←  Linh Tinh

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Câu chuyện vui

Anvui's Photo Anvui 26/03/2016

Chả là sáng hôm qua trên đường đi tập thể dục về, tầm gần 6h. Đang đi về con hẻm quen thuộc bỗng thấy một con chó đen đang tìm cái gì đó, nó không to lắm, tầm 20 kí. Lúc đó em khá sợ, trong tay có chùm chìa khóa cầm đi do xóm em hay mất đồ nên dạo này bác chủ làm khóa cổng, ra vào khóa luôn. Em liền giơ nên thế là con chó cứ gừ gừ tiến lại, em sợ quá rút giầy giơ lên thì nó mới chịu lui những vẫn gầm gừ.
Cảm thấy hơi lạ vì mọi hôm không thấy con chó này.
Đúng là chiều hôm đó em gặp một chuyện, ức không chịu được, ứng nghiệm luôn. Công việc em làm xong rùi, ngồi chơi thì không khoái nên hí hửng đi làm giúp người khác, có một đồng nghiệp nam còn nhiều công việc chưa làm, em ngỏ ý giúp thế là hắn ném hết công việc cho em coi như em làm chính. Có một anh làm lâu năm cảnh báo em là không ổn, em cũng nói vs đồng nghiệp ý là sẽ giúp nhưng từng cv một hoàn thành rùi lại nhận cv khác chứ không ôm hết, thế là hắn nói vs quản lý của em là em gây khó khăn, là em ngồi chơi mà k chịu giúp, thế là em biết mình ôm rơm rặm bụng, bị ném đống cv của người khác, phải ở lại làm thêm đến hơn 7h, còn hắn thì hết giờ làm là đi về không một lời cảm ơn.
Thật sự nhiều thứ ly kỳ quá, hi
Trích dẫn