←  Tử Vi

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Hạn tử nhưng không chết

Locked

1 2 3

aioidungchom's Photo aioidungchom 05/07/2016

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

KimCa, on 05/07/2016 - 10:31, said:

người này ăn liêm trinh, tai nạn gần như chết mà cuối cùng vẫn sống làm do phúc, phải xem cung phúc. phúc cung thiên phủ xương khúc, liêm trinh hỏa sinh thiên phủ thổ, vốn dĩ Thiên phủ có thể chế được Liêm trinh. cho nên có phúc thì qua tai nạn.

việc đại vận cung phúc vốn dĩ nó tốt, nhưng hệ lụy từ đại vận cung phụ mẫu kéo qua,ví dụ như 1 người bị cụt chân ở vận này, qua vận khác thì cuộc sống vẫn khó khăn như thường thôi, làm sao tốt hơn được.

Mệnh thủy đến cung hạn mùi + chính tính cũng là Thổ khắc nạp âm tuổi ,e nghĩ không thể cho là đẹp được . May mà chính tinh đắc + cát tinh phù trợ nên thoát chết ,gọi là trong họa có phúc

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

KimCa's Photo KimCa 05/07/2016

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

aioidungchom, on 05/07/2016 - 10:56, said:

Mệnh thủy đến cung hạn mùi + chính tính cũng là Thổ khắc nạp âm tuổi ,e nghĩ không thể cho là đẹp được . May mà chính tinh đắc + cát tinh phù trợ nên thoát chết ,gọi là trong họa có phúc

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thủy tụ nhờ thổ sinh, Thổ không có thủy thì khô táo, sinh vật khó tồn tại, cho nên mà nói tuy Thủy Thổ khắc nhau nhưng lại nương nhờ nhau để phát triển. mệnh vũ phá kỵ là kim sinh thủy, Thủy có nguồn mà không cạn kiệt, lại hợp mệnh thủy đóng cung tỵ hỏa là Thủy hỏa ký tế, chẳng hề đáng ngại, qua vận Thổ thì Thủy tụ ( hóa kỵ ) nhờ Thổ (thiên phủ) sinh mà phát phúc

khi đã luận bằng khí thì không thể đơn giản được.
Trích dẫn

pvcpvcp's Photo pvcpvcp 05/07/2016

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

giongto777, on 05/07/2016 - 06:55, said:

Từ đây có thể thấy phương pháp của tôi không coi can chi nào là của Ta hay Trời với Đất gì cả mà tất cả các can chi giữa Tứ Trụ với tuế vận và tiểu vận đều là của Đất, Trời cũng như là của Ta. Hiểu đơn giản tất cả chúng đều đang tồn tại trong chính cơ thể của Ta để gây ra cát và hung cho chính Ta. Nếu ai có khả năng đưa thêm các yếu tố như phong thủy, nghề nghiệp, vợ, con, ….vào trong sơ đồ này thì chắc chắn số điểm hạn tính được sẽ càng chính xác hơn hẳn các câu mà các cao thủ Tử Bình hay các sách Kinh điển thường phán đại loại là “Vào vận Sát, hay Sọt gì đó Ứng kỳ, Ứng kọ mà gây ra Chai Lọa….“ . Làm cho các loại “Mặt Guốc Mộc“ nghe thấy cứ u.. u, mê…mê… rồi Rống lên vỗ cả 4 chi đến long cả trời nở cả đất để thể hiện sự “Tâm phục Khẩu phục“.

Bài luận của tôi đã đưa ra tất cả các thông tin góp phần gây ra tai họa và cuối cùng đi đến kết luận tai họa nặng đến đâu. Ấy vậy mà một số người “Mặt Guốc Mộc“ đã kết luận tôi là chả luận được ví dụ nào cả, chỉ mới dừng lại ở mức độ xác định Thân vượng hay nhược mà thôi... Thật không hiểu được loại này là “Người hay là Ngợm“ ?

VULONG
Tôi không hề ân oán gì với Vulong nhưng cảm nhận do bức xúc tranh luận với người khác mà bạn phát ngôn thấy nặng nề quá ! “Hữu xạ tự nhiên hương” ,đây là cách “không nói “ mà có giá trị hơn “ cả ngàn lời nói” !
Bạn luận giải sau khi biết đương số gặp tai nạn và thời hạn tai nạn nên cũng chưa có gì khẳng định được năng lực quán sát và luận mệnh của bạn .Tôi thấy tình duyên hôn sự của đương số nhiều bất trắc ,đây là điều mà chủ topic chưa nói ra ,qua đây có thể chứng tỏ được tài năng của bạn .Theo bạn đương số có vợ chưa ,nếu có thì là năm nào ?Con cái ?
Trích dẫn

KimCa's Photo KimCa 05/07/2016

nghiên cứu huyền học mà mang tâm lý ức chế, đến nổi tức giận mà nhẹ thì điên loạn, nặng thì thổ huyết mà chết, âu cũng là cái nghiệp.
Trích dẫn

TVUD's Photo TVUD 05/07/2016

Gặp lục sát không kiếp lại có cả Cự Môn thì tiễn cụ lên đường hết. Thoát chết là nhờ có Quang Phúc và bộ sao giải
Trích dẫn

giongto777's Photo giongto777 05/07/2016

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

KimCa, on 05/07/2016 - 11:34, said:

nghiên cứu huyền học mà mang tâm lý ức chế, đến nổi tức giận mà nhẹ thì điên loạn, nặng thì thổ huyết mà chết, âu cũng là cái nghiệp.

Mấy thằng "vô học, vô giáo dục" vào đây không có nổi một câu phản biện nào mà dám chửi những câu như sau :

"ThamLang112015
Gửi vào 16/06/2016 - 13:30
Đm VULONG, VULONG là đồ chó đẻ, VULONG bị thiểu năng =))"

Với câu này thì Kimca nghĩ sao khi mà không một ai dám đả động đến nó ?

VULONG
Sửa bởi giongto777: 05/07/2016 - 13:09
Trích dẫn

giongto777's Photo giongto777 05/07/2016

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

pvcpvcp, on 05/07/2016 - 11:21, said:

Tôi không hề ân oán gì với Vulong nhưng cảm nhận do bức xúc tranh luận với người khác mà bạn phát ngôn thấy nặng nề quá ! “Hữu xạ tự nhiên hương” ,đây là cách “không nói “ mà có giá trị hơn “ cả ngàn lời nói” !
Bạn luận giải sau khi biết đương số gặp tai nạn và thời hạn tai nạn nên cũng chưa có gì khẳng định được năng lực quán sát và luận mệnh của bạn .Tôi thấy tình duyên hôn sự của đương số nhiều bất trắc ,đây là điều mà chủ topic chưa nói ra ,qua đây có thể chứng tỏ được tài năng của bạn .Theo bạn đương số có vợ chưa, nếu có thì là năm nào ?Con cái ?

Bác bức súc như vậy là đúng thôi.
Ở đây tôi mới chỉ dùng những lời nhẹ nhàng nhất mà nội quy của diễn đàn cho phép để phản ứng với những thằng "Vô Học, Vô Giáo Dục" mà thôi.

Đúng như điều bác viết là lý thuyết của tôi được xây dựng từ những ví dụ cụ thể đã diễn ra trong thực tế. Và lý thuyết này phải được kiểm nghiệm qua càng nhiều ví dụ đã xẩy ra trong thực tế càng tốt. Hiện giờ tôi mới tạm xong phần lý thuyết về xác định Thân vượng hay nhược và tính điểm hạn của các tai hoạ xem nó nặng hay nhẹ ra sao, nói đơn giản là tôi đã Toán Học Hoá được 2 phần này. Bằng chứng là tất cả các quy tắc tôi sử dụng để tính tai hoạ này đã được tìm thấy từ trước, trừ quy tắc điểm kỵ vượng của hành Kim trong trường hợp này phải bị giảm đi 1/2 hoặc 1/3 thì mới phù hợp với thực tế của đương số (ở đây tôi tạm trọn tỷ lệ giảm là 1/2, nếu giảm 1/3 thì tổng số điểm hạn hơi cao là 5,13).

Hiện tại tôi đang nghiên cứu lốt phần còn lại là Toán Học Hoá phần luận về phát tài và phát quan cho nên tôi chưa có thời gian đi sâu nghiên cứu những điều mà bác hỏi.

Thân chào.

VULONG
Sửa bởi giongto777: 05/07/2016 - 13:08
Trích dẫn

tripooh1's Photo tripooh1 05/07/2016

nhìn cung nô thấy rất lạ, bên ngoài rất đẹp nhưng vận năm tuất không định được cát hung hoàn toàn, thêm thái tuế làm mọi thứ càng bị kích động
Trích dẫn

pvcpvcp's Photo pvcpvcp 05/07/2016

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

giongto777, on 05/07/2016 - 13:05, said:

Bác bức súc như vậy là đúng thôi.
Bạn hiểu sai ý tôi rồi !Tôi có bức xúc gì đâu ,vui vẻ là chính mà !
Trích dẫn

Hoa Cái's Photo Hoa Cái 05/07/2016

Hãy lấy vui làm chánh . Sự học không bao giờ là đủ .

Tại TVLS, có 3 người thiết nghĩ muốn giành lấy danh hiệu của tôi và họ có khẩu khí kinh khiếp lắm . Thật sự tui đã đụng "tụi nó" rồi, thật là thảm thương cho tui vì thắng hay bại đâu có ý nghĩa gì .

Hình như càng n/c huyền học thì càng điên cuồng . Trong 3 trự này, VuLong giỏi nhất (dĩ nhiên tên hiệu của tui là gì nhĩ ?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

).

Có nhiều lúc bài viết xong thì tôi xóa mất không đăng vì mình không muốn thành đầu đất hay lợn già còn ham húc .

Nhưng rồi 3 vị đó phải trả cái giá đắt lắm đấy vì tâm tư cứ phải chứng minh mình siêu việt rồi chửi ầm lên, thật là khó coi !

HC
Trích dẫn

KimCa's Photo KimCa 05/07/2016

đúng là Đệ Nhất Tự Phong Kỳ Viên Hoa Cái
Trích dẫn

giongto777's Photo giongto777 06/07/2016

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Hoa Cái, on 05/07/2016 - 19:07, said:

Hãy lấy vui làm chánh . Sự học không bao giờ là đủ .

Tại TVLS, có 3 người thiết nghĩ muốn giành lấy danh hiệu của tôi và họ có khẩu khí kinh khiếp lắm . Thật sự tui đã đụng "tụi nó" rồi, thật là thảm thương cho tui vì thắng hay bại đâu có ý nghĩa gì .

Hình như càng n/c huyền học thì càng điên cuồng . Trong 3 trự này, VuLong giỏi nhất (dĩ nhiên tên hiệu của tui là gì nhĩ ?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

).

Có nhiều lúc bài viết xong thì tôi xóa mất không đăng vì mình không muốn thành đầu đất hay lợn già còn ham húc .

Nhưng rồi 3 vị đó phải trả cái giá đắt lắm đấy vì tâm tư cứ phải chứng minh mình siêu việt rồi chửi ầm lên, thật là khó coi !

HC

Tôi đã cố gắng tránh trả lời trực tiếp tới Hoa Cái nhưng hình như Hoa Cái không biết thì phải ?

Nếu Hoa Cái còn khiêu khích tôi lần nữa thì tôi sẽ không bỏ qua cho Hoa Cái nữa đâu.

VULONG
Trích dẫn

Hoa Cái's Photo Hoa Cái 06/07/2016

Nơi đây là tử địa của Tử Vi Phong Thần Hội, có người gọi yêu là Thánh Địa . Chẳng lẽ VuLong không còn muốn viết về huyền học nữa mà qua đây múa may trước mặt Khỉ Vua ?

Tên của tui đây là gì nhĩ ? Nay đụng phải ông giông bão nào đó, không lẽ vườn hoa thần bí màu tím có thể bị xới tung như đám hoa bị ngựa dày xéo mà Thiệu Khang Tiết đoán là giờ Ngọ sẽ có chuyện không may .

Lá số Đinh Thái Sơn không phải giờ Hợi, lại bị VuLong khai sinh lần thứ hai cho nghệ sĩ tài hoa nhưng cô đơn này .

Ôi tranh chấp từng case sao mà nãn quá !

HC
Sửa bởi Hoa Cái: 06/07/2016 - 06:23
Trích dẫn

tripooh1's Photo tripooh1 06/07/2016

không biết chủ top có kiểm tra kỹ về giờ sinh của chủ số không, vì thấy không đến mức nặng vậy
Trích dẫn

pvcpvcp's Photo pvcpvcp 06/07/2016

Tôi nghĩ bạn này chở thêm một bạn gái nữa ,đi đâu đó về phía Tây nên gặp tai nạn ! Do tác động có hại của Kình gặp Đào . Mão Dậu xung phá dễ bị tai nạn chân tay !
Sửa bởi pvcpvcp: 06/07/2016 - 08:57
Trích dẫn
Locked

1 2 3