Jump to content

Advertisements




Miên Man


  • Bạn không thể gửi trả lời cho chủ đề này
162 replies to this topic

#16 nhatnguyen0978

    Hội viên

  • Banned
  • Pip
  • 372 Bài viết:
  • 102 thanks

Gửi vào 28/03/2016 - 18:34

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

goodluckgoodbye, on 27/03/2016 - 23:41, said:

Xe container không vào được đường cấm tải, xe máy không thể lên cao tốc, nhỏ có cách đánh của nhỏ, lớn có cách làm của lớn, đừng làm gì quá sức mình thì không chết, đừng làm gì dưới sức mình thì không thua.

Kiếm tiền không khó, khởi nghiệp cũng không khó. Khó ở chỗ giữ vững được nó ổn định đi lên theo đúng ý mình.
Kinh doanh buôn thần bán thánh là một ngành siêu lợi nhuận. Ông pháp vương vô danh tiểu tốt qua Vn vài ngày, thu nhập không biết bao nhiêu mà "lại quả" cho "chủ nhà" 10 tỷ vnd. Trí thức, bác học còn bị lừa, nữa là kẻ nông dân, ít học. Ai đời "niệm chú đại bi, không bị chết vì ác bệnh triền thân". Nếu quả thật vậy, thì bác sĩ thất nghiệp, bệnh viện dẹp tiệm. Chỉ cần có chút lý trí và kinh nghiệm thực tế thì ai cũng thấy rõ sự phi lý. Nhưng các nhà bác học, các nhà tu hành Phật Pháp uyên thâm cũng mê tín như thật, vẫn bị lừa bởi ảo tưởng và tham dục bản thân.
Giờ kiếm mua giấy chứng nhận trụ trì, lập cái chùa, không có tiền thì ra cái ụ mối nơi những người qua đường đứng tiểu tiện, lập cái am, thuê các bà tám lên các diễn đàn, Fb quảng cáo. Thuê cò mồi tới đóng kịch nhập vong gọi hồn. Thiên linh linh, địa linh linh. Ụ đất này rất linh. Cầu được, ước nấy nào nghi ngại. Chưa chồng có chồng. Chưa con có con. Đang bệnh hết bệnh. Không tiền trúng số. Đám đông vài ngàn người xúm nhau đốt nhang, khấn vái, van xin, tiền vô đầy hòm công đức, gà bia heo rượu xôi chè ăn thừa mứa. Hà hà hà

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#17 hamzui9

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 613 Bài viết:
  • 730 thanks

Gửi vào 28/03/2016 - 22:12

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

goodluckgoodbye, on 27/03/2016 - 23:41, said:


Chào HZ, cám ơn HZ luôn quan tâm.

Thực ra tri thức tồn tại ở 3 dạng: Thông tin, kinh nghiệm và lý thuyết. Thông tin trên báo, kinh nghiệm từ thực tiễn, lý thuyết từ sách vở, cả 3 thứ đều quan trọng như nhau, quan trọng là mình lấy cái mình cần. Không có thông tin thì không có dữ kiện, không có thực tiễn thì dễ thất bại từ đầu, không có lý thuyết thì thiếu tầm nhìn, không thể đi xa được.

Lâu lâu tạm mượn TVLS làm nơi "nhập thất" vài tuần rồi lại rút. Hồi tết tôi không vô diễn đàn nên không biết có lời chúc tết của HZ, thật là có lỗi.

Chúc HZ luôn thành công trong công việc.

Cháu cũng tự thấy hiện tại cháu đang thiếu phần lý thuyết bác ạ, cháu đang học hỏi từ một số người quen biết và tìm tài liệu để đọc thêm. Còn việc chúc tết thì không sao đâu bác, bác bận nhiều công nhiều việc cháu biết mà. Cháu cám ơn lời chúc của bác nhé, cháu vẫn đang cố gắng, đợt này may mắn cháu đỡ bị áp lực hơn chút xíu.

Thanked by 2 Members:

#18 nhatnguyen0978

    Hội viên

  • Banned
  • Pip
  • 372 Bài viết:
  • 102 thanks

Gửi vào 28/03/2016 - 22:13

Có ai từng nói Trần Lập, cách cục một nhà sư. NN không biết anh tu thế nào. Nhưng thấy anh thật tội, xả báo thân trong đau đớn bệnh khổ, đã vậy trước khi mất còn gặp ông thầy Đại thừa, gieo duyên với đạo Bà La Môn Lão Giáo Trung Cộng. Mấy ai đủ phước duyên gặp được chánh Pháp Thích Ca.

