

Lá số Ông Sáu
#31
Gửi vào 22/03/2016 - 12:17
Thanked by 1 Member:
|
|
#32
Gửi vào 22/03/2016 - 15:08
Ông Sáu được Quốc Vương Sihanouk khi còn sống có trao bằng khen về các công việc từ thiện xã hội mà ông Sáu đã làm.
#33
Gửi vào 22/03/2016 - 21:21
Phuongkongfa, on 22/03/2016 - 08:26, said:
Chính xác là ông Sáu Cò ( tên Cam là Sok Kong ). Ban đầu tôi không viết đủ tên ông ấy là Sáu Cò là vì ông ấy nổi tiếng như tuphuongsg đã biết. Một người VN thành công và thành danh nơi xứ người. Hiện giờ là Thượng nghị sĩ và là một doanh nhân thành đạt.
Và đó chính là lúc mà 2 anh em ông Sáu đổi đời. Trong một lần đập nhà ông Sáu bắt được vàng, vàng đúc như những viên gạch xây trét vào tường để dấu.
Sau đó ông Sáu bắt đầu mua đất và công việc kinh doanh đầu tiên là mở cây xăng và từ đó phất lên. Mãi đến 95 tôi mới tình cờ gập lại ông Sáu, ông kể lại cuộc đời nhưng dấu không nói rõ là năm nào và căn nhà đó là ở đâu. Quãng thời gian này là từ 79 cho đến 89. Thôi trời cho ai nấy hưởng, dù sao đi nữa ông cũng xuýt bỏ mạng vì mảnh đất này.
Vàng của Cam phải ở lại Cam, ông ấy chọn ở lại Cam làm quê hương. Nhưng ông là một người sống rất đàng hoàng, không hợm mình khoe của, ông có đóng góp làm từ thiện rất nhiều như là xây trường học, trạm xá các vùng nông thôn nghèo, đóng góp cho Hội Chữ Thập Đỏ của Cam giúp đỡ các nạn nhân tàn tật, què cụt vì chiến tranh, nuôi trẻ mồ côi vì chiến tranh, hỗ trợ chính phủ trong việc xóa bỏ nạn mãi dâm vị thành niên. Ông Sáu là một người giàu có, thành danh và sống tử tế.
Việc vàng ở Cam phải để lại Cam, nói ra thấy lạ chứ gần như là thật, vì tôi có ng nhà từng đi lính, cũng nói như thế, tất cả những bạn bè nằm xuống ở đất Cam, trong ba lô đều có vàng... ko thể mang vàng ra dc, tham vàng chỉ có chết.
Đoàn xe du lịch có chạy ngang 1 số cây xăng của ông Sáu, rất đông khách. HDVien nói rằng Ông Sáu là ng đứng ra thầu vé vào các khu du lịch từ tay của những nhà đầu tư Hàn Quốc (hình như là 25 USD trong 1 ngày, có đứng vào xếp hàng chụp hình, đeo bảng tên, thú vị lắm), 1 phần tiền lời trích vào quỹ Apsara để hỗ trợ cựu chiến binh, có lẽ xúc động nhất là lúc vào đền Ta Phrom (đền mà Jolie đóng phim), các anh thương binh ngồi trên đi-văng đàn và hát các bài hát Vietnam, hoàn toàn ko xin tiền mà do khách du lịch tự nguyện cho, nghe đâu đây cũng là 1 phần trong chương trình của ông Sáu, đào tạo, giúp đỡ các thương binh có công việc.
HDVien còn nói là ông Sáu có biệt thự rất to ở gần nhà Hun Sen ở quảng trường gì đó (quên rồi, hj)
Nói thật, lúc đó, chỉ nghe HDVien nói sơ thế thôi, cũng đã có chút gì đó tự hào ng Việt mình ở nc ngoài giỏi quá (dù có chút may mắn, có điều HDV nói là trong lúc đi lính, ông nhặt dc vàng)
Giờ thì biết nhiều hơn thì thấy xúc động quá.
