Dân gian nhếch miệng
Votuong
31/10/2016
Lãnh tụ ăn gì
Ở một vương quốc nọ khi xây dựng xong công viên quốc gia, vị vua ra lệnh cho một vị đại thần đi bắt mang về 1000 con khỉ. Vị đại thần này mang về 999 con khỉ và một con chó rồi mang thả chúng vào công viên. Đến một ngày vị vua kia dẫn theo vị đại thần nọ đến thăm bầy khỉ và mang chuối cho chúng ăn, thấy 999 con đều ăn chuối còn 1 con không ăn, vị vua liền chỉ vào con chó và hỏi vị đại thần nọ:
- Tại sao 999 con đều ăn chuối còn con kia không ăn?
- Dạ bẩm, con kia không ăn chuối vì nó là lãnh tụ ạ! - vị đại thần nọ cũng chỉ vào con chó và trả lời
- Thế lãnh tụ không ăn chuối thì ăn gì? - vị vua hỏi
- Dạ lãnh tụ ăn c*t ạ! - vị đại thần nọ trả lời
- Ồ, sao lãnh tụ ăn bẩn thế? - vị vua hỏi
- Ăn bẩn vì là lãnh tụ ạ! - vị đại thần nọ trả lời
Ở một vương quốc nọ khi xây dựng xong công viên quốc gia, vị vua ra lệnh cho một vị đại thần đi bắt mang về 1000 con khỉ. Vị đại thần này mang về 999 con khỉ và một con chó rồi mang thả chúng vào công viên. Đến một ngày vị vua kia dẫn theo vị đại thần nọ đến thăm bầy khỉ và mang chuối cho chúng ăn, thấy 999 con đều ăn chuối còn 1 con không ăn, vị vua liền chỉ vào con chó và hỏi vị đại thần nọ:
- Tại sao 999 con đều ăn chuối còn con kia không ăn?
- Dạ bẩm, con kia không ăn chuối vì nó là lãnh tụ ạ! - vị đại thần nọ cũng chỉ vào con chó và trả lời
- Thế lãnh tụ không ăn chuối thì ăn gì? - vị vua hỏi
- Dạ lãnh tụ ăn c*t ạ! - vị đại thần nọ trả lời
- Ồ, sao lãnh tụ ăn bẩn thế? - vị vua hỏi
- Ăn bẩn vì là lãnh tụ ạ! - vị đại thần nọ trả lời
Votuong
01/11/2016
TỐ CHẤT LÃNH ĐẠO
Hai bác nông dân ngồi nói chuyện với nhau, một bác phàn nàn:
- Thằng Việt con tôi nó mới lấy chiếc wave của tôi đem bán rồi ông ạ!
- Thế nó bán làm gì? – bác kia hỏi
- Thì chơi bời gái gú chứ còn làm gì nữa! – bác nọ trả lời
- Thế gần đây nó có biểu hiện gì không? – bác kia hỏi
- Hôm qua nó mới tát vỡ mồm con Dân Đen vì dám chửi nó là “đồ khốn n.ạn” ông ạ! – bác nọ trả lời
- Còn gì nữa? – bác kia hỏi
- Thì từ bé nó vẫn theo và tôn thằng Trung Quốc là đại ca, bảo gì nó nghe nấy, làm gì nó cũng học theo, kể cả việc ỉa bậy nó cũng học ông ạ! – bác nọ trả lời
- Thế thằng Trung Quốc nó thế nào? – bác kia hỏi
- Thắng đó đểu lắm ông ạ, tôi thấy lo cho thằng Việt! – bác nọ trả lời
- Không sao, chỉ cần thằng Việt biết quỳ gối là được! – bác kia vừa rít thuốc vừa nói
- Thì từ bé thằng Việt vẫn luôn biết quỳ gối đấy thôi! – bác nọ trả lời
- Ừ, thế dạo này thằng Việt nó học hành thế nào? – bác kia hỏi
- Chả đến đâu cả ông ạ, nhưng được cái nó biết luồn lọt hiệu trưởng nên chắc cũng có bằng thôi, không biết tương lai nó thế nào, có làm được gì không, mà tôi thấy ái ngại quá! – bác nọ trả lời sau khi bắn được nửa bi thuốc
- Thằng Việt con ông tương lai có thể sẽ là lãnh đạo cao cấp, tôi khẳng định thế! – bác kia nói
- Tôi không hiểu? - bác nọ ngơ ngác
- Thế có phải ở nhà ông hay chửi nó là đồ khốn n.ạn không? – bác kia hỏi
- Đúng! – bác nọ trả lời
- Thấy chưa! Con ông có tố chất đầu tiên của lãnh đạo cao cấp ngày nay, đó là “khốn n.ạn”, tuy nhiên đó chỉ là tố chất đầu tiên, còn phải rèn luyện nhiều, mà dù là lãnh đạo nhỏ cũng phải đạt được “3 không và 2 biết”, lãnh đạo to thì phải thêm 1 “quá” nữa ông ạ! – bác kia nói
- Ông nói rõ xem nào! – bác nọ hỏi
- Này nhá, 3 không tức là “ không có đạo đức, không có liêm sỉ, không bao giờ biết xấu hổ”, 2 biết tức là “biết luồn cúi, luồn lọt, luồn lách; biết khi nào thì đi chạy sỉ, khi nào thì thu chạy lẻ”, 1 quá đó là “quá khốn n.ạn”. Nói chung là rất phức tạp, tôi chỉ nói đơn giản vậy thôi! – bác kia trả lời
Nghe bác kia nói, bác nọ liên tục bắn thêm vài bi thuốc rồi mơ màng nghĩ về đứa con có tố chất làm lãnh đạo của mình. Còn bác kia thì trầm tư suy nghĩ về tình trạng phát triển nông nghiệp như hiện nay, rồi ô nhiễm môi trường …, không biết khoảng 10,15 năm nữa đám dân đen như mình liệu có bị thiếu đói hay không nữa?
Hai bác nông dân ngồi nói chuyện với nhau, một bác phàn nàn:
- Thằng Việt con tôi nó mới lấy chiếc wave của tôi đem bán rồi ông ạ!
- Thế nó bán làm gì? – bác kia hỏi
- Thì chơi bời gái gú chứ còn làm gì nữa! – bác nọ trả lời
- Thế gần đây nó có biểu hiện gì không? – bác kia hỏi
- Hôm qua nó mới tát vỡ mồm con Dân Đen vì dám chửi nó là “đồ khốn n.ạn” ông ạ! – bác nọ trả lời
- Còn gì nữa? – bác kia hỏi
- Thì từ bé nó vẫn theo và tôn thằng Trung Quốc là đại ca, bảo gì nó nghe nấy, làm gì nó cũng học theo, kể cả việc ỉa bậy nó cũng học ông ạ! – bác nọ trả lời
- Thế thằng Trung Quốc nó thế nào? – bác kia hỏi
- Thắng đó đểu lắm ông ạ, tôi thấy lo cho thằng Việt! – bác nọ trả lời
- Không sao, chỉ cần thằng Việt biết quỳ gối là được! – bác kia vừa rít thuốc vừa nói
- Thì từ bé thằng Việt vẫn luôn biết quỳ gối đấy thôi! – bác nọ trả lời
- Ừ, thế dạo này thằng Việt nó học hành thế nào? – bác kia hỏi
- Chả đến đâu cả ông ạ, nhưng được cái nó biết luồn lọt hiệu trưởng nên chắc cũng có bằng thôi, không biết tương lai nó thế nào, có làm được gì không, mà tôi thấy ái ngại quá! – bác nọ trả lời sau khi bắn được nửa bi thuốc
- Thằng Việt con ông tương lai có thể sẽ là lãnh đạo cao cấp, tôi khẳng định thế! – bác kia nói
- Tôi không hiểu? - bác nọ ngơ ngác
- Thế có phải ở nhà ông hay chửi nó là đồ khốn n.ạn không? – bác kia hỏi
- Đúng! – bác nọ trả lời
- Thấy chưa! Con ông có tố chất đầu tiên của lãnh đạo cao cấp ngày nay, đó là “khốn n.ạn”, tuy nhiên đó chỉ là tố chất đầu tiên, còn phải rèn luyện nhiều, mà dù là lãnh đạo nhỏ cũng phải đạt được “3 không và 2 biết”, lãnh đạo to thì phải thêm 1 “quá” nữa ông ạ! – bác kia nói
- Ông nói rõ xem nào! – bác nọ hỏi
- Này nhá, 3 không tức là “ không có đạo đức, không có liêm sỉ, không bao giờ biết xấu hổ”, 2 biết tức là “biết luồn cúi, luồn lọt, luồn lách; biết khi nào thì đi chạy sỉ, khi nào thì thu chạy lẻ”, 1 quá đó là “quá khốn n.ạn”. Nói chung là rất phức tạp, tôi chỉ nói đơn giản vậy thôi! – bác kia trả lời
Nghe bác kia nói, bác nọ liên tục bắn thêm vài bi thuốc rồi mơ màng nghĩ về đứa con có tố chất làm lãnh đạo của mình. Còn bác kia thì trầm tư suy nghĩ về tình trạng phát triển nông nghiệp như hiện nay, rồi ô nhiễm môi trường …, không biết khoảng 10,15 năm nữa đám dân đen như mình liệu có bị thiếu đói hay không nữa?
Votuong
11/09/2023
Ở một lớp học nọ, khi học về truyện thần thoại, Cô giáo bỗng hỏi: " tôi đố các em, Adam và Eva giống người nước nào nhât". Một học sinh đáp: " hai người họ sống thật lãng mạn và đẹp đẽ nên họ giống người Pháp nhất", một học sinh khác nói: " hai người họ sống giản đơn, không khoa trương, có gì sống nấy nên họ có vẻ giống người Đức nhất", có học sinh lại phân tích: " hai người họ không có quần áo để mặc, cơm không có để mà ăn, chỉ ăn táo sống qua ngày, thế mà cứ ngỡ đang sống trên thiên đường thì đích thị giống người Việt Nam không sai vào đâu được..."
Hetu
11/09/2023
Votuong, on 11/09/2023 - 13:24, said:
Ở một lớp học nọ, khi học về truyện thần thoại, Cô giáo bỗng hỏi: " tôi đố các em, Adam và Eva giống người nước nào nhât". Một học sinh đáp: " hai người họ sống thật lãng mạn và đẹp đẽ nên họ giống người Pháp nhất", một học sinh khác nói: " hai người họ sống giản đơn, không khoa trương, có gì sống nấy nên họ có vẻ giống người Đức nhất", có học sinh lại phân tích: " hai người họ không có quần áo để mặc, cơm không có để mà ăn, chỉ ăn táo sống qua ngày, thế mà cứ ngỡ đang sống trên thiên đường thì đích thị giống người Việt Nam không sai vào đâu được..."