Một thời NN nông nổi tin theo mấy ông thầy Đại thừa bắc kinh xảo trá, ngụy kinh, đạp Phật đội tổ, làm anh hùng rơm, sống trong mộng tưởng, thân mình lo chưa xong đòi độ người nhà, độ chúng sanh. Chưa làm chủ làm được thân tâm mình ngay phút giây hiện mà đòi làm chủ sinh già bệnh tử, luân hồi. Ôm một đống tham dục mà tu. Tu như thế nào ? Niệm Phật, niệm chú ức chế ý thức, đè nén tâm. Càng tu càng ngu, tham sân si càng tăng. Nghe theo ma tăng dạy, cúng dường nhiều công đức. Thế là kiếm tiền trên sự bóc lột chèn ép nhân công từng đồng từng cắc, trả lương thật thấp, bắt làm công việc thiệt nhiều, làm gian làm dối, đem số tiền ấy đi đêm cúng dường kiếm cái gọi là công đức ma. Rồi làm cái gọi phóng sinh, đâu hay là đang làm chuyện can thiệp nhân quả. Mang tiếng học Phật nhưng chẳng biết Bổn sư Thích Ca, pháp Thích Ca, chỉ biết mỗi ông Di Đà, Quán âm, Thế chí, Địa Tạng,...Chấp trì theo 5 uẩn, càng nghĩ càng thêm héo ruột.

Cũng may phúc đức ông bà cha mẹ để lại, NN gặp được thầy lành bạn tốt chỉ dẫn về lại chánh pháp Thích Ca. Lúc gần hết xí quách, sắp die mà phát hiện ra mình tu theo trường lối hoang tưởng, pháp tưởng, hỷ tưởng, an lạc tưởng, giải thoát tưởng ma ma Phật Phật của mấy cha già Trung Quốc, chắc là chết không nhắm mắt. NN không hy vọng gì ở thế hệ mình và các thế hệ đi trước, bởi mũi tên độc Đại Thừa Bắc Kinh cắm rễ quá sâu, ái kiết sử quá nặng không thể rút ra được nữa, họ thà chết chứ không chịu rút mỗi tên. Chỉ còn hy vọng vào các thế hệ trẻ 9x, 10x sau này có thể thoát khỏi ách nô lệ văn hóa tiên đạo đồi bại lừa đời bịp chúng lừa người tu của Trung Cộng.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#19 goodluckgoodbye

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 909 Bài viết:
  • 6602 thanks

Gửi vào 28/03/2016 - 23:28

Mỗi người có 1 nhân duyên và nghiệp định khác nhau, nên sẽ gặp những mối tương tác bất thiện để dẫn tới kết quả không tốt, nên tôi cũng chẳng trách những thầy chưa giỏi nhưng ra kiếm tiền nhanh. Quy luật trời đất, "thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, báo trì báo cấp, mặc vị bất báo", nhân quả tuần hoàn, tôn trọng quy luật là khoanh tay đứng nhìn.

Tự nhiên có khả năng tự điều chỉnh những khuyết điểm của mình để cân bằng: Núi lở thì đất bồi thành phù sa, dòng sông biết tự đổi dòng... Thân thể của mình là 1 cấu trúc phức tạp của tiểu vũ trụ, cũng có khả năng tự điều chỉnh để thích nghi. Miễn là mình đừng tuyệt vọng.

Tại sao trong 1 dòng kênh đen ngòm, ô nhiễm vẫn có những loài cây có thể sống được, rau muống vẫn mọc được... Mà khi ta tự trồng chưa chắc đã có sức sống bền bỉ như vậy?

Nước mặn thì có cá nước mặn, nước lợ thì có cá nước lợ, nước ngọt thì có cá nước ngọt. Khi người ta cải tạo chất lượng nước của kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, người ta đâu có xả hóa chất vào cho nó phản ứng để sạch mà chỉ bằng những cách: Giảm bớt xả rác, nạo vét chất bùn ô nhiễm dưới đáy, rồi dòng kênh tự làm sạch mình theo năm tháng.

Con người đã sinh ra khó khăn, thì cũng không thể chết dễ dàng. Ý chí còn muốn sống thì sẽ còn tìm ra con đường sống.

