Lá số Ông Sáu
Phuongkongfa
21/03/2016
Viết từ Nha Mân,
Gà nào hay bằng gà Cao Lãnh,
Gái nào bảnh bằng gái Nha Mân.
Lá số của Ông Sáu:
đẻ tại miệt sông nước miền tây Nam bộ, nhằm ngày 5 tháng 9 Giáp Ngọ ( 1954 ) giờ Thìn - Âm lịch.
( ông Sáu không phải quê tại Nha Mân )
-Ông này nghèo hay giầu ?
-Năm 1979 ( khoảng tháng 8, 9 dương lịch ) chuyện gì đã xẩy ra ?
Sửa bởi Phuongkongfa: 21/03/2016 - 11:28
Gà nào hay bằng gà Cao Lãnh,
Gái nào bảnh bằng gái Nha Mân.
Lá số của Ông Sáu:
đẻ tại miệt sông nước miền tây Nam bộ, nhằm ngày 5 tháng 9 Giáp Ngọ ( 1954 ) giờ Thìn - Âm lịch.
( ông Sáu không phải quê tại Nha Mân )
-Ông này nghèo hay giầu ?
-Năm 1979 ( khoảng tháng 8, 9 dương lịch ) chuyện gì đã xẩy ra ?
Sửa bởi Phuongkongfa: 21/03/2016 - 11:28
Thanh.Huong
21/03/2016
Trích dẫn
-Năm 1979 ( khoảng tháng 8, 9 dương lịch ) chuyện gì đã xẩy ra ?
Bạn phản bội mức độ nguy hiểm tới tính mạng
Sửa bởi Thanh.Huong: 21/03/2016 - 11:56
Durobi
21/03/2016
Xời ơi
Xoài nào ngon bằng xoài Cao Lãnh
Gái nào bảnh bằng gái Nha Mân
Lát nữa rảnh tui cũng đoán thử, he he
Xoài nào ngon bằng xoài Cao Lãnh
Gái nào bảnh bằng gái Nha Mân
Lát nữa rảnh tui cũng đoán thử, he he
Vô Thường
21/03/2016
Hi, Đại sư Vô Thường xin phép được tham gia.
-Ông này nghèo hay giầu ? => Theo chính trị thì có danh trước có tiền sau. Có lẽ ứng với cảnh tiền khó khăn, sau mới thành đạt. Sô chính danh nên Danh phải chính ngôn với thuận. Ứng với thời thế, lá số này chắc cấp tướng/ tá. Có thực quyền. Trí Dũng khá song toàn.
-Năm 1979 ( khoảng tháng 8, 9 dương lịch ) chuyện gì đã xẩy ra ?
Can Kỷ khởi một định lệ không đẹp lắm tới chỗ cần phải đẹp. Chán, chả muốn đoán. Đoán là vượt qua và không chết, vẫn ngon tới giờ này.
-Ông này nghèo hay giầu ? => Theo chính trị thì có danh trước có tiền sau. Có lẽ ứng với cảnh tiền khó khăn, sau mới thành đạt. Sô chính danh nên Danh phải chính ngôn với thuận. Ứng với thời thế, lá số này chắc cấp tướng/ tá. Có thực quyền. Trí Dũng khá song toàn.
-Năm 1979 ( khoảng tháng 8, 9 dương lịch ) chuyện gì đã xẩy ra ?
Can Kỷ khởi một định lệ không đẹp lắm tới chỗ cần phải đẹp. Chán, chả muốn đoán. Đoán là vượt qua và không chết, vẫn ngon tới giờ này.
Phuongkongfa
21/03/2016
Geek, on 21/03/2016 - 12:05, said:
Xời ơi
Xoài nào ngon bằng xoài Cao Lãnh
Gái nào bảnh bằng gái Nha Mân
Lát nữa rảnh tui cũng đoán thử, he he
Xoài nào ngon bằng xoài Cao Lãnh
Gái nào bảnh bằng gái Nha Mân
Lát nữa rảnh tui cũng đoán thử, he he
Xoài miệt đồng bằng sông nước đâu cũng ngon như xoài Cái Mơn, Phụng Hiệp. Nhưng ngon nhất là những trái xoài mua bằng vàng. Hồi xưa lính tráng đứa nào bị gắn mề đay đỏ ngực lúc lục ba lô của nó để lấy di vật mang về, thằng nào cũng có vài cục vàng trong ba lô. Đi hành quân mùa nắng vừa đói vừa khát thấy được phum, sóc nào là ghé dô mua xoài xắt một miếng vàng mua cả cần xé xoài, mấy trái xoài đó là ngon nhất trên đời.
Gà Cao Lãnh hay là vì đá không bỏ chạy, đá chết bỏ, con nào thua bắt xác nấu khìa nước dừa, mà phải gái Nha Mân nấu mới ngon.
Gái Nha Mân vừa bảnh vừa nấu ăn ngon nhất trên đời, không cần bỏ bùa mê thuốc lú, đến Nha Mân là đò cắm sào khỏi dìa luôn. Gái Nha Mân còn bảnh hơn "gạo trắng nước trong "
-----------------------------
Ai đi tu thì cứ việc đi tu, cứ việc thánh thiện, việc bầy hầy thế gian tôi làm không ngại.
Cám ơn Đại Sư ghé qua, nhưng tôi không có nhu cầu tìm hiểu giáo lý và chắc chắn không mong lên niết bàn.
Sửa bởi Phuongkongfa: 21/03/2016 - 13:23
T.AO
21/03/2016
ông này = tuổi papa , T9/1979 papa đi học rồi đá banh què tạm thời
1 đoán nghèo
2 què
, dụng di đi xa gặp nạn , biết bài tia nắng hạt mưa của nhạc sỹ khánh vinh ko ? hình như ông đó cùng ngày sinh với ông này
Sửa bởi T.AO: 21/03/2016 - 13:39
1 đoán nghèo
2 què
, dụng di đi xa gặp nạn , biết bài tia nắng hạt mưa của nhạc sỹ khánh vinh ko ? hình như ông đó cùng ngày sinh với ông này
Sửa bởi T.AO: 21/03/2016 - 13:39
phuongmai06
21/03/2016
Đoán sinh ra ko nghèo nhưng sau đó vào tuổi thiếu niên bố mẹ nghèo, gia đình xa xút
1979 : bị tù đầy , tra tấn , bị thươg nhưng ko chết, được phong tặng cùng năm
1979 : bị tù đầy , tra tấn , bị thươg nhưng ko chết, được phong tặng cùng năm
Durobi
21/03/2016
Phuongkongfa, on 21/03/2016 - 13:20, said:
Xoài miệt đồng bằng sông nước đâu cũng ngon như xoài Cái Mơn, Phụng Hiệp. Nhưng ngon nhất là những trái xoài mua bằng vàng. Hồi xưa lính tráng đứa nào bị gắn mề đay đỏ ngực lúc lục ba lô của nó để lấy di vật mang về, thằng nào cũng có vài cục vàng trong ba lô. Đi hành quân mùa nắng vừa đói vừa khát thấy được phum, sóc nào là ghé dô mua xoài xắt một miếng vàng mua cả cần xé xoài, mấy trái xoài đó là ngon nhất trên đời.
Gà Cao Lãnh hay là vì đá không bỏ chạy, đá chết bỏ, con nào thua bắt xác nấu khìa nước dừa, mà phải gái Nha Mân nấu mới ngon.
Gái Nha Mân vừa bảnh vừa nấu ăn ngon nhất trên đời, không cần bỏ bùa mê thuốc lú, đến Nha Mân là đò cắm sào khỏi dìa luôn. Gái Nha Mân còn bảnh hơn "gạo trắng nước trong "
-----------------------------
Ai đi tu thì cứ việc đi tu, cứ việc thánh thiện, việc bầy hầy thế gian tôi làm không ngại.
Cám ơn Đại Sư ghé qua, nhưng tôi không có nhu cầu tìm hiểu giáo lý và chắc chắn không mong lên niết bàn.
Gà Cao Lãnh hay là vì đá không bỏ chạy, đá chết bỏ, con nào thua bắt xác nấu khìa nước dừa, mà phải gái Nha Mân nấu mới ngon.
Gái Nha Mân vừa bảnh vừa nấu ăn ngon nhất trên đời, không cần bỏ bùa mê thuốc lú, đến Nha Mân là đò cắm sào khỏi dìa luôn. Gái Nha Mân còn bảnh hơn "gạo trắng nước trong "
-----------------------------
Ai đi tu thì cứ việc đi tu, cứ việc thánh thiện, việc bầy hầy thế gian tôi làm không ngại.
Cám ơn Đại Sư ghé qua, nhưng tôi không có nhu cầu tìm hiểu giáo lý và chắc chắn không mong lên niết bàn.
Phuongkongfa
21/03/2016
Thì tui có nói anh cạo đầu trọc, mặc áo cà sa ở chùa đâu nả. Tui đang hưởng sự sung sướng ngu gì mà đi tu.
Lá số này ai nói giầu cũng đúng mà nói nghèo cũng không sai he he
Sửa bởi Phuongkongfa: 21/03/2016 - 14:05
Lá số này ai nói giầu cũng đúng mà nói nghèo cũng không sai he he
Sửa bởi Phuongkongfa: 21/03/2016 - 14:05
T.AO
21/03/2016
Phuongkongfa
21/03/2016
Lou
21/03/2016
1. Ngồi lượm sao, thấy mệnh thân vững, 2 sao Lộc cư đúng chỗ đoán giàu
2. Khi nào có thầy dạy coi hạn đoán tiếp, vậy câu 2 không biết
Con cũng k muốn tu, đi tu cực quá, thích cái gì ngộ ngộ vui vui để cười cho thoải mái
@T.ao: k đăng kí học DỊch hử?
2. Khi nào có thầy dạy coi hạn đoán tiếp, vậy câu 2 không biết
Con cũng k muốn tu, đi tu cực quá, thích cái gì ngộ ngộ vui vui để cười cho thoải mái
@T.ao: k đăng kí học DỊch hử?
Hoa Cái
21/03/2016
À quên hỏi, ông này an DH từ Mệnh hay không từ Mệnh ?
-----------------------------------------
Ngày xưa,
Xoài nào ngon bằng xoài Cao Lãnh
Gái nào bảnh bằng gái Nha Mân
Còn ngày nay,
Xoài nào ngon bằng xoài Hoà Lộc (Đồng Tháp)
Gái nào dễ thương bằng gái Miền Tây
Xoài Cao Lãnh – Đặc sản nổi tiếng của Đồng Tháp
Xoài Cao Lãnh hiện có hai giống chính là xoài cát Chu và xoài cát Hòa Lộc. Khi cầm trên tay quả xoài có phần cuống nhô ra ngoài, trái chín màu ửng đỏ, nếm vào thấy dai và ngọt dịu thì đó là xoài cát Chu. Còn quả có trọng lượng nặng hơn, to và thon dài hơn, thịt thơm hơn thì đó là xoài cát Hòa Lộc.
Sửa bởi Hoa Cái: 21/03/2016 - 14:54
-----------------------------------------
Ngày xưa,
Xoài nào ngon bằng xoài Cao Lãnh
Gái nào bảnh bằng gái Nha Mân
Còn ngày nay,
Xoài nào ngon bằng xoài Hoà Lộc (Đồng Tháp)
Gái nào dễ thương bằng gái Miền Tây
Xoài Cao Lãnh – Đặc sản nổi tiếng của Đồng Tháp
Xoài Cao Lãnh hiện có hai giống chính là xoài cát Chu và xoài cát Hòa Lộc. Khi cầm trên tay quả xoài có phần cuống nhô ra ngoài, trái chín màu ửng đỏ, nếm vào thấy dai và ngọt dịu thì đó là xoài cát Chu. Còn quả có trọng lượng nặng hơn, to và thon dài hơn, thịt thơm hơn thì đó là xoài cát Hòa Lộc.
Sửa bởi Hoa Cái: 21/03/2016 - 14:54