Gửi vào 18/03/2017 - 14:35
Tôi bắt đầu nhận thấy dường như cụ vietnamconcrete "hơi có vấn đề".
Tôi nói thật nhé, nếu cứ chỉa vào những điểm tiêu cực thì trên đời này toàn là xấu xí cả. Người thì tham ô, người thì ham ăn, người không tham ô cũng không ham ăn thì năng lực kém, người không tham ô, không ham ăn, năng lực tốt thì lại bị hôi chân... (kiểu gì chả tìm ra được điểm để mà chê).
Đến tứ đại mỹ nhân mà mỗi người còn có điểm khiếm khuyết. Gặp phải cụ vietnamconcrete, cụ sẽ soi vào chân của Tây Thi, vai của Vương Chiêu Quân, tai của Điêu Thuyền, mùi cơ thể của Dương Ngọc Hoàn, sau đó phóng đại và khái quát lên, kết luận bốn cô ấy là xú nữ, nhở?
Ví dụ như vụ giải phóng vỉa hè. Sao cụ không soi vào những nơi vỉa hè được thông thoáng, thoải mái dành cho người đi bộ mà cụ cố tình tuyển lựa một vài hình ảnh trên kia để phóng đại và khái quát lên thành "thành quả của việc giải phóng vỉa hè"? Cụ có bình thường không vậy?
Nếu là người bình thường, người ta sẽ khách quan nhận xét cả điểm được và chưa được, sau đó đề xuất, kiến nghị giải pháp giúp cải thiện điểm chưa được để cho mọi việc được tốt hơn.
Đằng này, cụ cố tình lờ đi những điểm tốt, cố tình dí mũi vào khuyết điểm sau đó phóng đại và khái quát lên là nghĩa làm sao?
Tới đây thì tôi chính thức coi topic của cụ vietnamconcrete là rác rưởi.
Tất nhiên, vẫn có thể có những người không coi là rác rưởi mà còn tâm đắc nữa là khác. Chuyện cũng bình thường thôi, chẳng lạ.