Thanked by 3 Members:

#20 AlexPhong

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2382 Bài viết:
  • 8850 thanks

Gửi vào 28/03/2016 - 23:43

Mệnh có Hóa Kị gõ cửa. Cách cục VCD đắc không, thành công lóe lên sẽ mau chóng tàn lụi trong vận Sát Phá Tham Trúc La kinh điển. Trời gọi thì phải đi.

Thanked by 2 Members:

#21 goodluckgoodbye

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 909 Bài viết:
  • 6602 thanks

Gửi vào 28/03/2016 - 23:51

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

AlexPhong, on 28/03/2016 - 23:43, said:

Mệnh có Hóa Kị gõ cửa. Cách cục VCD đắc không, thành công lóe lên sẽ mau chóng tàn lụi trong vận Sát Phá Tham Trúc La kinh điển. Trời gọi thì phải đi.

Lá số của ai vậy Alex?

#22 AlexPhong

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2382 Bài viết:
  • 8850 thanks

Gửi vào 29/03/2016 - 00:24

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

goodluckgoodbye, on 28/03/2016 - 23:51, said:

Lá số của ai vậy Alex?

Số Trần Lập đắc tam không nhưng vô Lộc, lục sát bủa vây, tỏa sáng đến vậy là mĩ mãn rồi. Số này hao hao số John Lennon. Nhưng JL có Lộc. Thân tọa giáp đủ lục quý Khôi Việt Thai Tọa Quang Quý. Hơn nữa, JL mệnh kim, TL mệnh thủy không so được. Tầm cỡ quốc tế và tầm cỡ ao làng.

Sửa bởi AlexPhong: 29/03/2016 - 00:33


#23 goodluckgoodbye

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 909 Bài viết:
  • 6602 thanks

Gửi vào 29/03/2016 - 01:01

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

AlexPhong, on 29/03/2016 - 00:24, said:

Số Trần Lập đắc tam không nhưng vô Lộc, lục sát bủa vây, tỏa sáng đến vậy là mĩ mãn rồi. Số này hao hao số John Lennon. Nhưng JL có Lộc. Thân tọa giáp đủ lục quý Khôi Việt Thai Tọa Quang Quý. Hơn nữa, JL mệnh kim, TL mệnh thủy không so được. Tầm cỡ quốc tế và tầm cỡ ao làng.

Alex có lá số của TL thì đăng lên nhe.

------------------

Quê hương là chùm khế ngọt


Thôi đành nhường lại cho thế hệ mai sau chùm khế ngọt đầy thuốc sâu, chất bảo quản với cái lũ sơn tặc rình mò xung quanh, không đợi khế chín rụng mà chỉ cần hơi lớn chút là rung cây lấy về ngâm chất kích thích.

Còn ta! Dù có bệnh huyết áp cao, rối loạn tiền đình nhưng cũng đành nhắm mắt xuôi tay .... lên máy bay tha phương cầu thực, thực theo nghĩa đen có nghĩa là "ăn", phó thác số mệnh cho đám y bác sĩ mắt xanh mũi lỏ, xài tiền nhà nước không biết nương tay, chỉ biết nhắm mắt cấp cứu người ta mà không biết tự vấn lương tâm rằng con bệnh cấp cứu nguy kịch này sẽ lấy tiền đâu ra để trả viện phí như những bậc lương y như từ mẫu của chúng ta.

Ôi! phải từ bỏ 1 cái nơi mà y đức cao vời vợi, mỗi khi nhập viện người ta tận tình cho mình uống hết thuốc này đến thuốc kia, thấy mình cảm nhẹ là cho kháng sinh liền để mau hết, nhiệt tình cho mình làm hết xét nghiệm này đến xét nghiệm kia như sợ trong người mình còn sót bệnh.

Ôi! phải đến 1 cái nơi mà người ta không hiểu gì về thuốc, không dám cho thuốc, cảm sơ sơ chỉ kêu về nghỉ ngơi uống nhiều nước, 1 viên thuốc cũng không cho, 1 cái toa cũng hà tiện mực viết! Phải đến 1 cái nơi mà bác sĩ bất tài kém cỏi, trị bệnh rất là lâu hết, không biết tới kháng sinh thần dược như bác sĩ Việt Nam.

Thanked by 3 Members:

#24 goodluckgoodbye

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 909 Bài viết:
  • 6602 thanks

Gửi vào 29/03/2016 - 01:52

Tối nay, đang noi gương Chúa Nguyễn mở mang bờ cỏi, (thật ra là đang tìm thông tin mua nông trại ở trời tây), vô tình có chút cảm xúc với các y bác sĩ VN hiện tại.

Cũng may là tôi không có con gái, nếu không tôi cũng dặn chúng là nhà ta là máu con buôn, không xứng với y đức cao vời vợi của quý thầy thuốc VN. Cái tâm của họ lúc nào cũng lo bệnh nhân còn sót bệnh, nên chỉ cần vào viện là họ nhiệt tình giới thiệu mình đi thử xét nghiệm ở tất cả các máy để từng tế bào mình rung cảm với những tầng sóng X-ray, M-ray... Họ nhiệt tình kê toa, không thiếu thứ gì để lục phủ ngũ tạng mình dần dần thành 1 túi chứa hóa chất.

Con ơi! Một ngày họ kê cả chục toa thuốc, 1 năm có cả ngàn tọa, 1 đời làm thầy thuốc có vài chục vạn toa, thi ân bố đức với bao nhiêu vạn con người. Tạo công ăn việc làm cho bao nhiêu hãng dược, trại quan tài, dịch vụ mai táng, nuôi sống không biết bao nhiêu gia đình. Công đức với đời không phải là nhỏ, nhà ta phước mỏng phận bạc, đi bóc lột nhiều hơn cứu người. Thì làm sao đủ phước phần tương xứng để nhận lãnh cái công đức vô lượng của các bậc y bác sĩ đã tạo ra cho muôn đời cháu con. Thôi nồi nào úp vung nấy, con buôn thì lấy bạn hàng, bác sĩ thì lấy dược sĩ.

Sửa bởi goodluckgoodbye: 29/03/2016 - 01:54


Thanked by 3 Members:

#25 Ngu Yên

    Guru Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3384 Bài viết:
  • 7866 thanks

Gửi vào 29/03/2016 - 02:34

Anh GLGB ls TL đã được đăng ở đây : http://tuvilyso.org/...t-tai-viet-nam/

Chẳng qua quí vị muốn chờ qua 49 ngày để bàn tiếp .

Thanked by 3 Members:

#26 nhatnguyen0978

    Hội viên

  • Banned
  • Pip
  • 372 Bài viết:
  • 102 thanks

Gửi vào 29/03/2016 - 21:57

Sự khác biệt giữa lý thuyết và thực hành
Một người đàn ông sảy chân ngã xuống một cái hố rất sâu, chân bị bong gân trẹo khớp rất đau, loay hoay mãi không thể tự mình thoát lên được...
Một người Pharisêu đi ngang và nghiêm giọng: “Hừm ! Chỉ có kẻ xấu mới ngã xuống hố !”
Một bà đạo đức dừng lại và tặc lưỡi: “Thôi ! Chịu khó vác Thánh Giá mà đền tội cho xứng nhé !”
Một nhà toán học ngang qua chỗ ấy, ngồi xuống tính toán xem người bị nạn đã ngã xuống hố như thế nào ?
Một viên cảnh sát đến hiện trường, bắt đầu thẩm vấn và điều tra: “Anh tên gì ? Nhà ở đâu ? Anh có biết anh bị ai xô xuống không ? Có bị ai tư thù, âm mưu hãm hại anh không ?”
Một người hay làm công tác xã hội, từ thiện bác ái, thì an ủi: “Cố gắng đợi nhé, đến chiều tôi sẽ trở lại mang cho anh một hộp cơm và một chai nước suối”.
Một thầy thuốc hỏi vọng xuống hố: “Anh thấy thế nào ? Chân có đau nhức lắm phải không ? Anh phải nhờ ai đi mua thuốc kháng viêm và giảm đau nhé !”
Một thầy giáo ân cần hỏi: “Thế từ bé đến giờ, chưa có ai dạy anh những điều tối thiểu khi đi đường để không bị lọt hố sao ?”
Một cha xứ lộ vẻ xót xa thương hại: “Anh theo Đạo gì đấy ? Nếu là dân Công Giáo thì ở Họ Đạo nào, Giáo Phận nào ? Vợ con gì chưa ? Có bị rối gì không ?”
Một phóng viên bắt gặp, phỏng vấn nạn nhân để biết toàn bộ câu chuyện về cái hố, lấy dữ liệu để viết thành một bài thật gay cấn đăng lên trang nhất tờ nhật báo phát hành hôm sau.
Một người theo chủ nghĩa cá nhân biết chuyện thì bảo: “A ha, cái hố này của anh thì đã thấm vào đâu so với cái hố của tôi !”
Một người có tính lạc quan thì xuýt xoa: “Ồ ! May cho anh quá, chưa đến nỗi nào đâu, sự việc đã có thể tệ hơn nhiều.”
Một người khác, ngược lại, có tính bi quan, lắc đầu bảo: “Ôi ! Rồi anh xem, không khéo tình trạng sẽ còn tệ hơn nữa đấy.”
Một nhà mô phạm đi ngang, nhìn xuống người đàn ông bất hạnh và trách: “Sao anh lại để ngã xuống dưới ấy, lần sau phải nhớ cẩn thận hơn nhé ?”
Một tu sĩ Đại thừa : "Mau mau niệm Nam Mô a di đà phò cầu vãng sinh cực lạc "
Một thầy tử vi sốt sắng : " Anh sinh ngày tháng năm nào ? Cung hạn vào tật ách có thanh long gặp...."
Một thầy bói dịch đi ngang : " Anh té vào giờ nào ? Chờ thêm 49 tiếng nữa có quý nhân đưa anh lên nhé"
Thế rồi một người hành khất cũng đi đến đó, chú ý ngay đến cái hố, cúi nhìn xuống và thấy con người đáng thương ấy, người hành khất nhảy ngay xuống hố, bảo anh ta bám chặt vào lưng để cùng leo lên !
Còn bạn thì sao ? Nếu chính bạn cũng đi ngang qua lúc ấy, bạn sẽ nói và làm gì ?
( sưu tầm)

