fullhouse, on 14/02/2017 - 09:45, said:
Về cơ bản chúng ta không thể quyết định được việc mình sẽ được sinh ra, còn cái chết lại đến với chúng ta như một việc tất yếu.
Vậy thì đã đến với cái nơi chốn này rồi, liệu có nên coi sống đơn giản là để thực hiện một cuộc dạo chơi?
Làm cuộc dạo chơi trở nên thú vị, khám phá xem có điều gì thú vị trong nhân gian này không, tạo ra điều thú vị. Nếu chẳng thấy có điều gì thú vị, kết thúc nó.
Bệnh tật hay thiếu tình thương làm giảm chất lượng của cuộc dạo chơi và đôi khi là muốn kết thúc nó ngay lập tức. Nếu vượt qua được thì lại tiếp tục, không thì thôi, cũng vậy thôi mà, vốn dĩ đã là vậy mà. (Cái này viết cho bản thân, có gì đó bi quan mong bỏ qua).
Ai rồi cũng sẽ hoàn thành cuộc dạo chơi của mình.
Vậy thì đã đến với cái nơi chốn này rồi, liệu có nên coi sống đơn giản là để thực hiện một cuộc dạo chơi?
Làm cuộc dạo chơi trở nên thú vị, khám phá xem có điều gì thú vị trong nhân gian này không, tạo ra điều thú vị. Nếu chẳng thấy có điều gì thú vị, kết thúc nó.
Bệnh tật hay thiếu tình thương làm giảm chất lượng của cuộc dạo chơi và đôi khi là muốn kết thúc nó ngay lập tức. Nếu vượt qua được thì lại tiếp tục, không thì thôi, cũng vậy thôi mà, vốn dĩ đã là vậy mà. (Cái này viết cho bản thân, có gì đó bi quan mong bỏ qua).
Ai rồi cũng sẽ hoàn thành cuộc dạo chơi của mình.
Đã dạo chơi thì phải vui!