Thanked by 2 Members:
|
|
#34
Gửi vào 23/03/2016 - 07:02
Chưa thấy lá số Phá quân hóa quyền lộc mã khốc khách cư chiếu di, mệnh ông kim sinh thủy phá quân nên có lẽ lá số này đúng,hihi
Thanked by 1 Member:
|
|
#35
Gửi vào 23/03/2016 - 08:02
toàn bộ hệ thống cây xăng bán lẻ trên khắp đất nước mang tên Sokimex, kho xăng dầu lớn nhất ở cảng Sihanoukville có đường ống dẫn dầu riêng là của công ty Sokimex cũng của ông.
Năm 95 tôi gập lại ông và người bạn học cũ là anh Van Helsing là lúc ông đang xây dựng kho xăng dầu ở cảng Sihanoukville.
Khu di tích đền Ang Kor, ông bỏ thầu quản lý và khai thác năm 1995 đã là 1 triệu USD/năm nộp cho chính phủ đồng thời tạo hệ thống phúc lợi cho xã hội nên thắng thầu.
Một số tay Cam gốc Hoa không cạnh tranh nổi nên rớt thầu.
Một lá số hượng trọn vẹn Tam Hóa : Hóa Lộc, Hóa Quyền ( Thượng nghị sĩ, vua Sihanouk ban khen Công dân Danh dự ), Hóa Khoa ( chỉ mới là lớp 7, lớp 8 nhưng điều hành công việc kinh doanh mà người có bằng cấp chưa chắc đã bằng được ông ).
Cung phúc ngộ Triệt nên lập nghiệp phương xa. Cách lập nghiệp phương xa tuy có nhiều cách nhưng cách cung phúc ngộ Triệt nên lập nghiệp phương xa là tỷ lệ cao nhất.
Thanked by 6 Members:
|
|
#36
Gửi vào 23/03/2016 - 09:25
Trích dẫn
Bác Phuongkongfa kể vậy thì ông này rất giàu, sao Bác lại nói là nói nghèo cũng không sai là có ý gì vậy ạ? hay là tài sản ông đứng tên cho người khác là chủ yếu.
Thanked by 1 Member:
|
|
#37
Gửi vào 23/03/2016 - 09:53
Sửa bởi Phuongkongfa: 23/03/2016 - 10:09
Thanked by 5 Members:
|
|
#38
Gửi vào 23/03/2016 - 11:15
- đi lính thì lại là lính lái xe
- chết hụt
- Trời cho ai nấy hưởng ...
#39
Gửi vào 23/03/2016 - 12:22
Thanked by 1 Member:
|
|
#40
Gửi vào 23/03/2016 - 12:37
thật khó lý giải,có lẽ lý do nằm ở chính lòng tham của con người mà tạo hoá muốn thử thách bằng cái bẫy vô cùng hấp dẫn.con người ta khác nhau cơ bản ở cách xử dụng đồng tiền như thế nào..
Thanked by 1 Member:
|
|
#41
Gửi vào 23/03/2016 - 13:22
thienmatuongquan, on 23/03/2016 - 12:22, said:
Năm 95 anh Van đã ví cung phúc này giống như nồi cơm đến đời anh ( là ông Sáu ) hết cơm, anh nên làm phúc thiện tích đức nhiều thì được hưởng bền.
Thanked by 3 Members:
|
|
#42
Gửi vào 23/03/2016 - 13:50
Thanked by 4 Members:
|
|
#43
Gửi vào 23/03/2016 - 13:59
Sửa bởi Phuongkongfa: 23/03/2016 - 14:00
Thanked by 2 Members:
|
|
#44
Gửi vào 23/03/2016 - 14:10
Thanked by 1 Member:
|
|
#45
Gửi vào 23/03/2016 - 14:39
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
---|
1 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












