

ĐỌC BÁO DÙM BẠN
#946
Gửi vào 02/08/2020 - 20:27
Đề nghị 'không thông tin sâu' 2 lô đất 1.261m2 của gia đình cựu bí thư tỉnh ủy
22/05/2019
TTO - Chính quyền tỉnh Quảng Nam vừa đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí không thông tin sâu xung quanh thửa đất của gia đình ông Vũ Ngọc Hoàng - nguyên bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam - đang sở hữu.
Tối 21-5, UBND tỉnh Quảng Nam đã có thông cáo báo chí về thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước (KTNN) khu vực III.
Theo đó, những ngày qua, trên một số phương tiện thông tin đại chúng đã đăng tải các thông tin liên quan đến kết luận của KTNN xung quanh việc giao đất đối với thửa đất 1.261m2 (lô A51 và A52) tại khu phố mới Tân Thạnh, TP Tam Kỳ.
Sau khi nhận được báo cáo kiểm toán việc quản lý, sử dụng đất trong và sau quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011 - 2017 trên địa bàn tỉnh của KTNN khu vực III, UBND tỉnh đã chỉ đạo kiểm tra, rà soát và xử lý các kiến nghị của KTNN.
Riêng với kiến nghị liên quan đến sai phạm trong việc giao đất có thu tiền sử dụng đất của thửa đất 1.261m2 (lô A51 và A52), tỉnh đã thành lập đoàn để thanh tra làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan.
Các nội dung tiếp theo, liên quan đến việc giao đất đối với thửa này, tỉnh sẽ thông tin cụ thể khi có kết luận thanh tra.
"Vì vậy trong thời gian tới, UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí không thông tin sâu về vấn đề này khi chưa có kết luận thanh tra để tránh ảnh hưởng đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương" - thông cáo yêu cầu.
Như Tuổi Trẻ Online đưa tin, ngày 21-5, UBND tỉnh Quảng Nam đã yêu cầu thanh tra việc giao đất có thu tiền sử dụng đất của UBND TP Tam Kỳ đối với thửa đất 1.261m2 cho Công ty TNHH MTV đầu tư và phát triển hạ tầng Chu Lai - Quảng Nam.
Trước đó, KTNN khu vực III đã chỉ ra việc UBND TP Tam Kỳ giao thửa đất 1.261m2 (lô A51 và A52) cho doanh nghiệp trên không thông qua đấu giá theo quy định tại Luật đất đai, không ban hành quyết định giao đất, mà giao đất bằng các thông báo.
Bên cạnh đó, cơ quan này còn cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thửa đất này cho bên mua là bà Nguyễn Thị Ánh (vợ ông Vũ Ngọc Hoàng - nguyên bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, nguyên phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương) khi lô đất này chưa đủ điều kiện chuyển nhượng.
LÊ TRUNG
Thửa đất mà gia đình ông Hoàng đang sở hữu - Ảnh: L.T
Thanked by 1 Member:
|
|
#947
Gửi vào 03/08/2020 - 20:14
ngày 3/8/2020
VietTimes – Giữa lúc quan hệ Trung-Mỹ đang căng thẳng, lại xuất hiện mâu thuẫn mới và lần này là về những túi hạt giống. Ít nhất 27 tiểu bang ở Mỹ báo cáo bất ngờ nhận được các túi hạt giống không xác định được gửi từ Trung Quốc, dấy lên những nghi ngờ về một âm mưu phá hoại...
Theo trang tin Hket.com (Nhật báo Kinh tế Hồng Kông), Chính phủ Mỹ đã cảnh báo những người nhận được hạt giống không được gieo và đang sắp xếp để kiểm tra xem những hạt giống này có hại hay không. Bộ Ngoại giao Trung Quốc thì tuyên bố rằng nhãn "Bưu điện Trung Quốc" trên các bưu kiện hạt giống này bị giả mạo. Washington rất lo lắng về những hạt giống bí ẩn này vì chúng có thể thuộc về các loài xâm lấn, nếu xử lý không phù hợp có thể dẫn đến thảm họa sinh thái.
“Bom” hạt giống đến từ Trung Quốc
Từ cuối tháng 7, người dân ở nhiều bang tại Mỹ đột nhiên nhận được các gói bưu phẩm gửi tới địa chỉ của mình. Sau khi mở ra, họ thấy có một hoặc nhiều gói hạt giống ở trong, nhưng không có hướng dẫn nào được đính kèm. Bên ngoài các bưu kiện này đều có dòng chữ “Bưu chính Trung Quốc" (China Post).
Trang tin trực tuyến Hoa Kỳ Business Insider đưa tin rằng các bưu kiện hạt giống bí ẩn này đã xuất hiện tại ít nhất 27 tiểu bang. Tính đến ngày 1/8, cơ quan trồng trọt Mỹ mới xác định được hạt giống của 14 loài thực vật trong số hàng trăm loại hạt giống lạ mà dân chúng Mỹ nhận được. Ngoài ra, người dân ở Canada cũng nhận được những bưu kiện hạt giống tương tự.
Phản ứng của Washington
Ngày 28/7, Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ đã ban hành một thông báo, yêu cầu những người nhận được hạt giống phải giữ nguyên túi hạt giống cùng bưu kiện và liên hệ với các cơ quan chính phủ có liên quan. Chính quyền cảnh báo không được gieo trồng những hạt giống không rõ nguồn gốc này.
Chính phủ Canada cũng đã ban hành một văn bản tương tự, tuyên bố rằng các hạt giống này có thể là loài thực vật xâm lấn, có thể mang sâu bệnh, hoặc có hại cho môi trường Canada.
Giải thích của phía Trung Quốc
Ngày 28/7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân lên tiếng cho biết Bưu chính Trung Quốc đã xác nhận rằng, các phiếu gửi trên các bưu kiện này đã bị làm giả, có nhiều lỗi trong cách bố trí và thông tin. Bưu chính Trung Quốc đã thảo luận với phía Mỹ, yêu cầu trả lại các bưu kiện để Trung Quốc tiến hành điều tra.
Ông Uông Văn Bân cũng nói hạt giống cây trồng bị cấm gửi qua bưu điện theo quy định của UPU. Bưu chính Trung Quốc tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của UPU, không cho gửi các túi hạt giống tới Mỹ.
Rốt cục chuyện gì đang xảy ra?
Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ tuyên bố rằng vụ việc này có thể là một "brushing scam” (trò lừa đảo); hiện chưa có bằng chứng nào cho thấy vụ việc này có tính chất khác.
Cái gọi là “brushing scam” là một chiến thuật ồ ạt tạo ra các đánh giá sai về sản phẩm. Các thương nhân trực tuyến sẽ gửi sản phẩm theo ý muốn, tạo nên doanh số ảo và đăng các đánh giá giả dưới tên của người nhận để nâng cao danh tiếng của cửa hàng trên nền tảng bán hàng trực tuyến.
Đến lượt Nhật Bản bị “hạt giống Trung Quốc lạ” tấn công
Theo trang Hket ngày 1/8, tiếp sau Mỹ và Canada, Nhật Bản cũng đã báo cáo một số người đã nhận được các gói hạt giống bị nghi ngờ gửi từ Trung Quốc. Ngày 31/7, Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Nhật Bản đã kêu gọi công chúng không được gieo trồng hạt giống không rõ nguồn gốc.
Theo báo Asahi Shimbun, Trung tâm dịch vụ tư vấn tiêu dùng do nhóm bảo vệ người tiêu dùng "Trung tâm đời sống quốc dân" thiết lập ở nhiều nơi gần đây đã nhận được một số trường hợp tư vấn về việc "nhận được các gói bưu phẩm quốc tế có chứa sản phẩm dường như là hạt giống cây trồng” có vẻ được gửi từ Trung Quốc, nhưng không rõ mục đích việc gửi các gói như vậy là gì.
Trước việc này, Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Nhật Bản tuyên bố một số bưu kiện có chứa hạt giống hành tây, nhưng "có thể chứa sâu bệnh" và kêu gọi dân chúng không trồng hạt giống không rõ nguồn gốc. Những người nhận được hạt giống đáng ngờ, cần liên hệ với các cơ quan liên quan để được tư vấn.
Tin của Ashahi Shimbun nói, một người đàn ông 68 tuổi sống ở thành phố Miura, tỉnh Kanagawa đã nhận được bưu phẩm quốc tế vào ngày 28/7, bên trong có một túi trong suốt chứa khoảng 100 hạt giống không xác định. Mặc dù nó được gửi kèm theo một thư giao hàng với "Bưu điện Trung Quốc", nhưng không ghi rõ tên người gửi, chỉ ghi "thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông" bằng tiếng Anh.
Trong cột mô tả nội dung, được ghi là "đồ trang sức" bằng tiếng Anh và ghi chính xác địa chỉ, tên và số điện thoại di động của người nhận vào cột người nhận.
Người đàn ông nhận được hàng nói, ông nghĩ rằng đó có thể là đặt hàng sai, nên ông đã mở ra. Ban đầu, ông định đem gieo trồng trong vườn, nhưng sau đó đã quyết định trình báo với chính quyền thành phố Miura.
Ngoài ra còn có một số hình ảnh những túi hạt giống đáng ngờ khác được cư dân mạng Nhật Bản đưa lên Twitter. Các túi hạt tương tự cũng đi kèm với một tờ giấy gửi hàng của China Post. Địa chỉ của người gửi cũng được viết bằng tiếng Anh. "Thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông".
Thanked by 1 Member:
|
|
#948
Gửi vào 04/08/2020 - 20:39
Thứ hai, ngày 03/08/2020
Luật sư cho rằng, việc thanh niên đi xe ô tô biển xanh có hành vi giằng co, tự ý lấy tài sản để mang đi là hành vi không đúng trình tự thủ tục luật định, xâm hại nghiêm trọng tới tài sản của công dân.
