Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Songkiemhopbich, on 04/02/2019 - 10:35, said:
Em hỏi lại nhớ up lại lá số cho anh đỡ phải tìm lại. Em xem phim sống chung với mẹ chồng thì có bà mẹ chồng,em thì anh chị em chồng, các cụ có câu : "giặc bên Ngô k bằng bà cô bên chồng" , em cũng k hiền nhưng phận làm dâu,em phải biết nhường 1 bước, nhận phần thua,chịu thiệt thòi 1 tí,k thì chỉ có xách mé nhau cả ngày. Cũng như kiểu mình mắc nợ ng ta, mình làm phúc,mình lo toan nhưng lại rước bực bội vào người. Bố mẹ chồng em biết nịnh 1 tí, chịu khó khen 1 tí, ngọt dẻo 1 tí thì k vấn đề,em còn đc giúp lại. Chỉ sợ em k khéo đc như thế,lại tuềnh toàng quá thì k ổn.
Chồng em là cũng giống bà mẹ chồng trong phim đc 1,2 phần. Em mà ở k sạch sẽ,lôi thôi,lười biếng là chết với bà...
Nghe anh nói xong thì em cũng nhẹ người! Ơn trời 27 năm qua em sống với mẹ em còn hơn cả mẹ chồng mà anh tả nên chắc em ở được. Phận làm dâu như anh nói em cũng lờ mờ đoán ra được. thả nào k cho em lấy chồng sớm cũng để em rèn luyện bản thân mình hơn huhu cứ coi như là em nợ họ, em sẽ gắng
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
thôi rồi ông chồng em chắc khó tính trên giời rồi :-< có tội thân em ko T_T lại nhớ ngày xưa có ông thầy tướng nhìn mặt em bảo "con lấy chồng phải 1 dạ bảo vâng cấm ko được nóng. biết nịnh thì có tất ko biết nịnh thì mất tất!"
đa tạ đa tạ anh! ghét của nào chắc trời trao của đấy là có thật! chỉ tội mãi ko tìm ra ngta đâu làm em ế hoài ế dai như đỉa
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
))
anh nói chuyện hài hước quá! làm cái vấn đề cung phu của em nó xấu xấu mà qua lời anh đẹp lên mấy phần
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
)))))))
chúc anh đêm cuối năm an lành!