cá nhân của em (chắc sai lè) keke ;)Tuổi Ất Nguyệt Hoá Kỵ: Nguyệt thiên về Động, Nguyệt là Tài Tinh, biến hoá liên tục thay đổi khi về cực Âm là thịnh: chủ về Nữ giới... Khi Nguyệt Hoá Kỵ đôi khi Trăng phủ Mây mờ, hư hư ảo ảo... tạo nên khung cảnh lãng mạn, nên Thơ, Đôi khi che mờ tựa cảnh Tĩnh mịch.* Em chỉ muốn khuyên rằng: TẤT CẢ MỌI ĐIỀU ĐỪNG NÊN CÂU NỆ!
Sửa bởi ThienAm: 05/03/2017 - 16:34
Về tính cách: Lương: Ấm tinh, Thiện Tinh,... chủ về hiền Lương nếu không gặp Sát Tinh.
Nghĩa là: Khi Hoá Quyền phải kết hợp tài tình với Tài chính, nếu không chỉ là Hư Quyền vì nói chả ai nghe!
Ý kiến cá nhân của em (chắc sai lè) keke ;)Tuổi Ất Nguyệt Hoá Kỵ: Nguyệt thiên về Động, Nguyệt là Tài Tinh, biến hoá liên tục thay đổi khi về cực Âm là thịnh: chủ về Nữ giới... Khi Nguyệt Hoá Kỵ đôi khi Trăng phủ Mây mờ, hư hư ảo ảo... tạo nên khung cảnh lãng mạn, nên Thơ, Đôi khi che mờ tựa cảnh Tĩnh mịch.* Em chỉ muốn khuyên rằng: TẤT CẢ MỌI ĐIỀU ĐỪNG NÊN CÂU NỆ!
Sửa bởi ThienAm: 05/03/2017 - 16:34
Romance
05/03/2017
Daymadi, on 05/03/2017 - 14:26, said:
Hạn k-k gặp phá quân là cách phá bỏ, phá cũ đổi mới, phá phách tùy theo cách cục.
Hạn đến ms có lực, có dũng khí bỏ cũ làm mới, có khôi khoa xương khúc thì bỏ gì đó theo sách vở.
Hội thêm phong cáo lnvt có khi học thành tài.
Lần đầu nghe hạn k-k thì đi hc, vì đa số thuở hs, sv gặp hạn này toàn bỏ hc không à.
Hạn đến ms có lực, có dũng khí bỏ cũ làm mới, có khôi khoa xương khúc thì bỏ gì đó theo sách vở.
Hội thêm phong cáo lnvt có khi học thành tài.
Lần đầu nghe hạn k-k thì đi hc, vì đa số thuở hs, sv gặp hạn này toàn bỏ hc không à.
Mình thời sinh viên không tới hạn này, sau đi làm, học lên thì tới hạn này được nhận bằng. Năm nay thì đi học tè le đủ thứ, học từ lái xe cho tới học nghề, lại còn muốn viết văn chương. Định học lái xe lâu rồi mà mãi năm nay mới có điều kiện đi học và không biết có phải hạn không kiếp không mà gặp thằng cha thầy dê xồm, đang muốn bỏ chạy.
Nói chung toàn là những thứ ấp ủ đã lâu mà chưa thực hiện được, năm nay cứ thế nó xảy ra thôi.