Như Dân Việt đưa tin, trước đó, trên các trang mạng xã hội xuất hiện đoại clip dài hơi 1 phút ghi lại hình ảnh người phụ nữ trung tuổi giằng co với nam thanh niên mặc quần đùi áo cộc đi xe thùng biển xanh BKS 31A-7141 được cho là xảy ra ở khu vực tuyến đường thuộc tổ 6 phường Phúc Lợi (Long Biên, Hà Nội).
Người phụ nữ trung tuổi là người bán hàng rong bị nam thanh niên trong đoạn clip thu đồ đạc.
Sau đó, trả lời báo giới, đại diện Công an phường Phúc Lợi (Long Biên, Hà Nội) xác nhận nam thanh niên mặc thường phục trong clip là chiến sỹ của đơn vị và cho biết vụ việc đã được trình báo lên Công an quận Long Biên và Công an TP. Hà Nội để tiếp tục xác minh, làm rõ.
Luật sư Trần Tuấn Anh, Giám đốc công ty luật Minh Bạch (Đoàn Luật sư TP. Hà Nội) cho rằng, hành động của người của chiến sĩ công an mặc quần áo cộc đi xử lý vi phạm hàng rong đã vi phạm quy định của pháp luật.
Cụ thể, chiến sĩ công an này có dấu hiệu vi phạm quy định tại Điều 28 Thông tư 02/VBHN-BCA quy định về Điều lệnh nội vụ Công an Nhân dân do Bộ Công an ban hành, trong đó có nêu cụ thể về trang phục thường dùng của công an.
Ngoài ra, trang phục phục Công an nhân dân còn quy định cụ thể tại khoản 2 Điều 26 Thông tư này như sau: "Trang phục công an nhân dân phải sử dụng đúng mục đích theo quy định. Cán bộ chiến sĩ mặc trang phục Công an nhân dân phải đồng bộ, thống nhất, gọn gàng, sạch sẽ, là phẳng, cài đủ cúc, khóa; đeo cành tùng đơn, cấp hiệu, phù hiệu, số hiệu, ký hiệu, dây lưng, caravat (đối với trang phục thu đông); đi giày, tất do Bộ Công an cấp.
Cán bộ, chiến sĩ nam mặc trang phục xuân hè áo kiểu sơ mi phải để áo trong quần, áo kiểu bludông phải để áo ngoài quần; khi mặc trang phục không đeo khăn che mặt, găng tay, khẩu trang (trừ trường hợp được trang cấp để làm nhiệm vụ), không đeo đồ trang sức gây phản cảm hoặc trái với phong tục, truyền thống văn hóa Việt Nam".
Như vậy, theo luật sư Tuấn Anh, đối với trường hợp nêu trên, khi thi hành công vụ chiến sĩ Công an nhân dân phải mặc đúng theo trang phục của ngành Công an nhân dân. Tuy nhiên, pháp luật cũng vẫn cho phép chiến sĩ công an nhân dân mặc thường phục trong một số trường hợp được quy định tại Điều 35 Thông tư 02/VBHN-BCA.
Theo luật sư Tuấn Anh, nếu chiến sĩ Công an nhân dân trong tình huống trên không thuộc các trường hợp được phép mặc thường phục theo Điều 35 Thông tư 02/VBHN-BCA thì đã vi phạm quy định của pháp luật và sẽ bị xử lý theo quy định của Luật Công an nhân dân 2018.
Cụ thể, tại điều 44 của Luật Công an nhân dân 2018 quy định: Sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân, công nhân công an vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại cho sức khỏe, tính mạng của người khác, tài sản hoặc lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân thì phải bồi thường, bồi hoàn theo quy định của pháp luật.
Luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp (Đoàn Luật sư TP. Hà Nội) cũng cho biết thêm, kể cả trong trường hợp người phụ nữ bán hàng rong có vi phạm thì việc thu giữ tài sản cũng phải lập biên bản theo quy định tại Điều 125 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012.
Việc thanh niên đi xe biển xanh có hành vi giằng co, tự ý lấy tài sản để mang đi là hành vi không đúng trình tự thủ tục luật định, xâm hại nghiêm trọng tới tài sản của công dân, có dấu hiệu lạm quyền trong thi hành công vụ vì vậy, vụ việc này cần phải xác minh làm rõ và xử lý theo pháp luật.
Chiến sỹ công an mặc quần đùi, áo cộc bị người phụ nữ bán hàng rong giằng co đòi lấy lại hàng (Ảnh cắt từ clip).
Thanked by 1 Member:
|
|
#949
Gửi vào 05/08/2020 - 19:41
Thứ 3, 14:31, 04/08/2020
VOV.VN - Đoàn cán bộ ngân hàng hơn 20 người đi Hà Tĩnh với lý do “giao lưu thể thao và học tập kinh nghiệm”.
Trong thời điểm dịch covid-19 đang diễn biến phức tạp tại các tỉnh miền Trung – Tây Nguyên, mặc dù UBND tỉnh Đăk Nông đã có văn bản chỉ đạo tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Đăk Nông (Agribank Đăk Nông) vẫn tổ chức một đoàn cán bộ hơn 20 người đi Hà Tĩnh với lý do “giao lưu thể thao và học tập kinh nghiệm”.
[center]Công văn UBND tỉnh Đắk Nông Dịch bệnh covid-19 đang diễn biến phức tạp tại các tỉnh miền Trung – Tây Nguyên, UBND tỉnh Đăk Nông liên tục có các văn bản chỉ đạo tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn. Trong đó tỉnh đã tạm dừng các hoạt động công cộng, dừng các dịch vụ kinh doanh giải trí; khuyến cáo người dân không ra khỏi nhà nếu không cần thiết, hạn chế đi các tỉnh khác. UBND tỉnh cũng yêu cầu người đứng đầu cơ quan, đơn vị khuyến cáo cán bộ, công chức, viên chức, người dân hạn chế di chuyển, nhất là di chuyển khỏi địa phương.
Việc Agribank Đăk Nông tổ chức một đoàn hàng chục cán bộ đi giao lưu ngoài tỉnh là điều không phù hợp trong điều kiện địa phương đang tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống, ngăn chặn dịch bệnh covid-19 lây lan vào tỉnh.
Ngay sau khi nhận được thông tin từ VOV, Tổng giám đốc Agribank đã yêu cầu Giám đốc Chi nhánh báo cáo lại sự việc, nghiêm túc kiểm điểm ./.
Minh Huệ/VOV-Tây Nguyên
Thanked by 1 Member:
|
|
#950
Gửi vào 05/08/2020 - 20:22
05/08/2020
Lấy động lực từ một bộ phim về câu chuyện của một VĐV Mỹ bị lạm dụng tình dục, nhà vô địch trượt băng SEA Games người Singapore, Jessica Shuran Yu, đã kể lại chi tiết về quãng thời gian bị hành hạ khi tập luyện ở .
Câu chuyện về việc bị từ năm 11 tuổi của Jessica Shuran Yu đã khiến Hội đồng Singapore (SSC) và người hâm mộ sốc nặng. này sinh ra và được đào tạo tại Trung Quốc nhưng thi đấu quốc tế cho , từng đoạt huy chương vàng tại SEA Games 2017. Trong một bài đăng trên Instagram mới đây được dẫn trên tờ The Guardian (Anh), Yu đã kể lại chi tiết câu chuyện mình bị hành hạ để chia sẻ cũng như thúc đẩy các VĐV cùng cảnh ngộ đứng lên tố cáo.
Bài đăng trên tài khoản Instagram cùng nhiều hình ảnh nữ VĐV của Singapore đã nêu chi tiết thời gian của cô ở Trung Quốc sau khi xem Athlete A, một bộ phim kể câu chuyện về VĐV thể dục dụng cụ Mỹ Maggie Nichols, người đầu tiên tố cáo bị lạm dụng tình dục bởi bác sĩ của đội tuyển quốc gia là Larry Nassar được “che đậy” bởi Liên đoàn Thể dục dụng cụ nước này.
“Vâng, nó không chỉ xảy ra với thể dục dụng cụ”, Yu viết. “Tôi nhớ lúc 9 tuổi và được hỏi có sẵn sàng làm bất cứ điều gì để đến Olympic không. Tôi nói có. Nhưng tôi không thể lường trước những gì tôi đã nói đồng ý khi đó. Khi lên 11 tuổi thì tôi bắt đầu bị (huấn luyện viên) lạm dụng thể chất. Đôi khi, ông ta tấn công vào chân hoặc tay tôi một cách bất ngờ. Điều này sẽ xảy ra trong lúc luyện tập, trước mặt mọi người ở sân băng, và sau khi tập luyện, ở những khu vực khuất, nơi ông ta có thể la mắng tôi và đánh tôi. Vào những ngày đặc biệt tồi tệ, tôi sẽ bị đánh hơn 10 lần liên tiếp, cho đến khi da tôi bị trầy xướt nhiều chỗ”, Yu kể.
Nữ VĐV từng đại diện Singapore dự giải vô địch 2017 cũng viết rằng cô bị HLV của mình đá nhiều lần, trong đó sự cố kinh hãi nhất khi 14 tuổi: “Không có gì lạ khi tôi mất thăng bằng do ảnh hưởng từ đôi giày của ông ấy. Nhưng nỗi đau đó không thể so với những sự cố trong một mùa hè, khi tôi 14 tuổi. Có một vài ngày khi tôi thực sự vật lộn với những cú nhảy của mình. Ông ấy yêu cầu tôi đứng rất, rất gần ông ấy. Khi tôi đã đủ gần, ông ta đá vào ống chân tôi bằng lưỡi giày băng. Mặc dù tôi bị chảy máu từ cú đá của ông ấy, nhưng tôi vẫn phải quay lại tiếp tục luyện tập mà không được đi khập khiễng để tránh chọc giận ông ta thêm nữa”.
Yu kể về một sự cố khác tại giải Nebelhorn Trophy, vòng loại cuối cùng cho Olympic mùa đông 2018 ở Pyeongchang ( ), nơi một cú đá khác từ HLV viên khiến cô không thể nhảy: “Tôi đã gặp một số vấn đề về căn chỉnh lưỡi trượt và đã bị hỏng trong phòng thay đồ do căng thẳng. Chân tôi bị lỏng và trượt ra khỏi mép giày. Tiếng khóc của tôi làm ông ta khó chịu. Ông ấy bảo tôi dừng lại và khi tôi không làm, ông ấy rất tức giận và đá vào chân tôi, khiến gót chân tôi chấn thương. Khi tôi lên sân băng được khoảng 15 phút, tôi không thể nhảy bằng chân phải. Tôi đã phải nghỉ hai ngày. Hai ngày nghỉ ngay trước vòng loại Olympic.
Tôi muốn nói rõ rằng tôi không đổ lỗi cho nỗ lực không thành công của mình tại vòng loại Olympic từ sự cố này. Đây là điều mà tôi đã suy nghĩ rất nhiều và có nhiều lý do khiến tôi không thực hiện được. Nhưng thực tế là huấn luyện viên đã làm tôi bị thương trước cuộc thi quan trọng nhất sự nghiệp của tôi. Và ông ta từ chối thừa nhận nó… Ông ấy nói với tôi rằng đó không phải là lỗi của ông ấy, rằng mắt cá chân của tôi vẫn bình thường”.
Yu đã viết rằng, sự lạm dụng thể xác đã ít dần khi cô bắt đầu thi đấu với những người lớn tuổi hơn, nhưng sự lạm dụng bằng lời nói và tinh thần gần như thường xuyên và nhiều đến mức không thể nhớ hết. “Việc lạm dụng bằng lời nói diễn ra hàng ngày, trong đó tôi bị gọi là "lười biếng", "béo", "ngu ngốc" và "vô dụng"”, Yu viết.
Nữ VĐV này còn tiết lộ sự chỉ trích về cân nặng và chế độ ăn uống đã khiến cô luôn đặt câu hỏi về giá trị của mình khi là một vận động viên. “Sau hơn hai năm giã từ sự nghiệp, cuối cùng tôi cũng bắt đầu lành bệnh. Cho đến gần đây, tôi không bao giờ thừa nhận rằng những gì tôi đã trải qua là lạm dụng. Trên thực tế, tôi chưa bao giờ nói với ai về điều đó. Chỉ sau khi đọc câu chuyện của Laurie Hernandez (nhà vô địch thể dục dụng cụ Olympic đã phải chịu đựng nhiều năm lạm dụng tinh thần và cảm xúc bởi huấn luyện viên cũ), tôi mới có thể bắt đầu gợi lại quá khứ của mình.
Có nhiều lý do khiến tôi mất nhiều thời gian, nhưng một trong những lý do quan trọng nhất là vì trong tất cả mọi thứ, tôi đã có động lực để tin rằng mình không hổ thẹn với hành động lần này.
Ngoài ra, lạm dụng vận động viên rất phổ biến ở Trung Quốc, và tôi tin rằng đó là một thứ “văn hóa”. Với những cáo buộc gần đây của các vận động viên Mỹ và Anh, tôi nhận ra đó không chỉ là một thứ văn hóa mà còn là độc tính gây hại cho thẩm mỹ như thể dục dụng cụ và trượt băng nghệ thuật, trong đó người lớn có thể dễ dàng khai thác những cô gái trẻ có ước mơ lớn.
Vào cuối ngày, tôi vẫn thích trượt băng. Tôi thích được ở trên băng. Nhưng có một thời điểm trong của tôi khi sự lạm dụng khiến tôi ghét môn thể thao này. Tôi sợ đi tập, ước bị tai nạn xe hơi và khóc nức nở trong suốt các buổi tập. Nhưng tôi biết bây giờ những gì tôi ghét không phải là trượt băng, đó là sự tàn nhẫn.
Các vận động viên trẻ tuổi nên yêu thích môn thể thao của họ mà không cần trải qua những gì tôi và rất nhiều người khác đã từng trải qua”, Yu viết thêm, đồng thời kêu gọi những người khác chia sẻ câu chuyện của họ.
“Chỉ cần biết rằng tôi đứng bên bạn. Tôi đứng cùng mọi nạn nhân, trong thể dục dụng cụ, trượt băng và trong bất kỳ môn thể thao nào khác. Tôi đứng với mọi người dũng cảm đã từng kể câu chuyện của họ, trước và sau tôi. Cuối cùng, tôi sát cánh cùng tất cả những người sẵn sàng trở thành một phần của việc tạo ra không gian an toàn”, nhà vô địch SEA Games nhấn mạnh.
Theo tờ The Guardian, Yu đã liên hệ với Hiệp hội trượt băng Singapore và Tổ chức bảo vệ sự an toàn thể thao nước này để cung cấp chi tiết về quãng thời gian cô bị hành hạ ở Trung Quốc. SSC sau đó cho biết họ đã "sốc nặng khi biết về hoàn cảnh của Jessica (Shuran Yu) trong hành trình thể thao của mình ở nước ngoài" và đã tiến hành hỗ trợ Yu cùng sự giúp đỡ của các đại diện Hiệp hội trượt băng Singapore.
--------------------
'Chung cư cao cấp' ở Trung Quốc bị bão xé toạc như nhà bằng giấy
05/08/2020 19:25
TTO - Hình ảnh một toà chung cư 'cao cấp' ở tỉnh Chiết Giang bị cơn bão Hagupit xé toạc như nhà bằng bìa các-tông đang được bàn tán trên mạng xã hội Trung Quốc. Ít nhất một cư dân đã chết do bị gió cuốn bay từ tầng 11.
Theo báo Taiwan News, bão Hagupit vượt qua miền bắc đảo Đài Loan ngày 3-8 trước khi đổ bộ vào tỉnh Chiết Giang, miền đông Trung Quốc, vào lúc 3h30 sáng ngày 4-8 với sức gió mạnh cấp 12 trên Thang Beaufort (118-133 km/h).
Mưa lớn đã gây ra ngập lụt ở nhiều khu vực, trên 830.000 hộ gia đình ở thành phố Ôn Châu bị mất điện và hư hại nghiêm trọng, theo Đài truyền hình Harbin của Trung Quốc.
Nhiều bức ảnh trên mạng xã hội Weibo ghi lại cảnh một toà chung cư 18 tầng ở thành phố Ngọc Hoàn, Chiết Giang, bị gió mạnh thổi bay hết ban công, cửa sổ, vách tường... như miếng đậu hũ bị con dao lướt qua.
Một người phụ nữ 62 tuổi sống trên tầng 11 của toà nhà tỉnh giấc đi đóng cửa sổ lúc 3h sáng đã bị gió cuốn bay xuống đất thiệt mạng.
Những bức ảnh đã gây ra làn sóng cười chê trên mạng xã hội Trung Quốc do chung cư đó từng quảng cáo là "khu phức hợp nhà ở cao cấp". Đây là ví dụ điển hình của "dự án đậu hũ" hay "bã đậu" vốn nhan nhản ở Trung Quốc.
"Công trình bã đậu" là cụm từ do Thủ tướng Trung Quốc Chu Dung Cơ đặt. Năm 1998, khi đang đi thị sát công trình chống lũ trên sông Trường Giang ông đã dùng từ "bã đậu" để mô tả chất lượng đê điều ở đây.
Từ đó đến nay, hiện tượng "dự án bã đậu" không những không biến mất mà còn nở rộ trên khắp Trung Quốc, gây quan ngại không ít mỗi khi thiên tai như động đất, lũ lụt, bão... xảy ra.
Hồi năm 2011, một số cư dân toà chung cư ở Chiết Giang dọn vào nhà mới đã phát hiện cả toà nhà... nghiêng về một bên. Họ phải di tản khẩn cấp cho đến khi nhà thầu sửa chữa xong.
Liên quan đến cái chết của người phụ nữ 62 tuổi, chính quyền thành phố Ngọc Hoàn giải thích là "gió năm nay mạnh hơn mọi năm nên gây ra hư hại cho nhà cửa. Cú ngã chết người là do người phụ nữ không cẩn thận khi đóng cửa sổ".
Một số hình ảnh khác của toà nhà sau bão đăng trên mạng xã hội Weibo:
Ban công một toà chung cư ở thành phố Ngọc Hoàn, tỉnh Chiết Giang, bị bão Hagupit xé toạc - Ảnh: Weibo
Thanked by 2 Members:
|
|
#951
Gửi vào 06/08/2020 - 19:44
Cập nhật lúc: 09:47 06/08/2020
(Kiến Thức) - Ông Nguyễn Nhân Chinh được điều động sang giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bắc Ninh sau 13 ngày giữ cương vị Bí thư Thành ủy Bắc Ninh.
Tại cuộc họp chiều 5/8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh đã thống nhất quyết định điều động ông Nguyễn Nhân Chinh – Bí thư Thành ủy Bắc Ninh giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bắc Ninh.
Đồng thời, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh đã quyết định điều động ông Tạ Đăng Đoan, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Ninh giữ chức vụ Bí thư Thành ủy Bắc Ninh, thay ông Nguyễn Nhân Chinh.
Dự kiến 9h ngày 6/8, Ban Thường vụ Thành ủy Bắc Ninh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố để công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh về công tác cán bộ.
Trước đó, ngày 22/7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh tổ chức công bố quyết định chỉ định ông Nguyễn Nhân Chinh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh Đoàn, tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ, giữ chức Bí thư Thành ủy TP Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh), nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Phát biểu nhận nhiệm vụ Bí thư Thành ủy Bắc Ninh, Nguyễn Nhân Chinh bầy tỏ niềm vinh dự khi được BTV Tỉnh ủy giao trọng trách mới, đồng thời cũng là trách nhiệm rất nặng nề trước Đảng bộ tỉnh cũng như Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố. Đồng chí hứa sẽ tiếp tục học hỏi, tu dưỡng, rèn luyện, phát huy năng lực và bản lĩnh chính trị của bản thân, sớm nắm bắt công việc, cùng tập thể Thường trực, BTV Thành ủy, BCH Đảng bộ thành phố đoàn kết, nhất trí, lãnh đạo, chỉ đạo, quyết tâm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đề ra.
Ông Nguyễn Nhân Chinh (SN 1984, quê xã Tân Chi, Tiên Du, Bắc Ninh) tốt nghiệp đại học chuyên ngành cờ vua; cử nhân luật; thạc sĩ quản lý giáo dục. Ông Chinh được kết nạp Đảng năm 2011. Ông Chinh là con trai của ông Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh.
Ông Chinh có nhiều năm công tác tại Tỉnh đoàn Bắc Ninh. Vào năm 2016, khi đang trên cương vị Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, ông được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn Bắc Ninh. Ông Chinh là Tỉnh ủy viên, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XVIII nhiệm kỳ 2016-2021 được bầu thuộc khu vực huyện Tiên Du.
Việc phân công, chỉ định đối với ông Nguyễn Nhân Chinh diễn ra sau hơn 1 tháng Thành ủy Bắc Ninh tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Bí thư Thành ủy được bầu ở Đại hội là ông Vương Quốc Tuấn. Ông Tuấn sau đó đã được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh vào ngày 10/7.
Tuy nhiên, khi ông Chinh được chỉ định từ Bí thư Tỉnh đoàn về giữ chức Bí thư Thành ủy Bắc Ninh, dư luận đã có nhiều ý kiến trái chiều dù theo các cơ quan chức năng tỉnh Bắc Ninh khẳng định với báo chí, việc điều động ông Chinh được thực hiện đúng theo các quy định của Đảng.
Mới đây, Ban Tổ chức Trung ương đã có văn bản yêu cầu Ban thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh xem xét lại việc điều động, chỉ định ông Nguyễn Nhân Chinh, Bí thư Tỉnh đoàn Bắc Ninh tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Thành ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2020-2025, xem xét điều chỉnh lại công việc của ông Chinh cho phù hợp.
Trao đổi với báo chí, một lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương cho biết sau khi có nhiều ý kiến đặt vấn đề về tính khách quan của việc điều động, bố trí nhân sự khi con trai Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh được chỉ định làm Bí thư Thành ủy TP thuộc tỉnh này, Ban Tổ chức Trung ương đã có văn bản gửi địa phương yêu cầu xem xét. Cụ thể, Ban Tổ chức Trung ương yêu cầu cấp có thẩm quyền tỉnh Bắc Ninh phải bám sát các quy định, phân tích đánh giá kỹ lưỡng, thực hiện trách nhiệm nêu gương, nhất là của người đứng đầu trong bố trí cán bộ.
rước khi điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy Bắc Ninh, ông Tạ Đăng Đoan từng giữ nhiều chức vụ như: Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển công nghiệp trực thuộc Sở Công Thương Bắc Ninh; được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Sở Công Thương Bắc Ninh (từ năm 2010 đến 7/12/2018); Giám đốc Sở Công Thương Bắc Ninh (từ 7/12/2018-15/1/2020); và Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Ninh (từ 15/1/2020- 5/8/2020).
Ông Nguyễn Nhân Chinh nhận quyết định điều động, chỉ định làm Bí thư Thành ủy TP Bắc Ninh.
Thanked by 1 Member:
|
|
#952
Gửi vào 06/08/2020 - 22:38
Thanked by 2 Members:
|
|
#953
Gửi vào 06/08/2020 - 22:47
Chinh tốt nghiệp cử nhân Thể Dục chuyên ngành cờ vua tại trường Đại Học "tại gia" (ĐH TDTT Bắc Ninh). Sau được cử đi tại chức thạc sĩ quản lý giáo dục theo đề án 165 (quy hoạch những đối tượng được gọi là "hạt giống đỏ"). Chưa cần bàn đến việc có học hay không, nhưng CV chỉ thấy học, chưa thấy làm gì.
Chiến sau tai tiếng cả họ hàng hang hốc làm quan, bị dân chửi nhiều nên giờ "chai" rồi. Định làm quả cuối trước khi về vườn, ai ngờ "toang".
Vụ này có thể gọi vui là "Chiến Chinh bị Chính chiên". Chính là PMC, trưởng ban tổ chức, chiên là một động từ, có liên quan đến dầu mở và nhiệt độ (lò?).
Sửa bởi Expander: 06/08/2020 - 22:51
Thanked by 2 Members:
|
|
#954
Gửi vào 06/08/2020 - 22:51
Dân mạng nói:
-đến Bắc Ninh ko phải nghe quan họ nữa mà bgio là chơi cờ vua!
-Nhưng dù sao thì Quan họ Bắc Ninh vẫn còn (Cả họ làm quan Bắc Ninh)
-Ông bí thơ tỉnh BN ngủ với mẹ ông bí thơ thành phố BN, mà bgio lại đi ngủ với mẹ ông Phó GĐ sở LD - TB - XH
…
Thanked by 3 Members:
|
|
#955
Gửi vào 07/08/2020 - 20:39
07/08/2020 Đình Phú
Ông là 1 trong 66 đảng viên vừa bị xem xét, thi hành kỷ luật đảng, do có liên quan sai phạm tại dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Q.2 (TP.H.C.M)
Chiều 7.8, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.H.C.M có thông tin báo chí về kết quả xem xét, thi hành kỷ luật đảng đối với vụ việc tại dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm.
Theo đó, thực hiện thông báo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm liên quan quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện , Ban Thường vụ Thành ủy TP.H.C.M đã chỉ đạo xem xét trách nhiệm của 66 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm.
Cụ thể: Ban Thường vụ Thành ủy TP.H.C.M có văn bản báo cáo, đề nghị Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét theo thẩm quyền đối với một đảng viên.
Đối với 3 Thành ủy viên nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm: bà Phan Thị Thắng, Thành ủy viên, Phó chủ tịch HĐND TP.H.C.M, nguyên Giám đốc Sở ; ông Bùi Xuân Cường, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Quản lý Đường sắt đô thị TP.H.C.M, nguyên Giám đốc Sở Giao thông vận tải; ông , Thành ủy viên, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Công trình lịch sử TP.H.C.M, nguyên Giám đốc Sở Giao thông vận tải bị xác định có khuyết điểm, vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật, nhưng do đến nay đã hết thời hiệu xử lý kỷ luật đảng nên Ban Chấp hành Đảng bộ TP.H.C.M thống nhất kết luận phê bình.
Cảnh cáo nhiều đảng viên
Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.H.C.M đã xem xét, thi hành kỷ luật đối với 5 đảng viên, gồm: Cảnh cáo bà Nguyễn Thị Hữu Hòa, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Trưởng ban Quản lý Đầu tư – Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm; cảnh cáo ông Tạ Quang Vinh, nguyên Phó giám đốc Sở Tài chính; cảnh cáo ông Nguyễn Quốc Chiến, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Xổ số Kiến thiết TP.H.C.M, nguyên Trưởng ban Vật giá, Sở Tài chính; khiển trách ông Nguyễn Thế Minh, Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Quản lý Đầu tư – Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm; khiển trách ông Nguyễn Văn Hồng, Phó bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.H.C.M đã xem xét hình thức kỷ luật đối với 6 đảng viên: ông Nguyễn Anh Tuấn, nguyên Trưởng ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm; ông Nguyễn Lê Dũng, nguyên Phó trưởng ban Quản lý Đầu tư – Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm; Nguyễn Thanh Nhàn, nguyên Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; ông Quách Hồng Tuyến, nguyên Phó giám đốc Sở Xây dựng; ông Nguyễn Văn Tám, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Cơ khí Giao thông vận tải Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên, nguyên Phó giám đốc Sở Giao thông vận tải; ông Đỗ Hữu Nam, Phó trưởng Phòng kinh tế ngành, nguyên Phó trưởng phòng Phát triển hạ tầng, Sở Kế hoạch và Đầu tư.
6 đảng viên trên có khuyết điểm, vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật, nhưng do đến nay đã hết thời hiệu xử lý kỷ luật đảng nên thống nhất kết luận phê bình.
Liên quan đến vụ việc, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.H.C.M đã phê bình đối với 38 đảng viên do cùng chịu trách nhiệm liên quan việc tham mưu, tổ chức thực hiện Dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm nhưng chưa đến mức thi hành kỷ luật; thống nhất chưa xem xét hoặc không xem xét 13 trường hợp có lý do cụ thể hoặc do đang mắc bệnh hiểm nghèo hoặc các trường hợp không phải là đảng viên.
Ông Tất Thành Cang từng bị Trung ương kỷ luật
Chiều 26.12.2019, tại hội nghị Ban Chấp hành (BCH) T.Ư 9, BCH T.Ư đã tiến hành xem xét thi hành kỷ luật ông Tất Thành Cang, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.H.C.M.
Theo đó, BCH T.Ư quyết định kỷ luật ông Tất Thành Cang bằng hình thức cách chức ủy viên T.Ư Đảng khóa XII; Phó bí thư thường trực Thành ủy, ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TP.H.C.M nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Trước đó, tại phiên họp thứ 32 hồi đầu tháng 12 vừa qua, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) T.Ư đã đề nghị Bộ Chính trị, BCH T.Ư xem xét, thi hành kỷ luật theo thẩm quyền đối với ông Tất Thành Cang do những vi phạm đã được UBKT T.Ư kết luận trước đó.
Cụ thể, UBKT T.Ư kết luận: , vi phạm thẩm quyền, nguyên tắc, quy trình xử lý công việc, vi phạm quy định của Thành ủy về quản lý, sử dụng tài sản tại các doanh nghiệp thuộc sở hữu Đảng bộ TP.H.C.M và các quy định pháp luật trong việc quyết định chủ trương hợp tác , chuyển nhượng dự án, chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các doanh nghiệp thuộc Thành ủy, chấp thuận chủ trương để người đại diện phần vốn của Thành ủy biểu quyết phát hành cổ phần cho cổ đông chiến lược tại doanh nghiệp; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để lĩnh vực được phân công phụ trách có nhiều vi phạm pháp luật, gây thiệt hại lớn cho ngân sách Đảng bộ TP.H.C.M.
Trong thời gian giữ cương vị Thành ủy viên, Ủy viên UBND TP, Giám đốc Sở GTVT TP.H.C.M, ông Tất Thành Cang đã vi phạm quy định pháp luật về đất đai và quản lý đầu tư xây dựng trong việc ký quyết định phê duyệt dự án và ký tắt hợp đồng dự án đầu tư xây dựng 4 tuyến đường chính trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Theo đánh giá của UBKT T.Ư, "những vi phạm của ông Tất Thành Cang là rất nghiêm trọng, gây bức xúc trong xã hội, làm ảnh hưởng lớn đến uy tín của Thành ủy, đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật".
Trong các sai phạm của ông Tất Thành Cang khi đương chức, có sai phạm liên quan đến chuyển nhượng hơn 32 ha đất đã đền bù của Công ty TNHH MTV đầu tư và xây dựng Tân Thuận (Công ty Tân Thuận, doanh nghiệp của Đảng bộ TP.H.C.M) tại dự án khu dân cư Phước Kiển (xã Phước Kiển, H.Nhà Bè, TP.H.C.M) cho Công ty CP Quốc Cường Gia Lai.
Vào thời điểm lần đầu giao dịch giữa Công ty Tân Thuận và Quốc Cường Gia Lai, giá chuyển nhượng lô đất trên chỉ khoảng 1,29 triệu đồng/m2; trong khi đất của người dân liền kề với tình trạng tương tự được giao dịch khoảng 10 triệu đồng/m2.
Trước khi UBKT T.Ư công bố kết luận sai phạm của ông Tất Thành Cang, trong tháng 5 - 6.2018, Thành ủy TP.H.C.M từng họp nhiều cuộc, đã công bố thông tin trong phạm vi thẩm quyền…
--------------------------------------------------------------
Bà Hoa Xuân Oánh được đề cử tuyên dương quốc gia vì 'chống dịch xuất sắc'
07/08/2020 Bảo Duy
TTO - Không ít cư dân mạng Trung Quốc cảm thấy khó hiểu trước việc bà Oánh được đề cử tuyên dương quốc gia chung với các bác sĩ, nhà khoa học khác. Hoàn Cầu Thời Báo bênh vực cho rằng bà Oánh đã đóng góp chống 'virus chính trị'.
Theo Hoàn Cầu Thời Báo, bà Hoa Xuân Oánh đang giữ chức vụ trưởng Vụ Thông tin thuộc Bộ Ngoại giao Trung Quốc kiêm phát ngôn viên của bộ này.
"Bà được đề cử tuyên dương quốc gia vì đã góp phần vào cuộc chiến chống dịch COVID-19 với tư cách là một đảng viên xuất sắc", tờ báo của chính quyền Trung Quốc viết.
Ngoài bà Oánh, hơn 135 cá nhân và đảng viên khác là bác sĩ, nhà khoa học, nhà báo cùng 45 tập thể toàn quốc cũng được đề nghị khen thưởng. Danh sách đề cử tuyên dương sẽ được chốt vào ngày 12-8 trước khi bắt đầu quá trình xét chọn.
Tính đến trưa 7-8, thông tin bà Oánh được đề cử đã nhận được hơn 130 triệu lượt xem trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc. Phần lớn đều để lại bình luận thể hiện sự khó hiểu trước việc bà Oánh được đề cử tuyên dương bên cạnh lời chúc mừng.
Hoàn Cầu Thời Báo lập tức lên tiếng bênh vực rằng bà Oánh không chiến đấu chống virus SARS-CoV-2, mà là "virus chính trị" của nước ngoài gieo rắc.
"Bà ấy đã chiến đấu không mệt mỏi trong các cuộc họp báo để bác bỏ các nỗ lực vu khống và bôi nhọ các nỗ lực chống dịch của Trung Quốc. Những điều đó khiến bà ấy xứng đáng được đề cử".
"Nếu là tôi, tôi sẽ đề cử những cô lao công quét dọn mỗi ngày trong các bệnh viện ở Vũ Hán", một người dùng Weibo thể hiện sự phản đối. Nhưng số lượng những người như vầy rất ít.
"Cư dân mạng Trung Quốc rõ ràng hiểu vai trò của người phát ngôn Bộ Ngoại giao là rất quan trọng trong cuộc chiến chống COVID-19, bởi nó liên quan đến việc sửa chữa thông tin sai lệch và duy trì hình ảnh quốc gia", Hoàn Cầu Thời Báo khẳng định.
Hiện Bộ Ngoại giao Trung Quốc đang có 3 phát ngôn viên là Hoa Xuân Oánh, Uông Văn Bân và Triệu Lập Kiên. Chênh lệnh tuổi tác giữa ba người này không đáng kể, lần lượt sinh vào các năm 1970 (bà Oánh), 1971 (ông Bân) và 1972 (ông Kiên).
Ông Kiên và bà Oánh đã liên tục không xuất hiện trong các cuộc họp báo gần đây. Theo giới quan sát, đây là hai gương mặt sẵn sàng đáp trả các chỉ trích nhắm vào Bắc Kinh thay vì cố gắng giữ thái độ hòa nhã như trước.
Thanked by 1 Member:
|
|
#956
Gửi vào 09/08/2020 - 04:31
với số hàng bị cảnh sát thu giữ. (Hình: Khổng Lung/Zing)
SYDNEY, Australia (NV) – Ngày 7 Tháng Tám, một du học sinh của Việt Nam bị cảnh sát thành phố Sydney bắt giữ vì tội trộm cắp hàng loạt đồ hiệu tại cửa hàng.
Báo Zing dẫn tin từ 7NEWS Sydney, cho biết cảnh sát thành phố Sydney bắt đầu điều tra sau khi nhận được tố cáo từ nhiều trung tâm mua sắm tại thành phố này và cả Melbourne, về một thanh niên đến cửa hàng bách hóa trên phố Castlereagh, lấy trộm ba chiếc túi xách hàng hiệu có giá bán lẻ lên tới $11,000 vào hôm 31 Tháng Bảy.
Sau thời gian truy tìm, khoảng 10 giờ 30 phút tối ngày 7 Tháng Tám (giờ địa phương), cảnh sát Sydney đã bắt giữ một thanh niên 25 tuổi, là du học sinh từ Việt Nam khi anh này đang ở tại một bệnh viện trên phố Barker,Randwick.
Ngay lập tức, cảnh sát tiến hành khám xét nhà riêng của người này trên phố Cooper, Surry Hills và thu giữ hàng loạt túi xách nhiều thương hiệu nổi tiếng như Dior, Loewe, Celine, Gucci… với tổng giá trị hơn $50,000.
Người này tự giới thiệu mình theo học chuyên ngành thiết kế đồ họa thời gian năm năm tại Australia, hiện đang là một Fashionista. Sau khi trộm cắp trót lọt những chiếc túi đắt giá trên, anh ta đã chụp hình check in đăng lên Instagram và Facebook cá nhân với nhiều lời ẩn ý mình được các nhãn hàng nổi tiếng “gửi tặng.”
Sau đó, nam du học sinh này bị đưa đến đồn cảnh sát để lấy lời khai. Người này bị Tòa Án Parramatta tại Sydney từ chối cho bảo lãnh và phải ra tòa vào ngày 8 Tháng Tám.
Xem Thêm
Jul 4, 2020
Jul 3, 2020
Feb 12, 2020
Trên Fanpage chính thức của website NSW Police Force (Lực Lượng Cảnh Sát New South Wales, Australia) cũng chia sẻ và xác nhận thông tin này là chính xác. Hiện tại, tài khoản Instagram và Facebook của kẻ trộ đã bị khóa.
Việc trộm cắp của du học sinh Việt Nam ở ngoại quốc thường xuyên xảy ra. Trước đó báo Người Lao Động dẫn tin từ Japan Times, cho biết hôm 17 Tháng Mười Hai, 2019, cảnh sát Nhật Bản đã bắt quả tang Nguyen Thi Phuong Uyen (21 tuổi, trú ở khu Katsushika,Tokyo) khi đang trộm cắp 30 món đồ trị giá khoảng $730 của một nhà thuốc ở Fujinomiya, tỉnh Shizuoka.
Nghi can Nguyen Thi Phuong Uyen bị tình nghi đã lấy cắp khoảng 8,300 sản phẩm mỹ phẩm cùng những mặt hàng khác trong 161 vụ trộm tại nhiều nhà thuốc ở Tokyo và chín tỉnh khác của Nhật Bản kể từ Tháng Mười, 2018, với tổng giá trị ước tính 28 triệu yen (khoảng $256,000). Cảnh sát tin rằng người này “có thể có nhiều đồng phạm khác.” Fanpage chính thức của NSW Police Force cũng đã đưa tin. (Hình: VietNamNet)
Theo báo VietNamNet, trước đó một tháng cảnh sát Nhật Bản cũng thông báo bắt một nhóm người Việt Nam ăn trộm thực phẩm và mỹ phẩm, với tổng trị giá các món hàng ước tính lên tới 24.5 triệu yen ($226,438).
Băng trộm cắp này thường đóng giả làm khách mua hàng rồi ăn trộm đồ tại các hiệu thuốc, cửa hàng bán đồ thể thao tại ít nhất 18 tỉnh với tổng số 247 lần trong khoảng thời gian từ Tháng Giêng, 2015 tới Tháng Hai, 2019. (Tr.N)
Thanked by 2 Members:
|
|
#957
Gửi vào 09/08/2020 - 20:21
Thanked by 1 Member:
|
|
#958
Gửi vào 09/08/2020 - 20:32
09/08/2020 13:09 K.NAM - C.HẠNH
TTO - Ông Nguyễn Thanh Hòa - phó chủ tịch UBND xã Cửa Dương, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, có tên trong danh sách thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2020 và sau đó bị lộ chuyện lâu nay xài bằng giả.
Ngày 9-8, ông Mai Văn Huỳnh - bí thư, chủ tịch UBND huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang - xác nhận ông Nguyễn Thanh Hòa (40 tuổi, phó chủ tịch UBND xã Cửa Dương) có tên trong danh sách niêm yết tại điểm thi trường THPT Phú Quốc và thi cùng phòng với 23 thí sinh có độ tuổi từ 18-19.
Ông Huỳnh cho biết thêm ông Hòa cũng đang học một lớp đại học báo chí tại tỉnh Kiên Giang. "Qua xác minh, ông Hòa không có tên trong kỳ thi được ghi trong bằng cấp III mà cán bộ này đang sử dụng. Ông cũng sử dụng bằng tốt nghiệp THPT không hợp pháp nên sẽ xem xét kỷ luật" - ông Huỳnh nói.
Trước đó vào chiều 8-8, các thí sinh nhỏ tuổi đến trường THPT Phú Quốc bất ngờ thấy ông Hòa cũng có mặt làm thủ tục dự thi. Vì theo quyết định 04/2004/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ quy định tiêu chuẩn phó chủ tịch UBND cấp xã phải có trình độ tốt nghiệp THPT.
Ông Hòa giải bày rằng mình chỉ có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành quân sự và cho biết chưa có bằng tốt nghiệp THPT nên lần này phải đi thi.
-------------
Căn cước công dân vừa đổi sẽ phải đổi lại!
08/08/2020 09:24 THÁI AN - ĐÔNG HÀ
TTO - Dự kiến cuối năm 2020, thẻ căn cước công dân (CCCD) sẽ có mẫu mới là thẻ gắn chip thay vì mã vạch như hiện nay. Việc này gây băn khoăn cho nhiều người dân lẫn cơ quan công an các tỉnh thành.
Mới đây, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) đề nghị công an các tỉnh thành đang cấp đổi (CMND) sang thẻ CCCD ngừng khuyến khích việc người dân CCCD.
Vừa mới đổi lại phải đổi!
Theo Luật , dự kiến chậm nhất từ ngày 1-1-2020 việc cấp thẻ CCCD được triển khai đồng bộ trên toàn quốc. Tuy nhiên, đến nay mới có 16 tỉnh thành trên cả nước đủ điều kiện cơ sở vật chất để thực hiện việc cấp thẻ CCCD.
Hiện mới cấp được khoảng 16 triệu số định danh và CCCD, còn khoảng 80 triệu người chưa được cấp, trừ số người dưới 14 tuổi thì còn khoảng 50 triệu người, và có thể hoàn thành cấp trong một năm (từ tháng 7-2020 đến tháng 7-2021).
Để kịp tiến độ cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Bộ Công an có chủ trương đẩy nhanh tiến độ (gồm cả tuyên truyền, khuyến khích người dân đi làm thẻ CCCD). Thực hiện chủ trương, thời gian qua Công an TP.H.C.M và nhiều tỉnh thành đồng loạt đẩy nhanh tiến độ cấp đổi CCCD.
Tại TP.H.C.M, từ ngày 1-7, Phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06) và công an quận huyện đã thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ cấp thẻ CCCD thêm vào sáng chủ nhật hằng tuần, trừ những ngày lễ, tết. PC06 và công an quận, huyện cũng tăng cường cấp CCCD lưu động và tại công an xã, phường, thị trấn... trong trường hợp cần thiết.
Tích cực hơn, PC06 còn hỗ trợ người dân đăng ký theo giờ hẹn qua số điện thoại tổng đài và đăng ký online. Nhưng giờ đang bối rối trước thông tin mẫu CCCD sắp tiếp tục đổi.
Thẻ CCCD hiện nay sử dụng công nghệ mã vạch. Sau khi hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, thẻ CCCD sẽ được gắn chip để trở thành thẻ công dân điện tử. C06 đề nghị công an các tỉnh thành giải thích cho người dân, những người chưa thật sự cần thiết cấp đổi thẻ CCCD nên đợi để sắp tới đổi sang mẫu mới có gắn chip.
Việc thay đổi mẫu CCCD này khiến nhiều người bất ngờ. Chị Nguyễn Thị Thanh Trúc (quận Tân Phú, TP.H.C.M) cho biết mình mới đổi từ CMND sang CCCD (mã vạch).
"Nếu biết có kế hoạch đổi sang CCCD gắn chip, tôi đã đợi để đổi luôn, đỡ phải đổi lại sau này" - chị Trúc nói. Còn anh Phạm Văn Quốc (huyện Bình Chánh, TP.H.C.M) cũng cần đổi sang thẻ CCCD vì có CMND sắp hết hạn sử dụng. Nhưng nghe thông tin trên anh cũng băn khoăn việc đổi hay không đổi.
Giảm phiền hà cho dân
Không chỉ người dân bất ngờ, cán bộ thực hiện công tác tiếp nhận hồ sơ cấp thẻ CCCD cũng gặp lúng túng khi vừa mới triển khai nhiều biện pháp đẩy nhanh tiến độ cấp thẻ CCCD. Tại TP.H.C.M, từ ngày 1-7 số người dân đi làm thủ tục cấp thẻ CCCD tăng lên. Nay chấp hành chủ trương mới thì gặp khó khăn với kế hoạch vừa triển khai.
Tương tự, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng cho hay chấp hành chủ trương mới, cán bộ tiếp nhận hồ sơ cấp đổi sang thẻ CCCD cũng giải thích cho người dân để nếu chưa cần thiết đổi CCCD thì có thể đợi làm mẫu mới.
Trao đổi với Tuổi Trẻ, thiếu tướng Tô Văn Huệ - cục trưởng C06 - cho hay dự án sử dụng mẫu thẻ CCCD gắn chip dự kiến thực hiện khoảng tháng 11-2020. Khi có thẻ CCCD mẫu mới, người dân sẽ được cấp đổi dần dần theo lộ trình, không bắt buộc đổi mẫu mới ngay.
Về cơ bản thẻ CCCD mẫu mới chỉ khác thẻ CCCD hiện nay là gắn chip thay vì mã vạch, thông tin khác, mã số định danh không thay đổi.
Sẽ có thể có nhiều loại căn cước cùng tồn tại. Tuy nhiên theo ông Huệ, Bộ Công an chủ trương đến ngày 1-7-2021 sẽ cơ bản thay toàn bộ CMND 9 số.
Bộ Công an chủ trương chỉ dừng việc tuyên truyền cho người dân đi đổi CMND mẫu cũ sang CCCD hiện tại, chuyển sang tuyên truyền cho người dân chuẩn bị đổi sang cấp CCCD mẫu mới chứ không phải dừng việc cấp thẻ CCCD.
Theo ông Huệ, trước đây Bộ Công an chủ trương tăng cường cấp CCCD để hỗ trợ thêm dữ liệu quốc gia về dân cư. Nếu tiếp tục cấp CCCD như hiện nay, sau này cấp lại CCCD gắn chip sẽ lãng phí cho Nhà nước và gây phiền hà cho người dân.
Những trường hợp chưa thật sự cần thiết đổi ngay sẽ được giải thích, tuyên truyền, nếu có thể, người dân nên dừng lại một thời gian. Ví dụ CMND vẫn còn hạn sử dụng thì cứ sử dụng. Còn trường hợp cần thiết đổi như: người cần cấp CCCD để đi thi, đi học hoặc CMND hết hạn cần đổi sang CCCD để giao dịch... thì vẫn phải cấp.
Nếu cuối năm 2020, khi bắt đầu cấp thẻ CCCD gắn chip, sẽ có đồng thời 4 mẫu căn cước cùng có hiệu lực, có giá trị sử dụng gồm: CMND (9 số), CMND (12 số), CCCD (mã vạch - hiện tại) và CCCD mẫu mới (gắn chip).
Thanked by 1 Member:
|
|
#959
Gửi vào 11/08/2020 - 19:48
10/08/2020 Thảo Thiện
Trong 21 người được giới thiệu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 2020-2025 có 4 người thân của ông Trần Trí Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh. Và bất ngờ khi con trai ông Dũng đã... rớt.
Liên quan đến thông tin bà Huỳnh Thị Hằng Nga (SN 1982, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn) được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh chỉ định giữ chức Bí thư Huyện ủy Càng Long nhiệm kỳ 2020-2025 ngay tại Đại hội Đảng bộ huyện tổ chức vào ngày 30 và 31.7, ngày 9.8 ông Ngô Chí Cường, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Trà Vinh đã có giải thích với báo chí. Ông cho rằng việc điều động, chỉ định bà Nga tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ và giữ chức Bí thư Huyện ủy Càng Long là không trái với quy định của Đảng và phù hợp với quy hoạch chung của tỉnh.
Cũng theo ông, việc đưa bà Nga đi để sắp xếp cho ông Trần Trí Cường (SN 1988, hiện là Phó bí thư thường trực Tỉnh đoàn, con trai của ông Trần Trí Dũng, Bí thư Tỉnh ủy - PV) lên làm Bí thư Tỉnh đoàn đó chỉ là tin đồn, suy luận. Tuy nhiên trước đó, Tỉnh ủy đã lấy phiếu tín nhiệm nhân sự tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 (lần 3) và ông Trần Trí Cường được giới thiệu Ủy viên Ban Chấp hành tỉnh Đảng bộ.
“Nếu không được quy hoạch, Tỉnh ủy giới thiệu ông Cường vô ban chấp hành để làm gì trong khi Bí thư Tỉnh đoàn được chỉ định nhận công tác khác. Ông Cường lại là Phó bí thư thường trực lại được giới thiệu lấy ý kiến lần 3 vào Ban Chấp hành thì coi như chuyện đã xong”, ông H. - cán bộ hưu trí cho biết.
Tuy nhiên, điều rất bất ngờ là ngày 6 và 7.8 tại Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan - doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh, ông Trần Trí Cường đã không trúng cử vào Ban Chấp hành Đảng bộ của cơ quan này. Và ông Cường cũng không đủ số phiếu để tham dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Trà Vinh sắp tới nên việc giới thiệu ông Cường vào Ban Chấp hành coi như không hiệu quả.
