Jump to content

Advertisements




Một câu chuyện "Rùng rợn"

linhtinh giaitri

11 replies to this topic

#1 Krishamodini

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2386 Bài viết:
  • 4682 thanks

Gửi vào 03/05/2019 - 19:13

Một câu chuyện "Rùng rợn"

K. kể các bạn nghe, vừa mới đây thôi, một câu chuyện cực ly kỳ đã xảy ra với Krish.

- Chào anh, mời anh xuống xe cho tôi kiểm tra Bằng lái, giấy tờ xe.
Đồng chí Cảnh sát Giao thông dừng xe kiểm tra Krish.

- Chào anh, thưa anh tôi không mang giấy tờ gì theo người cả.
Krish rón rén trả lời.

Đồng chí CSGT bực tức:
- Anh vi phạm quá nhiều lỗi Giao thông: Không mang theo giấy tờ xe, bằng lái, xe không biển, không gương, tối không bật đèn, đi sai làn đường quy định, không đội mũ bảo hiểm, không nghe hiệu lệnh Giao thông, tôi mời anh vào kê khai tường trình và lập biên bản.

Sau khi Krish kê khai tường trình lại, Đồng chí CSGT ba máu sáu cơn, rồi rất nhanh điềm tĩnh lại. Cười vui vẻ và Đồng chí nói:
- Lần sau anh đi đường chú ý. Mà cái xe bị hỏng thì anh xuống dắt xe chứ. Thôi về sửa đi nhé.

- Cám ơn Đồng chí tôi sẽ rút kinh nghiệm. Làm phiền đồng chí quá, đường xá thì ách tắc giao thông. Chúc Đồng chí công tác tốt.


Thanked by 1 Member:

#2 Krishamodini

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2386 Bài viết:
  • 4682 thanks

Gửi vào 03/05/2019 - 21:43

Đọc lại cho vui

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Krishamodini, on 25/06/2017 - 18:35, said:

Nói về ma, tự dưng em lại nhớ câu chuyện của em hồi còn mặc quần thủng đít.
Có bác hàng xóm học vấn rất cao, văn võ song toàn, hiền lành tốt bụng. Vợ bác đó thì dân kinh doanh ngoài chợ tính hơi ghê gớm. Hai ông con trai nhà bác toàn học vị Tiến Sỹ, cũng hiền lành tốt bụng. Nhà cửa nhỏ nhắn lụp xụp, ẩm thấp nhưng rất ngăn nắp, toàn sách là sách.
Tụi nhỏ bọn em thường lui tới nhà bác chơi cùng anh út, vì cũng chênh nhau ít tuổi, anh cả thì đi nước ngoài.
Chuyện lạ là thi thoảng buổi tối Bác "lên cơn" - tụi em hay gọi thế vì nhìn sợ lắm. Bác bảo bị tẩu hoả nhập ma, đầu của bác cứ đập phừng phừng phừng phừng, sợ lắm chúng em không dám tới gần. Vì bác là võ sư hay luyện nội công ban đêm, hình như đã từng huấn luyện võ cho quân nhân Việt Nam. Bác có cây kiếm gỗ, và một cái bao tải, những khi bác "lên cơn" là bác đi bắt ma khắp xóm, nhất là cái cây bằng ngoài cổng ngõ, bác múa kiếm - miệng nói gì đó chả ai hiểu, tay kia lấy bao tải chụp lại, trông mà hết hồn, bọn em chạy sạch.
Kế đó, sau mỗi lần thu phục yêu ma (theo như bác giải thích) bác về nhà lấy hết tiền bán hàng của bác gái - là vợ, bác niệm chú yểm bùa gì đó vào bao tải thu ma rồi bác mang ra bể nước công cộng của xóm em xả hết tiền xuống cống. Bác gái thì tức tối khóc lóc thảm thiết, chửi bới tung zời nhưng vẫn không cản được.
Bà con hàng xóm và bọn trẻ chúng em đây đều kinh hãi có ai dám can thiệp đâu, các ông bà lớn tuổi có khuyên bảo nhưng đều không có tác dụng. Chỉ có lúc bác về nhà nằm nghỉ, hàng xóm mới mò cống cùng bác gái xem thu hồi lại được bao nhiêu tiền cho bác gái đỡ khổ, em cũng nằm trong số đó.

