Mơ thấy người ta dùng tà thuật làm n...
TieuTieuLang
14/09/2016
Như tiêu đề. Cháu có 2 lần mơ thấy điều này.
- Lần thứ nhất đã qua 1 thời gian, trong mộng có 3 người là chính. 2 nữ 1 nam. 2 nữ ( A và B ) này đều mắc bệnh gì đấy, nhưng cuối cùng cô A chết. Người nam quyết sử dụng " cái gì đó " để cô A sống lại. Nhưng có vẻ như điều đó sẽ hại cô B.
Trong mơ còn thấy hình ảnh : hình nộm, cô B mặc đồ màu trắng (đồ kiểu cổ), cô B là tiểu thư
- Lần thứ hai là vừa mới mơ thấy. Cháu mơ thấy một số sự việc, sau đó cháu cầm 1 túi mít, chạy xe vào một con đường ( kiểu như đường hẻm, nhưng đường rất lớn – con đường thì chỉ có mình cháu, nhưng trong các căn nhà đều có người, người già, phụ nữ ngồi trước bàn tròn như có đám giỗ) sau khi chạy tới nhiều nhà, nhiều ngã quẹo, cháu có ghé 1 ngôi nhà xin gửi. Nhưng những người phụ nữ ở đó không cho, khi đi ra cháu gặp 1 cô gái trẻ, tóc ngắn, trong mơ cháu quen cô này – nhưng thực tế không quen, cô này cho cháu gửi túi mít ở nhà đó (căn nhà cháu vừa bị từ chối), sau đó cháu và cô ấy đi đâu đó. Đến cuối lại có 1 mình cháu, tới 1 căn nhà, phía trước tụ tập rất nhiều người và họ đều mặc đồ trắng, ở trước căn nhà có 1 cái bàn, đặt đồ cúng và 1 người ( người bị quấn cháu không thấy rõ), có 1 bà thầy pháp (trẻ) làm phép. Cháu định bỏ đi, thì có 1 người ( trẻ, và cháu biết đó là bạn người chết ) gọi lại cháu, cháu quay đầu lại, người đó nói cháu chờ 1 chút. Nhưng cháu không chờ, nhìn 1 chút cháu nói “ A Di Đà Phật” 2 , 3 lần gì đó rồi cháu bỏ đi. Nhưng cháu vẫn biết buổi lễ đó xảy ra ra sau. Người đã chết đó là 1 người nữ trẻ ( lúc đầu cháu tưởng nam) người đó giật dậy nhưng buổi lễ không thành công. Người đó trở thành “ 1 cái gì đó” tấn công những người xem, và cả người gọi cháu.
Lạ là tuy giấc mơ khá lạ ( hay đáng sợ ), nhưng khi dậy cháu chẳng có cảm giác sợ hãi gì cả, và cả cháu trong mơ cũng vô cùng bình tĩnh. Những giấc mơ này xảy ra khi cháu ngủ quên sớm, và quên đọc kinh buổi tối.
- Lần thứ nhất đã qua 1 thời gian, trong mộng có 3 người là chính. 2 nữ 1 nam. 2 nữ ( A và B ) này đều mắc bệnh gì đấy, nhưng cuối cùng cô A chết. Người nam quyết sử dụng " cái gì đó " để cô A sống lại. Nhưng có vẻ như điều đó sẽ hại cô B.
Trong mơ còn thấy hình ảnh : hình nộm, cô B mặc đồ màu trắng (đồ kiểu cổ), cô B là tiểu thư
- Lần thứ hai là vừa mới mơ thấy. Cháu mơ thấy một số sự việc, sau đó cháu cầm 1 túi mít, chạy xe vào một con đường ( kiểu như đường hẻm, nhưng đường rất lớn – con đường thì chỉ có mình cháu, nhưng trong các căn nhà đều có người, người già, phụ nữ ngồi trước bàn tròn như có đám giỗ) sau khi chạy tới nhiều nhà, nhiều ngã quẹo, cháu có ghé 1 ngôi nhà xin gửi. Nhưng những người phụ nữ ở đó không cho, khi đi ra cháu gặp 1 cô gái trẻ, tóc ngắn, trong mơ cháu quen cô này – nhưng thực tế không quen, cô này cho cháu gửi túi mít ở nhà đó (căn nhà cháu vừa bị từ chối), sau đó cháu và cô ấy đi đâu đó. Đến cuối lại có 1 mình cháu, tới 1 căn nhà, phía trước tụ tập rất nhiều người và họ đều mặc đồ trắng, ở trước căn nhà có 1 cái bàn, đặt đồ cúng và 1 người ( người bị quấn cháu không thấy rõ), có 1 bà thầy pháp (trẻ) làm phép. Cháu định bỏ đi, thì có 1 người ( trẻ, và cháu biết đó là bạn người chết ) gọi lại cháu, cháu quay đầu lại, người đó nói cháu chờ 1 chút. Nhưng cháu không chờ, nhìn 1 chút cháu nói “ A Di Đà Phật” 2 , 3 lần gì đó rồi cháu bỏ đi. Nhưng cháu vẫn biết buổi lễ đó xảy ra ra sau. Người đã chết đó là 1 người nữ trẻ ( lúc đầu cháu tưởng nam) người đó giật dậy nhưng buổi lễ không thành công. Người đó trở thành “ 1 cái gì đó” tấn công những người xem, và cả người gọi cháu.
Lạ là tuy giấc mơ khá lạ ( hay đáng sợ ), nhưng khi dậy cháu chẳng có cảm giác sợ hãi gì cả, và cả cháu trong mơ cũng vô cùng bình tĩnh. Những giấc mơ này xảy ra khi cháu ngủ quên sớm, và quên đọc kinh buổi tối.