DONALD TRUMP 2020.
leson
10/04/2017
leson, on 08/04/2017 - 13:11, said:
Có một gái Tây,Ngọc Trinh còn phải xách dép,vào kết bạn với ông Waterloo đang lúc ông ta buồn bực,nàng hỏi ông ta có vợ chưa..........nàng thấy hơi money ,nên nàng chat chít với ông ta mấy ngày đêm,sau cùng nàng mượn ông ta $5,000,00, ông ta gửi cho nàng $00,00 và say goodbye-Laura Scott,Arizona,Mỹ facebook
Link đã được sửa.
Link đã được sửa.
Sửa bởi leson: 10/04/2017 - 05:29
leson
10/04/2017
Khoa Quyen Truong xin cảm ơn bạn Minh Chúc đã nâng giá bản quyền Bí kíp lên gấp 10 lần............
leson
11/04/2017
leson, on 10/04/2017 - 14:31, said:
Khoa Quyen Truong xin cảm ơn bạn Minh Chúc đã nâng giá bản quyền Bí kíp lên gấp 10 lần............
Sửa bởi leson: 11/04/2017 - 09:27
leson
11/04/2017
leson, on 11/04/2017 - 09:00, said:
Haha......Thêm một người phê bình : theo tôi,bí kíp phải nâng nên 2 triệu đô thì mới xứng.........Mặc dù mua về Không Biết Để Làm Gì.......haha.........Ranh ngôn,ranh ngôn...Xin các bạn cho ý kiến về Ranh ngôn......ông bạn Ranh ngôn có thể diễn giải sâu sắc hơn không....
Ông bạn vào facebook Khoa Quyen Truong quấy rồi tình dục,xin lỗi ông Waterloo đã xoá bớt một câu vì câu đó không được thẩm mỹ,chừa lại một câu........
Ông không nói được thì xin các bạn cho ý kiến.................cứ nói thẳng những gì các bạn nghĩ...........
leson
11/04/2017
Một ông đề nghị nâng bí kíp lên 10 lần,ông khác nâng lên 20 lần.........nhưng về đạo đức thì hoàn toàn khác nhau....một ông thì ngưỡng mộ,ông kia thì gà to,gato..........
Sửa bởi leson: 11/04/2017 - 09:59
Sửa bởi leson: 11/04/2017 - 09:59
leson
13/04/2017
Ông Waterloo đã nâng giá 100.000 đô lên 1.000.000 đô bản quyền Bí kíp........như lời khuyên chân tình của bạn Minh Chúc.........
leson
13/04/2017
Tây Đô đạo sỹ đề nghị 2.000.000 đô ............nhưng ông Waterloo không đồng ý..........ông ta thích lời đề nghị của bạn Minh Chúc hơn.....
Tây Đô đạo sĩ
13/04/2017
Hi..hi...bí kíp của ông Famous, Waterloo, Leson, Spesian này mà có thật thì 2 triệu đô vẫn rẻ. Ông đem bán cho những ứng cử viên tổng thống, nếu biết chắc đắc cử họ sẽ không cần bỏ vài chục triệu đô vận động tranh cử làm gì, tiết kiệm bộn tiền ấy chứ.
Ông nên rao bán ở những nơi cần thiết, trên diễn đàn này hình như không có các vị Tổng thống tương lai vào dự, ông rao ở đây chắc khó... Dân thường mua về cũng chả biết dùng làm gì. Họ chỉ quan tâm những chuyện tầm thường như làm ăn khá không, tình duyên tốt không, năm nay thế nào, liệu tôi có giàu không, có tiền đưa vợ không ....thôi.
Hi... hi...
Sửa bởi Tây Đô đạo sĩ: 13/04/2017 - 15:47
Ông nên rao bán ở những nơi cần thiết, trên diễn đàn này hình như không có các vị Tổng thống tương lai vào dự, ông rao ở đây chắc khó... Dân thường mua về cũng chả biết dùng làm gì. Họ chỉ quan tâm những chuyện tầm thường như làm ăn khá không, tình duyên tốt không, năm nay thế nào, liệu tôi có giàu không, có tiền đưa vợ không ....thôi.
Hi... hi...
Sửa bởi Tây Đô đạo sĩ: 13/04/2017 - 15:47
Brian
13/04/2017
Vn không thiếu người sẵn sàng bỏ 2 Tr $ để đầu tư cho " chân mệnh thiên tử ", tiếc là sự cố định sai giờ sinh, ngày sinh tổng thống Mỹ Donald Trump cho thấy " bí kíp " chỉ tình cờ mà đúng.
leson
13/04/2017
Tây Đô đạo sĩ, on 13/04/2017 - 15:46, said:
Hi..hi...bí kíp của ông Famous, Waterloo, Leson, Spesian này mà có thật thì 2 triệu đô vẫn rẻ. Ông đem bán cho những ứng cử viên tổng thống, nếu biết chắc đắc cử họ sẽ không cần bỏ vài chục triệu đô vận động tranh cử làm gì, tiết kiệm bộn tiền ấy chứ.
Ông nên rao bán ở những nơi cần thiết, trên diễn đàn này hình như không có các vị Tổng thống tương lai vào dự, ông rao ở đây chắc khó... Dân thường mua về cũng chả biết dùng làm gì. Họ chỉ quan tâm những chuyện tầm thường như làm ăn khá không, tình duyên tốt không, năm nay thế nào, liệu tôi có giàu không, có tiền đưa vợ không ....thôi.
Hi... hi...
Ông nên rao bán ở những nơi cần thiết, trên diễn đàn này hình như không có các vị Tổng thống tương lai vào dự, ông rao ở đây chắc khó... Dân thường mua về cũng chả biết dùng làm gì. Họ chỉ quan tâm những chuyện tầm thường như làm ăn khá không, tình duyên tốt không, năm nay thế nào, liệu tôi có giàu không, có tiền đưa vợ không ....thôi.
Hi... hi...
Sửa bởi leson: 13/04/2017 - 16:35
Tây Đô đạo sĩ
13/04/2017
Hi...hi...cám ơn ông, phúc của ông thì ông cứ hưởng thôi.... Nói chung có ông ở đây cũng vui đáo để! ai nói Huyền học là khô khan chứ????
Mỗi lần có chuyện buồn vào đọc bài của ông là bật cười ngay. Cám ơn ông nhé.
Hi...Hi....
Mỗi lần có chuyện buồn vào đọc bài của ông là bật cười ngay. Cám ơn ông nhé.
Hi...Hi....
leson
13/04/2017
Tây Đô đạo sĩ, on 13/04/2017 - 16:42, said:
Hi...hi...cám ơn ông, phúc của ông thì ông cứ hưởng thôi.... Nói chung có ông ở đây cũng vui đáo để! ai nói Huyền học là khô khan chứ????
Mỗi lần có chuyện buồn vào đọc bài của ông là bật cười ngay. Cám ơn ông nhé.
Hi...Hi....
Mỗi lần có chuyện buồn vào đọc bài của ông là bật cười ngay. Cám ơn ông nhé.
Hi...Hi....
Tây Đô đạo sĩ
13/04/2017
Thôi, giao lưu với ông một tí, tôi mắc chạy theo cô Tiên Huyền rồi. Trước khi từ giã tặng ông câu chuyện vui này nhé:
[font=inherit][size=4]Chồng đi nhậu về đứng ở lùm cây trút bầu tâm sự không may bị ong bầu nó đốt một phát ngay thằng nhỏ... sáng hôm sau thấy vợ vừa lau nhà vừa huýt sáo mắt lúng liếng rất chi là tươi tỉnh. Chồng hỏi :
- Sao vui vẻ vậy em ?
- Anh nè...tối hôm qua ý ...lạ lắm ý
- À anh bị con ong nó đốt đó... không ngờ
- Anh!... vậy loài ong đó mình có...nuôi được không ?[font=inherit][font=inherit][size=1]
[font=inherit][size=4]Chồng đi nhậu về đứng ở lùm cây trút bầu tâm sự không may bị ong bầu nó đốt một phát ngay thằng nhỏ... sáng hôm sau thấy vợ vừa lau nhà vừa huýt sáo mắt lúng liếng rất chi là tươi tỉnh. Chồng hỏi :
- Sao vui vẻ vậy em ?
- Anh nè...tối hôm qua ý ...lạ lắm ý
- À anh bị con ong nó đốt đó... không ngờ
- Anh!... vậy loài ong đó mình có...nuôi được không ?[font=inherit][font=inherit][size=1]
leson
13/04/2017
Tây Đô đạo sĩ, on 13/04/2017 - 17:08, said:
Thôi, giao lưu với ông một tí, tôi mắc chạy theo cô Tiên Huyền rồi. Trước khi từ giã tặng ông câu chuyện vui này nhé:
[font=inherit][size=4]Chồng đi nhậu về đứng ở lùm cây trút bầu tâm sự không may bị ong bầu nó đốt một phát ngay thằng nhỏ... sáng hôm sau thấy vợ vừa lau nhà vừa huýt sáo mắt lúng liếng rất chi là tươi tỉnh. Chồng hỏi :
- Sao vui vẻ vậy em ?
- Anh nè...tối hôm qua ý ...lạ lắm ý
- À anh bị con ong nó đốt đó... không ngờ
- Anh!... vậy loài ong đó mình có...nuôi được không ?[font=inherit][font=inherit][size=1]
[font=inherit][size=4]Chồng đi nhậu về đứng ở lùm cây trút bầu tâm sự không may bị ong bầu nó đốt một phát ngay thằng nhỏ... sáng hôm sau thấy vợ vừa lau nhà vừa huýt sáo mắt lúng liếng rất chi là tươi tỉnh. Chồng hỏi :
- Sao vui vẻ vậy em ?
- Anh nè...tối hôm qua ý ...lạ lắm ý
- À anh bị con ong nó đốt đó... không ngờ
- Anh!... vậy loài ong đó mình có...nuôi được không ?[font=inherit][font=inherit][size=1]
Sửa bởi leson: 13/04/2017 - 17:47
leson
13/04/2017
Tây độc kiếm ông Waterloo gây chuyện trên facebook.............Tây độc gây chuyện vì lý do gì thì quí vị dư sức hiểu rồi.........ông Waterloo không rảnh mà tiếp chuyện với ông ta......