"Vì vậy Tỉnh ủy Trà Vinh cần xem lại ai là người giới thiệu ông Cường khi ông này không đủ tín nhiệm từ cơ sở? Hay họ giới thiệu vì ông Cường là con đồng chí Bí thư Tỉnh ủy?", ông H. đề nghị.
Được biết, từ năm 2006 đến năm 2010 ông Cường học thiếu sinh quân tại Trường Quân sự Quân khu 9, Trường sĩ quan Lục quân 2 và công tác tại Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Trà Vinh. Từ năm 2010-2015, ông là Đại đội trưởng Trường chỉ huy quân sự (Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Trà Vinh), Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh đoàn và tham gia học lớp cao cấp chính trị. Tháng 8.2016 đến nay, ông Cường là Phó bí thư thường trực Tỉnh đoàn.
Trong phiếu lấy ý kiến 21 người tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới có 4 người là người thân của ông Bí thư Tỉnh ủy. Ngoài ông Trần Chí Cường - con ruột, còn có ông Nguyễn Văn Phương (SN 1977, Bí thư H.Tiểu Cần, con ruột của chị vợ thứ 2); Nguyễn Văn Tám (SN 1977, Phó bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, rể của người em ruột thứ 6) và Tiêu Thanh Tân (SN 1977, Phó giám đốc Sở Tài chính tỉnh, cháu bà con bên vợ của Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh).
-------------------------------------------------------------------------------------------
Hô biến' đất trường đại học thành biệt thự
10/08/2020 15:57
Giữa khuôn viên Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) tại Bắc Ninh bỗng 'mọc' ra 3 tòa biệt thự, gây xôn xao dư luận tại địa phương này.
Đáng nói, không chỉ 3 này mà các cán bộ của trường còn đang mua bán công khai hàng chục lô đất biệt thự khác, được cho là của lãnh đạo Hội Khoa học kinh tế Việt Nam (VEA) cấp.
3 biệt thự không phép
Là đơn vị thành viên của VEA, Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) được thành lập và xây dựng theo mô hình tư thục. Cơ sở chính của HUBT và VEA đặt tại phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng (TP.Hà Nội).
Ngày 12/7/2007, UBND tỉnh Bắc Ninh cấp Giấy chứng nhận đầu tư “Dự án (DA) Đầu tư xây dựng khu liên hợp khoa học - đào tạo” cho chủ đầu tư là VEA. DA xây dựng cơ sở 2 của HUBT, đặt mục tiêu đảm bảo đào tạo khoảng 20.000 sinh viên năm 2020. Tổng vốn đầu tư DA khoảng 461 tỉ đồng, trong đó huy động từ HUBT 300 tỉ đồng, các đơn vị thuộc VEA... đóng góp 161 tỉ đồng. Đến ngày 9.7.2008, UBND tỉnh Bắc Ninh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (số AL644599) cho VEA tại xã Đình Bảng, H.Từ Sơn (nay là TX.Từ Sơn, Bắc Ninh) với diện tích 199.343,4 m2.
Theo các quyết định trên, thời gian thực hiện DA là 50 năm và do là trường ĐH dân lập hoạt động phi lợi nhuận nên được ưu đãi miễn thuế, giảm thuế; đặc biệt, DA được giao đất không thu tiền sử dụng đất.
Tuy nhiên, theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, việc triển khai DA có rất nhiều sai phạm. Ngày 26.11.2019, UBND tỉnh Bắc Ninh ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng của VEA, người đại diện là ông Nguyễn Quang Thái, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký VEA. Cụ thể, chủ đầu tư đã vi phạm khi xây dựng tại khu B, khu C một số sân bóng đá, nhà tạm, hạng mục công trình 3 tầng không phù hợp quy hoạch. Đáng chú ý là việc tổ chức thi công xây dựng 3 công trình (3 - 4 tầng) kiểu dáng biệt thự sai quy hoạch chi tiết. Hình thức xử phạt bằng tiền, với 110 triệu đồng, và buộc tháo dỡ công trình vi phạm...
Có mặt tại Bắc Ninh ngày 9.8, theo quan sát của PV Thanh Niên, 3 công trình kiểu dáng biệt thự kể trên vẫn đang tồn tại. Ông Nguyễn Đức Quang, Trưởng phòng Quản lý đô thị TX.Từ Sơn, cho biết sai phạm này được phòng liên tiếp báo cáo lên các cơ quan cấp trên. Hiện tại, việc tháo dỡ mới được tiến hành ở sân bóng, nhà tạm cấp 4. Đối với 3 công trình kiểu dáng biệt thự, ông Quang thừa nhận chưa được tháo dỡ.
Một điều kỳ lạ là theo người dân nơi đây, sau khi bị xử phạt, cả 3 tòa biệt thự bỗng nhiên được treo biển ở cổng với tên khá hàn lâm; trong đó có 1 tòa biệt thự treo biển “Hội KHKT VN - TTKT VN - châu Á Thái Bình Dương VAPEC Việt - Mỹ”; 2 tòa còn lại treo biển “VAPEC Việt - Úc” và “VAPEC Việt - Nga”...
Đất trường đại học đã được phân lô biệt thự?
Vì sao 3 tòa biệt thự bỗng nhiên được “khoác” tấm biển mới thành các trung tâm kinh tế của VEA? Những tòa nhà này là của ai và cả khu đất rộng hơn 10 ha còn các tòa biệt thự nào khác?
Theo ông Nguyễn Đức Quang, đất quy hoạch xây trường, cơ sở đào tạo không được dùng để xây biệt thự, nhà ở và cả 3 tòa biệt thự kể trên đều xây dựng không phép, phải tháo dỡ. “Việc họ có điều chỉnh mục đích sử dụng đất hay không thì tôi không rõ, nhưng chúng tôi sẽ kiên quyết yêu cầu tháo dỡ”, ông Quang khẳng định.
Theo tìm hiểu của PV, không chỉ 3 biệt thự trên, hiện VEA đang có danh sách hàng chục người được chia các lô đất hàng trăm mét vuông ngay trên khu đất công của trường. Tất cả đều là lãnh đạo VEA, các cán bộ thuộc các đơn vị trong VEA. Danh sách gồm một số cái tên như Vũ Đình B. (P.Khương Trung, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội); Tô Đình H. (P.Láng Thượng, Q.Đống Đa), Lương Thành P. (P.Khương Đình, Q.Thanh Xuân)...
Tại một cuộc họp gần đây, ông Nguyễn Quang Thái, người được cho là có vai trò quan trọng trong việc lấy đất trường ĐH làm biệt thự, đã đôn đốc đẩy nhanh việc xây dựng trên các lô đất đã phân, đề nghị có thiết kế 3 tầng, những ai có phương án riêng cần đăng ký sớm… Ông Lương Thành P., một cán bộ đang sở hữu lô đất biệt thự 500 m2 ở đây, cho biết: “Tôi vẫn đang sở hữu và muốn bán miếng đất này. Trước, nhà trường đã giao đất cho các nhà khoa học. Khu A xây cơ sở giảng dạy, khu C xây Trường cao đẳng Lý Công Uẩn, còn khu B được giao cho các nhà khoa học với 50 căn biệt thự. 3 căn đã xây rồi, căn của tôi đi từ cổng vào rẽ phải…”. Bà Lê Anh S. (Q.Ba Đình, TP.Hà Nội), một nữ cán bộ có đất ở đây, cũng cho hay: “Mảnh của tôi 500 m2 để xây biệt thự, vị trí cũng đẹp lắm nhưng bán lâu rồi. Hôm tôi đi họp trên Hội, nhiều người muốn bán lắm”.
Mỗi lô đất giá hơn chục tỉ đồng?
Theo N.T.L, nhân viên môi giới bất động sản tại Bắc Ninh, vị trí các căn biệt thự này nằm ngay sát Đền Đô (P.Đình Bảng, TP.Bắc Ninh), cách TP.Hà Nội 25 km và sân bay Nội Bài khoảng 30 km. Ngay sát trường là khu đô thị của Tập đoàn tư nhân Dabaco, giá bán từ 30 - 35 triệu đồng/m2. Với mỗi căn biệt thự 500 m2 trong khu vực này, nếu có đầy đủ giấy tờ, giá thị trường lên tới khoảng 15 tỉ đồng.
Sai phạm hàng loạt trong đào tạo, tuyển sinh
Theo thông báo Kết luận thanh tra của Bộ GD-ĐT, trong quá trình tuyển sinh, đào tạo những năm 2017, 2018 và 2019, HUBT đã để xảy ra nhiều sai phạm. Năm 2017, trường tuyển sinh trình độ thạc sĩ vượt chỉ tiêu được thông báo. Trong đó, khối ngành III (Kinh doanh và Quản lý, Pháp luật) vượt 79% chỉ tiêu; khối ngành V (Toán và Thống kê, Máy tính và Công nghệ thông tin…) vượt 35% chỉ tiêu.
Năm 2018, nhà trường tiếp tục tuyển sinh vượt so với chỉ tiêu tự xác định ở các ngành Tài chính - Ngân hàng (vượt 36%), Quản lý Kinh tế (vượt 96,6%), Quản lý công (vượt 98%). Năm 2019, trường xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ thạc sĩ 9/10 ngành, chuyên ngành vượt năng lực đào tạo theo quy định của Bộ GD-ĐT, trong đó ngành Quản lý công vượt chỉ tiêu 236%.
Thanh tra Bộ GD-ĐT cũng chỉ rõ, HUBT tổ chức đào tạo một số học phần trình độ thạc sĩ của 19 lớp ngoài trụ sở chính của trường, khi chưa được phép của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định của Bộ GD-ĐT… Trường vẫn còn để xảy ra hiện tượng một số túi bài thi tự luận kết thúc học phần trình độ ĐH có hiện tượng chấm chưa đúng quy định.
Từ những sai phạm được phát hiện, Thanh tra Bộ GD-ĐT kiến nghị trường này phải rà soát toàn bộ quá trình đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ theo chương trình cũ chưa đảm bảo khối lượng kiến thức tối thiểu theo quy định, đề xuất phương án xử lý. Bên cạnh đó, phải rà soát, làm rõ dấu hiệu không bình thường trong hồ sơ dự tuyển của 3 nghiên cứu sinh và những nghiên cứu sinh khác của trường (nếu có). Trong trường hợp phát hiện có dấu hiệu giả mạo hồ sơ, cần chuyển cơ quan điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, HUBT cũng phải tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm các tổ chức, cá nhân để xảy ra các sai phạm.
Thanked by 1 Member:
|
|
#960
Gửi vào 12/08/2020 - 20:17
12/08/2020
Ông Daisuke Inoue, "cha đẻ" của chiếc máy karaoke, đã bỏ lỡ số tiền bản quyền lên đến hàng trăm triệu USD, nhưng không hề tiếc nuối.
Theo báo South China Morning Post, ông cụ người Nhật Bản Daisuke Inoue (80 tuổi) là người tạo ra máy hát karaoke cho cả có thể thỏa mãn nhu cầu ca hát, được mệnh danh là "người thay đổi ban đêm ở châu Á". Chỉ tính riêng năm 2019, ông Daisuke Inoue đã có thể kiếm 100 triệu USD tiền bản quyền nhưng ông bỏ lỡ số tiền này vì đã không đăng ký tác quyền phát minh karaoke.
Khi được hỏi có nuối tiếc không khi ngày nay, karaoke đã trở nên phổ biến khắp nơi, ông Daisuke Inoue chia sẻ với tờ Mainichi: “Thời điểm đó, tôi nghĩ rằng các bằng sáng chế chỉ dành cho những phát minh vĩ đại, khó tin hay những sáng chế ra thứ chưa từng có trước đây. Chiếc máy karaoke đầu tiên tôi tạo ra chỉ là tập hợp một số linh kiện điện tử có sẵn lúc ấy nên tôi chưa bao giờ nghĩ đó là một phát minh đúng nghĩa”.
Ông Daisuke Inoue chưa từng nghĩ ý tưởng tưởng chừng đơn giản của mình lại tạo ra một cuộc cách mạng đối với đại chúng. “Ca hát là nhu cầu của đa số mọi người, karaoke cho họ cơ hội để cảm thấy mình tỏa sáng như ngôi sao, giải tỏa mọi áp lực, căng thẳng thường nhật”, ông Daisuke Inoue cho biết trước thềm kỷ niệm 50 năm ngày chiếc máy karaoke ra đời (1971 - 2021).
Chế ra karaoke từ nỗi sợ bị... mời lên hát
Ông Daisuke Inoue sinh năm 1940 ở thành phố Osaka. Lúc 3 tuổi, Daisuke Inoue rơi từ tầng 2 xuống đất, bất tỉnh trong 2 tuần. Các bác sĩ nói với cha mẹ ông rằng ngay cả khi sống sót thì ông chắc hẳn bị tổn thương não. Một nhà sư đã được mời đến để cầu nguyện cho ông lúc đang hôn mê. Ông được đổi tên từ Yusuke thành Daisuke, trong tên mang các nghĩa “giúp đỡ”, “to lớn”. May mắn, ông đã vượt qua đại nạn và sống sót, không bị ảnh hưởng lâu dài.
Từ thời trung học, ông Daisuke Inoue chơi trống trong ban nhạc biểu diễn ở các chương trình âm nhạc địa phương. Ông cũng tự học vài điệu nhảy để biểu diễn. Trong suốt những năm , Daisuke Inoue đã dành 9 năm đi theo ban nhạc lưu diễn khắp nơi nhưng ông nhận ra mình không thể thành danh với nghiệp trống.
Năm 28 tuổi, Daisuke Inoue quay về nhà và bắt đầu biểu diễn ở các tụ điểm trong vùng. Chia sẻ với tạp chí Topic (Mỹ), ông cho biết một giám đốc công ty từng đến gặp và nói rằng người này sắp phải đến một câu lạc bộ tiếp đãi khách hàng nhưng sợ bị mời lên hát. Giám đốc này đề nghị ông Daisuke Inoue thu băng một vài bài hát ông ta yêu thích để về luyện hát theo tại nhà.
Doanh nhân này vượt qua sự kiện một cách hoàn hảo và nó cũng giúp cho Daisuke Inoue một ý tưởng tuyệt vời. Đó là đặt tiền xu vào một chiếc máy nối với micro, loa, bộ khuếch đại âm thanh và chiếc máy sẽ phát lại những bài hát mọi người muốn rồi hát theo. Một người bạn của ông Daisuke Inoue có cửa hàng điện tử đã theo ý tưởng của ông, ráp các linh kiện điện tử làm thành chiếc máy karaoke đầu tiên mang tên Juke 8, với chi phí 425 USD.
Sau đó, ban nhạc của ông Daisuke Inoue thu âm nhiều ca khúc để phát trên máy Juke 8 và tập hợp được danh mục bài hát gần 300 bài. Ông Daisuke Inoue chia sẻ: “Tôi hát bài hát karaoke đầu tiên năm 1969. Thời điểm đó, tôi chưa bao giờ tưởng tượng sau này mọi người lại thích cái máy ấy đến thế. Karaoke ra thị trường năm 1971”.
Ban đầu, không ai sử dụng chúng nhưng mọi thứ thay đổi sau khi ông nhờ một nữ nhân viên ưa nhìn đến các quán bar và hát vài ca khúc với chiếc máy Juke 8. Dần dần, nhiều người yêu thích và không rời được micro. Cuối năm 1971, hơn 200 tụ điểm giải trí trên khắp thành phố Kobe (Nhật Bản) trang bị thế hệ máy karaoke đầu tiên. Có thời điểm trong một năm, công ty ông sản xuất 25.000 máy karaoke và gây nên “cơn sốt” karaoke ở Nhật Bản.
Trong vòng vài năm, công ty của Daisuke Inoue đạt doanh thu bán hàng thường niên 100 triệu USD, số dư trong ngân hàng tăng lên không ngừng. Tuy nhiên, thay vì tận hưởng giàu sang, ông lại bắt đầu rơi vào trạng thái trầm cảm và sau đó thì giao công ty lại cho anh trai rồi rời đi. Chú chó Donbei của ông đã giúp ông vượt qua giai đoạn này. Về sau, Daisuke Inoue xây viện dưỡng lão đầu tiên dành cho những chú chó già và một trung tâm huấn luyện chó như lời cám ơn dành cho Donbei vì đã giúp ông vượt qua giai đoạn trầm cảm.
Năm 1999, Daisuke Inoue được tạp chí Time vinh danh trong Top 20 nhân vật châu Á của thế kỷ 20, sánh ngang với các huyền thoại khác như lãnh đạo Ấn Độ Mahatma Gandhi. Hiện "cha đẻ" của chiếc máy karaoke sinh sống ở thành phố Nishinomiya bên cạnh vợ cùng con cháu và các chú chó cưng.
Ông Daisuke Inoue và máy karaoke đầu tiên có tên Juke 8
Ảnh: SCMP
Ông Daisuke Inoue chưa từng hối tiếc vì đã không đăng ký bản quyền máy hát karaoke
Ảnh: AFP
------------------
Ca sĩ ‘Lemon tree’ Trini Lopez qua đời
am ca sĩ lừng danh Trini Lopez vừa qua đời tại bệnh viện vì hôm 11.8 (giờ Mỹ). Ông hưởng thọ 83 tuổi.
Tờ The Reporter đưa tin ông Trini Lopez qua đời vì các biến chứng từ Covid-19 tại một bệnh viện ở Palm Springs. Nhiều đồng nghiệp, người hâm mộ đã bày tỏ sự tiếc thương trước sự ra đi của một nhân tài gắn liền với hàng loạt ca khúc bất hủ như: Lemon tree, If I had a hammer, I'm coming home, Michael... Người bạn thân của Trini Lopez - ca sĩ kiêm diễn viên Pat Boone thổ lộ: “Thật là một người đàn ông tuyệt vời, một người bạn tuyệt vời. Cả tôi và Trini biết rằng chúng tôi đã may mắn sống tốt để làm được những gì mình yêu thích, mang đến hạnh phúc cho nhiều người. Tôi sẽ nhớ anh ấy”.
Trini Lopez sinh ra tại Dallas, Texas trong một gia đình gốc Mexico. Không chỉ là ca sĩ, Trini Lopez còn là một tay guitar cự phách và là một diễn viên. Ông bắt đầu chơi nhạc kiếm tiền từ năm 15 tuổi, thành lập ban nhạc Big Beats nhưng không tạo được tiếng vang. Đến thập niên 1960, Lopez thường diễn tại các hộp đêm ở Los Angeles và lọt mắt xanh của Frank Sinatra và nhận lời mời ký hợp đồng với hãng thu âm Reprise. Album đơn ca đầu tay của Lopez thành công tại nhiều thị trường, đứng top 3 tại Mỹ. Ca khúc If I had a hammer của ông từng đứng vị trí thứ 3 trên năm 1965. Xuyên suốt sự nghiệp, nam ca sĩ đã thu âm hơn 60 album và góp phần xây dựng nên danh tiếng của tập đoàn Gibson Guitar Corp.
Bên cạnh đó, Trini Lopez từng tham gia diễn xuất trong các bộ phim như: The dirty dozen, Marriage on the rocks, vào vai khách mời trong The Poppy is also a flower hay The Phynx, Adam-12... Hiện tại, hai nhà làm phim David Ebersole và Todd Hughes đang thực hiện dự án phim tài liệu về cuộc đời nam ca sĩ mang tên My name is Lopez. Tác phẩm sẽ sớm được ra mắt để tưởng niệm cố nghệ sĩ.
Trini Lopez qua đời vì Covid-19, hưởng thọ 83 tuổi
Ảnh: Getty
Thanked by 1 Member:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
---|
2 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 2 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