Sửa bởi nhatnguyen0978: 29/03/2016 - 21:59


Thanked by 1 Member:

#27 nhatnguyen0978

    Hội viên

  • Banned
  • Pip
  • 372 Bài viết:
  • 102 thanks

Gửi vào 29/03/2016 - 22:08

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

AlexPhong, on 28/03/2016 - 23:43, said:

Trời gọi thì phải đi.
Trời nào gọi? Hư cấu.

#28 AlexPhong

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2382 Bài viết:
  • 8850 thanks

Gửi vào 30/03/2016 - 00:20

Anh vẫn mãi thủy tinh hồng một đóa
Vận bính thân cất bước bởi do trời
5 tháng đó cố tình quên tiếng gọi
Lá bàng rơi, không cất nổi nên lời

Thanked by 1 Member:

#29 goodluckgoodbye

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 909 Bài viết:
  • 6602 thanks

Gửi vào 30/03/2016 - 02:45

Thú thật là nếu đưa lá số này ra mà không nói của TL thì tôi cũng đoán không ra chữ "yểu". Thôi thì chờ nghiệm lý học hỏi từ mọi người vậy.

Nhìn từ góc độ tử bình thì quả thật là không nhìn ra sự ra đi vội vã. Mệnh nhược Sát cường thì thiếu gì, đâu phải cứ nhược là yểu.

Ngoài ra, dữ liệu cơ bản là giờ sinh cũng cần kiểm tra kỹ.

Thanked by 2 Members:

#30 goodluckgoodbye

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 909 Bài viết:
  • 6602 thanks

Gửi vào 30/03/2016 - 02:59

Thời buổi Trời kêu ai nấy dạ! Cứ sống trọn vẹn từng phút, từng giây, từng ngày, từng giờ để không tiếc những việc chưa làm xong là được.

Di chúc cũng lập sẳng rồi, tài sản ở đâu vợ đều biết, không bao giờ dấu dấu diếm diếm quỹ trắng quỹ đen để khi lở có chuyện thì thiên hạ ăn hết. Cái bệnh huyết áp này chẳng biết đi lúc nào. Bạn bè, người quen đang bình thường còn gặp vài tuần trước, bất ngờ nghe đột quỵ, tai biến...thấy cuộc đời này rất khó biết trước. Trước khi mặt trời mọc, hãy làm xong những gì cần phải làm. Và nếu làm được những gì tốt nhất cho những người thân quen thì hãy cố gắng làm cho xong, cho sớm, đừng hứa hẹn gì cả, vì đôi khi ngày mai, tuần sau, tháng sau... chưa chắc có cơ hội để làm.

Âu cũng là cái cộng nghiệp của chúng sinh trả giá cho sự phát triển!

Thanked by 2 Members:





Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Name Viết bởi Thống kê Bài Cuối

7 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 7 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |