Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Songkiemhopbich, on 29/05/2016 - 15:01, said:
Trc tiên cho anh đc chia sẻ nỗi niềm cùng em,tiếp sau là em an ls bị nhầm,em phải chọn là Canh nhật vũ âm đồng. A nhận xét luôn và ngay ntn. Trông thì tướng mạo bth,k đc xinh nhg em là ng phụ nữ giỏi.Ban đầu ai cũng cuốn hút vào câu chn của em 1 cách nhanh chóng vì khả năng chém ngọt sắc như dao của em còn hơn cả tiểu lý phi đao nên ông nào cũng ngả nghiêng tơi tả hết. Nhg khốn nỗi nhg thằng em gặp đc( a xin lỗi nếu nói năng thô lỗ),nhg thằng em đã yêu toàn bọn tinh tướng,hay bao đồng lại có tính dâm dục chỉ chót lưỡi đầu môi. Cái này nó cũng phản ánh phần nào từ cung phu của em mà em với ck e khắc khẩu,rất khó hòa hợp. Đc lúc ban đầu thì nghe cái j cũng vào tai. nhg sau này có j k hay k phải là em đề thẳng vào mồm nên nó sợ bỏ đi thôi. Em ban đầu nên hết sức bth thôi,chém trùng dây xuống thì chẳng may đứt k bị sốc chứ căng quá là mời em sang hàn quốc gặp diễn viên nổi tiếng chích xong sốc. Tuy nhiên ck em lại làm ra kinh tế em ạ,thôi thì em cho ck e tinh tướng 1 tí cũng đc.
Cơn gió nào đưa hương vị tây nguyên vào top của tôi đây.
vừa chế xong 3 cái bctc trong 1h đồng hồ, giờ não căng như dây đàn.
Bác cho e hỏi tẹo em an sao nhầm là như thế nào ạ? Nghĩa là thế đứng các sao ko đẹp hay như nào?
Em chỉ chém giỏi trên bàn phím thôi ạ, chứ bên ngoài tùy từng người, từng hoàn cảnh em chém, có người em còn chẳng muốn nhếch mép ý, mà bác khen em chém ngọt cũng thích ạ
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Đúng là em thấy mấy người đến với em toàn chót lưỡi đầu môi, nhưng chẳng lẽ cứ mãi thế hả bác?
Đúng là tính em thẳng có gì sai nói luôn, kể cả người lớn ạ, đôi khi e thấy em hâm mà chưa sửa được. Mà đã nóng lên thì ai có nhét gạch vào miệng cũng phải tìm cách để nói ạ =D
Bác cho e hỏi chút bao giờ em mới lừa được anh chồng của em hả bác, em hơi bị sốt ruột rùi ý
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Câu cuối, cơn gió độc đưa em đến top này bác ạ, bác mà ko giải đáp hết thắc mắc cho em là em ăn vạ bác dài hí hí