Vậy đấy, hiện tượng đó gặp thường xuyên trong khu phố nhà em ai ai cũng biết, sau này gia đình bác chuyển đi đâu thì em không còn biết nữa.


#3 Krishamodini

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2386 Bài viết:
  • 4682 thanks

Gửi vào 04/05/2019 - 12:12

Trở lại SG hồi đầu năm,

Một người bạn, đưa K đi chơi khắp nơi, qua đến Quận 5 người bạn chỉ về hướng trái và nói:
- K có biết tòa nhà Thuận Kiều kia không?
- Đương nhiên là K không biết rồi...

Và qua rất nhiều câu chuyện bạn kể, thấy thú vị, hôm nay nhớ ra!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Ảnh trên Internet

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Ảnh chụp vệ tinh

#4 PHANTHI

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 991 Bài viết:
  • 1205 thanks

Gửi vào 04/05/2019 - 12:33

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Krishamodini, on 03/05/2019 - 19:13, said:

Một câu chuyện "Rùng rợn"

K. kể các bạn nghe, vừa mới đây thôi, một câu chuyện cực ly kỳ đã xảy ra với Krish.

- Chào anh, mời anh xuống xe cho tôi kiểm tra Bằng lái, giấy tờ xe.
Đồng chí Cảnh sát Giao thông dừng xe kiểm tra Krish.

- Chào anh, thưa anh tôi không mang giấy tờ gì theo người cả.
Krish rón rén trả lời.

Đồng chí CSGT bực tức:
- Anh vi phạm quá nhiều lỗi Giao thông: Không mang theo giấy tờ xe, bằng lái, xe không biển, không gương, tối không bật đèn, đi sai làn đường quy định, không đội mũ bảo hiểm, không nghe hiệu lệnh Giao thông, tôi mời anh vào kê khai tường trình và lập biên bản.

Sau khi Krish kê khai tường trình lại, Đồng chí CSGT ba máu sáu cơn, rồi rất nhanh điềm tĩnh lại. Cười vui vẻ và Đồng chí nói:
- Lần sau anh đi đường chú ý. Mà cái xe bị hỏng thì anh xuống dắt xe chứ. Thôi về sửa đi nhé.

- Cám ơn Đồng chí tôi sẽ rút kinh nghiệm. Làm phiền đồng chí quá, đường xá thì ách tắc giao thông. Chúc Đồng chí công tác tốt.
Đọc không hiểu luôn . Chỉ xác quyết 1 điều bạn đi xe máy .
Với 1 đống lỗi như vậy mà anh CSGT lại bảo Kris đi về sửa là sao ???
Tức là lúc bị bắt dừng xe thì xe Kris bị hư ?? Cho nên đang đẩy xe về Gara ???

Thanked by 1 Member:

#5 Lnd

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 126 Bài viết:
  • 108 thanks

Gửi vào 04/05/2019 - 12:37

Đoán nè, là bạn ấy đang đẩy xe đi sửa xe, nhưng do trời nắng nóng quá lại k có mũ gì hết, các đồng chí CS hiểu nhầm nên kêu vô bảo làm biên bản.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

)

Have fun!

Thanked by 2 Members:

#6 Krishamodini

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2386 Bài viết:
  • 4682 thanks

Gửi vào 04/05/2019 - 16:27

Anh PHANTHI,

Chả là như vậy,
Xe máy của K bị hỏng do bất cẩn, nên K gửi xe giữa đường.
Do chập điện, xe không thể nổ máy được, nên K phải dắt bộ tìm hàng sửa xe ạ.

Chiều đi làm về lấy xe và dắt xe qua đoạn ngã tư đông đúc, K phi xe nhanh để lấy đà rồi ngồi lên chiếc xe cà tàng đó. (Với mục đích là qua nhanh chỗ ngã tư đông đúc, K sợ K làm tắc nghẽn giao thông nên mới phi nhanh như vậy, chứ K cũng hết hơi rồi kakaka).

Rồi đến đoạn K phải dừng (coi như đèn đỏ), quyền ưu tiên đang ở hướng vuông góc (ưu tiên - đèn xanh).
Đồng thời lúc đó, Đồng chí CSGT rất vất vả làm nhiệm vụ chỉ huy làn đường tránh ách tắc giao thông, khi quay mặt lại thì thấy K đứng lù lù phía sau, mặt mày bơ ph, tóc tai rũ rượi, mặt mày dáo dác trông như thằng ăn cướp kakaka.

Nên mới có câu chuyện vui ở trên, K cố tình viết không rõ ràng để mọi người hiểu lầm đó ạ, đọc giải trí mà anh.

Luffy,
Luận đoán xuất sắc

Chúc cả nhà cuối Tuần vui vẻ!
-----


Thanked by 1 Member:

#7 Krishamodini

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2386 Bài viết:
  • 4682 thanks

Gửi vào 12/05/2019 - 17:46

Hết sức sáng tạo!

Đề: Tả ông nội.
Nhà em có nuôi một ông nội, ông nội suốt ngày chẳng làm gì cả chỉ trùm chăn ngủ, đến bữa ăn ông ló đầu ra hỏi: Cơm chín chưa bây?

Đề: Tả một dụng cụ lao động.
Chiếc xẻng nhà em có rất nhiều công dụng, để hốt rác, và còn dùng để xúc c*t chó nữa.

Đề: Miêu tả về bố.
Bố em có một hàm răng vàng, hàm răng vàng luôn chỉ bảo em những điều hay lẽ phải.

Đề: Em hãy miêu tả mùa Xuân.
Mùa xuân ở quê em mở rất nhiều hội. Những ngày ấy trên đường có rất nhiều các ông các bà tay cầm ô đen ô đỏ đứng nói chuyện râm ran như bầy chim líu lo gọi mẹ.

Đề: Tả cây chuối.
Nhà em có cây chuối rất to, chiều nào em cũng leo lên cây chuối ngồi hóng mát. Khi em leo lên, cành chuối rung rinh.

Đề: Tả một con vật mà em yêu nhất.
Nhà em có nuôi một con gà trống rất đẹp, em rất yêu nó. Hằng ngày, em cho nó ăn. Chiều chiều, em dắt nó đi dạo mát 15 phút.

Đề: Tả cái cặp đi học.
Bố em mua cho em cái cặp rất to và đẹp, hàng ngày em đeo nó đến trường, cái cặp đựng được nhiều sách vở, nó to như cái bình thuốc sâu của mẹ vậy!

Đề: Tả về ông bà nội.
Khi em được sinh ra thì bố mẹ em đã làm ma cho ông bà nội em rồi.

Đề: Tả về cô giáo mà em yêu quý.
Cô giáo em rất đẹp. Cô có vầng trán cao thể hiện sự thông minh. Mái tóc cô dài thướt tha như dòng nước. Nhưng em thích nhất vẫn là cái răng nanh của cô, nó làm cho nụ cười của cô thêm phần quyến rũ. Cô còn hay đọc tập làm văn cho tụi em chép nữa.

Đề: Tả người thầy em yêu quý nhất.
Thấm thoắt đã ba mùa hoa ban nở, thầy giáo phải tạm biệt chúng em để về xuôi. Cả làng cả bản đứng tiễn thầy vô cùng ngậm ngùi. Riêng em đứng nhìn theo thầy cho đến khi thầy xa dần, xa dần, đến khi nhỏ bằng con chó em mới quay lại bản.

Đề: Tả anh bộ đội.
Anh bộ đội cao khoảng 1,20 m, súng AK dài 1m rưỡi.

Đề: Tả cô giáo em.
Cô giáo em mặt đỏ như mặt trời, chân đi xào xạc tựa mây bay.

Đề: Tả buổi chào cờ đầu tuần.
Sáng thứ hai tuần nào cũng vậy, trường em lại tổ chức chào cờ. Đầu tiên là thầy hiệu phó phụ trách lao động lên mắng mỏ một tí. Sau đó đến lượt thầy hiệu trưởng lên mắng. Khi thầy hiệu trưởng mắng, cái cục ở cổ thầy cứ chạy đi, chạy lại.

Đề: Tả cây hoa hồng.
Những bông hồng xinh xinh như những con cún con đậu trên cành.

Đề: Tả cây bàng.
Ở cạnh nhà em cách một quán phở có một cây bàng. Cây bàng đã sống trên 10 năm nên nó đã già và nó đã biến thành cây đa.

Đề: Em hãy tả một con vật mà em yêu thích nhất.
Nhà em có một con chim chích bông, nó nhỏ và xinh, lông nó màu vàng óng, em thấy nó không ngừng nhảy và mổ mồi. Em rất yêu con gà của ông em.

Đề: Tả em bé.
Gần nhà em có một em bé rất dễ thương, vì hay bị té nên đầu em bị móp.

Đề: Đặt câu hỏi với vần: ôm, ốp.
Mẹ em tát em đôm đốp.

Đề: Đặt câu về phần gieo âm tiết.
Có con trâu, bị ruồi bâu. Có con chim, bị vỡ tim.

st.

Thanked by 1 Member:

#8 Krishamodini

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2386 Bài viết:
  • 4682 thanks

Gửi vào 18/05/2019 - 14:20

TPHCM

Băng trộm chỉ mặt công an nói: "Mày là cướp"


Khi bị trinh sát đặc nhiệm đuổi theo truy hô “cướp cướp…” thì tên chủ mưu nhóm tội phạm quay sang tố ngược “mày mới là cướp” để người dân phân tâm, không biết đâu là cướp, đâu là cảnh sát. Băng nhóm này chuyên giả hành khách để trộm tài sản của người đi xe buýt, xe khách.


Nguồn:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#9 Krishamodini

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2386 Bài viết:
  • 4682 thanks

Gửi vào 18/05/2019 - 14:32

Chiện Thời Tít:

Sài Gòn thì có hai mùa:
Mùa Nóng và Mùa nóng **** L***
Hà Nội thì 4 Mùa tách biệt Xuân - Mùa L*** - Thu - Đông.

Tuần trước thì Lạnh như mùa Đông, Tuần này thì Nóng thật kinh khủng, rồi Tuần sau lại mưa cả Tuần...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#10 Krishamodini

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2386 Bài viết:
  • 4682 thanks

Gửi vào 02/06/2019 - 12:41

AI LẤY

Anh chồng nọc mấy đứa con ra khảo:

- Đứa nào lấy tiền trong túi của Bố?

Cô vợ nóng ruột đến can và nói đùa:

- Sao anh không nghĩ là em lấy?
- Mất như thế này chắc chắn không phải là em lấy!
- Tại sao?
- Bởi vì vẫn còn lại một ít.

st


Thanked by 1 Member:

#11 PHANTHI

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 991 Bài viết:
  • 1205 thanks

Gửi vào 02/06/2019 - 17:33

Hôm nay chở mấy bà dì vợ và vợ đi ăn giỗ ở Long khánh .

Vừa xong cao tốc Long thành - Dầu giây xong , tiền phí vừa trả thì đi ra phía QL1A để đi về Long khánh .

Bỗng 1 anh cs giao thông hiện ra chỉ gậy . Mình tấp vào lề hỏi : có gì vậy em ?

Đồng chí cảnh sát nói : anh chạy quá tốc độ . Ôi trời ... mình nói tôi chạy rất kỹ . Yêu cầu anh cho xem hình ảnh .
Đồng chấy ấy nói mời anh qua bên kia . Quả là có 1 đồng chấy khác đang dùng máy quay chuyên dụng quay . Anh ấy cho mình xem quả là vượt thật 74/60 . Lỗi phạt 2,5tr .

Ui chà .. em ơi .... cho anh nộp phạt tại chỗ nhe .... hi hi ...mình cười cầu tài .

Đồng chấy ấy quay mặt đi chỗ khác , mình nhẹ nhàng bỏ 500K vào cái thùng đựng nước của các anh í . Lấy giấy tờ và đi .

Kinh quá . 1 phút lơ đãng là mất 500K .. hi hi ...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi PHANTHI: 02/06/2019 - 17:37


Thanked by 1 Member:

#12 Krishamodini

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2386 Bài viết:
  • 4682 thanks

Gửi vào 13/06/2019 - 09:42

"HÔ MƯA GỌI GIÓ"?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn













...



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



(st)

Thanked by 1 Member:





Similar Topics Collapse

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |