thatsat, on 05/05/2011 - 14:11, said:
Thatsat nói rất có lý!
Nhưng đôi khi có nhiều người lại rất sợ sự thật mà không dám biết, bởi vì khi nghiên cứu nó đã đi vào huyết quảng của mình rồi, và mình nghĩ rằng nó đúng, nay nếu vì lý do gì đó đem chứng minh mà mình chính mắt thấy nó sai chịu sao nổi. Sự nghiệp cả đời mình mà, chết mất còn gì! Thà là cứ sống trong ảo tưởng cảm thấy thoải mái hơn. Chỉ có những kẻ Không Kiếp tại Mệnh mới là những kẻ dám xây dựng, và khi thấy sai sẽ dám đạp đổ tất cả để xây dựng hay kiến tạo lại từ đầu và, chỉ có vậy mới tránh được tình trạng LẦM CHẤP.
Ngay như người bạn tôi từ New York xuống gặp tôi, tin tuyệt đối là Bói Toán có thể biết được dịp mổ tim vào ngày 9 này thành bại thế nào. Nhưng chính vì tin tưởng tuyệt đối nên cho dù bạn bè ngồi chung quanh muốn anh ta nhờ tôi xem lần này sống chết thế nào anh vẫn cự tuyệt. Anh ta nói thẳng là không dám biết trước! Hãy để đến đó hẵng hay.
Tôi hiểu và thông cảm được những gì anh suy nghĩ, vì những người như anh tôi gặp ngoài đời khá nhiều. Những người này tội nghiệp lắm!