Jump to content

Advertisements




Sống để làm gì?


20 replies to this topic

#1 phucht

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 23 Bài viết:
  • 11 thanks

Gửi vào 30/01/2017 - 14:14

Kính chào quý anh chị trong diễn đàn, em là thành viên mới (cho phép em xưng em và gọi anh chị). Em có một chút băn khoăn nhờ anh chị giải đáp giúp. Gần đây em hay suy nghĩ rốt cuộc mình sinh ra trên đời này để làm gì. Sau một thời gian em tìm đọc những bài viết trên mạng, thì em thấy lời khuyên nhìn nhận mọi việc bằng nhân quả có lẽ là phù hợp nhất với em. Mọi thứ trên đời này đều là giả (?), như vậy thì con người ta sinh ra để hiểu như vậy rồi chết phải không ạ?

Thanked by 1 Member:

#2 phuctinh

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1498 Bài viết:
  • 2105 thanks

Gửi vào 30/01/2017 - 21:17

Mọi thứ trên đời này đều là thật: thật cũng là thật, mà giả cũng là thật.
Hỏi ngược lại là "làm gì để sống" ?

#3 MR.Khanh.Hoang

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 428 Bài viết:
  • 298 thanks

Gửi vào 30/01/2017 - 21:33

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

phucht, on 30/01/2017 - 14:14, said:

Kính chào quý anh chị trong diễn đàn, em là thành viên mới (cho phép em xưng em và gọi anh chị). Em có một chút băn khoăn nhờ anh chị giải đáp giúp. Gần đây em hay suy nghĩ rốt cuộc mình sinh ra trên đời này để làm gì. Sau một thời gian em tìm đọc những bài viết trên mạng, thì em thấy lời khuyên nhìn nhận mọi việc bằng nhân quả có lẽ là phù hợp nhất với em. Mọi thứ trên đời này đều là giả (?), như vậy thì con người ta sinh ra để hiểu như vậy rồi chết phải không ạ?

Em hỏi hay lắm!!! Nhân quả là quy luật của tự nhiên... người chưa giác nên lúc thấy lúc không thấy... nhưng vì không có năng lực tự hành, người ta bị trôi lăn theo bản tính, theo thói quen, theo định kiến được kiến tập (gọi là học hỏi cũng được) từ cha mẹ ông bà (trong kinh sách gọi là cửu huyền thất tổ)... Hỏi có mấy ai tự lực của mình sống giữ mình, sống tri túc, sống biết đủ... (biết đủ tức là chấp nhận quả của mình hiện tại, nếu bạn thấy buồn vì cảnh sống của mình hiện tại thì bạn phải biết là phải học cách cải biến nó theo quy luật nhân quả...).
Muốn được người ta tôn trọng yêu quý, thì mình phải tập yêu thương, kính trọng tấc cả mọi người đáng kính trọng và không khởi tâm kinh thường với người không đáng để kính trong...
Muốn được tiền tài, thì mình phải tập tâm mình hiểu bố thí, chuyên tâm bố thí (đạo của tự nhiên là có trồng cây thì nhận cây, bạn yêu quý phải hiểu là tiền bạc là vật trao đổi để độ sinh: nhưng sao có người có nhiều và có người có ít... nhìn theo tổng quát thì người có tiền bạc nhiều có nghĩa kaf người đó nhận nhiều từ người khác)... vậy nên muốn có tiền tài nhiều thì mình phải bố thí. Lời chư Phật chân thật là thế.
Muốn được cảnh sống tốt thì mình phải luôn nhìn ra cảnh sống xung quanh và yêu thương nó,chân thành với mọi người...
Từ vô thỉ đến nay, là hàng vô số... hiển nhiên có xuất hiện những vị hiểu rõ những điều trên... họ sống trong sung sướng hạnh phúc nhờ quả của mình... vì họ thực hành miên mật, chuyên trì, họ hiểu là có con đường giải thoát ... đó là con đường của Chư Phật...
Bạn yêu quý, mình thấy bạn giống mình truóc đây, mình muốn chia sẻ cho bạn những dòng trên ... để bạn tìm ra con đường hạnh phúc cho mình.

Thanked by 1 Member:

#4 T.AO

    Khảm viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 7039 Bài viết:
  • 4577 thanks

Gửi vào 30/01/2017 - 23:39

để hỏi như bạn ý

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#5 quyetnguyen

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 12 Bài viết:
  • 2 thanks

Gửi vào 31/01/2017 - 01:41

Câu trả lời này phải chính bạn đi tìm lời giải vì đối với mỗi người sẽ có một đáp án khác nhau có thể không vừa ý tuy nhiên đấy là sự lựa chọn của bản thân
Thực ra không nhất thiết phải sống lâu,quan trọng là trong quá trình số bạn đã làm được gì cho cuộc đời này

#6 phucht

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 23 Bài viết:
  • 11 thanks

Gửi vào 31/01/2017 - 17:06

@phuctinh
Bạn cho mình hỏi tại sao bạn lại nói với mình cái gì cũng là thật vậy? Mình hiểu là khi người ta nói mọi cái là giả có lẽ muốn để người khác không cảm thấy buồn khi không được cái mình có hoặc là mất cái đang có, vì là giả nên dù hôm nay mình có thì ngày mai mốt gì đó cũng sẽ mất đi mà thôi. Còn mọi cái là thật có lẽ bạn muốn kêu mình nên trân trọng hiện tại.

"làm gì để sống" thì không khó với mình, khó là làm sao để sống cho bớt khổ. Mình gia cảnh bình thường, công danh sự nghiệp bình thường, lại dễ ăn dễ nuôi dễ chấp nhận nên kiểu gì cũng có thể sống được. Gần đây mình đọc về bát khổ thì cũng đỡ buồn dù đôi lúc cũng thấy trống trải. Chỉ không biết ngày sau đối diện với những chuyện khổ như thế nào. Cảm ơn bạn.

@MR.Khanh.Hoang
Cảm ơn anh. Em cũng có suy nghĩ là muốn nhận được thì phải cho đi. Có đôi khi mình buồn mà mình nghĩ chắc có lẽ mình đã làm gì đó sai sai thì cũng sẽ đỡ buồn hả anh? Vấn đề là mặc dù không biết đã sai ở chỗ nào nhưng quan trọng là mình đỡ buồn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



@quyetnguyen
Có lẽ mình chưa hiểu bạn nói lắm, mình nghĩ làm gì được cho cuộc đời này thì có gì mà quan trọng, vì không có mợ thì chợ vẫn đông mà

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi phucht: 31/01/2017 - 17:09


Thanked by 1 Member:

#7 phuctinh

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1498 Bài viết:
  • 2105 thanks

Gửi vào 31/01/2017 - 23:06

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

phucht, on 31/01/2017 - 17:06, said:

@phuctinh
Bạn cho mình hỏi tại sao bạn lại nói với mình cái gì cũng là thật vậy? Mình hiểu là khi người ta nói mọi cái là giả có lẽ muốn để người khác không cảm thấy buồn khi không được cái mình có hoặc là mất cái đang có, vì là giả nên dù hôm nay mình có thì ngày mai mốt gì đó cũng sẽ mất đi mà thôi. Còn mọi cái là thật có lẽ bạn muốn kêu mình nên trân trọng hiện tại.

"làm gì để sống" thì không khó với mình, khó là làm sao để sống cho bớt khổ. Mình gia cảnh bình thường, công danh sự nghiệp bình thường, lại dễ ăn dễ nuôi dễ chấp nhận nên kiểu gì cũng có thể sống được. Gần đây mình đọc về bát khổ thì cũng đỡ buồn dù đôi lúc cũng thấy trống trải. Chỉ không biết ngày sau đối diện với những chuyện khổ như thế nào. Cảm ơn bạn.
Thật hay giả cũng chỉ là quan niệm của con người khi đánh giá một sự vật sự việc hay vấn đề.
Theo Pt hiểu ở đây thì giả mà bạn nói tới là cõi tạm, mọi thứ chỉ là tạm thời. Thay vì thế dùng hai chữ vô thường đi. Không có cái gì là tồn tại mãi mãi. Bản thân bạn đang sống trên đời này là thật, gia đình bạn là thật, thế giới quanh bạn là có thật....
Vậy sự tồn tại của bạn trên đời này có ý nghĩa gì? Bạn đc sinh ra từ tình yêu thương của cha mẹ, lớn lên trong sự bao bọc của gia đình, ra xh có bạn bè đồng nghiệp, người yêu ... Tất cả các mối quan hệ này đều có một chữ tình ở phía trước.
Vậy thì con người ta sống trên đời này không nằm ngoài chữ tình ấy. Nó là tình yêu thương giữa con người với con người (ông bà, cha mẹ, anh em, vợ chồng, bạn bè ...) Rộng hơn nữa là yêu quê hương đất nước.
Khi con người ta còn tình yêu thương, biết sống không phải cho bản thân mà còn cả những người thân của mình thì tự sẽ biết mình sống để làm j, mà trước hết phải biết yêu thương bản thân mình thì mới yêu thương đc người khác.
Thật hay giả, buông bỏ hay nắm giữ,đúng hay sai... chẳng có j là tuyệt đối. Quá khứ không thể thay đổi được. Hiện tại sẽ là quá khứ của tương lai. Và tương lai sẽ lại theo vệt đổ của quá khứ nếu ta cứ ngồi đây mà hỏi sống để làm j. Chi bằng tìm phương án cho việc làm j để sống, sống như thế nào bởi sống và tồn tại là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.

Sửa bởi phuctinh: 31/01/2017 - 23:09


Thanked by 3 Members:

#8 PMK

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1538 Bài viết:
  • 1685 thanks

Gửi vào 01/02/2017 - 12:15

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

phucht, on 30/01/2017 - 14:14, said:

Kính chào quý anh chị trong diễn đàn, em là thành viên mới (cho phép em xưng em và gọi anh chị). Em có một chút băn khoăn nhờ anh chị giải đáp giúp. Gần đây em hay suy nghĩ rốt cuộc mình sinh ra trên đời này để làm gì. Sau một thời gian em tìm đọc những bài viết trên mạng, thì em thấy lời khuyên nhìn nhận mọi việc bằng nhân quả có lẽ là phù hợp nhất với em. Mọi thứ trên đời này đều là giả (?), như vậy thì con người ta sinh ra để hiểu như vậy rồi chết phải không ạ?

Bạn thử tìm đọc cuốn "Trái tim có điều kỳ diệu" do NXB Trẻ phát hành (dịch từ tiếng nước ngoài).

Tôi cũng từng tự hỏi tại sao mình sinh ra đời để làm gì, thậm chí ao ước giá mà mình chưa từng ra đời... Có những lúc chán ghét mọi thứ, không muốn tiếp xúc với bất cứ ai vì cảm thấy con người quá xấu xa. Lên chùa ngồi nhìn xung quanh, quan sát từng khuôn mặt đang kính cẩn lầm rầm khấn vái, đoán xem trong số họ bao nhiêu người mới hôm qua vừa buôn gian bán lận, vừa cậy chức cậy quyền, vừa đút lót chạy chọt đưa hối lộ, vừa phỉ báng, hành hạ người khác... tóm lại là vừa mới làm việc xấu mà hôm sau lại lên chùa, tới nhà thờ.v.v. cầu xin các đấng linh thiêng vô hình phù hộ độ trì cho bình an, may mắn lọ chai chai lọ?!

Cá nhân tôi cho rằng, không cần quan tâm người khác đang "sống" theo cách như thế nào, chính mình phải sống sao cho lương tâm thanh thản. Nếu bạn có một năng lực Trời phú nào đó thì hãy sử dụng nó để làm điều gì đấy có ích cho xã hội. Nếu không có một năng lực gì đặc biệt thì vẫn có thể cố gắng làm một con người tử tế cho ra hồn người, không để cho những cái xấu chung quanh làm ô nhiễm trái tim. Hoàn cảnh giống nhau nhưng phẩm chất con người khác nhau sẽ dẫn đến những lựa chọn hành động khác nhau.

