Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
longtaithien, on 11/05/2011 - 23:20, said:
Nói như bạn không lẽ ai có cách lâấ chồng ngoại quốc thì đang yêu ông hàng xóm Việt Nam là bỏ sao?
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Sao bạn không nghĩ lại là :" mấy người lá số có cách lấy chồng xa, có con dị bào mà người ta đang yêu anh hàng xóm Việt kế bên, chưa có con thì người ta sẽ buồn sao...vì sợ sẽ không lấy được người mình yêu, sẽ bỏ nhau hay sau này sẽ có con riêng nên mới có con dị bào". Người nhìn vấn đề phiến diện, nói ra nghe nực cười quá, chưa biêế suy nghĩ mình đúng hay sai đã gom đũa cả nắm lên án người khác. May bạn là VN nên tôi dùng tiêếg Việt nói mới hết "ý`" chứ lỡ bạn là " ngoại" tui làm sao dùng tiếng " ngoại" thuyết cho bạn được. Bạn thấy cái sướng khi tiếp xúc với người cùng " nước" chưa? Lấy " ngoại quốc", buồn vui, giận, tủi...mà biểu lộ không hết qua lời nói, sống càng lâu với nhau càng là cực hình.
Lấy chồng ngoại quốc là điều tốt hay sao mà bạn cho rằng " sợ người ta thất vọng". Trên đời này có dăm bảy loại người, người thích tiền bạc hay cái gì đó thì có thể thích lấy chồng ngoại, chứ người tình cảm thì đâu có thích lấy mấy thằng Tây làm gì. Tôi mới bắt đầu học ngoại ngữ thứ hai Tiếng Hoa nên không rành, For ex nhé" nhớ anh đến nao lòng", " nhớ anh đau nhói con tim" rồi " nhớ anh thao thức cả đêm"....
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Ghét và giận cũng thế, tiếng Anh có ít từ biểu tả mức độ cảm xúc lắm, còn Tiếng Việt thì cơ man nào là từ, nói ra là người yêu sẽ hiểu cảm giác mình ra sao.....
Topic này để nghiệm lí, kiểm chứng cách lấy chồng ngoại thôi, chứ đâu phải ai có cách đó là ham lấy chồng ngoại đâu mà bạn dùng từ nghe " hạ thấp" quá, có vẻ " cay cú " nữa, nói khí không phải chứ có phải người yêu bạn bỏ bạn đi lấy HÀNG NGOẠI không mà bạn nói nghe chua chát quá.
Khi dùng lí số đừng có đưa tình cảm, quan điểm, kì thị cá nhân lên để mích lòng người khác.
Chuyện tìm hiễu theo số mình có cách lấy chồng ngoại hay kô là một điều từng làm Destiny căng thẵng, ray rứt lắm ...vì níu mình đang iu thuong, tìm hiễu mot ng sống ỡ mot nuoc khác, mà số mình lại ko lấy chồng ngoại hoac chồng xa thì cái đích đễ cùng đi và đến giữa hai ng đã kô còn rõ rệt nữa, kết quã cuối cùng chĩ là con số KHÔNG !!! đó là nói theo số ....còn trên thực tế, vun đắp cho mot tình cãm ỡ xa là cã mot vấn đề kô dễ chút nào, sự lưỡng lự giữa số mạng và thực tế sẽ khiến ng trong cuộc rất hoang mang, tiến thoái lưỡng nan khi mình đặc nặng vấn đề hòa hop, thông cãm và chia sẽ lên hàng đầu, những lý do khác ....xin miễng bàn .
Tình cãm mà bất đồng ngôn ngữ, phong tục, tập quán ...thì khó mà tìm được sự hòa hop trong tâm hồn, thấy mình được hiễu và đồng cãm khi sống ben cạnh nhau, dù những mặt khác có dư thừa đi nữa cũng khó mà khõa lấp được ...có thễ nói "đồng sàn dị mộng" , còn muc độ nặng nhẹ tùy vào wan niem riêng cũa mỗi mot ng trong cuoc song hôn nhan, tình cãm vídu. điều gì họ cần nhất blar blar
Thân,