BẦU CỬ TỔNG THÔNG PHÁP 2017.
T.AO
07/12/2016
ko tâm thần đâu , lớp đó nhiều ng thành đạt phết đấy
lớp cấp 3 của gấu hầu như định cư ở mỹ nhật mà , tôi biết vì hồi xưa lớp gấu có thằng tán tôi =))) tôi chê vì ko hạp tuổi
hồi xưa lúc má xanh bảo gấu chuyên toán 81 đó , tôi đã nghĩ đến con gà trống đấy rồi đi thám thính qua fb ,pass fb chàng vẫn là sinh nhật tôi =)))
Sửa bởi T.AO: 07/12/2016 - 18:44
lớp cấp 3 của gấu hầu như định cư ở mỹ nhật mà , tôi biết vì hồi xưa lớp gấu có thằng tán tôi =))) tôi chê vì ko hạp tuổi
hồi xưa lúc má xanh bảo gấu chuyên toán 81 đó , tôi đã nghĩ đến con gà trống đấy rồi đi thám thính qua fb ,pass fb chàng vẫn là sinh nhật tôi =)))
Sửa bởi T.AO: 07/12/2016 - 18:44
MikeDo
07/12/2016
Thế này đi.
Quan điểm của tôi "Làm nhiều khi tốt hơn nói. Đúng thế, lắm thằng nói ngu bỏ mẹ".
Cái tôi mong muốn ở đây, là bằng bất cứ giá nào kết thúc mọi chuyện cắn xé nhau ở đây càng nhanh càng tốt, để trả lại không khí yên tĩnh cho diễn đàn.
Tôi có đề nghị sau:
1-Cho tôi chịu thua một cách tự nguyện trong mọi cuộc tranh đấu với ông.
Đức phật dạy, Mạnh không phải là nâng lên mạnh mà là đặt xuống nhẹ. Ông muốn thắng tôi, tôi tình nguyện cho ông thắng. Được chưa nào.
Ông có thể tự hào đặt chữ kí "Waterlo đã thắng Whitebear, Whitebear chịu thua". Tôi chấp nhận, đặt chữ kí"Tôi xin chịu thua thiên tài Waterlo".
Nếu như đó là cái ông mong muốn.
Ông hài lòng chưa?Tính tôi xưa nay, vốn hiền lành nhũn nhặn, nhường nhịn tất cả mọi người từ trẻ đến già. Ông được thắng, tôi thua, sướng chưa?
Quan điểm của tôi "Làm nhiều khi tốt hơn nói. Đúng thế, lắm thằng nói ngu bỏ mẹ".
Cái tôi mong muốn ở đây, là bằng bất cứ giá nào kết thúc mọi chuyện cắn xé nhau ở đây càng nhanh càng tốt, để trả lại không khí yên tĩnh cho diễn đàn.
Tôi có đề nghị sau:
1-Cho tôi chịu thua một cách tự nguyện trong mọi cuộc tranh đấu với ông.
Đức phật dạy, Mạnh không phải là nâng lên mạnh mà là đặt xuống nhẹ. Ông muốn thắng tôi, tôi tình nguyện cho ông thắng. Được chưa nào.
Ông có thể tự hào đặt chữ kí "Waterlo đã thắng Whitebear, Whitebear chịu thua". Tôi chấp nhận, đặt chữ kí"Tôi xin chịu thua thiên tài Waterlo".
Nếu như đó là cái ông mong muốn.
Ông hài lòng chưa?Tính tôi xưa nay, vốn hiền lành nhũn nhặn, nhường nhịn tất cả mọi người từ trẻ đến già. Ông được thắng, tôi thua, sướng chưa?
quangdct
07/12/2016
Tóm lại, Đầu đông Hoa Sơn tuyết phủ trắng trời nên các cao thủ võ lâm đành hẹn sang xuân luận kiếm. Buồn tê tái
Nếu bản lãnh thật sự thì ngại gì xuất chiêu.
Chẳng qua mình mới học qua Lăng Ba vi bộ nên chỉ thích thi chạy. Chứ đã có Lục mạch thần kiếm thì chạy gì nữa cho phí sức.
Tôi ủng hộ đoán hạn quá khứ ngay và luôn, rồi sau đoán tiếp việc ai đó lên làm Tổng thống Pháp sau vẫn chưa muộn gì.
Một năm nữa nhiều biến động lắm, chẳng may ai đó bị Thượng mã phong thì còn đâu mà Anh hùng bàn phím nữa.
Diễn đàn Tuvilyso.org toàn anh tài, tinh hoa phát tiết sao còn nấn ná làm chi?
Chúc tất cả các bác thượng khách luôn luôn mạnh khoẻ, trường thọ, thân tâm an lạc.
Nếu bản lãnh thật sự thì ngại gì xuất chiêu.
Chẳng qua mình mới học qua Lăng Ba vi bộ nên chỉ thích thi chạy. Chứ đã có Lục mạch thần kiếm thì chạy gì nữa cho phí sức.
Tôi ủng hộ đoán hạn quá khứ ngay và luôn, rồi sau đoán tiếp việc ai đó lên làm Tổng thống Pháp sau vẫn chưa muộn gì.
Một năm nữa nhiều biến động lắm, chẳng may ai đó bị Thượng mã phong thì còn đâu mà Anh hùng bàn phím nữa.
Diễn đàn Tuvilyso.org toàn anh tài, tinh hoa phát tiết sao còn nấn ná làm chi?
Chúc tất cả các bác thượng khách luôn luôn mạnh khoẻ, trường thọ, thân tâm an lạc.
waterloo
07/12/2016
Nó định Sai giờ sinh ca sĩ Ái Vân,chuyện đó chưa đủ chứng minh nó đã Thua tôi sao,bây giờ còn đấu đá gì nữa....Ai đó đã nói Famous thắng White Bear-một tên không biết xác định giờ sinh là gì...... Thắng White Bear tôi được danh hiệu gì,thắng một tên Không biết định giờ sinh....có Vinh Hạnh gì....
quangdct
07/12/2016
waterloo, on 07/12/2016 - 19:08, said:
Nó định Sai giờ sinh ca sĩ Ái Vân,chuyện đó chưa đủ chứng minh nó đã Thua tôi sao,bây giờ còn đấu đá gì nữa....Ai đó đã nói Famous thắng White Bear-một tên không biết xác định giờ sinh là gì...... Thắng White Bear tôi được danh hiệu gì,thắng một tên Không biết định giờ sinh....có Vinh Hạnh gì....
Chắc bác không phải là người nhỏ mọn và định kiến như số đông mọi người nhỉ?
Nếu bác thích bác cứ ra chiêu việc gì nhắc lại những điều đã qua ấy.
Đoàn Dự khi biết sử dụng Lục mạch thần kiếm thì ai dám võ ngực tự phụ hơn đời nữa chứ. Mộ Dung Phục cũng vì lẽ ấy mà đi bắt chuồn chuồn đâu dám mang kiếm vì quá xí hổ đó thui.
KinhHinh
07/12/2016
Vậy thì hãy để người ta được yên ổn đi bác waterloo.. Nếu diễn đàn không có những người như Bác có lẽ sẽ tốt hơn rất nhiều, mặc dù bác là một người giỏi. Cảm ơn Bác.
waterloo
07/12/2016
Botay.com,xin nhường cho ai thích thảo luận vấn đề nầy..............tôi cũng xin lỗi quí vị,bởi vì trong khi nóng giận tôi vô tình xúc phạm các cao nhân khác,thành thật xin lỗi quí vị,đáng lẽ tôi nên làm việc thẳng với tên bại não,cao nhân xách dép bỏ chạy ở đây là WBear...........thành thật xin lỗi các bạn....
MikeDo
07/12/2016
Thế này đi.
Tôi và ông Waterlo có quan điểm khác nhau về giờ sinh ca sĩ ái vân. tôi có bình 1 vài bài về giờ sinh, sau đó tôi lượn. Ai ngờ tới nửa năm sau mới biết là ông ấy hằn học, cay cú này nọ về việc đấy. Mà ông ấy tự định giờ sinh khác, rồi tự khẳng định là đúng, rồi tự quay ra tự xưng là người khác không biết xem. Mà cuối cùng, chả hiểu cụ ấy lấy thông tin nào từ chính ca sĩ ái vân ra để tư biện?
Tôi xưa nay, không muốn thích nói nhiều nữa, và cũng không còn ham muốn đấu đá diễn đàn làm gì. Nếu ông Famous muốn thắng, tôi nhường ông ấy. Ngài Như lai còn cắt thịt để cho chim bồ câu ăn,
thì tôi nhường ông ấy thắng, nhường ông ấy đúng hết, để học theo sự vĩ đại của ngài như lai.
Nên ông Famous, hoặc là tôi nhường ông thắng hẳn, hoặc chúng ta phang vài hạn quá khứ để chốt, để từ giờ không còn có lằng nhằng nữa, được chưa nào?
Chứ ông lẩn tránh kiểu câu giờ chờ cả năm mới bầu cử tổng thống pháp, tôi chả có thời gian.
Tôi và ông Waterlo có quan điểm khác nhau về giờ sinh ca sĩ ái vân. tôi có bình 1 vài bài về giờ sinh, sau đó tôi lượn. Ai ngờ tới nửa năm sau mới biết là ông ấy hằn học, cay cú này nọ về việc đấy. Mà ông ấy tự định giờ sinh khác, rồi tự khẳng định là đúng, rồi tự quay ra tự xưng là người khác không biết xem. Mà cuối cùng, chả hiểu cụ ấy lấy thông tin nào từ chính ca sĩ ái vân ra để tư biện?
Tôi xưa nay, không muốn thích nói nhiều nữa, và cũng không còn ham muốn đấu đá diễn đàn làm gì. Nếu ông Famous muốn thắng, tôi nhường ông ấy. Ngài Như lai còn cắt thịt để cho chim bồ câu ăn,
thì tôi nhường ông ấy thắng, nhường ông ấy đúng hết, để học theo sự vĩ đại của ngài như lai.
Nên ông Famous, hoặc là tôi nhường ông thắng hẳn, hoặc chúng ta phang vài hạn quá khứ để chốt, để từ giờ không còn có lằng nhằng nữa, được chưa nào?
Chứ ông lẩn tránh kiểu câu giờ chờ cả năm mới bầu cử tổng thống pháp, tôi chả có thời gian.
TienNam
07/12/2016
Có rất nhiều thầy nổi tiếng mà ....mình chưa từng thấy họ xem cho ai bài nào hết....
Đúng là nổi tiếng cũng có 3000 đạo nha...
waterloo
07/12/2016
waterloo, on 07/12/2016 - 19:25, said:
Botay.com,xin nhường cho ai thích thảo luận vấn đề nầy..............tôi cũng xin lỗi quí vị,bởi vì trong khi nóng giận tôi vô tình xúc phạm các cao nhân khác,thành thật xin lỗi quí vị,đáng lẽ tôi nên làm việc thẳng với tên bại não,cao nhân xách dép bỏ chạy ở đây là WBear...........thành thật xin lỗi các bạn....
MikeDo
07/12/2016
Từ hôm qua tới giờ, ông Waterlo tìm đủ mọi cách gào thét, thách thức tôi đoán này nọ để mong được nổi tiếng, nổi danh.
Thực sự, tôi thì thấy, mấy cái danh hão ấy nó nhạt nhòa, cũng chỉ là vô thường, là bóng trăng nơi đáy nước, mà cớ sao người ta lại hao tâm tổn trì dùng đủ mọi thủ đoạn mà hòng chiếm đoạt, bằng cách nhảy xuống nước mà vớt trăng.
Sắc thọ tưởng hành thức, xét cho cùng bản thể tự tánh của chúng là không.
Chỉ đến khi ngần này tuổi đầu, đầu ba thứ tóc (có sợi tóc bạc, lại nhuộm highlight) tôi mới hiểu được sự vô thường của ánh trăng huyền bí và danh ảo diễn đàn.
Ông muốn danh thắng tôi, thì tôi tặng ông hết. Vinh quang ông đã nắm trong tay, sung sướng đến thế còn gì. Ánh trăng rằm đẹp lung linh, nếu ông thích, tôi sẵn sàng tặng ông, ông ra mà hớt.
Ông còn muốn thắng tiếp thế nào nữa mới hài lòng, xin cho biết?
Sửa bởi MikeDo: 07/12/2016 - 19:40
Thực sự, tôi thì thấy, mấy cái danh hão ấy nó nhạt nhòa, cũng chỉ là vô thường, là bóng trăng nơi đáy nước, mà cớ sao người ta lại hao tâm tổn trì dùng đủ mọi thủ đoạn mà hòng chiếm đoạt, bằng cách nhảy xuống nước mà vớt trăng.
Sắc thọ tưởng hành thức, xét cho cùng bản thể tự tánh của chúng là không.
Chỉ đến khi ngần này tuổi đầu, đầu ba thứ tóc (có sợi tóc bạc, lại nhuộm highlight) tôi mới hiểu được sự vô thường của ánh trăng huyền bí và danh ảo diễn đàn.
Ông muốn danh thắng tôi, thì tôi tặng ông hết. Vinh quang ông đã nắm trong tay, sung sướng đến thế còn gì. Ánh trăng rằm đẹp lung linh, nếu ông thích, tôi sẵn sàng tặng ông, ông ra mà hớt.
Ông còn muốn thắng tiếp thế nào nữa mới hài lòng, xin cho biết?
Sửa bởi MikeDo: 07/12/2016 - 19:40
hoangdinhdao88
07/12/2016
Quan trọng là quý độc giả yêu mến bộ môn tử vi sẽ có một khái niệm chính xác hơn về số mệnh những người sinh ở nước ngoài,người An Nam ta đã tỏa đi bốn biển năm châu rồi kia mà....còn đấu đá thì nên qua bên phong thủy địa lý đang có một vụ rất sôi động( dành cho những vị tọc mạch cầm tinh chim l ợn kền kền..tôi mách thế ra mà coi).
Nếu thày gấu không chứng minh được bài toán bàu cử tại Pháp quốc năm tới đây,thì toàn bộ công trình của thày vẫn chưa thể được công nhận là chuẩn mực,và sẽ bị đào thải ngay lập tức theo quy luật thời gian mà thày đã nêu ra!.
Nếu thày gấu không chứng minh được bài toán bàu cử tại Pháp quốc năm tới đây,thì toàn bộ công trình của thày vẫn chưa thể được công nhận là chuẩn mực,và sẽ bị đào thải ngay lập tức theo quy luật thời gian mà thày đã nêu ra!.
waterloo
07/12/2016
Đoán Yingluck Shinawatra vào tù nó nói ăn may,mới lộ bí kíp kình tuế cung tật ách là số bị kiện cáo,tù tội,bây giờ đoán Trump chiến thắng,nó cũng nói ăn may để lộ bí kíp cho nó,bí kíp không dành cho lợn White Bear,lợn ở đây là White Bear......
quangdct
07/12/2016
Vậy bác cứ như hoa Dạ Lan Hương đi, hữu xạ tự nhiên hương có phải tốt cho biết bao người. Diễn đàn là nơi trao đổi học thuật chứ đâu cần hơn thua, thị phi.
Khi người ta càng nhiều tuổi cũng có nghĩa là người ta tiến tới chữ Hoà, Khiêm, Nhẫn để rồi bước vào con đường Tu.
Bác thật sự giỏi thì hãy viết sách như bác VDTT trên diễn đàn này vì trên đời cũng nên trồng một cái cây, sinh một hai cháu và viết một cuốn sách đáng để người khác tìm đọc đó mới là học thuật chân chính. Bác cứ đôi co, reo rắc thị phi đu có thắng cũng chẳng ích gì, trót dại có thua thì hộc máu lại khổ vợ khổ con (diễn đàn lại mất đi một anh tài).
Hy vọng bác một là xuất chiêu ngay rồi thôi, hai là tranh thủ thời gian viết sách với những tựa đề đơn giản như: Phương pháp dự đoán cuộc đời các yếu nhân trên thế giới qua lá số Tử vi.
Khi người ta càng nhiều tuổi cũng có nghĩa là người ta tiến tới chữ Hoà, Khiêm, Nhẫn để rồi bước vào con đường Tu.
Bác thật sự giỏi thì hãy viết sách như bác VDTT trên diễn đàn này vì trên đời cũng nên trồng một cái cây, sinh một hai cháu và viết một cuốn sách đáng để người khác tìm đọc đó mới là học thuật chân chính. Bác cứ đôi co, reo rắc thị phi đu có thắng cũng chẳng ích gì, trót dại có thua thì hộc máu lại khổ vợ khổ con (diễn đàn lại mất đi một anh tài).
Hy vọng bác một là xuất chiêu ngay rồi thôi, hai là tranh thủ thời gian viết sách với những tựa đề đơn giản như: Phương pháp dự đoán cuộc đời các yếu nhân trên thế giới qua lá số Tử vi.
MikeDo
07/12/2016
hoangdinhdao88, on 07/12/2016 - 19:38, said:
Nếu thày gấu không chứng minh được bài toán bàu cử tại Pháp quốc năm tới đây,thì toàn bộ công trình của thày vẫn chưa thể được công nhận là chuẩn mực,và sẽ bị đào thải ngay lập tức theo quy luật thời gian mà thày đã nêu ra!.
Nếu nó sai, thì chắc chắn nó bị đào thải theo thời gian.
Nếu nó đúng, thì nó tồn tại tự nó, cần gì phải cố.
Việc gì phải cố sức một cách tư biện làm gì?