Nếu một người tặc lưỡi bảo mọi người xung quanh thế nên tôi cứ làm thế, tội gì tôi phải làm khác... Vâng, dĩ nhiên đó là quyền lựa chọn của họ. Và những người đó cũng vẫn có quyền đi coi bói hỏi coi chừng nào phát tài, con cái có hiếu thảo không, rồi lên chùa xì xụp khấn vái cầu bình an, may mắn...Các đấng linh thiêng vô hình thì vẫn luôn mỉm cười huyền bí với chúng sinh.

Chúng ta bình thản sống, và bình thản chết khi đã hết tuổi trời.

Tôi nghĩ người có thể ra đi thanh thản, nhẹ nhàng, êm ái, không vướng bận là người rất có phúc.

Sửa bởi PMK: 01/02/2017 - 12:30


Thanked by 3 Members:

#9 PMK

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1538 Bài viết:
  • 1685 thanks

Gửi vào 01/02/2017 - 12:40

(Về tựa đề cuốn sách, có thể là "Trái tim có điều kỳ diệu" hoặc "Cuộc sống có điều kỳ diệu". Tôi xin lỗi không nhớ chính xác do đã quá lâu, trí nhớ cũng bắt đầu chập cheng)

Thanked by 1 Member:

#10 Búp Sen

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 644 Bài viết:
  • 1099 thanks

Gửi vào 01/02/2017 - 16:03

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

PMK, on 01/02/2017 - 12:40, said:

(Về tựa đề cuốn sách, có thể là "Trái tim có điều kỳ diệu" hoặc "Cuộc sống có điều kỳ diệu". Tôi xin lỗi không nhớ chính xác do đã quá lâu, trí nhớ cũng bắt đầu chập cheng)

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Là quyển này phải không ạ?

Thanked by 1 Member:

#11 phucht

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 23 Bài viết:
  • 11 thanks

Gửi vào 02/02/2017 - 22:25

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

PMK, on 01/02/2017 - 12:15, said:

[...]

Chúng ta bình thản sống, và bình thản chết khi đã hết tuổi trời.

Tôi nghĩ người có thể ra đi thanh thản, nhẹ nhàng, êm ái, không vướng bận là người rất có phúc.
Đọc đến đoạn này của bác, em (xin phép xưng em) liên tưởng đến cảnh lúc gần chết hấp hối không có ai bên cạnh. Nhiều khi em cũng ráng tập nghĩ đời kiếp này không gặp ai thì coi như mình khỏi mắc nợ họ ^^

#12 cuongth

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 149 Bài viết:
  • 109 thanks

Gửi vào 02/02/2017 - 23:52

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

phucht, on 30/01/2017 - 14:14, said:

Kính chào quý anh chị trong diễn đàn, em là thành viên mới (cho phép em xưng em và gọi anh chị). Em có một chút băn khoăn nhờ anh chị giải đáp giúp. Gần đây em hay suy nghĩ rốt cuộc mình sinh ra trên đời này để làm gì. Sau một thời gian em tìm đọc những bài viết trên mạng, thì em thấy lời khuyên nhìn nhận mọi việc bằng nhân quả có lẽ là phù hợp nhất với em. Mọi thứ trên đời này đều là giả (?), như vậy thì con người ta sinh ra để hiểu như vậy rồi chết phải không ạ?
1. Mình sẽ trình bày quan niệm cá nhân mình về cuộc sống, bạn thấy hợp lý thì tự hoạch định sống như thế nào. Mình cố trả lời câu hỏi HOW chứ không trả lời câu hỏi WHAT, WHY cho bạn. Nói cụ thể thì như khi bạn học ngoại ngữ, đừng thắc mắc nó là gì, tại sao nói, viết vậy mà nên bắt chước người bản xứ sử dụng ngôn ngữ thế nào, ngôn ngữ nào cũng đầy rẫy bất qui tắc. Ngữ pháp thì hệ thống cho có, chứ ngữ pháp nước nào cũng gom vô một cuốn sách học trong vài tháng là xong, nhưng để dùng đúng cho người bản xứ hiểu gì mình diễn đạt thì ít nhất mất 5 năm.
Tôi giống như con thú cưng chạy trong lồng tròn cho gạo, nước rơi ra. Riết rồi quen, thích chạy trong lồng tròn vô thức. Bây giờ bạn đặt được câu hỏi tôi chạy trong lồng tròn làm gì thì bạn chắc cũng sớm tìm ra câu trả lời. Như tôi thì tôi đói, khát thì phi vô lồng làm vài vòng, có nước, có gạo rồi thì chui ra nghỉ khoẻ. Đừng thấy có người vỗ tay mà phi cho nhanh làm thú vui cho người ta. Khi mỏi chân muốn dừng lại thì bị té cuốn vài vòng. Ăn nhiều, uống nhiều cho to béo thì quán tính lớn, sau này muốn ngừng cũng khó, chắc phải ngã sấp mặt? Mà chạy chậm thì e không đủ khẩu phần vì to béo cần nạp nhiều hơn.
2. Về luật nhân quả mình không dám nói mình hiểu nó đúng không, nên mình chỉ bàn tiếp về việc chạy như thế nào. Điều này dễ hiểu hơn chuyện tìm hiểu hay vận dụng luật nhân quả.
Tiếc là cuộc đời thì nó không bằng phẳng như chạy trong lồng tròn mà có lên dốc, xuống dốc. Chiếc xe đạp của tôi không phải là xe thể thao, chỉ một líp, một dĩa, nên lên dốc đạp nặng, xuống dốc đạp nhẹ, không điều chỉnh được. Vậy nên khi lên dốc thì cứ từ từ mà đạp không gắng chạy cho nhanh. Còn khi thả dốc thì đạp cho căng sức để đạt tốc độ tối đa. Sau những chặng đường dài 30km, 60km ngày một đi xa hơn, tôi rút ra được rằng cách mình sống nên giống như cách đạp xe: khi nào giữ nhịp 40 vòng/phút, khi nào nên quay lên 90 vòng/phút.

Sửa bởi cuongth: 02/02/2017 - 23:55


#13 phucht

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 23 Bài viết:
  • 11 thanks

Gửi vào 10/02/2017 - 23:10

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

phuctinh, on 31/01/2017 - 23:06, said:

Khi con người ta còn tình yêu thương, biết sống không phải cho bản thân mà còn cả những người thân của mình thì tự sẽ biết mình sống để làm j, mà trước hết phải biết yêu thương bản thân mình thì mới yêu thương đc người khác.
Vậy là sống để làm zừa lòng người thân của mình hả phuctinh hehe, giỡn chơi chút. Nói chứ mình thấy ca này của mình hơi khó, tại vì đọc tới đọc lui bài của bạn rồi mà mình cũng chưa biết sống để làm gì. Còn làm gì để "tồn tại" cho zừa lòng mọi người thì cũng tạm tạm

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

PMK, on 01/02/2017 - 12:15, said:

Bạn thử tìm đọc cuốn "Trái tim có điều kỳ diệu" do NXB Trẻ phát hành (dịch từ tiếng nước ngoài).

[...]

Chúng ta bình thản sống, và bình thản chết khi đã hết tuổi trời.

Tôi nghĩ người có thể ra đi thanh thản, nhẹ nhàng, êm ái, không vướng bận là người rất có phúc.
Em nghĩ quyển sách bác giới thiệu cũng là quyển chị Búp Sen có dẫn link. Nghe qua 2 chương đầu có cảm giác giống như đang nghe chuyên mục Cà phê chiều thứ 7 của báo HHT hồi xưa. Cảm ơn bác.

Thật ra thì em cũng còn nhỏ + hay quên nên dù từng không ít lần hụt hẫng thất vọng về thế thái nhân tình, em vẫn tin là cuộc sống luôn tồn tại những điều tốt đẹp. Ráng nghe lời bác: bình thản sống, bình thản chết

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

cuongth, on 02/02/2017 - 23:52, said:


Tiếc là cuộc đời thì nó không bằng phẳng như chạy trong lồng tròn mà có lên dốc, xuống dốc. Chiếc xe đạp của tôi không phải là xe thể thao, chỉ một líp, một dĩa, nên lên dốc đạp nặng, xuống dốc đạp nhẹ, không điều chỉnh được. Vậy nên khi lên dốc thì cứ từ từ mà đạp không gắng chạy cho nhanh. Còn khi thả dốc thì đạp cho căng sức để đạt tốc độ tối đa. Sau những chặng đường dài 30km, 60km ngày một đi xa hơn, tôi rút ra được rằng cách mình sống nên giống như cách đạp xe: khi nào giữ nhịp 40 vòng/phút, khi nào nên quay lên 90 vòng/phút.
Có đôi lần mình băn khoăn không biết sống sao cho tâm mình thanh thản có mâu thuẫn với hoàn cảnh / tự nhiên / zừa lòng người thân (aka phuctinh đề cập) hay không.

Mình nghĩ mình hiểu ý bạn nhưng mà bạn có thể chỉ mình ít kinh nghiệm làm sao biết khi nào nên đạp nhanh hay khi nào nên đạp chậm được không?
Cảm ơn bạn.

#14 cuongth

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 149 Bài viết:
  • 109 thanks

Gửi vào 11/02/2017 - 02:44

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

phucht, on 10/02/2017 - 23:10, said:

bạn có thể chỉ mình ít kinh nghiệm làm sao biết khi nào nên đạp nhanh hay khi nào nên đạp chậm được không?
Tốt nhất là bạn xách xe ra đạp nhiều, vừa đạp vừa suy nghĩ những vấn đề mình thích. Ban đầu những tạp niệm, ham muốn xuất hiện nhiều, nghĩ lung tung, vô bổ, sau cải thiện dần. Có thể bạn ngộ ra nhiều hơn tôi.
Còn chuyện đạp xe bạn vẫn muốn hỏi thì mình trả lời trong giới hạn của mình. Thật ra những cung đường mình đi quen rồi nên tự nhiên biết khúc nào nên bung sức, khúc nào giữ sức. Với cung đường mới thì mình biết điểm đầu, điểm cuối, có những con dốc, cây cầu, đường xấu khúc nào mà phân phối sức. Còn kinh nghiệm chung thì cứ xuống dốc nên quay nhiều vì nó mất ít sức nhưng mình đi được xa hơn nên tan dụng lúc này. Lên dốc thì đừng ráng đua, lỡ chuột rút thì mất thời gian thêm. Đạp chung với nhiều bạn thì cũng giúp ích nhiều, mình cứ đeo bám người ta, dần dần mình cải thiện khả năng. Nhưng nên nhớ tố chất, thể trạng môi người mỗi khác, mình phải hiểu mình mà phân phối sức. Còn đường chưa đi qua mà bạn hỏi phân phối sức thế nào cho tôi ưu mình nghĩ VĐV xe đạp cũng bó tay. Thôi thì cô gắng tìm hiểu lộ trình của mình, điểm đến ở đâu, đây tới đó leo dốc hay thả dốc nhiều hơn, đường xá thế nào, hiện trạng bản thân thế nào, rồi đưa ra chiến lược.

#15 fullhouse

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1017 Bài viết:
  • 796 thanks

Gửi vào 14/02/2017 - 09:45

Về cơ bản chúng ta không thể quyết định được việc mình sẽ được sinh ra, còn cái chết lại đến với chúng ta như một việc tất yếu.

Vậy thì đã đến với cái nơi chốn này rồi, liệu có nên coi sống đơn giản là để thực hiện một cuộc dạo chơi?

Làm cuộc dạo chơi trở nên thú vị, khám phá xem có điều gì thú vị trong nhân gian này không, tạo ra điều thú vị. Nếu chẳng thấy có điều gì thú vị, kết thúc nó.

Bệnh tật hay thiếu tình thương làm giảm chất lượng của cuộc dạo chơi và đôi khi là muốn kết thúc nó ngay lập tức. Nếu vượt qua được thì lại tiếp tục, không thì thôi, cũng vậy thôi mà, vốn dĩ đã là vậy mà. (Cái này viết cho bản thân, có gì đó bi quan mong bỏ qua).

Ai rồi cũng sẽ hoàn thành cuộc dạo chơi của mình.






Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Name Viết bởi Thống kê Bài Cuối

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |