Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Songkiemhopbich, on 04/02/2019 - 14:56, said:
Chính vì thấy em có đủ bản lĩnh để đương đầu và ứng phó nên anh mới bảo em phải biết nhún nhường chứ k phải em cố chấp hơn thua. Mình lùi 1 bước k có nghĩa mình sai hay mình k đúng mà để nhà cửa ấm êm,một điều nhịn bằng chín điều lành, biết rằng nói thì dễ,làm thì khó nhg khó mấy thì cũng cố mà làm cho tốt,k đc 10 phần,đc 3,4 phần cũng tốt rồi.
Em cảm ơn anh! em sẽ ghi nhớ lời anh nói và cố gắng! phải cố gắng vì gia đình là trên hết!!!
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Songkiemhopbich, on 04/02/2019 - 15:04, said:
Anh cảm ơn em nhiều, mỗi tội anh k biết là có đc an lành hay k? Vk anh đêm nằm cạnh như khúc gỗ, cả ngày cấm nói 1 câu, cứ lầm lì như tàu điện ngầm cũng k hiểu chn j xảy ra nên anh mới lên đây tham khảo xem tâm lý chị em ntn chứ anh nhức đầu buốt óc lắm...
theo em thì 1 là chị nhà giận cái gì đó lây sang anh, 2 là giận anh, 3 là sức khoẻ có vấn đề! anh hãy kiên nhẫn thôi anh ạ cố lên huhu